Trời Melbourne hôm nay trở lạnh, nhưng trong nhà thờ Thánh Ignatiô thật nồng ấm vì đông ngẹt giáo dân: người Úc, người Đại hàn và người Việt. Hôm nay là lễ truyền chức linh mục của tân linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Minh SJ và 2 tân phó tế Bryan Pipins SJ, người Úc và Dae-Je Choi SJ người Đại Hàn.
Thánh lễ hôm nay được ba ca đoàn thay nhau hát bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Đại Hàn.
Cùng đồng tể với Đức Tổng Giám Mục Denis Hart có đông đảo các linh mục thuộc dòng Tên và anh em linh mục Việt Nam. Cũng có đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân Việt Nam. Trong bài giảng Đức Tổng giám mục chia sẻ cuộc hành trình của ba tân chức: Thầy Bryan sinh trưởng và lớn lên tại Melbourne, thầy dấn thân đi truyền giáo và làm việc cho người nghèo. Ngay trong ngày lễ truyền chức thầy cũng ăn mặc thật đơn sơ và nghèo khó; còn thầy Dae-Je sau khi tốt nghiệp trường Luật có tay nghề vững chắc, nhưng luôn văng vẳng tiếng Chúa kêu mời, thầy đã giã từ sự nghiệp để theo Chúa sống đon sơ khó nghèo và làm việc cho người nghèo....
Tân linh mục Gioan Baotixita Trần Minh cũng gĩa từ tương lai sau khi tốt nghiệp kỹ sư tại Tân tây Lan để theo Chúa... Sau Thánh lễ tân linh mục đã nghẹn ngào nói lên một câu thật đơn sơ nhưng ắp đầy ý nghĩa Cám ơn ông bà anh chị em đã dành yêu thương, một tình yêu trường cửu dành cho con! Được biết bà cố và tất cả anh chị em ruột còn tại quê nhà... Tân linh mục sẽ gặp lại và cùng gia đình dâng lễ tạ ơn tại quê hương nay mai.
1/12/2002 tại nhà thờ Thánh Ignatiô tân linh mục Trần Minh đã dâng thánh lễ đầu tay với cộng đồng Úc Việt. Tham dự và cùng đồng tế với tân linh mục có đông đảo các linh mục Việt Úc.
Thánh lễ hôm nay được ba ca đoàn thay nhau hát bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Đại Hàn.
Cùng đồng tể với Đức Tổng Giám Mục Denis Hart có đông đảo các linh mục thuộc dòng Tên và anh em linh mục Việt Nam. Cũng có đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân Việt Nam. Trong bài giảng Đức Tổng giám mục chia sẻ cuộc hành trình của ba tân chức: Thầy Bryan sinh trưởng và lớn lên tại Melbourne, thầy dấn thân đi truyền giáo và làm việc cho người nghèo. Ngay trong ngày lễ truyền chức thầy cũng ăn mặc thật đơn sơ và nghèo khó; còn thầy Dae-Je sau khi tốt nghiệp trường Luật có tay nghề vững chắc, nhưng luôn văng vẳng tiếng Chúa kêu mời, thầy đã giã từ sự nghiệp để theo Chúa sống đon sơ khó nghèo và làm việc cho người nghèo....
Tân linh mục Gioan Baotixita Trần Minh cũng gĩa từ tương lai sau khi tốt nghiệp kỹ sư tại Tân tây Lan để theo Chúa... Sau Thánh lễ tân linh mục đã nghẹn ngào nói lên một câu thật đơn sơ nhưng ắp đầy ý nghĩa Cám ơn ông bà anh chị em đã dành yêu thương, một tình yêu trường cửu dành cho con! Được biết bà cố và tất cả anh chị em ruột còn tại quê nhà... Tân linh mục sẽ gặp lại và cùng gia đình dâng lễ tạ ơn tại quê hương nay mai.
1/12/2002 tại nhà thờ Thánh Ignatiô tân linh mục Trần Minh đã dâng thánh lễ đầu tay với cộng đồng Úc Việt. Tham dự và cùng đồng tế với tân linh mục có đông đảo các linh mục Việt Úc.