Sau đây là bài chia sẻ của ĐC Mai Thanh Lương với Phong trào Linh Thao:
Vào hai thập niên 70 và 80, Phong Trào Thanh Sinh Công phát triển rất mạnh ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ, gồm các tiểu bang: Nam - Bắc Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, và Arkansas. Hằng năm các anh chị em sinh viên thường có Đại hội Linh thao. Tôi cũng được nhiều dịp đến chia sẻ và làm quen với cộng đòan Christian Life Community của cha Dorolet, S.J. Ngài vừa là vị sáng lập và tác giả cuốn thủ bản về tổ chức phòng trào rất hay và đầy đủ. Một số anh chị đã cùng tôi phiên dịch những nguyên tắc nồng cốt của sách này để làm linh đạo cho nhóm Thanh Sinh Công toàn quốc. Vào đầu thập niên 80 phong trào Linh thao được khởi xướng. Cha Julian Elizalde Thành, S.J. đã tiếp tục mở các khóa linh thao tại Miền Tây Nam.
Các bạn trẻ hưởng ứng thật nồng nhiệt. Tại New Orleans, từ cha sở đến các cha quản nhiệm các họ ai cũng tham dự khóa Linh thao với các bạn trẻ. Khi về tới giáo xứ hoặc các cộng đoàn, chính các ngài là linh hướng cho các nhóm. Cha con cùng “đồng hành” với nhau. Nhiều giảng viên giáo lý cũng là những anh chị em Linh thao. Các anh chị một mặt vẫn đều đặn trau dồi linh đạo thánh I-nhã và làm Linh thao để thăng tiến đời sống thiêng liêng, mặt khác hăng say nhiệt thành hơn trong công tác xứ đạo như dậy giáo lý, sinh họạt. Đây là một nguyên tắc căn bản cho sự thành công của cộng đòan Đồng Hành: “Mến Chúa đi đôi với việc làm” hoặc “Đức tin không có việc làm là đức tin chết, bác ái không có sinh hoạt là giả tạo.” (1 Gn. 2)
Còn riêng tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm tham dự các khóa tĩnh tâm ‘directed retreat’ do các cha dòng Tên hướng dẫn. Với chút vốn liếng về tâm lý học, nhất là việc áp dụng tâm lý vào tu đức theo phương pháp của nhà tâm lý học Carl Jung, tôi bắt đầu cảm nghiệm nhiều hơn, có nghĩa là dùng con tim nhiều hơn là trí óc. Câu nói bất hủ “The journey from the head to the heart is the longest journey” là kim chỉ nam cho tôi trong tiến trình học hỏi và đi sâu vào đường chiêm niệm. Bản chất tự nhiên của con người là dùng trí óc, vì khi dùng nó, con người dễ dàng làm chủ và phân tích. Dùng trái tim thì khó hơn vì nó bao gồm những rung động của con người, nhưng cũng vì thế cuộc sống chúng ta trở nên dồi dào và phong phú hơn. Mỗi khi con tim ta nghe tiếng mời gọi, chúng ta dễ dàng đáp ứng theo tiếng Thầy để “làm bạn hữu thân tình” của Ngài. Như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi và mối giây kết nghĩa tri kỷ giữa Thầy và trò thật thân tình.
Trong gần ba mươi năm qua, con số anh chị em thuộc cộng đòan Đồng Hành đã lên tới tột mực và lan rộng khắp các cộng đoàn Việt Nam hải ngoại. Những chương trình thao luyện thiêng liêng được tổ chức qui mô. Tờ nội san “Đồng Hành” được phổ biến rộng rãi. Nhìn vào số lượng thì phong trào rất thành công.
Để giúp cá nhân, cũng như các nhóm Linh thao địa phương kiểm thảo và thăng tiến chúng ta nên đo mức độ “nên men nên muối giữa đời” của chúng ta thế nào. Sức sống và sức mạnh của chúng ta ở năng sức biến đổi đời sống thiêng liêng và thăng tiến cuộc sống hằng ngày. Được như vậy, chúng ta sẽ có được cảm nhận như thánh Phaolô khẳng định “Phêrô trồng, tôi tưới, còn Chúa làm cây mọc lên.” Đó là đời sống gắn bó mật thiết với Thầy Chí Thánh, đó là hoa trái của Linh thao, đó là thành quả của cộng đòan những người Kitô hữu cùng Đồng Hành.
Gíam mục phụ tá Giáo phận Orange
Vào hai thập niên 70 và 80, Phong Trào Thanh Sinh Công phát triển rất mạnh ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ, gồm các tiểu bang: Nam - Bắc Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, và Arkansas. Hằng năm các anh chị em sinh viên thường có Đại hội Linh thao. Tôi cũng được nhiều dịp đến chia sẻ và làm quen với cộng đòan Christian Life Community của cha Dorolet, S.J. Ngài vừa là vị sáng lập và tác giả cuốn thủ bản về tổ chức phòng trào rất hay và đầy đủ. Một số anh chị đã cùng tôi phiên dịch những nguyên tắc nồng cốt của sách này để làm linh đạo cho nhóm Thanh Sinh Công toàn quốc. Vào đầu thập niên 80 phong trào Linh thao được khởi xướng. Cha Julian Elizalde Thành, S.J. đã tiếp tục mở các khóa linh thao tại Miền Tây Nam.
![]() |
GM Mai thanh Lương với anh chị em Đồng Hành |
Còn riêng tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm tham dự các khóa tĩnh tâm ‘directed retreat’ do các cha dòng Tên hướng dẫn. Với chút vốn liếng về tâm lý học, nhất là việc áp dụng tâm lý vào tu đức theo phương pháp của nhà tâm lý học Carl Jung, tôi bắt đầu cảm nghiệm nhiều hơn, có nghĩa là dùng con tim nhiều hơn là trí óc. Câu nói bất hủ “The journey from the head to the heart is the longest journey” là kim chỉ nam cho tôi trong tiến trình học hỏi và đi sâu vào đường chiêm niệm. Bản chất tự nhiên của con người là dùng trí óc, vì khi dùng nó, con người dễ dàng làm chủ và phân tích. Dùng trái tim thì khó hơn vì nó bao gồm những rung động của con người, nhưng cũng vì thế cuộc sống chúng ta trở nên dồi dào và phong phú hơn. Mỗi khi con tim ta nghe tiếng mời gọi, chúng ta dễ dàng đáp ứng theo tiếng Thầy để “làm bạn hữu thân tình” của Ngài. Như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi và mối giây kết nghĩa tri kỷ giữa Thầy và trò thật thân tình.
Trong gần ba mươi năm qua, con số anh chị em thuộc cộng đòan Đồng Hành đã lên tới tột mực và lan rộng khắp các cộng đoàn Việt Nam hải ngoại. Những chương trình thao luyện thiêng liêng được tổ chức qui mô. Tờ nội san “Đồng Hành” được phổ biến rộng rãi. Nhìn vào số lượng thì phong trào rất thành công.
Để giúp cá nhân, cũng như các nhóm Linh thao địa phương kiểm thảo và thăng tiến chúng ta nên đo mức độ “nên men nên muối giữa đời” của chúng ta thế nào. Sức sống và sức mạnh của chúng ta ở năng sức biến đổi đời sống thiêng liêng và thăng tiến cuộc sống hằng ngày. Được như vậy, chúng ta sẽ có được cảm nhận như thánh Phaolô khẳng định “Phêrô trồng, tôi tưới, còn Chúa làm cây mọc lên.” Đó là đời sống gắn bó mật thiết với Thầy Chí Thánh, đó là hoa trái của Linh thao, đó là thành quả của cộng đòan những người Kitô hữu cùng Đồng Hành.
Gíam mục phụ tá Giáo phận Orange