Khi những chùm phượng vĩ nở rộ, ve cất tiếng gọi hè cũng là lúc mùa thi Đại học đến. Các sĩ tử khắp nơi “khăn gói quả mướp” lên đường tìm chỗ “cắm lều” để chuẩn bị “vào trận”.

Đối với những bạn đã từng hơn một lần “lên tỉnh” thì chuyện lên đường không lấy gì làm băn khoăn, lo lắng. Nhưng những bạn chưa một lần ra khỏi “cổng làng” thì chuyện này thật không đơn giản chút nào. Chuyện đi đã vậy vấn đề kinh phí cũng chẳng mấy nhẹ nhàng.

Dù là những người thuộc quê hương “Năm Tấn” nhưng đâu phải tất cả đều “dư giả”. Đứng trước những âu lo tạm gọi là khó khăn khởi đầu ấy, Đức Giám mục giáo phận, Cha đặc trách giới trẻ Đaminh Đặng Văn Cầu cùng nhóm sinh viên Công giáo tại Thái bình và sinh viên công giáo Thái Bình tại Hà Nội đã vào cuộc. Họ đã chính thức phát động “chiến dịch mùa hè xanh” cho nhóm sinh viên Công giáo của mình để cộng tác với nhóm sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội lo việc này cho các sĩ tử.

Trong cả 2 đợt thi, từ việc hướng dẫn tìm nơi ôn luyện, đến việc di chuyển tới các điểm dự thi...,nhóm đã cùng quí cha lo liệu tất cả. Phương tiện di chuyển, nơi ăn chốn ở của các sĩ tử đều được hỗ trợ, thậm chí còn được miễn phí (phương tiện di chuyển và chỗ ở). Nhờ vậy mà các sĩ tử cũng như gia đình của họ cảm thấy an tâm, trút bỏ được những băn khoăn, lo lắng. Về mặt vật chất đã vậy, còn tinh thần cũng được quan tâm không kém. Trong suốt hành trình từ thành phố quê hương tới nơi thi cử, các bạn đã được quí cha đặc trách cùng nhóm tổ chức những trò chơi vui nhộn, lý thú; được nghe chia sẻ kinh nghiệm về thi cử của những bậc đàn anh, đàn chị hay bạn bè. Những điều này ít nhiều đã tạo cho các sĩ tử sự thư giãn, thoải mái trước khi bước vào kỳ thi. Đến Hà thành, các em còn được hiệp dâng Thánh lễ cùng quí cha đặc trách và quí cha thuộc Tổng giáo phận Hà nội. Các ngài đã cầu nguyện và dâng các sĩ tử lên Chúa, đặc biệt trong những đợt thi này. Vấn đề ăn uống, sinh họat cũng được quan tâm dặc biệt, sao cho các thí sinh có thể dư sức “xung trận”.

Đến bây giờ cả hai đợt thi đã xong, công việc của quí cha đặc trách cùng với nhóm cũng đã khép lại, hiệu quả của công việc cũng đã thấy. Những năm trước, công việc này nhóm cũng đã làm nhưng hiệu quả còn tương đối khiêm tốn. Thế mới biết, khi có bàn tay của các Đấng bậc trong Giáo phận can thiệp vào thì việc làm đó không chỉ dừng lại trong nhóm mà được nâng

Quẳng gánh lo đi để tự tin bước vào cuộc chiến

Một số phụ huynh của các sĩ tử khi được hỏi về việc làm này của quí cha và nhóm, đều tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân. Chính nhờ có sự giúp đỡ đúng nơi, kịp thời của quí cha và nhóm, sự âu lo của gia đình đã được giải tỏa. Họ không còn sợ những bất trắc có thể xảy ra cho con em mình trên đường tìm đến nơi thi cử nữa...Và nhất là, họ cảm thấy được khích lệ, động viên hơn khi có người cảm thông, chia sẻ những lo toan cho con em mình.

Thay cho các sĩ tử, chúng con xin cám ơn và tri ân Đức Cha, quí cha, quí ân nhân đã giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất. Chúng con tin rằng, với tình yêu của người mục tử, sự quảng đại của quí ân nhân, những “muà hè xanh” kế tiếp các sĩ tử lại được đón nhận những hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng qua tay các ngài.