ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN VĨNH LONG.

- Từ năm 2001 đến nay, ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long được ấn định vào ngày 15 / 08 hằng năm. Ngày lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời năm 2000 là ngày Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long được Tấn Phong Giám Mục. Từ đó, ngày 15 /08 hằng năm là một ngày trọng đại cho Giáo Phận Vĩnh Long.

Khoảng 2000 bạn trẻ ưu tú từ các họ đạo thuộc Giáo Phận Vĩnh Long có mặt tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long, cho dù mưa bão cũng không làm ngưng bước chân của các bạn trẻ đầy sức sống, hướng về Vĩnh Long mừng ngày trọng đại của người Cha thân yêu.

Đúng 6giờ sáng ngày 15 / 08 / 2006 Cha Giuse Trần Ngọc Xưa trưởng ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long quy tụ các bạn trẻ lại để làm công việc của cácTông Đồ ngày xưa, trước khi Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều là phân chia ra thành từng nhóm nhỏ.

Các bạn trẻ thật sôi động với sức sống thật mãnh liệt, những hạt mưa nhè nhẹ tung tăng đùa giởn, nhưng các bạn trẻ không màn để ý đến, vẫn giữ vững đội hình để đón chào người Cha thân yêu.

Đúng 7giờ Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long gặp các bạn trẻ ở bên ngoài nhà thờ, nơi đã được chuẩn bị trước. Tất cả đều vui mừng cảm tạ Hồng Ân Chúa. Các bạn Trẻ vui mừng vì hàng năm được dự Đại Hội để học hỏi, để gặp gở và thông cảm với các bạn trẻ khác. Các bạn còn cảm tạ Hồng Ân Chúa với Đức Giám Mục, vì Thiên Chúa thương yêu ban cho Giáo Phận một vị chủ chăn đầy lòng nhân ái. Các bạn vui mừng vì nhận thấy Đức Giám Mục thật thân tình và thật gần với họ.

7 giờ 30 các bạn trẻ kiệu Kinh Thánh vào nhà thờ chuẩn bị thánh lễ. Dòng người thật dài, thật dài tưởng chừng như không dứt. Dòng người thật trẻ với bầu nhiệt quyết không bao giờ tàn lụi. Trong thánh lễ Đức Giám Mục tiếp tục khai triển chủ đề của Đại Hội: “Sự Sống: Quà Tặng của Thiên Chúa”. Ngài nói: Thiên Chúa ban cho con người sống chính sự sống của Ngài, nhưng con người đã làm cho sự sống bị hư đi. Thiên Chúa vẫn tiếp tục những gì Người đã khởi sự,ban chính Con của Ngài đem sự sống mới đến cho loài người. Thế mà ngày hôm nay, rất nhiều người tìm cách tiêu diệt sự sống, tiêu diệt ngay từ khi còn là những mầm sống thật yếu ớt. Họ muốn tiêu diệt hình ảnh Thiên Chúa chính là sự sống. Chúng con những người trẻ đang sống hết sức sung mãn, biết bảo vệ sự sống bằng tất cả trách nhiệm của mình.

Cơn mưa kéo dài, hạt mưa lất phất, mọi người cảm thấy gần nhau hơn, bầu khí trở nên ấm áp thân tình hơn. Thiên Chúa Quang Phòng tất ca mọi việc, ngôi nhà thờ khá rộng để bảo vệ các bạn trẻ được ấm áp và an toàn cho sức khoẻ, ban tổ chức đã nhìn thấy được tình hình thừa nước mà lại thiếu ánh nắng của bầu khí quyển. Anh chị em phục vụ có vẻ như mệt hơn, nhưng mọi việc vẫn chu đáo với nụ cười trên môi thật trẻ trung và duyên dáng, làm cho bầu khí trở nên nhẹ nhàng trong sáng hơn.

Các bạn trẻ được các cha giúp gọi ý về đề tài: “SỰ SỐNG: QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA”. Cha Phaolô Lưu Văn Kiệu, Cha Tổng Đại Diện của Giáo Phận Vĩnh Long giúp cho các bạn trẻ hiểu về sự sống qua những lời hết sức hùng hồn và thuyết phục. Cha Mathêu Nguyễn Văn Văn cũng tiếp tục khai triển về sự sống, nhưng dẫn các bạn trẻ càng đi vào thực tế để biết sống và bảo vệ sự sống cho chính đáng. Các bạn trẻ trao đỗi với nhau những kinh nghiệm thật trẻ trung của mình, các bạn còn trao cho nhau những hiểu biết để giúp nhau sống cho xứng đáng. Các bạn còn được những chuyên gia, những thiện nguyện viên từ Saigon đến trình bày về thực tế sự sống hiện tại của con người với những lạm dụng đưa con người đến sự tiêu diệt. Sự Sống còn được trình bày thật hấp dẫn qua những tiểu phẩm và những bài múa thật linh hoạt, giúp cho những bài học dể đi vào lòng người và cuộc sống.

Cũng đến giờ Cha Giuse Trần Ngọc Xưa tổng kết công việc trong ngày trước Đức Giám Mục và mọi người; lời nhắn nhủ hết sức thân tình của Vị Mục Tử Giáo Phận với các bạn trẻ; những lời hứa hẹn, những quyết tâm làm cho giây phút chia tay thật cảm động;

Họ chia tay nhau trong phép lành bình an của Vị Mục tử Giáo Phận,

Họ chia tay nhau trong ngậm ngùi nuối tiếc,

Họ chia tay nhau trong lất phất mưa bay,

Thật hạnh phúc, vì họ cũng chia tay nhau trong Hồng Ân Chúa, trong sự no đầy về tinh thần lẫn vật chất.

Họ chia tay nhau nhưng vẫn còn hẹn gặp nhau trong sự quang phòng của Thiên Chúa.