Lễ Các Thánh


Lúc 7 giờ tối thứ Tư ngày mồng Một tháng 11. Mặc dù là ngày thường bận công ăn việc làm, buổi tối trời âm u, thời tiết xấu và có mưa phun, nhưng đã có gần 800 tín hữu tề tựu về trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân vùng Pooraka để tham dự thánh Lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ trên trời. Chủ tế thánh Lễ là Cha Phó Quản Nhiệm G.B. Nguyễn Viết Huy SJ. Trong bài giảng Cha đã lược sơ qua hạnh các Thánh, để mọi tín hữu cùng noi theo, tìm kiếm con đường về nước trời. Sau thánh Lễ, trời vẫn còn mưa rơi lất phất, nhưng những người dân miền Nam Úc vẫn khẩn khỏan nài xin Các Thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho những trận mưa rơi nặng hột trên xứ sở Úc Châu, để cứu vãn mùa màng đang gặp đại hạn vì thiếu mưa. Không còn nước, hạn hán mùa màng thu hoạch bị thất thoát.

Lễ Cầu Hồn tại Nghĩa Trang Nam Úc


Cũng như mọi năm, cứ vào mồng Hai, tháng 11. Lúc 5 giờ chiều, các giáo dân thuộc Cộng Đồng Nam Úc đã cùng nhau ra nghĩa trang Vườn Hồng Việt Nam nằm trong khu vực nghĩa địa lớn Enfield của tiểu bang Nam Úc, để tảo mộ và tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời ngay trên các phần mộ nơi nghĩa trang. Đây cũng là dịp để mọi người đến thăm các phần mộ đồng hương và thắp một nén nhang tưởng niệm những người thân qúa cố.

Cách nay trên 6 năm. Cộng Đồng Việt Nam đã mua được một khu đất rộng trên một mẫu tây, rất bằng phẳng, gần ngay cổng chính ra vào của nghĩa trang vùng Enfield phía bắc thành phố Adelaide, để dành riêng chôn cất các đồng hương Việt Nam của chúng ta đã qua đời trong tiểu bang Nam Úc.

Thánh Lễ tại nghĩa trang Vườn Hồng năm nay có khoảng 200 tín hữu đã đến tham dự.

Sau Thánh Lễ các thân nhân đã đến từng phần mộ, lau chùi các tấm bia đá, cắm những cành hoa tươi và thắp một vài nén nhang để cầu kinh cho những người thân quá cố. Rồi từ giã ra về với nỗi niềm bùi ngùi thương nhớ.