ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 27/08/2006
Sáng tinh sương Chúa nhật 27/08/2006, tại sân Nhà Chung Giáo Phận, những đoàn xe từ các tỉnh rất xa trong địa phận đã xóa tan bầu khí yên tĩnh thường nhật nơi đây. Hôm nay là ngày vui họp mặt truyền thống của các giáo lý viên địa phận. gần 400 giáo lý viên tuôn đến từ 7 giáo hạt : Bình Long, Củ Chi, Lạc An, Phú Cường, Phước Thành, Tây Ninh và Tha La. Đại hội bắt đầu với nghi thức rước Lời Chúa và thánh lễ đồng tế. trong bài giảng, cha cố vấn Ban Giáo Lý vai trò một người giáo lý viên vừa là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm. Cha nói: “Công tác dạy giáo lý thường không có những hào quang, những vui chơi thu hút, nhưng thường âm thầm và đòi nhiều nhẫn nại, hy sinh”.
Sau thánh lễ, vũ đoàn Dấn Thân Vinh Sơn đã làm tưng bừng bầu khí Đại Hội qua những điệu múa bài ca chủ đề “Tôi chọn Giêsu”. Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, tân trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận thuyết trình bài : “Một thoáng mục vụ, giáo lý Tây và ta”. Cha phân tích những đường hướng mục vụ và giáo lý bên tây: Mục vụ xin – ban, đã lỗi thời, Mục vụ đón tiếp không hiệu quả, và mục vụ đề nghị đang bắt đầu, đồng thời so sánh đối chiếu với hoàn cảnh Việt Nam và đưa ra một vài áp dụng trong giáo lý. Kết luận của cha gây nhiều chú ý: “Giáo Hội Việt Nam còn chú trọng nghi lễ hơn là giáo dục, thích rước sách linh đình hơn là học hỏi. Một câu, một chữ trong nghi thức có thể được bàn cãi rất sôi nổi trong cả nước, trong khi những phương pháp dạy giáo lý mới, việc giáo dục đức tin phải là việc hàng đầu thì dường như không gây được chú ý đáng kể. Vì vậy, Giáo Hội Việt Nam không thể “vững mạnh” lâu dài nếu những người hữu trách không biết đế phòng những nguy cơ và phát huy những ưu thế”.
Những giờ phút soi động nhất trong buổi sáng đó chính là phần thi tiểu phẩm dành cho các hạt. Bảy hạt đã trình bày những tình huống giáo lý khác nhau, những khó khăn và cách giải quyết. Thời gian 7 phút dành cho mỗi hạt rất căng thẳng, nhưng các hạt cũng diễn xuất khá sinh động và đưa ra những hướng sư phạm để giải quyết tương đối kết quả, nhưng chưa sâu lắm.
Buổi chiều, Đại Hội tiếp tục với phần khởi động của vũ đoàn Dấn Thân Vinh Sơn, và các tiết mục góp lửa cho đời. Mỗi hạt tích cực tham gia tiết mục giúp vui trong tiếng cười dòn dã và sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 400 khán giả. Dùng 14 giờ, toàn bộ giáo lý viên dời khu hội trường ở từng trệt, lên phòng hội để coi phim. Trên màn ảnh trình chiếu một tiết dạy giáo lý được giáo xứ Bắc Hà thực hiện. Phòng hội im phăng phắc, chỉ nghe tiếng máy quạt rì rào, các giáo lý viên dán mắt vào màn ảnh lớn, tập trung theo doi từng chi tiết và diễn tiến, để sau đó mỗi hạt sẽ thảo luận với nhau về những điểm mạnh yếu trong sư phạm và nội dung của tiết học được trình chiếu, rồi đưa ra một bản tổng kết. buổi thảo luận diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nhưng vẫn vui tươi. Từ đó, nhiều giáo lý viên mới, còn thiếu kinh nghiệm học hỏi được những nét sư phạm cần thiết.
Đúng 16 giờ, Đại hội vui mừng đón Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha khuyên bảo các giáo lý viên cần học hỏi nội dung giáo lý, đào sâu sư phạm và có tấm lòng tông đồ.
Kết thúc Đại Hội với phấn phát thưởng và nghi thức sai lên đường thật ấn tượng. Đại diện 7 hạt giơ cao những tấm Bánh Lời Chúa thật lớn với những dòng chữ : “Hãy – Ra – Đi – Rao – Giảng – Tin – Mừng”. Toàn thể giáo lý viên, với nhóm dấn thân, mỗi người một Bánh Lời Chúa nhỏ mang những câu Kinh Thánh và cùng hát múa bài sai đi trong bầu khí vừa vui tươi sôi động, và vừa lắng động dần, khi mỗi người bước đến đặt tay trên Thánh Kinh thầm thì hứa với Chúa và ra về mang theo câu Lời Chúa nhắn nhủ riêng mình và nỗi lòng luyến lưu Đại Hội.
Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận
Sáng tinh sương Chúa nhật 27/08/2006, tại sân Nhà Chung Giáo Phận, những đoàn xe từ các tỉnh rất xa trong địa phận đã xóa tan bầu khí yên tĩnh thường nhật nơi đây. Hôm nay là ngày vui họp mặt truyền thống của các giáo lý viên địa phận. gần 400 giáo lý viên tuôn đến từ 7 giáo hạt : Bình Long, Củ Chi, Lạc An, Phú Cường, Phước Thành, Tây Ninh và Tha La. Đại hội bắt đầu với nghi thức rước Lời Chúa và thánh lễ đồng tế. trong bài giảng, cha cố vấn Ban Giáo Lý vai trò một người giáo lý viên vừa là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm. Cha nói: “Công tác dạy giáo lý thường không có những hào quang, những vui chơi thu hút, nhưng thường âm thầm và đòi nhiều nhẫn nại, hy sinh”.
Sau thánh lễ, vũ đoàn Dấn Thân Vinh Sơn đã làm tưng bừng bầu khí Đại Hội qua những điệu múa bài ca chủ đề “Tôi chọn Giêsu”. Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, tân trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận thuyết trình bài : “Một thoáng mục vụ, giáo lý Tây và ta”. Cha phân tích những đường hướng mục vụ và giáo lý bên tây: Mục vụ xin – ban, đã lỗi thời, Mục vụ đón tiếp không hiệu quả, và mục vụ đề nghị đang bắt đầu, đồng thời so sánh đối chiếu với hoàn cảnh Việt Nam và đưa ra một vài áp dụng trong giáo lý. Kết luận của cha gây nhiều chú ý: “Giáo Hội Việt Nam còn chú trọng nghi lễ hơn là giáo dục, thích rước sách linh đình hơn là học hỏi. Một câu, một chữ trong nghi thức có thể được bàn cãi rất sôi nổi trong cả nước, trong khi những phương pháp dạy giáo lý mới, việc giáo dục đức tin phải là việc hàng đầu thì dường như không gây được chú ý đáng kể. Vì vậy, Giáo Hội Việt Nam không thể “vững mạnh” lâu dài nếu những người hữu trách không biết đế phòng những nguy cơ và phát huy những ưu thế”.
Những giờ phút soi động nhất trong buổi sáng đó chính là phần thi tiểu phẩm dành cho các hạt. Bảy hạt đã trình bày những tình huống giáo lý khác nhau, những khó khăn và cách giải quyết. Thời gian 7 phút dành cho mỗi hạt rất căng thẳng, nhưng các hạt cũng diễn xuất khá sinh động và đưa ra những hướng sư phạm để giải quyết tương đối kết quả, nhưng chưa sâu lắm.
Buổi chiều, Đại Hội tiếp tục với phần khởi động của vũ đoàn Dấn Thân Vinh Sơn, và các tiết mục góp lửa cho đời. Mỗi hạt tích cực tham gia tiết mục giúp vui trong tiếng cười dòn dã và sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 400 khán giả. Dùng 14 giờ, toàn bộ giáo lý viên dời khu hội trường ở từng trệt, lên phòng hội để coi phim. Trên màn ảnh trình chiếu một tiết dạy giáo lý được giáo xứ Bắc Hà thực hiện. Phòng hội im phăng phắc, chỉ nghe tiếng máy quạt rì rào, các giáo lý viên dán mắt vào màn ảnh lớn, tập trung theo doi từng chi tiết và diễn tiến, để sau đó mỗi hạt sẽ thảo luận với nhau về những điểm mạnh yếu trong sư phạm và nội dung của tiết học được trình chiếu, rồi đưa ra một bản tổng kết. buổi thảo luận diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nhưng vẫn vui tươi. Từ đó, nhiều giáo lý viên mới, còn thiếu kinh nghiệm học hỏi được những nét sư phạm cần thiết.
Đúng 16 giờ, Đại hội vui mừng đón Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha khuyên bảo các giáo lý viên cần học hỏi nội dung giáo lý, đào sâu sư phạm và có tấm lòng tông đồ.
Kết thúc Đại Hội với phấn phát thưởng và nghi thức sai lên đường thật ấn tượng. Đại diện 7 hạt giơ cao những tấm Bánh Lời Chúa thật lớn với những dòng chữ : “Hãy – Ra – Đi – Rao – Giảng – Tin – Mừng”. Toàn thể giáo lý viên, với nhóm dấn thân, mỗi người một Bánh Lời Chúa nhỏ mang những câu Kinh Thánh và cùng hát múa bài sai đi trong bầu khí vừa vui tươi sôi động, và vừa lắng động dần, khi mỗi người bước đến đặt tay trên Thánh Kinh thầm thì hứa với Chúa và ra về mang theo câu Lời Chúa nhắn nhủ riêng mình và nỗi lòng luyến lưu Đại Hội.
Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận