MỪNG KÍNH THÁNH MARTINÔ TẠI NHÀ THỜ BA CHUÔNG
SAIGÒN -- Chiều ngày 03/11/2006, đông đảo giáo dân ở khu vực Phú Nhuận, quận 3, Tân Bình đã đến nhà thờ Đa Minh-Ba Chuông để tham dự thánh lễ đồng tế mừng kính thánh Martinô De Pores.
Đã từ lâu, nhiều người đến nơi đây để xin thánh nhân trợ giúp vì nhà thờ Đa Minh có đặt ảnh tượng thánh Martinô và hằng tuần vẫn dành những phút cầu nguyện để tỏ lòng sùng kính Ngài.
Trong thánh lễ, Cha bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật đã nói lên thân phận của một tu sĩ dòng Đa Minh mà cuộc đời có nhiều điều phải than van, bất mãn (có gốc gác là con ngoại hôn, da màu, được học ít, không tài sản…) thế mà đã biết nhận ra chân lý trong cuộc sống của mình, làm cho đời mình tràn ngập niềm vui; lại còn trân trong sự sống của người khác. Đồng thời thánh nhân còn nhận ra mình là người được Thiên Chúa chọn làm trung gian để đến với người nghèo. Thiên Chúa đã dùng con người nhỏ bé ấy để làm những việc lớn lao, cống hiến cho thế giới và xã hội một điều mà luôn luôn cần cho con người; đó là lòng nhân ái; vì cuộc sống của chúng ta đáng quí và mọi người cần biết trân trọng đời sống của chính mình và của người khác.
Sau thánh lễ, quí cha và giáo dân đã ra trước tượng đài thánh Martinô để cầu nguyện, một số người lại đứng trước ảnh của thánh nhân trong nhà thờ, nhưng tất cả là phút cầu nguyện chung thật sốt sắng.
SUY TƯ VỀ LÒNG NHÂN ÁI CỦA THÁNH MARTINÔ
Thánh Martino De Pores là Tấm Lòng Vàng mà Thiên Chúa trao tặng cho những người khốn cùng, không chỉ ở thời đại của thánh nhân mà còn kéo cho đến hôm nay, hoặc là cho đến bao giờ thế giới không còn bóng dáng của sự nghèo nàn, thì giá trị của món quà tặng ấy vẫn mãi được truyền tụng trong lịch sử các thánh. Đó là:
Một thanh thiếu niên Martinô biết vươn lên để cuộc đời có ý nghĩa :
Là một người có nguồn gốc bị khinh miệt, một cảnh cơ cực của gia đình, sự kỳ thị màu da của xã hội, sự ruồng rẫy của huyết thống…..một hoàn cảnh mà không dễ gì người ta vươn lên được.
Một Martinô biết dùng nghề nghiệp của mình để làm chứng nhân:
Được chọn và học nghề thầy thuốc, có dịp tiếp xúc với quần chúng trong môi trường trạm xá, bệnh viện, trại giam…Martinô đã biết tận dụng cơ hội của nghề nghiệp để lộ ra một chân dung hiền hậu, khiêm tốn, quảng đại, làm cho khuôn mặt của Chúa Kitô sáng lên trong lòng những người dân nghèo.
Trong đời thường, ai cũng có một nghề để sinh sống. Có những người đã pha một chút ma mãnh vào nghề nghiệp của mình để tìm thành công; có người dám bước lên sự đau khổ của người khác để có được sự giàu có; thậm chí có người phải tiêu diệt đối thủ mới tồn tại (mà người đời lịch sự gọi là cạnh tranh). Đem tinh thần ngay chính của Tin Mừng vào nghề nghiệp là một thách đố; dùng nghề nghiệp để loan báo Tin Mừng là một sứ mạng; dùng công việc của nghề nghiệp để nuôi sống mình và làm cho người khác được hạnh phúc là một lý tưởng.
Một Martinô biết động lòng xót thương người nghèo :
Thế giới của người nghèo không đơn giản chỉ là người có và người không có, và hai hành vi cho và nhận. Tâm lý của người nghèo rất khác nhau vì nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hoàn cảnh cũng khác nhau: có người nghèo vì lười, có người vì bệnh tật nhiều, người khác do ăn tiêu vô độ, nghèo vì ít văn hóa, nghèo vì gia cảnh chồng chéo, chia lìa phức tạp… Dẫu vậy người nghèo vẫn có cả một kho tàng để yêu thương: đó là nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, sự cảm thông, lòng yêu thương….và Martinô đã biết dùng những gì mà người nghèo có được để cho người nghèo. Thật tuyệt vời!
Một Martinô có hành vi nhân ái kéo dài và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau:
Một số vị thánh được Chúa ban cho một đặc điểm riêng và đặc điểm đó giống như một mô hình gương sáng để chúng ta trông vào, noi theo (thánh Têrêsa với học thuyết “đơn sơ”, thánh Phanxicô với đời sống khó khăn, thánh Monica thì kiên nhẫn, thánh Goretti thì trong sạch…) nhưng những vị thánh đi trên con đường bác ái, bước vào thế giới của những người cùng khổ thì gặp gỡ một thực tại này:
Thánh Martinô đúng là món qùa tặng có nhãn hiệu Tấm Lòng Vàng mà Thiên Chúa ban tặng cho người cùng khổ.
![]() |
| Ảnh thánh Martinô tại Nhà thờ Ba Chuông |
Đã từ lâu, nhiều người đến nơi đây để xin thánh nhân trợ giúp vì nhà thờ Đa Minh có đặt ảnh tượng thánh Martinô và hằng tuần vẫn dành những phút cầu nguyện để tỏ lòng sùng kính Ngài.
Trong thánh lễ, Cha bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật đã nói lên thân phận của một tu sĩ dòng Đa Minh mà cuộc đời có nhiều điều phải than van, bất mãn (có gốc gác là con ngoại hôn, da màu, được học ít, không tài sản…) thế mà đã biết nhận ra chân lý trong cuộc sống của mình, làm cho đời mình tràn ngập niềm vui; lại còn trân trong sự sống của người khác. Đồng thời thánh nhân còn nhận ra mình là người được Thiên Chúa chọn làm trung gian để đến với người nghèo. Thiên Chúa đã dùng con người nhỏ bé ấy để làm những việc lớn lao, cống hiến cho thế giới và xã hội một điều mà luôn luôn cần cho con người; đó là lòng nhân ái; vì cuộc sống của chúng ta đáng quí và mọi người cần biết trân trọng đời sống của chính mình và của người khác.
Sau thánh lễ, quí cha và giáo dân đã ra trước tượng đài thánh Martinô để cầu nguyện, một số người lại đứng trước ảnh của thánh nhân trong nhà thờ, nhưng tất cả là phút cầu nguyện chung thật sốt sắng.
![]() |
| Cầu nguyện với thánh Martinô |
Thánh Martino De Pores là Tấm Lòng Vàng mà Thiên Chúa trao tặng cho những người khốn cùng, không chỉ ở thời đại của thánh nhân mà còn kéo cho đến hôm nay, hoặc là cho đến bao giờ thế giới không còn bóng dáng của sự nghèo nàn, thì giá trị của món quà tặng ấy vẫn mãi được truyền tụng trong lịch sử các thánh. Đó là:
Một thanh thiếu niên Martinô biết vươn lên để cuộc đời có ý nghĩa :
Là một người có nguồn gốc bị khinh miệt, một cảnh cơ cực của gia đình, sự kỳ thị màu da của xã hội, sự ruồng rẫy của huyết thống…..một hoàn cảnh mà không dễ gì người ta vươn lên được.
Một Martinô biết dùng nghề nghiệp của mình để làm chứng nhân:
Được chọn và học nghề thầy thuốc, có dịp tiếp xúc với quần chúng trong môi trường trạm xá, bệnh viện, trại giam…Martinô đã biết tận dụng cơ hội của nghề nghiệp để lộ ra một chân dung hiền hậu, khiêm tốn, quảng đại, làm cho khuôn mặt của Chúa Kitô sáng lên trong lòng những người dân nghèo.
Trong đời thường, ai cũng có một nghề để sinh sống. Có những người đã pha một chút ma mãnh vào nghề nghiệp của mình để tìm thành công; có người dám bước lên sự đau khổ của người khác để có được sự giàu có; thậm chí có người phải tiêu diệt đối thủ mới tồn tại (mà người đời lịch sự gọi là cạnh tranh). Đem tinh thần ngay chính của Tin Mừng vào nghề nghiệp là một thách đố; dùng nghề nghiệp để loan báo Tin Mừng là một sứ mạng; dùng công việc của nghề nghiệp để nuôi sống mình và làm cho người khác được hạnh phúc là một lý tưởng.
Một Martinô biết động lòng xót thương người nghèo :
Thế giới của người nghèo không đơn giản chỉ là người có và người không có, và hai hành vi cho và nhận. Tâm lý của người nghèo rất khác nhau vì nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hoàn cảnh cũng khác nhau: có người nghèo vì lười, có người vì bệnh tật nhiều, người khác do ăn tiêu vô độ, nghèo vì ít văn hóa, nghèo vì gia cảnh chồng chéo, chia lìa phức tạp… Dẫu vậy người nghèo vẫn có cả một kho tàng để yêu thương: đó là nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, sự cảm thông, lòng yêu thương….và Martinô đã biết dùng những gì mà người nghèo có được để cho người nghèo. Thật tuyệt vời!
![]() |
| Thánh lễ đồng tế kính thánh Martinô |
Một số vị thánh được Chúa ban cho một đặc điểm riêng và đặc điểm đó giống như một mô hình gương sáng để chúng ta trông vào, noi theo (thánh Têrêsa với học thuyết “đơn sơ”, thánh Phanxicô với đời sống khó khăn, thánh Monica thì kiên nhẫn, thánh Goretti thì trong sạch…) nhưng những vị thánh đi trên con đường bác ái, bước vào thế giới của những người cùng khổ thì gặp gỡ một thực tại này:
- Những tình huống do người khác đem đến: Nào là lòng biết ơn lẫn sự bội bạc, cách sống tình nghĩa lẫn lòng hờn oán (của những người nghèo) lại có cả sự ghen tức, nghi ngờ, hiềm khích…( của những người khác ) nữa.
- Những tình huống nội tâm: Khi yêu thương giống Thiên Chúa thì chẳng bao giờ thấy no thoả; muốn yêu, muốn làm thật nhiều nhưng sức khoẻ, thời gian, năng lực, tiền bạc….giới hạn, làm nảy sinh một nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng như một nỗi đau khổ khó diễn tả.
Thánh Martinô đúng là món qùa tặng có nhãn hiệu Tấm Lòng Vàng mà Thiên Chúa ban tặng cho người cùng khổ.


