THƯ CHUNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
Kính thưa các Cha,
các nam nữ Tu sĩ,
các Chủng sinh
và anh chị em giáo hữu thân mến.
Viết thư này cho anh chị em, tôi thấy trong lòng tràn ngập niềm vui mến nhớ, tuy tôi đang ở ngoại quốc, tại miền Bắc Âu với cái lạnh băng giá, song tôi vẫn nhớ tới anh chị em, nhớ tới mọi khuôn mặt mà tôi quen biết, và hãy tạ ơn Chúa cho tôi, vì được chọn làm Giám Mục của anh chị em quê hương Thái Bình này đã được 16 năm.
Chúng ta cũng tạ ơn Chúa, vì trong mấy năm qua chúng ta đã tổ chức những Năm Thánh kỳ diệu:
- Năm 1996 : Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Thái Bình, như sức đẩy mạnh mẽ khiến cho Giáo phận chúng ta tiến nhanh về mọi mặt, được sự kính phục và cổ vũ của mọi bạn bè trong cũng ngoài nước.
- Chúng ta lại được Tòa Thánh ban ơn rộng để kỷ niệm 3 biến cố trọng đại của Giáo phận :
- Lễ Ngọc : Kỷ niệm thành lập Giáo phận được 70 năm
- Lễ Vàng : Kỷ niệm chức Linh mục được 50 năm
- Lễ Bạc : Kỷ niệm chức Giám mục được 25 năm
- và xây dựng Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình nguy nga hoành tráng.
Chúng ta đã và đang tiến hành Năm Thánh chính thức : KIẾN THIẾT VÀ XÂY DỰNG Giáo phận tinh thần cũng như vật chất, với cao điểm là lễ trọng thể 22 tháng 4 năm 2006 vừa qua. Một lễ mà chúng ta gọi là một kỷ niệm chưa từng có trong lịch sử Giáo phận, và như tôi đã gửi Thông cáo sau lễ để bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ đối với Tòa Thánh, các Đức Giám mục, các Linh mục, nam nữ Tu sĩ, các Cơ quan chính quyền, các đoàn thể và anh chị em giáo hữu trong ngoài giáo phận.
Những ngày tôi ở nước ngoài đi thăm hỏi bà con Việt Nam, nhất là anh chị em gốc Thái Bình tại các nước Italia, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Canada... song đáng ghi nhớ nhất là ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2006, tôi được diện kiến với Đức Thánh Cha Benedicto XVI tại Cung điện mùa hè ở Castelgandolfo. Tôi cùng với Cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình được hầu chuyện Đức Thánh Cha. Tôi đã dâng lên Đấng Đại Diện Chúa Kitô ở trần gian những tâm tình đạo hạnh của toàn thể các Linh mục, nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh và 130.000 giáo hữu Giáo phận, một lòng trung thành với Giáo Hội, gắn bó với Đức Thánh Cha, mong muốn Ngài sẽ tới thăm Việt Nam trong những ngày sắp tới, và xin Ngài ban Phép lành đặc biệt cho chúng ta. Ngài rất cảm động và sau đó ban Phép lành Tòa Thánh cho chúng ta, đồng thời gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người ở Giáo phận. Đó là một vinh dự lớn lao mà có thể ít người được như vậy. Chúng ta cũng cảm tạ đội ơn Chúa và không ngừng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng yêu quí của chúng ta.
Trở lại Giáo phận, tôi cũng vui mừng loan báo cho anh chị em những ngày lễ kỷ niệm trọng thể của năm :
1) Kỉ niệm thánh Phanxicô Xaviê
Tới ngày 3 tháng 12 năm 2006, chúng ta sẽ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Phanxicô Xavie, Quan thầy các Xứ Truyền Giáo, Quan thầy riêng của Đức Cha Giáo phận Thái Bình. 500 năm kỷ niệm của Đấng Thánh với nét nổi bật là Ngọn Lửa Truyền giáo, nó đã thiêu đốt Xavie như đã từng thiêu đốt Thánh Phaolô xưa: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi… Chúa chết vì mọi người, để ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2 Cor 5, 14-15).
Xavie cũng có những ngôn từ như thiêu như đốt như thế, đã thiêu cháy tâm hồn giới trẻ châu Âu thời bấy giờ, như một trích đoạn sau đây từ lá thư gửi thánh Ignatiô ở Rôma :
“Tại những vùng đất này, có biết bao người không biết đến ánh sáng chân lý Phúc Âm, chỉ vì không ai giảng dạy cho họ. Biết bao phen con muốn gào lên với các đại học bên ấy, nhất là đại học Paris, như thể con đang ở Sorbonne, vâng, con muốn lấy hết sức lực gào lên như một người điên vậy.”
“Con sẽ hét lên với những người muốn học hỏi thật nhiều hơn là muốn dùng học vấn của mình để giúp đỡ những ai đang cần đến họ. Quả thật, chỉ do sự thờ ơ của họ mà biết bao linh hồn phải đọa đày vĩnh viễn, khi mà đáng lẽ những linh hồn ấy phải được bất tử và hạnh phúc bởi được Thiên Chúa tạo nên (vì mục đích này)…”. (Trích trong Nguyệt san Công giáo và Dân tộc – Một linh đạo truyền giáo – của Hoành Sơn. Tr. 45-46)
Lại nữa, năm nay cũng đúng là năm kỷ niệm 16 năm Đức Giám mục được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Giám Mục Thái Bình: 3/12/1990 – 3/12/2006. Suốt 16 năm qua, những đóng góp của Đức Giám Mục cho Giáo phận thật lớn lao như mọi người đã rõ, nhất là năm 2006 này có thể là năm cuối cùng trong thời gian phục vụ Giáo phận. Vì theo Giáo luật, Đức Giám Mục sẽ nộp đơn xin từ chức lên Đức Giáo Hoàng và tùy theo quyết định sau đó của Ngài.
Ngày 3 tháng 12 năm 2006, trùng vào ngày Chúa nhật, nên để tạo điều kiện cho các Cha, các nam nữ Tu sĩ và anh chị em khỏi bỏ mất các sinh hoạt trong ngày Chủ nhật, vậy Tòa Giám Mục sẽ cho tổ chức vào ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2006, với chương trình như sau:
a) Ngày 1 tháng 12
18 giờ – 22 giờ 00 : Chầu Thánh Thể Tạ ơn. Thánh thể là phương thế tốt nhất Chúa Giêsu đã dâng và còn dâng để Tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau noi theo gương tốt lành của chính Chúa. Vậy chúng ta hãy dâng mấy giờ chầu để tạ ơn Chúa, thứ tự như sau:
1. Các Linh mục + giáo dân, 2. Nam tu. 3. Nữ tu Đaminh. 4. Nữ Tu Mến Thánh Giá.
b) Ngày 2 tháng 12
9 giờ : Khánh thành trạm xá Phan Sinh..
10 giờ : Thánh lễ Tạ ơn.
12 Giờ : Cơm trưa và giải tán.
2) Khánh thành trạm xá Phan Sinh phục vụ người nghèo.
Chúng ta sắp kết thúc Năm Thánh Xây dựng và Kiến thiết tinh thần cũng như vật chất. Về tinh thần chỉ có Chúa biết chúng ta đã đạt được thành tích lớn lao ngần nào, mặc dầu cũng thể hiện ra bên ngoài ở nhiều lãnh vực, ví dụ: các xứ đạo sốt sắng tham dự các Thánh lễ, chầu Thánh Thể, siêng năng lần hạt Mân côi, nhất là thực hành các việc bác ái xã hội.
Ngoài ra, tôi đặc biệt nhân danh Chúa và các người nghèo khó bệnh tật cảm tạ tấm lòng quảng đại của các Cha, các Tu sĩ nam nữ, các thành phần dân Chúa trong Giáo phận, đã đóng góp công sức cho việc xây dựng và hoàn thành ngôi Nhà thờ Mẹ Chính tòa của Giáo phận, và trạm xá từ thiện khám và chữa bệnh cho người nghèo miễn phí! Nó đã được tồn tại từ 10 năm qua, trong sự đơn giản khó nghèo, thiếu thốn mọi sự, song nó cũng đã đóng góp phần vào trong việc xoa dịu nỗi đau tinh thần và vật chất cảu một số người đến với nó.
Nay thánh đường dâng cho Chúa sắp được hoàn thành. Bên cạnh đã được xây dựng lại Bệnh xá từ thiện mới, nhờ ơn Chúa, nhờ các ân nhân, nhất là công lao khó nhọc của chính Đức Giám Mục giáo phận đã bôn ba nhiều nước trên thế giới.
Những đồng tiền nhỏ bé nhưng đầy mồ hôi và nước mắt của anh chị em đã đóng góp đúng như lời Chúa dạy: “dùng của cải chóng qua đời này để mua lấy bạn hữu nghĩa thiết trên Nước Trời”. Hơn nữa được làm bạn với chính Chúa Kitô, Đền Thờ của Thiên Chúa và cũng là Đấng vô cùng phép tắc, đã trở nên nghèo khó trong việc nhập thể làm người, để làm cho chúng ta trở nên giầu có.
“Anh em hãy tích trữ kho tàng trên Nước Trời là nơi không có mối xông mọt cắn, hoặc kẻ trộm nào lấy đi được” (Mt 6, 20).
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ chúng ta giúp sức cho chúng ta cử hành các lễ trọng cuối năm kể trên cho xứng đáng, hầu được ơn tràn đầy của Cha trên Trời, Đấng nguồn gốc mọi điều thiện hảo xuống cho mọi người chúng ta : là Đức Giám Mục chủ chăn, tới các Linh mục, nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh, giáo dân là những cộng tác viên đắc lực của Giám Mục, được lòng Bác Ái Yêu Thương chân thành, đoàn kết nhất trí xây dựng Giáo phận, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giầu mạnh.
Ước chi Giáo phận Thái Bình chúng ta nên một đoàn chiên, dưới quyền một đấng chăn chiên nhân hậu, được cùng nhau xum vầy trên Nước Trời, kết hợp muôn đời với Đấng chăn chiên duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.
Amen.
Thái Bình, ngày 28/ 9/2006.
+ F.X. NGUYỄN VĂN SANG
Giám Mục Giáo phận Thái Bình