ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN VIẾNG THĂM MỤC VỤ HỌ ĐẠO PHƯỚC HÃO VÀ VĨNH KIM.
- Ngày 24 / 08 / 2006 -Đức Giám Mục đến thăm 02 họ đạo truyền thống của tỉnh Trà Vinh cũng để viếng thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo.
- Buổi sáng vào lúc 9 giờ Đức Giám Mục cử hành thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại họ đạo Phước Hảo. (xem hình)
Cha Phêrô Ngô Văn Be trách nhiệm chánh sở cùng với cha phụ tá là Phillipphê Minh. Trương Thanh Sơn. Hai cha phụ trách họ Phước Hảo cùng với họ Bãi Vàng.
- Buổi chiều vào lúc 15 giờ tại họ đạo Vĩnh Kim.
Đức Giám Mục ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo.
Cha Phêrô Trần Văn Kích trách nhiệm chánh sở cùng với hai cha phụ tá là cha Phêrô Lê Văn Hai và cha Phêrô Nguyễn Văn Hồng; các cha phụ trách họ Vĩnh Kim cùng với họ Mai Hương.
- Dọc theo quốc lộ 53 trên đường hướng về biển Ba Động, cách thị xã Trà Vinh khoảng 10km, mọi người dể dàng nhận ra ngôi nhà thờ với ngọn tháp cao vút. Đi thêm khoảng 5km cũng một ngôi nhà thờ khác tương tự: những đường nét hoa văn cổ kính theo kiến trúc tây phương pha lẫn với nghệ thuật truyền thống Việt Nam, làm cho ngôi nhà thờ có một đường nét kiến trúc độc đáo, có giá trị vững vàng trải qua mọi thời đại. Đó là ngôi nhà thờ của họ đạo Phước Hảo và họ Vĩnh Kim. Hai họ đạo kỳ cựu, chiếc nôi vững vàng cho những người công Giáo đầu tiên thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngôi nhà thờ vững vàng chắc chắn, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chấp nhận những phong ba bão táp của thời gian, ngôi nhà thờ vẫn hiên ngang sừng sửng, không bao giờ chịu khuất phục. Đó cũng là nét đặt trưng cho người Kitô Hữu ở hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim. Hai họ đạo bên cạnh nhau, dọc theo tuyền quốc lộ 53, giống như anh em song sinh, vì đời sống người dân cũng gần giống nhau, sống nghề nông, nhưng đất bị nhiễm mặn, chỉ trông chờ vào lượng nước từ trời ban xuống vào mùa mưa. Thế mà mọi người vẫn sống tốt với mãnh đất như thế, trải bao thế hệ, họ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vẫn vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời, gìn giữ quê hương đất tổ, bảo vệ truyền thống cha ông đã để lại, luôn biết dạy dỗ và làm gương tốt cho thế hệ mai sau. Trãi qua hơn 100 năm lịch sử, mỗi họ đạo giờ đây với con số giáo dân đã gần đến 4000, sức sống mỗi ngày mạnh hơn, gương sáng mỗi ngày mỗi sáng hơn, niềm tin mỗi ngày càng vững vàng hơn.
- Xã hội càng văn minh hội nhập được những sự tiến bộ của thời đại, thì bên cạnh đó cũng không biết bao nhiêu tệ nạn của thời đại cũng thăm nhập vào đời sống người Kitô hữu của hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim. Cha Phêrô Ngô Văn Be và Cha Phêrô Trần Văn Kích cùng nói lên ưu tư của mình về giới trẻ ngày nay. Các Cha cố tạo mọi phương tiện để giáo dục gia đình và giới trẻ để giữ vững truyền thống những gì các Tông Đồ rao giảng mà hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim đã nhận được và sống trong bao năm qua. Những ưu tư đó đó được đền đáp và có kết quả từng ngày, xứng với sự cố gắng của nhiều người. Thế hệ trước cố gắng với sự dẫn dắt của các cha, hướng dẫn thế hệ kế tiếp có được những bước đi vũng vàng trong Ơn Chúa.
- 9 giờ sáng ngày 24 / 08 / 2006 Họ Đạo Phước Hão (còn có tên gọi là Giồng Rùm) vui mừng đón rước Đức Giám Mục Giáo Phận đến viếng thăm, ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi, đồng thời Ngài còn chấp nhận chính thức và công khai cho Ban Quới Chức của họ đạo, cộng tác với cha sở, hướng dẫn và làm cho họ đạo mỗi ngày được tốt hơn. Trong thánh lễ với hơn 100 em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức và hơn 40 Quới Chức được công nhận, Đức Giám Mục vui mừng mời gọi mọi người sống trọn vẹn với Ơn Phúc tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho mọi người trong họ đạo, đặt biết với ơn Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho mọi người vựơt qua được mọi trở ngại của cuộc sống, để sống xứng đáng hơn.
- Chiều đến, vào lúc 15 giờ Đức Giám Mục và các Cha chung quanh cũng dâng Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 42 em thiếu nhi và 40 Quới Chức được chuẩn nhận tại họ đạo Vĩnh Kim mà trước đó từ rất lâu được có tên gọi là “Chà Và”. Mọi người đều hân hoan vui mừng, nét vui mừng đơn sơ mộc mạc của nông dân miền tây qua những tiếng chuông nhà thờ trong lúc đón rước và đưa tiễn Đức Giám Mục; qua những tràng pháo tay kéo dài với buổi tiệc nho nhỏ vây quanh Người Cha chung thân yêu của Giáo Phận. Đức Giám Mục cũng lo âu: với chương trình và chính sách hiện nay, thì mỗi họ đạo càng ngày càng già đi, số người trẻ mỗi ngày lại ít hơn. Nhưng với Ơn Chúa Thánh Thần, mọi sự đều tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Nền móng Các Tông Đồ luôn vững vàng, toà nhà Giáo Hội được đặt trên nền đá Phêrô, dù cho lửa hoả ngục cũng không thắng được. Lo cho tương lai là như thế, nhưng nhìn những gì của hiện tại nơi hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim, mọi người vẫn có quyền vui mừng vì sự vững vàng trong Đức Tin và sự tốt lành trong cuộc sống.
Như ngọn nến lung linh, chiếu soi trong đêm tối. Mỗi Kitô hữu thuộc họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim là một ngọn nến lung linh soi chiếu nơi trần ian.
- Ngày 24 / 08 / 2006 -Đức Giám Mục đến thăm 02 họ đạo truyền thống của tỉnh Trà Vinh cũng để viếng thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo.
- Buổi sáng vào lúc 9 giờ Đức Giám Mục cử hành thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại họ đạo Phước Hảo. (xem hình)
Cha Phêrô Ngô Văn Be trách nhiệm chánh sở cùng với cha phụ tá là Phillipphê Minh. Trương Thanh Sơn. Hai cha phụ trách họ Phước Hảo cùng với họ Bãi Vàng.
- Buổi chiều vào lúc 15 giờ tại họ đạo Vĩnh Kim.
![]() |
| Các em được chịu phép Thêm Sức |
Cha Phêrô Trần Văn Kích trách nhiệm chánh sở cùng với hai cha phụ tá là cha Phêrô Lê Văn Hai và cha Phêrô Nguyễn Văn Hồng; các cha phụ trách họ Vĩnh Kim cùng với họ Mai Hương.
- Dọc theo quốc lộ 53 trên đường hướng về biển Ba Động, cách thị xã Trà Vinh khoảng 10km, mọi người dể dàng nhận ra ngôi nhà thờ với ngọn tháp cao vút. Đi thêm khoảng 5km cũng một ngôi nhà thờ khác tương tự: những đường nét hoa văn cổ kính theo kiến trúc tây phương pha lẫn với nghệ thuật truyền thống Việt Nam, làm cho ngôi nhà thờ có một đường nét kiến trúc độc đáo, có giá trị vững vàng trải qua mọi thời đại. Đó là ngôi nhà thờ của họ đạo Phước Hảo và họ Vĩnh Kim. Hai họ đạo kỳ cựu, chiếc nôi vững vàng cho những người công Giáo đầu tiên thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngôi nhà thờ vững vàng chắc chắn, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chấp nhận những phong ba bão táp của thời gian, ngôi nhà thờ vẫn hiên ngang sừng sửng, không bao giờ chịu khuất phục. Đó cũng là nét đặt trưng cho người Kitô Hữu ở hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim. Hai họ đạo bên cạnh nhau, dọc theo tuyền quốc lộ 53, giống như anh em song sinh, vì đời sống người dân cũng gần giống nhau, sống nghề nông, nhưng đất bị nhiễm mặn, chỉ trông chờ vào lượng nước từ trời ban xuống vào mùa mưa. Thế mà mọi người vẫn sống tốt với mãnh đất như thế, trải bao thế hệ, họ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vẫn vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời, gìn giữ quê hương đất tổ, bảo vệ truyền thống cha ông đã để lại, luôn biết dạy dỗ và làm gương tốt cho thế hệ mai sau. Trãi qua hơn 100 năm lịch sử, mỗi họ đạo giờ đây với con số giáo dân đã gần đến 4000, sức sống mỗi ngày mạnh hơn, gương sáng mỗi ngày mỗi sáng hơn, niềm tin mỗi ngày càng vững vàng hơn.
- Xã hội càng văn minh hội nhập được những sự tiến bộ của thời đại, thì bên cạnh đó cũng không biết bao nhiêu tệ nạn của thời đại cũng thăm nhập vào đời sống người Kitô hữu của hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim. Cha Phêrô Ngô Văn Be và Cha Phêrô Trần Văn Kích cùng nói lên ưu tư của mình về giới trẻ ngày nay. Các Cha cố tạo mọi phương tiện để giáo dục gia đình và giới trẻ để giữ vững truyền thống những gì các Tông Đồ rao giảng mà hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim đã nhận được và sống trong bao năm qua. Những ưu tư đó đó được đền đáp và có kết quả từng ngày, xứng với sự cố gắng của nhiều người. Thế hệ trước cố gắng với sự dẫn dắt của các cha, hướng dẫn thế hệ kế tiếp có được những bước đi vũng vàng trong Ơn Chúa.
![]() |
| Thêm sức tại họ đạo Vĩnh Kim |
- Chiều đến, vào lúc 15 giờ Đức Giám Mục và các Cha chung quanh cũng dâng Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 42 em thiếu nhi và 40 Quới Chức được chuẩn nhận tại họ đạo Vĩnh Kim mà trước đó từ rất lâu được có tên gọi là “Chà Và”. Mọi người đều hân hoan vui mừng, nét vui mừng đơn sơ mộc mạc của nông dân miền tây qua những tiếng chuông nhà thờ trong lúc đón rước và đưa tiễn Đức Giám Mục; qua những tràng pháo tay kéo dài với buổi tiệc nho nhỏ vây quanh Người Cha chung thân yêu của Giáo Phận. Đức Giám Mục cũng lo âu: với chương trình và chính sách hiện nay, thì mỗi họ đạo càng ngày càng già đi, số người trẻ mỗi ngày lại ít hơn. Nhưng với Ơn Chúa Thánh Thần, mọi sự đều tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Nền móng Các Tông Đồ luôn vững vàng, toà nhà Giáo Hội được đặt trên nền đá Phêrô, dù cho lửa hoả ngục cũng không thắng được. Lo cho tương lai là như thế, nhưng nhìn những gì của hiện tại nơi hai họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim, mọi người vẫn có quyền vui mừng vì sự vững vàng trong Đức Tin và sự tốt lành trong cuộc sống.
Như ngọn nến lung linh, chiếu soi trong đêm tối. Mỗi Kitô hữu thuộc họ đạo Phước Hão và Vĩnh Kim là một ngọn nến lung linh soi chiếu nơi trần ian.

