SAIGÒN -- Sáng ngày Chúa nhật, 10/9/2006, Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập dòng Mân Côi Chí Hòa. Cùng hiệp dâng thánh lễ có Ñức viện phụ của Ñan viện Châu Sơn, qúy linh mục, tu sĩ, ông bà thân sinh của qúy sô dòng Mân Côi và đông đảo khách mời của nhà dòng.

Trong dịp này, hội Dòng đã tổ chức lễ khấn lần đầu cho caùc chị nữ tu vào ngày 15/08/2006 do Ñức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang chủ sự và ngày 16/08/2006 coù baûy chị ñöôïc khấn trọn đời do Ñức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ teá.

Trong bầu khí vui tươi tại khuôn viên nhà dòng, Ñức Hồng y xuất hiện trong sự vui mừng của các nữ tu. Sau giây phút ngắn ngủi viếng nhà nguyện Ñức Hồng y bước vào buồng áo mà không thể dừng chân tại phòng triển lãm trên lầu 1.

Phòng trieån lãm được trưng bày rất đẹp, như tường trình lại các biến cố, sinh hoạt, sức sống của cộng đoàn qua chặng đường 60 năm. Giữa phòng là tượng Ñức Mẹ Mân Côi trắng toát, có hai bệ đứng đặt các tràng chuỗi đủ màu; những liễng hoa, khung ảnh, trưng bày nghệ thuật…thăm phòng trieån lãm của hội dòng, người xem seõ có một cái nhìn tổng quát và cô đọng về qúa trình hình thành và phát triển của dòng Con Ñức Mẹ Mân Côi Chí Hòa.

Đến giờ cử hành thánh lễ, đoàn rước đi qua hành lang và vào nhà nguyện một cách trang trọng. Sơ Maria Rose Vũ Thị Loan, Bề Trên Giám Tỉnh đã đọc lời giới thiệu và chào mừng quan khách.

Hôm nay trong thánh lễ, với giọng trầm, ấm áp, Đức Hồng y đã giảng:

Khi mừng bảy, tám mươi tuổi, chúng ta thường tạ ơn vì Chúa đã yêu thương chúng ta: đã cho chúng ta được sinh ra làm người, được lớn lên trong chức phận làm con Chúa, được thu nhận vào vườn nho của Chúa để góp phần xây dựng Nước Chúa và phục vụ sự sống con người.

Hội dòng Mân Côi mừng tuổi cũng tạ ơn Chúa về tình thương đó.

Hai bài đọc và bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hai điểm: Tạ ơn Chúa vì lý do gì và cách tạ ơn tốt nhất là cách nào ?

1. Lý do tạ ơn :

  • - Vì Chúa ban cho chúng ta được bình an
  • - Vì Chúa ban tặng cho chúng ta món quà là Đức Giêsu Kitô
  • - Vì Thiên Chúa yêu thương cứu độ chúng ta. Tình thương cứu độ có hai nhịp: Nhịp thứ nhất là loại trừ sự dữ ra khỏi đời sống con người (đó là nhịp CỨU ). Nhịp thứ hai là loan báo, làm chứng, lưu truyền tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người (đó là nhịp ĐỘ)
  • - Tạ ơn Chúa vì tình thương cứu độ này có sức biến đổi con người, biến đổi cộng đồng nhân loại thành một cộng đoàn tin thờ Chúa, thực thi Lời Chúa dạy, tiến bước trong đường lối của Chúa để đi đến sự sống ngày một dồi dào hơn.
2. Cách tạ ơn tốt nhất là cách nào ?

  • - Quyết tâm đón nhận ý Chúa trong đời sống mình, trong Hội dòng mình, quyết tâm trung thành đi trong đường lối của Thiên Chúa.
  • - Củng cố niềm tin vào Đức Kitô, xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn, trong gia đình và quyết tâm bước theo Đức Kitô cho đến cùng.
  • - Phục vụ cho Tin Mừng của Chúa, phục vụ cho sự sống và phẩm giá của con người
  • - Góp phần xây dựng Nước Chúa. Đó là nước chân thật và công bằng, nước thánh thiện và hiệp nhất, nước yêu thương và bình an.
Đó là những giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu đã khởi công xây dựng cộng đồng nhân loại. Đất nước chúng ta đang trên đà xây dựng và phát triển, thiết tưởng đây cũng là những giá trị nền tảng cho đất nước và cho cả nhân loại.

Cùng với Hội dòng Mân Côi tạ ơn Chúa đã cứu độ chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta là để ta yêu thương đồng bào, nhân loại, yêu thương dân tộc và đất nước mình. Chính tình thương của Thiên Chúa đưa đồng bào dân tộc ta ra khỏi sự dữ, ra khỏi bóng tối của gian dối sai lầm để đi vào ánh sáng của yêu thương và bình an, sự chân thật công bằng, sự thánh thiện và đoàn kết yêu thương.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt cho Hội dòng Mân côi có được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, góp phần xây dựng Nước Chúa trong Giáo hội Việt Nam và trên đất nước Việt Nam.”


Sau thánh lễ, lời cám ơn của sơ Bề trên Tổng quyền như lời tóm gọn về hoạt động của hội dòng trong khoảng thời gian hiện tại.

Thánh lễ kết thúc khi nắng đã gay gắt. Đức Hồng y và qúy sơ đã chụp hinh lưu niệm trong khuôn viên nhà dòng trong tiếng pháo bông.



Kế tiếp là tiệc mừng. ở phòng trệt laø tiệc dành cho qúy cha và qúy sơ. Không khí vui một cách nhẹ nhàng nhưng ở hội trường trên lầu có qúy thân sinh của các sơ và quan khách thì có phaàn oàn aøo hơn vì ở đây có chương trình văn nghệ. Các sơ múa hát, xen kẽ là tiết mục góp vui của quan khách. Một ông cố lên ngâm bài thơ “ Hạnh phúc vì là người Công Giáo” rất hay; một bà cố lên hát một bài rất đậm đà tình quê hương.

Ngày hội của Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi kéo dài đến qúa trưa, mọi người chào nhau trong tiếng cười. Chổ này chỗ kia vẫn có người chụp hình lưu niệm. Có leõ ngày vui mãi in đậm trong lòng những nữ tu có màu áo đen tuyền ấy.

(Ngày lễ Tạ ơn Ngọc Khánh Dòng tại Nhà Chí Hòa, ngày 10-9-2006)

Maria Vũ Loan

Lời cám ơn của sơ Bề trên Tổng quyền Dòng Mân Côi:

Trọng kính Đức Hồng Y Gioan Baotixita kính mến,

Kính thưa Đức Viện Phụ Phanxicô, qúy Cha Cha, quý BT và các Tu sĩ Nam Nữ .

Kính thưa quý ân nhân, thân nhân, phụ huynh các chị em trong Dòng, và Cộng đòan Dân Chúa đang hiện diện.

Hôm nay thật là một niềm vui lớn cho chúng con khi được đón tiếp Đức Hồng Y, quý Cha và quý vị trong ngôi nguyện đường nhỏ bé này, nhân dịp những ngày lễ lớn của chúng con, ngày mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 130 của Đức Cha Sáng lập Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn, và mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Dòng chúng con.

Kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa quý Cha và quý vị,

Đức Cha Tổ Phụ của chúng con sinh tại Huế năm 1876, đến nay là chẵn 130 năm. Năm 1935 ngài được tấn phong Giám Mục Phó Địa phận Bùi Chu. Và năm 1936, nhận quyền Giám mục địa phận Bùi Chu. Vào năm 1946, được phép ban của Toà Thánh, với địa vị là Giám mục địa phận, ngài tuyên sắc lập dòng Chị em Con Đức Mẹ Mân Côi, tại Trung Linh, Địa phận Bùi Chu.. Hai năm sau, năm 1948, ngài qua đời, lúc Hội Dòng chúng con mới được 2 tuổi. Chúng con luôn trọn niềm yêu mến, hết lòng biết ơn và tưởng nhớ đến Đức Cha Tổ Phụ chúng con, người đã khai sinh ra Hội Dòng trong gian lao vất vả và đau khổ.

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Dòng, chúng con cũng xin được bày tỏ lòng tri ân sâu xa những đấng bậc và các ân nhân đã cộng tác với Đức Cha Tổ Phụ chúng con gầy dựng nên Hội Dòng; các Cha Bề Trên, các cha Linh hướng, các cha Tuyên Úy của Dòng và các Cha Giáo, những vị đã tiếp nối công trình của đức Cha Tổ Phụ, dẫn giắt Hội Dòng trong giai đọan mới thành lập, mà trong những ngày này chúng con nhớ đến với rất nhiều tri ân và cảm mến. Tên tuổi và công lao của các ngài đã được ghi lại đậm nét trong lịch sử Hội Dòng chúng con.

Chúng con đặc biệt tri ân Địa phận Bùi Chu, Địa phận gốc, nơi đã cưu mang và khai sinh ra Hội Dòng; chúng con nhớ tới với nhiều biết ơn và yêu mến đối với Nhà Mẹ Trung Linh, chiếc nôi đã đón nhận sự ra đời của Hội Dòng. Chúng con xin được tri ân hai Bà Maria và Anna, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, đã cộng tác với Đức Cha, các Cha Bề trên và mẹ Bề Trên tiên khởi chúng con là M.Catharina Nguyễn Thị Huệ, trong những ngày đầu lập Dòng.

Ngày giờ này, hầu hết các ngài đã được Chúa gọi về, đã gặp lại Đức Cha Tổ Phụ chúng con. Chúng con nguyện Chúa thương sớm ban hạnh phúc viên mãn đời đời cho các ngài trên Nước Trời.

Chúng con kính xin Đức Hồng Y cùng cảm tạ ơn Chúa với chúng con và cho chúng con, vì những gì Chúa đã và đang ban xuống trên chúng con trong suốt 60 năm qua,

Nhìn lại những năm qua, chúng con nhận ra bàn tay Chúa Quan Phòng đã dẫn dắt chúng con qua nhiều chặng đường.

Chúng con không dám nói rằng mình đã tới mức trưởng thành, nhưng nhận ra rằng chúng con đã lớn lên rất nhiều qua thời gian, qua những thăng trầm của cuộc đời hiến dâng và phục vụ. Cho đến ngày hôm nay, chúng con có con số 276 nữ tu, phục vụ tại 35 Cộng đoàn, thuộc 13 Giáo phận Việt Nam và hải ngọai.

Chúng con ý thức mình được lớn lên nhiều nhờ sự đồng hành, nâng đỡ, dìu dắt của Giáo Hội, qua các Đức Hồng Y, các Đức Cha, và các ân nhân khác trong trách nhiệm coi sóc Địa phận. Các riêng hiện tại chúng con được sự chăm sóc đầy tình thương mục tử của Đức Hồng Y Bản Quyền của Giáo phận, nơi có trụ sở Trung Ương của Dòng. Với tấm lòng hiền phụ, Đức Hồng Y đã luôn quan tâm hướng dẫn chúng con trên hành trình thánh hiến và tông đồ, ân cần nhẫn nại mỗi khi con cái cần sự hiện diện và giúp đỡ của Chủ Chăn, nhất là trong những biến cố quan trọng của lịch sử Hội Dòng.

Trong suốt chiều dài lịch sử Dòng, chúng con cũng được nhận những giúp đỡ quảng đại và vị tha, về mặt thiêng liêng cũng như tinh thần và vật chất, của các cha Chánh Xứ các giáo xứ chúng con có dịp phục vụ, của các Cha Giáo, các cha ân nhân, thân hữu của Dòng, đã hướng dẫn và giúp đỡ để chúng con được lớn lên từng ngày; của các Tu sĩ các Dòng Nam và Nữ mà chúng con có dịp cộng tác trong các môi trường tông đồ truyền giáo

Ngòai ra, Hội Dòng chúng con có được con số các chị em như kể trên, là nhờ sự đóng góp quảng đại của các cha mẹ, những bậc phụ huynh đã không tiếc dâng những người con ưu tú của mình cho Chúa trong Hội Dòng này, và đã tích cực cộng tác để giúp cho các ơn gọi được lớn lên và bền đỗ, qua những hy sinh và lời cầu nguyện, cũng như những hỗ trợ tinh thần và vật chất khác.

Bên cạnh đó, chúng con có các ân nhân, bạn bè, thân hữu xa gần, các học trò và cộng tác viên tông đồ, những người đã gắn bó và đồng hành với chúng con trên hành trình thánh hiến và tông đồ suốt 60 năm qua. Và còn bao nhiêu các ân nhân âm thầm xa vắng khác….

Với lòng tri ân sâu xa và tâm tình quý mến chân thành, chúng con xin cảm tạ Đức Hồng Y, quý Cha và quý vị; Chúng con nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Mân Côi ban nhiều phúc lành bình an, trả ơn bội hậu cho Đức Hồng Y, quý Cha và quý vị thay cho chúng con.

Đặc biệt hôm nay, Đức Hồng Y và quý Cha đã vui lòng đến chủ tọa và đồng tế trong Thánh Lễ Tạ ơn, đông đủ và sốt sắng, mặc dù hôm nay là ngày Chúa Nhật, Đức Hồng Y vừa mới đi dự khóa họp Thường Niên của Hội Đồng Giám Mục VN tại Huế trở về, và quý Cha phải rất bận rộn với công việc mục vụ tại Giáo xứ. Sự hiện diện quý báu của Đức Hồng Y và quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ và quý vị, là một khích lệ lớn lao cho chúng con, và chúng con cũng muốn coi đó là một lời ước hẹn, tuy không nói ra bằng lời, về một tình thương và sự nâng đỡ cho chúng con trên những bước đường tương lai còn dài trước mắt, còn nhiều khó khăn và thử thách phải vượt qua, nhiều thiếu sót phải sửa chữa, và nhiều việc phải làm.

Chúng con không dám dài lời lâu hơn, một lần nữa, con xin được thay mặt cho tòan thể chị em Mân Côi, xin được tri ân Đức Hồng Y, các Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và tất cả quý vị. Xin tiếp tục thương cầu nguyện cho chúng con, để những gì Thiên Chúa đã khởi sự nơi Đức Cha Tổ Phụ chúng con, sẽ được các con cái tiếp tục triển khai và tiếp nối, bằng cách thể hiện sung mãn ơn gọi Mân Côi, là cùng với Mẹ Maria Mân Côi, sống các mầu nhiệm cứu độ, và mang ơn cứu độ đến cho mọi người, qua sứ vụ tông đồ của Hội Dòng giữa lòng Giáo Hội.

Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y, quý Cha và Quý vị

Mân Côi Chí Hòa, ngày 10-9-2006