SINH VIÊN CÔNG GIÁO MIỀN HÀ NAM- TƯNG BỪNG NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG.

Một năm học mới đã thật sự khởi đầu, cách riêng đối với các bạn sinh viên thì đây là thời gian thật thích hợp để sinh viên họp nhau để cùng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho một năm học mới gặt hái được thật nhiều kết quả tốt đẹp.

“Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng…” ca khúc thật thân thương vang lên trong lòng mỗi bạn sinh viên của Tổng giáo phận Hà Nội nói chung và các sinh viên Công Giáo Hà Nam nói riêng. Một niềm vui tươi háo hức tràn ngập tâm hồn, cùng hân hoan về dự ngày hội truyền thống.

Ngày truyền thống của sinh viên Công giáo miền Hà Nam diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2006 với chủ đề “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Địa điểm được chọn để tổ chức Ngày truyền thống sinh viên Công Giáo Hà Nam là Giáo họ Đô Hai- một giáo họ nhỏ bé nằm giữa một vùng quê thanh bình của đất Hà Nam. Tham dự ngày trọng đại hôm nay, không chỉ có các bạn sinh viên miền Hà nam mà còn có sự góp mặt của nhiều bạn sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác của Tổng giáo phận mà đa số đang cùng sống và học tập tại thủ đô Hà Nội như Lạng Sơn, Bùi Chu, Thanh Hoá, Nam Định…Ñieàu ñoù càng làm tăng thêm không khí vui tươi rộn rã của ngày hội. Đặc biệt, các bạn sinh viên còn vinh dự được đón Cha Tổng đại diện, Cha quản hạt cùng quý Cha trong hạt Hà Nam tới tham dự. Ñó là sự động viên khích lệ rất lớn cho caùc baïn sinh vieân.

9 giờ 30 sáng, nghi thức khai mạc bắt đầu với nhöõng điệu múa lời ca thật rộn ràng. Cha Tổng đại diện trong lời long trọng khai mạc ngày hội này đã nhắn nhủ tới các bạn sinh viên “ Chúng ta không đến với một ngôi thánh đường lộng lẫy của một giáo xứ lớn để tổ chức ngày hội sinh viên mà là đến với một ngôi thánh đường nhỏ bé còn chưa hoàn thành của một giáo họ nhỏ giữa một vùng quê nghèo nhưng chan chứa nghĩa tình. Ñây phải chăng cũng là một sự nhắn nhủ tới mỗi bạn về sự phấn đấu hơn nữa, phấn đấu không ngừng trong học tập và tu dưỡng để cùng xây dựng Giáo hội và xã hội tốt đẹp. Tương lai của Giáo hội, xã hội và thế giới nằm trong tay giới trẻ, phụ thuộc vào tài năng, đạo đức và nhiệt huyết của các bạn…”

Ngày truyền thống sinh viên Công Giáo Hà Nam
Nghi thức khai mạc kết thúc, các bạn sinh viên cùng học hỏi trao đổi về nhiều đề tài khác nhau của cuộc sống sinh viên, của Đạo Công giáo…Một đề tài thu hút nhiều sự chú ý đó là quan điểm về vấn đề hôn nhân và gia đình của các bạn sinh viên trong cuoäc soáng hôm nay. Các vấn đề lo lắng hay còn chưa rõ của các bạn đã được Cha Tổng đại diện giải đáp thật toại nguyện.

Sau phần trao đổi học hỏi là Cao điểm của ngày hội: Thánh lễ truyền thống được cử hành long trọng do Cha Tổng đại diện chủ tế, Cha đặc trách giới trẻ công giáo Hà Nam cùng với các Cha trong miền Hà nam. Thánh lễ kết thúc với phần chúc mừng và trao phần thưởng cho các Tân Sinh viên của miền Hà nam.

Sau Thánh lễ, các bạn sinh viên cùng nhau tham dự bữa cơm trưa thân tình, tràn đầy tình yêu thương gắn bó chan hoà.

Buổi chiều, ngày hội truyền thống tiếp tục với phần trao đổi Bạn theo Đạo Công Giáo để làm gì? Rất nhiều ý kiến đưa ra ở nhiều khía cạnh, quan niệm khác nhau của mỗi bạn sinh viên, trong đó còn có cả ý kiến của một bạn sinh viên Tin Lành. Cuối cùng, để đúc kết, các bạn sinh viên đã được nghe Cha đặc trách sinh viên trao đổi và chia sẻ khiến ai cũng như được “khai sáng” tâm hồn mình. Ngoài ra, cũng trong buổi chiều này, các bạn sinh viên còn được trao đổi, lắng nghe tâm sự của một vị tiến sĩ đang công tác tại Viện nghiên cứu khoa học Việt nam. Có lẽ điều mà các bạn sinh viên tâm đắc nhất là câu nói của vị tiến sĩ “ Kinh thánh là khoa học cao nhất, khoa học của mọi khoa họ. Không có sự mâu thuân giữa khoa học và Kinh thánh…” Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi hấp dẫn được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Một điều đặc biệt của ngày hội hôm nay là sự có mặt của rất nhiều bạn trẻ, sinh viên không Công Giáo. Sau một ngày sinh hoạt sôi nổi vui tươi các bạn ñaõ coù nhiều ấn tượng đẹp về Đạo công giáo, về các hoạt động sôi nổi hào hứng của sinh viên Công Giáo. Nhieàu baïn ñaõ thay ñoåi haún caùi nhìn veà Ñaïo Coâng giaùo. Trao đổi với một bạn sinh viên tôn giáo bạn ở Nam định đến tham dự ngày hội này, bạn cho biết: “Trước đây, tôi không được biết nhiều về Đạo Công Giáo nhưng qua ngày hôm nay tôi ñaõ ñöôïc bieát thêm nhiều điều bổ ích về Đạo của các bạn. Tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động bổ ích này, học hỏi nhiều về Đạo, về Chúa và về những người Công Giáo đầy thân thiện để cuộc sống của mình thêm phong phú hơn”

Ngày hội truyền thống sinh viên Công Giáo Hà Nam kết thúc bằng nghi thức Sai đi. Theo bước Chúa Kitô, lắng nghe lời Chúa là ngọn đèn soi đường chỉ lối, các bạn sinh viên hăng say ra đi làm chứng cho Chúa Kitoâ ngay trong môi trường học đường và cuộc sống của mình