Thí sinh dùng cơm tối với Cha Sở và Ban tổ chức
SAIGÒN -- Nhằm giúp đỡ cho các thí sinh nghèo ở vùng xa, vùng sâu trên các miền đất nước thi vào Đại học, Cao đẳng, Trường Dạy nghề tại Saigòn, năm lớp Giáo lý ở lầu một của Giáo xứ Xây Dựng biến thành nơi tạm trú cho nữ sinh viên nghèo trong ba đợt thi vừa qua trong thángbảy 2006. Thí sinh đến đây từ tỉnh Hải dương, Nghệ an, Quảng trị, Huế, Bình định, Daklac, Vũng tàu, Đồng nai. Hai cha con thuộc dân tộc thiểu số, cả buổi chiều đi thuê chỗ trọ vì giá tiền thuê đắt đối với số tiền của mình, đứng trước căn nhà đề bảng “ BÁN NHÀ’, ông xin chủ nhà giao nhà trễ vài hôm để cho ông thuê rẽ trong thời gian đó. Cả nhà cười, đưa ông vào NhàThờ Xây dựng.



Sáu mươi sinh viên đươc đón tiếp với một số phụ huynh đi với con. Các Bà Mẹ Công giáo lo bữa cơm tối miễn phí, Cha sở đãi tô bún bò buổi sáng, Thạc sỹ Bác sỹ Minh Tâm, Bác sy Đinh viết Dự, nữ tu y tá Mỹ lo sức khỏe cho thí sinh, Ông Trương Phạm Văn Chung, Ông PhóTrương Ngô văn Thịnh điều hành công việc cùng với các ông trùm đi xe Honda chỡ các các thí sinh đến trường thi.

Ban giúp đỡ các sinh viên làm việc mệt nhọc, nhưng rất vui vẻ vì thấy công việc hữu ích cho anh chi em sinh viên. Hai con Ông Hơ nguyên Ơ Ban nói : nếu phải thuê phòng trọ hai đêm mất ba trăm sáu mươi ngàn mà cả nhà tui chỉ có bốn trăm tám mươi ngàn, xin cám ơn cha, cám ơn ông bà lắm.