ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN

THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

HỌ ĐẠO QUANG DIỆU.

Họ Đạo Quang Diệu thuộc quyền cai quản của Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh và Cha Anrê Huỳnh Hữu Phước. Hai Cha còn chăm sóc cho họ Cái Tôm và Tân An Đông, số tín hữu khoảng hơn con số 1000. Cả ba họ đạo nằm theo tuyến quốc lộ 53, nhưng phải rẻ vào hơn 10km, chỉ có xe 2 bánh mới vào được, vì đây là vùng sông nước của miền tây nam bộ. Trước đây khoảng 10 năm, chỉ có giao thông duy nhất là đường sông, muốn đến nơi phải nhờ đến phương tiện trên sông. Riêng họ đạo Quang Diệu với sự cố gắng của hai Cha và sự nhiệt tình của người giáo dân, nên có được con đường trải bê tông khá sạch, dẫn đến nhà thờ. Các em thiếu nhi được chăm sóc hết sức chu đáo; các em thường đến nhà thờ để giải trí, vì các cha có tạo một khu giải trí cho thiếu nhi trong sân nhà thờ. Các em còn đến khuông viên nhà thờ để học bài và nghĩ ngơi trong khi chờ con đò đưa khách sang sông: các em phải vượt qua những sông rạch để bước từng bước trên con đường học vấn, mà nhà thờ là điểm dừng chân thật lý tưởng: vừa có chỗ nghĩ ngơi, có nơi giải trí vừa có nước uống thật bảo đảm. Các Cha thật đúng là người cha nhân hậu, luôn chăm sóc chu đáo cho từng người con.

Giáo dân họ đạo Quang Diệu Vĩnh Long
Vào dịp hè, vì nhận thấy Đức Giám Mục quá vất vả, nên Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh mời Đức Giám Mục vào dịp lễ Thánh Quan thầy Matthêu của Ngài, đến thăm họ Quang Diệu và ban Bí Tích Thêm sức cho các em thiếu nhi trong các họ đạo thuộc trách nhiệm mà Ngài được trao phó.

Niềm vui mừng của họ đạo được biểu lộ ra bên ngoài làm cho mọi người phải động lòng. Không chỉ có các em thiếu nhi mà thôi, nhưng cả họ đạo, xếp hàng thật dài và thật xa để đón tiếp Đức Giám Mục. Niềm hân hoan vui mừng và dường như sự thoả mãn hiện rỏ trên nét mặt của mọi người. Cha sở và cha phó có mặt khắp mọi nơi và luôn nở nụ cười trên môi.

Đúng 9 giờ ngày 21 tháng 09 năm 2006 mọi người hân hoan bước vào nhà thờ với bài ca nhập lễ thật hùng tráng. Có khoảng 30 cha đồng tế với Đức Giám Mục để cầu nguyện cho 85 em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức và cũng để cầu nguyện cho Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh trong dịp lễ kính Thánh Quan Thầy của Ngài. Chúa Thánh Thần thổi luồng gió thật mạnh, khiến không ai có thể chống lại được mà phải tuân phục, để lại mọi bận rộn của công việc thường ngày mà bước đến nhà thờ. Ngôi nhà thờ mới được xây dựng không lâu, nhưng giờ đây nó cũng đã quá tải. Mặc dù đông thế nhưng, nhưng thánh lễ thật trang nghiêm và dàn đồng ca là cả nhà thờ, mọi người cùng hát cùng thưa kinh, tất cả cùng nói chung một tiếng nói hiệp nhất với nhau. Trong bài giảng Đức Giám Mục nói đến
Cám em họ đạo Quang Diệu được chịu phép Thêm Sức
Ơn Chúa Thánh Thần là hiệp nhất mọi người, hiệp nhất trong yêu thương, trong phục vụ, Chúa thánh Thần không loại trừ ai nhưng kết hợp mọi người nên một trong Thiên Chúa. Họ Đạo Quang Diệu từ khi không có cha, lâu lâu mới có Thánh Lễ, rồi thánh lễ được mỗi tuần, sau đó có Cha Phêrô Ngô Phước Hiền và Cha Phêrô Võ Công Tấn ở thường xuyên. Đến hiện nay là Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh và Cha Anrê Huỳnh Hữu Phước. Hồng Ân Chúa ban cho họ đạo để mọi người hiệp nhất và gìn giữ Hồng ân Chúa ban cho xứng đáng qua đời sống đạo của mình. Đức Giám Mục còn kêu mời mọi người hiệp nhất với các cha, để chuẩn bị lo xây dựng nhà thờ Tân An Đông là một họ đạo nhỏ bên cạnh mà các cha có trách nhiệm chăm sóc.

Sau Thánh Lễ, mọi người được dự tiệc vui gia đình. Các em thiếu nhi có phần riêng của mình mà dường như các em đã quen lắm, trong trật tự và vui vẽ, các em nhận phần của mình và không ngần ngại gì với những gì mình nhận được. Được biết: Các em cũng thường xuyên được chăm sóc như thế, không chỉ quà bánh mà thôi, nhưng còn nhiều thứ khác mà Cha Sở và Cha Phó luôn mang đến cho các em với tất cả tình yêu thương. Các em còn được giáo dục để biết sống đạo đức, lịch sự và lễ phép với hết mọi người. Trong buổi tiệc, mọi người được chăm sóc chu đáo, cha sở và cha phó đến với hết mọi người với tính cách thật năng động và vui tươi.

Niềm vui bên ngoài kết thúc, nhưng Hồng Ân Hiệp Nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho mọi người luôn sống động mạnh mẽ, Cha Matthêu và Cha Anrê tiếp tục nhiệm vụ được trao phó trong ba họ đạo Quang Diệu, Cái Tôm và Tân An Đông, Các Ngài tìm niềm vui trong công việc để tiếp tục đem mọi người Hiệp Nhất trong Ơn Chúa Thánh Thần.