DẤU ẤN NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ 15-8 TẠI VĨNH LONG

- Nếu có ai đó hỏi về ngày Đại Hội Giới Trẻ của Giáo Phận Vĩnh Long vừa qua thì bất cứ ai trong 1975 tham dự viên sẽ không ngớt lời kể lể.

- Vào 6 giờ 30 sáng, hầu hết chúng tôi đã có mặt đông đủ. Chúng tôi đến nhận thẻ của tham dự viên theo số lượng mà các họ đạo đã đăng ký trước. Trong thẻ ấy quy định mỗi bạn thuộc 1 trong 30 tổ và những người chung tổ sẽ cùng đồng hành với nhau trong suốt một ngày. Sau đó mỗi người sẽ nhận phần ăn sáng và đặc biệt là một băng đeo trên đầu. Trên băng đeo là chủ đề của Đại hội: “SỰ SỐNG: QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA” và biểu tượng đôi bàn tay nâng niu một em bé. Khi tiến vào trước sân lễ đài, chúng tôi nhìn thấy các bạn linh hoạt viên với những bảng số của 30 tổ trên tay như mời chúng tôi nhanh chân đứng vào hàng của tổ mình. Sau đó, cha phụ trách giới trẻ - Giuse Trần Ngọc Xưa có đôi lời chào đón, giới thiệu chương trình đại hội và tập bài hát chủ đề trong không khí đầy hào hứng từ các bạn tham dự.

- Đúng 7 giờ 15 phút, khi mọi sự đã sẵn sàng cũng là lúc người cha kính yêu của chúng ta - Đức Cha Tôma Nguyen Van Tân đến khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long năm 2006. Chúng tôi chào đón Ngài bằng một tràng pháo tay giòn giã và dường như không bao giờ muốn ngớt. Sau những lời thân tình từ một người Cha gởi đến gần 2000 đứa con, Đức Cha tuyên bố khai mạc Đại Hội. Hai mươi cái trống cùng vang lên với những hành khúc rộn rã làm dậy lên bầu khí tưng bừng cho ngày hội. Và bài hát chủ đề “Chúa Sống Trong Tôi” như vang dội trong tim mỗi người chúng tôi một sức sống mới cho ngày hôm nay.

- Chúng tôi trang nghiêm trong bài hát “Lắng nghe lời Chúa” để tham dự nghi thức Kiệu Kinh Thánh lên Nhà Thờ và Thánh Lễ do Đức Cha Tôma chủ sự bắt đầu. Thánh Lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được kết thúc bằng một cơn mưa như ơn Chúa tưới mát mỗi người. Sau đó là giờ các Cha chia sẻ theo chủ đề “Sự Sống” qua các truyện Kinh Thánh. Lời dẫn và đúc kết là những lời tâm huyết từ cha Tổng Đại Diện – Phaolô Lưu Văn Kiệu. Những lời phân tích về sự sống Chúa ban và quyền của con người trên sự sống ấy qua việc Thiên Chúa tạo dựng, những câu chuyện Cain và Abel, Abraham, Giuse, Môisen từ cácCha Tadeô Don, Cha Mattheu Văn, Cha Phero Hiền, Cha Sơn, Cha Giuse Hùng, Cha Phaolo Nhẫn. Không phải chỉ có các Cha nói và chúng tôi nghe mà chúng tôi đóng góp rất tích cực trong việc trả lời những câu hỏi gợi ý.

- Đúng 11 giờ 30 là giờ không thể bỏ qua vì: cơm trưa. Anh em chúng tôi chia sẻ với nhau những món ăn bình dị nhưng đậm đà tình cảm qua mùi vị: mặn, ngọt, chua, cay. Và sau giờ cơm là những giây phút thoải mái và cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ trong những tiết mục minh hoạ chủ đề. Những điệu múa, 2 vỡ hài kịch: “Nguu Lang Chuc Nu vuot vong le giao” va “Song Doi Nay Cho Doi Sau” (theo Mt 28) qua hay va rat an tuong, bài diễn nguyện “loi kinh cuoc doi” của các bạn tre, đã đem đến những trận cười vỡ bụng, nhưng cũng là những bài học thuc te va sau sac cho mỗi người.

- Lúc 14 giờ 30 chúng tôi được học hỏi về những điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến. Các cô trong Ủy Ban Bác Ái Xã Hội (thuộc hội đồng Giám Mục Việt Nam) trình bày về những phương pháp phá thai và tác hại của nó, việc phá thai ngày nay với một tỉ lệ ngày càng gia tăng, về sự hình thành của thai nhi từ 7 ngày tuổi cho đến lúc chào đời và sự khao khát được sống của các thai nhi khi còn trong dạ mẹ. Ngoài ra còn trình bày những kiến thức về virút HIV, căn bệnh AIDS và số người mắc bệnh hiện nay. Các cô có giọng nói rất lôi cuốn, những hình ảnh minh hoạ quý báu (phải trả giá bằng sự nguy hiểm), phương pháp trình bày qua power point rất sinh động làm cho chúng tôi hiểu rõ và nhiều hơn về mối nguy hiểm của phá thai, của căn bệnh AIDS và quý trọng sự sống mà cụ thể hơn là những mầm sống còn trong bụng mẹ. Hình ảnh những thai nhi nằm trong sọt rác, đầu và tay chân chúng lìa nhau làm cho chúng tôi dường như ngạt thở về sự tàn ác của con người mà cụ thể hơn là người “làm mẹ”.

- Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi không ngờ vì còn một trò chơi vô cùng hấp dẫn:”ngôi sao may mắn”. Trên mỗi băng đeo đầu của chúng tôi đều có một con số. Sẽ có 5 phần thưởng cho 5 người may mắn nhất nếu các cha bốc thăm trúng con số của người đó. Đức Cha Tôma là người bốc thăm con số cuối cùng cho người may mắn nhất và phần thưởng đặc biệt nhất - quyển Kinh Thánh Cựu-Tân Ước. Những giây phút chia tay Đức Cha ban huấn từ và hẹn gặp lại tất cả chúng tôi vào Đại Hội Giới Trẻ năm 2007 với cái vẫy tay và nụ cười trìu mến.

Chúng tôi bước đi nhưng ánh mắt đầy luyến tiếc. Mong sao một năm qua thật mau để 2000 người chúng tôi lại sum vầy bên nhau cùng học hỏi, chia sẻ. Những điều chúng tôi học được ngày hôm nay đã làm cho chùng tôi ý thức hơn về giá trị của sự sống mà Thiên Chúa trao ban và phải hành động nhằm bảo vệ sự sống ấy.