Rancho Jurupa -- Trại Họp Mặt Hướng Ðạo Việt Nam Thế Giới Thẳng Tiến 8 đã khai mạc đúng 4 giờ chiều thứ Bảy 8.7.2006 tại công viên Rancho Jurupa, thành phố Riverside. Đã có chừng 2000 huynh trướng Hướng Đạo và trại sinh từ khắp nơi về đây tham dự cuộc họp mặt có thể nói là lớn nhất từ xưa tới nay tại hải ngoại của những Hướng Đạo Sinh gốc Việt Nam.

Hằng trăm túp lệu dựng lên bên bờ hồ thơ mộng
Trại Trưởng Thẳng Tiến 8 là trưởng Dương tiến Đạt, phát ngôn viên là Trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương, và phụ trách hành chánh là Trưởng Liên Hương, cùng với biết bao nhiêu Trưởng và các Liên Đoàn trong vùng đã dầy công cộng tác và làm việc không mệt mỏi từ suốt 4 năm qua để có ngày Khia Mạc thành công cuộc họp mặt vĩ đại hôm nay. Xin một tràng pháo tay dài cho sự hy sinh và công sức của Các Trưởng trong ban tổ chức.

Đã có tới 60 Liên Đoàn và các Nhóm Hướng Đạo Việt Nam từ các quốc gia như Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ, v.v... và cũng có một nhóm cựu Hướng Đạo Sinh từ Việt nam qua tham dự.

Trưởng Bạch Bích (dấu X trằng) với các cựu Trưởng Hướng Đạo
Biết bao nhiêu Trưởng thuộc thế hệ khai sinh của PhongTrào cũng có mặt hôm nay. Có những trưởng già đặc biệt như trưởng Mai Liệu, trưởng Hy, v.v... Trưởng Bạch Bích, tuy dù nay đã bát tuần phải ngồi xe lăn, nhưng Chị vẫn cố gắng về đây họp mặt. Chị Bích là Hội Trưởng Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam trong nhiều thập niên trước cuộc di tản.

Sau phần khai mạc là Giờ Tinh Thần cho các Trại Sinh.

Về phía Phật giáo, chúng tôi thấy có sự hiện diện của một Thượng Tọa. Ngài đã cùng với một số Trưởng Phật giáo cử hành Giờ Tinh Thần cho anh chị em Hướng Đạo Sinh Phật tử.

Riêng Công giáo, có 3 linh mục tuyên uý là LM Trần Công Nghị (Claremont), LM Hiến Linh (Los Angeles) và LM Anh (từ Texas) hiện điện. Vào lúc 5:00 chiều, các ngài đã dâng thánh lễ đồng tế cho chừng trên 500 trại sinh Công giáo. Những bài ca nhịp nhàng, thánh thót vang lên giữa khung cảnh cây ngàn, núi cao và trời xanh thẳm, như những lời kinh nguyện ca tụng Thiên Chúa giữa thiên nhiên. Tất cả anh chị em Hướng Đạo Sinh Công Giáo hòa mình trong một bầu khí cầu nguyện cám tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho họ về gặp gỡ lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Một số các huynh trưởng người Hoa Kỳ cũng tham dự thánh lễ cùng với cộng đoàn Hướng Đạo Sinh Việt nam.

LM Hiển Linh dâng thánh lễ khai mạc Trại
Thánh lễ thật sốt sắng và linh thiêng, ai nấy cũng tràn ngập trong bầu khí an bình, hứng khởi trong niềm vui hội ngộ và không rồi đây trong suốt cả tuần sẽ kể cho nhau nghe những kinh nghiệm và những câu truyện đời.

Nhìn những bộ mặt của các cựu Trưởng với vết nhăn nheo của tháng ngày dài đã qua, nhưng vẫn còn tráng kiện và đầy sức sống niềm vui tự hào, rồi nhìn đến những đôi má ửng hồng, những nụ cuời hồn nhiên của các em bé căng tràn nhựa sống... Nhưng tất cả đều chung một con đường: Được Phục Vụ trong lý tường và phương pháp Hướng Đạo.

Cha Hiển Linh là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết với Phong Trào Hướng Đạo đã chủ sự thánh lễ. Cha Linh vừa mới tham dự Khóa Bằng Rừng năm vừa qua và trong tương lai có ý định dấn thân hết mình cho các Hướng Đạo Sinh Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với nhiệ huyết hăng say của tuổi trẻ, Cha Linh có dự tính sẽ công tác với các Trưởng Hướng Đạo để làm sống lại và thành lập thêm những Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Hướng Đạo Sinh quây quần bên Bàn Tiệc Thánh
Cha Trần Công Nghị giảng thuyết trong thánh lễ. Ngài ôn lại cho anh chị em về lý tưởng và ơn gọi của Hướng Đạo Sinh. Một phương pháp giáo dục thanh thiếu niên rất hiệu nghiệm: lấy khung cảnh thiên nhiên là bối cảnh để cho người trẻ phát triển nhân cách và con người, hầu trở thành những phần tử hữu dụng cho quê hương đất nước, cho xã hội và cho chính bản thân mình. Ba cột trụ xây dựng con người Hướng Đạo Sinh là: hướng thượng lên tới Đấng Thiêng Liêng, yêu mến tổ quốc, và sẵn sàng giúp ích cho đồng loại. Để được như vậy Phong trào Hướng Đạo trang bị và rèn luyện cho hướng đạo sinh những phương cách cụ thể về trí tuệ và thể lực cùng những pháp hàng đội và kĩ thuật cần thiết mong rằng mỗi hướng đạo sinh sẽ “sẵn sàng” để “giúp ích” cho tha nhân. Đó cũng là lý tưởng của một người Kitô giáo đích thực...

Cha Nghị là cựu Trưởng Hướng Đạo Việt Nam, tham dự khóa Bằng Rừng Tùng Nguyên năm 1965, Khóa đầu tiên mở lại sau chiến tranh Nam Bắc, một trưởng hướng đạo trong thập niên 1960, khi mà Phong Trào Hướng Đạo Công Giáo Việt Nam phát triển mạnh cùng với những linh mục tiên phong như Cha Điện, Cha Hứa, Cha Độ và Cha Hòa.

Sau thánh lễ, mọi người thân quen tay bắt mặt mừng được gặp lại nhau sau bao tháng năm xa cách, có người cả từ 10 năm, 30 năm. Hiện diện trong thánh lễ còn có Cha Anh đến từ rất xa, mãi từ Dallas, Texas, Ngài là cựu trưởng Hướng Đạo tại Việt Nam. Cha Anh rất tha thiết và hăng say với Hướng Đạo, nên phải về đây cho bằng được.

Đất trại cho Thẳng Tiến 8 tại một công viên rất đẹp, hiện đã có hằng trăm chiếc lều trại được dựng lên ngay bên bờ hồ, soi bóng xuống dòng nước mênh mông, thật là thơ mộng và làm vơi đi cái nóng Hè gay gắt.

Chúa Nhật 9.7.2006 chính thức Khai Mạc Ngày Hội Lớn của Hướng Đạo Thế Giới Việt Nam:

Dự trù trong ngày Chúa Nhật sẽ có thêm các trại sinh nhập trại và trong dịp long trọng này gồm cả quan khách tới tham dự có thể có tới gần 10,000 người.

Nào về đây xum họp cùng nhau...
Ban Thường Vụ đang chuẩn bị các chương trình tiếp tân, nghi lễ.... cho Ngày Chúa Nhật khai mạc chính thức Thẳng Tiến 8.

Ngày hôm thứ Bảy, Bận rộn hơn cả trong ngày hôm qua là Ban Hành Chánh: nào là cứu xét hồ sơ, chụp hình, in thẻ...

Ban Tiếp Vận đã phải lo phương tiện đưa đón Trại Sinh từ các phi trường, phần thì lo cho đầy đủ các vật lưu niệm và dụng cụ cần thiết để phân phát cho mỗi Trại Sinh, phần thì lo cho các bữa ăn trong suốt mấy ngày trại.

Ban Kỹ Thuật đã sẵn sàng đâu đó: program, network, computer, camera, và cả hệ thống sattlelite để chiếu các trận đấu chung kết cuả giải World Cup trên các màn ảnh vĩ đại trong trại... Ban Kỹ Thuật Trại cho biết TT8 sẽ là một kỳ trại “hi-tech” nhất trong lịch sử HĐVN.

Nhìn lại quá trình gần 4 năm dài hoạch định, nhìn lại những anh chị em đang quên ăn, bỏ ngủ để bảo đảm TT8 sẽ diễn ra tốt đẹp, nhìn lại những sự hỗ trợ nồng nhiệt từ mọi nơi, mọi giới, chúng ta có thể nói đây là một Trại sẽ mang lại những thành công rất tích cực và tốt đẹp.

Thẳng Tiến 8 sẽ là một kỳ trại ý nghĩa, là một kỷ niệm để đời cho tất cả Trại Sinh...