PHÁT DIỆM, Việt Nam (UCAN) -- Một giám mục ở miền bắc Việt Nam nói rằng trong 15 năm qua giáo phận của ngài đã nỗ lực xin lại được nhiều đất đai mà chính phủ mượn để giáo phận có thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng nhiều của mình.
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến của giáo phận Phát Diệm phát biểu với UCA News, chính quyền vừa trả lại cho Giáo hội một nửa trong tổng số 8.000 mét vuông đất mà họ đã mượn để làm Bệnh viện Huyện Kim Sơn kể từ sau năm di cư 1954.
Một nhà nguyện và một tòa nhà tu viện hai tầng tọa lạc trên khu đất được trả lại cho Giáo hội. Mặc dù các tòa nhà vẫn còn nguyên dạng nhưng đã được dùng làm nơi ở cho nhân viên bệnh viện và nhà kho chứa y cụ.
Các tòa nhà này đang được sửa chữa và sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay để đón bốn linh mục hưu từ 86 đến 96 tuổi, đang phải ở tòa giám mục.
Theo Đức cha Yến, nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện Công giáo trong và ngoài nước đã giúp đỡ tài chính cho việc sửa chữa này, ước tính khu nhà hưu dưỡng tốn 500 triệu đồng (31.250 Mỹ kim). Giáo hội không thể lấy lại phần còn lại của khu đất vì Nhà nước đã xây dựng một bệnh viện trên đó. Khu đất này tọa lạc gần nhà thờ Chính tòa Phát Diệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 120 kilômét về phía nam.
Trước năm 1954, Đức cha Yến kể, đây là tu viện và bệnh viện Công giáo thuộc quyền quản lý của các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo. Họ bắt đầu phục vụ tại Phát Diệm năm 1924, nhưng họ đã chạy vào nam trong cuộc di cư. Ngoại trừ một nữ tu già ở lại trông coi vài trẻ mồ côi một thời gian rồi chết.
Theo yêu cầu của Giáo hội, chính quyền trả lại 4.000 mét vuông đất cho giáo phận vào ngày 30-12 vừa qua. Vị Giám mục cho biết lý do xin lại được đất thành công là vì nhà nước mượn trong suốt Cuộc Chiến Việt Nam.
Những tài sản và đất đai khác của Giáo hội đã bị tịch thu hoặc mượn để phục vụ cho tiền tuyến miền Nam, và tài sản đất đai của địa chủ được chia cho dân nghèo.
Việc đòi lại đất không dễ dàng chút nào và phải mất ít nhất từ một tới ba năm mới được giải quyết. Giáo phận có thể lấy lại được miếng đất này là vì, ngài giải thích, “chúng tôi kiên trì đối thoại với chính quyền tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều lý do chính đáng và có tính thuyết phục, đó là Giáo hội cần có đất để xây dựng các cơ sở cho các nhu cầu tôn giáo và phúc lợi xã hội”.
Ngài nói thêm, “Nếu không có những lý do này thì khó có thể xin lại được”. Giáo phận đã chi 100 triệu đồng để bồi thường cho việc di dời của những người sống trên khu đất.
Ngài cho biết, các phần đất khác bắt đầu được trả lại cho Giáo hội năm 1990, giáo phận đã xây một tòa giám mục ba tầng, một nhà nguyện, các nhà khách cho du khách, một thư viện, nhà truyền thống, nhà dạy giáo lý, học đàn, nhạc lý, một tòa nhà hai tầng đào tạo nghề may cho con em nông dân và nơi để xe cho khách du lịch.
Tuy nhiên, ngài thừa nhận, giáo phận vẫn chưa lấy lại được những cơ sở khác của mình trước đây như chủng viện và trường học Công giáo, vì hầu hết đang được sử dụng làm trường học.
Theo Đức cha, trong ba tháng hè năm nay, có 221 thanh thiếu nữ nông thôn và cả học sinh và sinh viên đến học các lớp cắt may miễn phí do bốn kỹ thuật viên giảng dạy tại nhà dạy nghề. Số giáo viên này được giáo phận trả lương 800 ngàn đồng một tháng. Ngoài ra còn có 100 em học đàn và nhạc.
Đức cha phát biểu: “Phương châm của giáo phận là biến tòa giám mục thành một môi trường đào tạo nghề nghiệp cho con em nông thôn nghèo không có điều kiện học nghề, chứ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo. Những sản phẩm quần áo do các em làm ra được dùng vào việc làm quà tặng cho người nghèo và các bệnh nhân phong”.
Nhiều người đánh giá cao các lớp dạy may này. Maria Nguyễn Thu Phương, một trong các học viên, nói: “Em hy vọng rất nhiều sau ba tháng hè sẽ học được nghề cắt may quần áo bình thường để kiếm sống”, trong khi Têrêsa Nguyễn Ngọc Duyên hy vọng em sẽ có đủ khả năng xin vào làm tại các công ty may mặc quanh vùng.
Theo thống kê Giáo hội năm 2005, giáo phận Phát Diệm được thánh lập năm 1901 có 152.285 giáo dân do 49 linh mục, 154 tu sĩ và 784 giáo lý viên phục vụ.
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến của giáo phận Phát Diệm phát biểu với UCA News, chính quyền vừa trả lại cho Giáo hội một nửa trong tổng số 8.000 mét vuông đất mà họ đã mượn để làm Bệnh viện Huyện Kim Sơn kể từ sau năm di cư 1954.
Một nhà nguyện và một tòa nhà tu viện hai tầng tọa lạc trên khu đất được trả lại cho Giáo hội. Mặc dù các tòa nhà vẫn còn nguyên dạng nhưng đã được dùng làm nơi ở cho nhân viên bệnh viện và nhà kho chứa y cụ.
Các tòa nhà này đang được sửa chữa và sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay để đón bốn linh mục hưu từ 86 đến 96 tuổi, đang phải ở tòa giám mục.
Theo Đức cha Yến, nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện Công giáo trong và ngoài nước đã giúp đỡ tài chính cho việc sửa chữa này, ước tính khu nhà hưu dưỡng tốn 500 triệu đồng (31.250 Mỹ kim). Giáo hội không thể lấy lại phần còn lại của khu đất vì Nhà nước đã xây dựng một bệnh viện trên đó. Khu đất này tọa lạc gần nhà thờ Chính tòa Phát Diệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 120 kilômét về phía nam.
Trước năm 1954, Đức cha Yến kể, đây là tu viện và bệnh viện Công giáo thuộc quyền quản lý của các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo. Họ bắt đầu phục vụ tại Phát Diệm năm 1924, nhưng họ đã chạy vào nam trong cuộc di cư. Ngoại trừ một nữ tu già ở lại trông coi vài trẻ mồ côi một thời gian rồi chết.
Theo yêu cầu của Giáo hội, chính quyền trả lại 4.000 mét vuông đất cho giáo phận vào ngày 30-12 vừa qua. Vị Giám mục cho biết lý do xin lại được đất thành công là vì nhà nước mượn trong suốt Cuộc Chiến Việt Nam.
Những tài sản và đất đai khác của Giáo hội đã bị tịch thu hoặc mượn để phục vụ cho tiền tuyến miền Nam, và tài sản đất đai của địa chủ được chia cho dân nghèo.
Việc đòi lại đất không dễ dàng chút nào và phải mất ít nhất từ một tới ba năm mới được giải quyết. Giáo phận có thể lấy lại được miếng đất này là vì, ngài giải thích, “chúng tôi kiên trì đối thoại với chính quyền tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều lý do chính đáng và có tính thuyết phục, đó là Giáo hội cần có đất để xây dựng các cơ sở cho các nhu cầu tôn giáo và phúc lợi xã hội”.
Ngài nói thêm, “Nếu không có những lý do này thì khó có thể xin lại được”. Giáo phận đã chi 100 triệu đồng để bồi thường cho việc di dời của những người sống trên khu đất.
Ngài cho biết, các phần đất khác bắt đầu được trả lại cho Giáo hội năm 1990, giáo phận đã xây một tòa giám mục ba tầng, một nhà nguyện, các nhà khách cho du khách, một thư viện, nhà truyền thống, nhà dạy giáo lý, học đàn, nhạc lý, một tòa nhà hai tầng đào tạo nghề may cho con em nông dân và nơi để xe cho khách du lịch.
Tuy nhiên, ngài thừa nhận, giáo phận vẫn chưa lấy lại được những cơ sở khác của mình trước đây như chủng viện và trường học Công giáo, vì hầu hết đang được sử dụng làm trường học.
Theo Đức cha, trong ba tháng hè năm nay, có 221 thanh thiếu nữ nông thôn và cả học sinh và sinh viên đến học các lớp cắt may miễn phí do bốn kỹ thuật viên giảng dạy tại nhà dạy nghề. Số giáo viên này được giáo phận trả lương 800 ngàn đồng một tháng. Ngoài ra còn có 100 em học đàn và nhạc.
Đức cha phát biểu: “Phương châm của giáo phận là biến tòa giám mục thành một môi trường đào tạo nghề nghiệp cho con em nông thôn nghèo không có điều kiện học nghề, chứ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo. Những sản phẩm quần áo do các em làm ra được dùng vào việc làm quà tặng cho người nghèo và các bệnh nhân phong”.
Nhiều người đánh giá cao các lớp dạy may này. Maria Nguyễn Thu Phương, một trong các học viên, nói: “Em hy vọng rất nhiều sau ba tháng hè sẽ học được nghề cắt may quần áo bình thường để kiếm sống”, trong khi Têrêsa Nguyễn Ngọc Duyên hy vọng em sẽ có đủ khả năng xin vào làm tại các công ty may mặc quanh vùng.
Theo thống kê Giáo hội năm 2005, giáo phận Phát Diệm được thánh lập năm 1901 có 152.285 giáo dân do 49 linh mục, 154 tu sĩ và 784 giáo lý viên phục vụ.