ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN

DÂNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN.

- 14 giờ 30 ngày 2 tháng 11, bầu trời trong sáng thật đẹp, dường như năng lượng mặt trời trong suốt ngày, được quy tụ lại trong giờ phút nầy. Nhưng cái nóng bức của thời tiết không ngăn được những bước chân của Tình Yêu Thương và của sự hiệp nhất. Rất nhiều người hướng về khu Đất Thánh Tân Ngãi, nơi mà những người thân của họ sau cuộc đời trần thế, đã gởi lại nơi đây những gì của trần thế.

Thánh lễ tại nghĩa trang cầu nguyện cho các linh hồn
Nơi khu đất của người chết, giữa lúc cái nóng chưa hạ nhiệt, thế mà cảnh tượng yên tỉnh của thường ngày không còn nữa, mà xen lẫn trong mồ mả yên lặng là người và người, với những bông hoa và khói hương nghi ngút. Những ngôi mộ yên tỉnh giờ đây như bừng sống dậy, được trang điểm cho mới hơn sạch hơn và đẹp hơn, dường như ngôi mộ nào cũng có người sống hiện diện bên cạnh. Dòng người cứ tiếp tục như thế ngày càng đông hơn, hướng về nơi những ngôi mộ, nơi người chết.

Mọi người tìm đến với người chết để làm gì? Họ đi tìm cái chết chăng?

Không phải thế, họ tìm đến với người chết là tìm về cội nguồn của mình, tìm đến với người thân của mình bằng Tình Yêu Thương và sự hợp nhất. Họ đến để tỏ lòng hiếu thảo, sự thương nhớ và tâm tình quý mến với tất cả sự chân thành tưởng nhớ đến người đã yêu thương họ. Không chỉ có thế, họ còn đến để cầu nguyện cho người mà họ yêu thương, họ còn dâng những công đức của mình cho người đã nằm xuống, việc làm của người có niềm tin. Chính vì thế, đúng vào lúc 2 giờ 30, mọi người đều hướng về khu trung tâm của Đất Thánh, hiệp ý với Đức Giám Mục và khoảng 15 cha cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã yên nghỉ. Trước thánh lễ, mọi người cũng đã được chuẩn bị cầu nguyện cho người chết qua lời cầu nguyện chung cách truyền thống của người giáo dân.

Trong thánh lễ, Đức Giám Mục ca ngợi việc làm của mỗi người trong ngày hôm nay là sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Đức Giám Mục nói đến tình yêu thương mà mọi người đang biểu hiện cách hết sức cụ thể để tỏ lòng biết ơn người đã chết: Cây có cội nước có nguồn, con người có tổ có tông, làm sao để sống xứng đáng với những gì tổ tông đã gây dựng và để lại cho con cháu là chúng ta. Chúa Giêsu đã chêt vì yêu thương và đã sống lại để những người mà Ngài yêu thương cũng được sống. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã chết trong yêu thương cũng được sống lại với Chúa Kitô, cầu nguyện cho những người đã từng yêu thương chúng ta, cũng cầu nguyện cho những người đang thiếu tình yêu thương và sự cầu nguyện của người khác.

Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn
Sau Thánh Lễ, Đức Giám Mục còn nhắc nhở mọi người: Thánh Lễ kết thúc, nhưng tâm tình và lời cầu nguyện cho người chết không kết thúc; Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho người chết được hưởng hạnh phúc trong Chúa. Mọi người chưa vội gì ra về, nhưng tiếp tục tạo bầu khí sống động nơi khu người chết, những ngôi mộ dường như vui lên và đang mĩm cười mãn nguyện đón nhận Hồng Ân Chúa.

Còn khu dành riêng cho các linh mục và tu sĩ, tưởng rằng không ai nhớ đến, nhưng không phải thế, nên không chỉ riêng gì Đức Cha và các Cha đến viếng, mà cũng có rất đông người đến cầu nguyện; nhìn xuống những ngôi mộ của các cha, thì cũng có những nén hương đang cháy và những bông hoa tươi đẹp được trang điểm cho ngôi mộ. Tốt đẹp thay cho việc làm như thế, đáng ngưỡng mộ thay cho hành động của niềm tin, của lòng yêu tương và sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa.

Đất Thánh Tân Ngãi cũng có một ngôi nhà nguyện, trước đây cũng có thánh lễ thường xuyên, nhưng không biết từ bao giờ, thánh lễ không được dâng trong ngôi nhà được gọi là nhà cầu nguyện này nữa. Mọi người thắc mắc không hiểu lý do, nhưng khi nhìn lại ngôi nhà thờ đã có tuổi hơn nữa thế kỷ, nên tường và cột không còn nâng đở cho nhau được; từng phần của ngôi nhà đã đến thời kỳ hết hơi sức không còn đứng vững được, đáng lẽ ngôi nhà thờ cũng được mang ra Đất Thánh rồi, nhưng vì không có chỗ cho nó, nên nó vẫn còn tạm đứng cho qua ngày. Sau thánh lễ khi nghe lời của Cha Tổng Đại Diện cũng là Cha Sở nhà thờ Chánh Toà, kêu mời mọi người đóng góp để xây dựng lại nhà thờ, để có nơi an toàn cho những người đến cầu nguyện cho người đã qua đời.

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dang tay ra về.

Mọi người ra về, trả lại sự yên tỉnh cho Đất Thánh Tân Ngãi. Nhưng những người còn ở lại Tân Ngãi không cô đơn, mà có Các Thánh trên trời đang chờ đợi Các Ngài về hưởng phúc vinh quang, còn có cả những người đang còn tại trần gian này luôn tưởng nhớ, dâng công đức và cầu nguyện thường xuyên cho Các Ngài. Mọi người ra về để trở lại với trách nhiệm thường ngày của mình, nhưng mang theo Các Ngài bằng tất cả tâm tình yêu thương, của sự hiệp nhất và trong niềm tin.