Thành quả Họp Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ -- Vài nhận định về Mục Vụ Việt Nam



* Nhận định của Đức cha Mai Thanh Lương và nhu cầu trợ giúp Giáo Hội Việt Nam

LOS ANGELES – Đại Hội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hiện đang nhóm họp đại hội bán niên ở khách sạn Baltimore, Los Angeles, bắt đầu từ ngày 15.6.2006 và kết thúc vào chiều hôm nay.

Các Giám mục Hoa kỳ họp khóa bán thường niên tại Los Angeles
Nhiều vấn đề quan trọng đã được trên 300 giám mục Hoa Kỳ đưa ra bản thảo, nhưng 2 vấn đề quan trọng nhất đã được đưa ra bàn và bỏ phiếu:

  • 1. Bản văn dịch ra Anh ngữ Nghi thức Thánh lễ thống nhất cho các miền nói tiếng Anh trên thế giới (tin này hôm qua VietCatholic đã đăng tải);
  • 2. Kế đến là vấn đề bỏ phiếu giảm thiểu các Văn Phòng trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, trước đây có tới 38 văn phòng, nay quyết định chỉ còn lại gần một nửa tức là 17 văn phòng mà thôi. Mục địch là muốn các Văn phòng này bớt chi phí và củng cố các ban ngành và sinh hoạt liên hệ với nhau lại. Hội Đồng nêu ra và xác định những ưu tiên nhất mà Hội Đồng có thể đưa ra thực hiện được.


Đức cha William Skylstad thuộc địa phận Spokane, WA., là đương kim chủ tịch Hội Đồng đã chủ tọa các buổi họp.

Trong cuộc tiếp xúc với Đức cha Skylstad, được Ngài cho biết nhu cầu hiện nay của Giáo Hội Hoa Kỳ là làm thế nào để xây dựng một Giáo Hội sống động, hội nhập và kết hợp cũng như cung ứng cho các nhu câù của các nhóm di dân. Một trong những ưu tiên mục vụ là đối với người Mỹ châu La tinh và vấn đề di dân cũng như tính cách hợp thức hóa tình trạng di dân của họ tại Hoa Kỳ.

Các giám mục bên bàn tiệc Thánh Thể
Được hỏi về viễn tượng mục vụ cho người Á châu, GM Skylstad cho biết những vấn đề của người di dân Á châu được Ủy Ban Á châu vụ thuộc Hội Đồng Giám Mục đưa ra và nêu lên những nhu cầu thiết thực. Một trong những điểm chính yếu là làm thế nào để Giáo Hội, Giáo phận và các Giáo xứ Hoa kỳ biết “nhậy cảm” với sự hiện diện của người Á châu nơi đây. Mặt khác cũng cần nêu lên nhu cầu mở viễn tượng và tầm hiểu biết mới và sự “mở ra –exposure” với sắc thái Á châu.

Chính vì vậy mà một số các giám mục Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã làm những cuộc hành trình sang Á châu, không những chỉ là quan sát, tìm hiểu mà còn là trao đổi những kinh nghiệm mục vụ sống động và những sắc thái văn hóa lâu đời của Á châu.

Tưởng cũng nên nhắc lại Đức cha chủ tịch Skylstad đã có một kinh nghiệm rất phong phú về Cộng Đoàn Giáo sĩ, tu sĩ và Giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngài đã từng đến tham dự nhiều đại hội của người Việt Nam, nhất là trong dịp Tuần Họp Mặt của Linh Mục Việt Nam tại Nam Cali vào năjm 2004 và chia sẻ với hàng giáo sĩ Việt Nam nhiều nhận xét tinh tế của Ngài. Đức Cha chủ tịch HĐGM HK nói Ngài cũng có ý định sẽ đi thăm Việt Nam.

Trước đây Đức Cha Skylstad cũng đã từng nêu lên vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam, và rất quan tâm tới tình trạng sinh sống mục vụ cho người di dân, vì ngài nói chính cha mẹ ngài cũng là người di dân từ Bắc Âu, nên ngài hiểu được nhu cầu của người di dân tị nạn Việt Nam.

Hiện trạng của Giáo Hội Hoa Kỳ như sau:

  • 70,000,000 người Công Giáo (tức là 23% tổng số dân) * (Ngoài ra cũng có trên một triệu người Hoa Kỳ sống tại các quốc gia trên thế giới)
  • 419 giám mục (đang hoạt động và hưu trí) = gồm 14 Hồng Y, 269 giám mục đang hoạt động,
  • 42,271 linh mục
  • 67,773 nữ tu.
  • 943,264 trẻ em được rửa tội trong năm qua,
  • 80,817 người lớn được nhập đạo Công giáo Hoa Kỳ.
Về hoạt động Giáo Dục, Giáo Hội Hoa kỳ có:

  • 231 trường đại học (763,757 sinh viên)
  • 1354 trường trung học (679,506 học sinh)
  • 6,147 trường tiểu học,
  • 79 trường cho học sinh tàn tật (5,745 học sinh)
Ngoài lãnh vực giáo dục, Giáo Hội Hoa Kỳ còn đóng góp rất nhiều vào những sinh hoạt bác ái, cứu tế xã hội, y tế, và trong lãnh vực ngoại giao và trợ giúp các quốc gia và Giáo hội nghèo khác.

Đức Cha Mai Thanh Lương và viễn tượng về Mục Vụ Việt Nam

Nhân dịp này chúng tôi cũng tiếp xúc với Đức cha Mai Thanh Lương và Ngài cho biết trong mấy năm gần đây Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đặc biệt quan tâm tới nhu cầu cũng như sự phát triển ngày càng lớn của dân chúng Hoa kỳ đến từ các nước Á châu, do đó hiện nay đã có thêm 4 giám mục gốc người Á châu trong Hội đồng giám mục Hoa Kỳ.

LM GĐ VietCatholic phỏng vấn ĐC Lương
Với sự gia tăng ngày càng lớn của tập thể Công giáo Á châu tại Hoa kỳ, chắc chắn cần phải cơ chế hóa và phải tích cực tham gia vào những sinh hoạt chung để có tiếng nói chính thức và thiết thực hầu đáp ứng được nhu cầu mục vụ và an sinh xã hội của các nhóm dân mới.

Riêng đối với người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, kể như sau 30 năm giai đoạn tạm dung đã qua và đây là lúc phải nghĩ tới những chương trình mục vụ bền vững, lâu dài, có tính cách hội nhập, năng động với Giáo hội địa phương. Với con số trên 700 linh mục Việt Nam tại Hoa kỳ, trong những năm tới đây, các vị sẽ mang những trọng trách nắm các xứ đạo Hoa kỳ và như vậy rất có nhiều khả năng phát triển một mô thức mục vụ mới cho người Việt Nam, và do đó cũng cần phải có kế hoạch một cách nào đó mở rộng hướng tới việc trợ giúp Giáo hội Việt nam một cách thiết thực và mạnh mẽ, có dường hướng hơn.

Nhân dịp này, trong cuộc đàm thoại giữa Đức cha Mai thanh Lương (giám mục phụ tá Orange), Đức ông Phạm xuân Thắng (Chủ tịch Liên Đoàn), và LM Trần Công Nghị (Truyền thông của Liên đoàn CGVN), các vị nhận định để có khả năng trợ giúp đắc lực cho Giáo Hội Việt Nam, điều căn bản trước tiên là cần có sự “phối hợp” về nhân sự và về các dự án giữa Giáo Hội Việt Nam và với tập thể người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (qua Liên Đoàn Công Giáo).

Vấn đề phối hợp nhân sự và các dự án hoạt động, tỉ dụ về Qũi giúp Giáo Hội Việt Nam, hay như Dự án giúp Linh mục tu nghiệp tại Hoa Kỳ, v.v..., nếu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có được một ban chuyên lo về vấn đề này, và phối hiệp thống nhất với Liên đoàn Công giáo, thì việc quyên cúng mới được hiệu lực chặt chẽ và đạt được thành quả tích cực to lớn.

Nếu có sự “phối trí, thống nhất, và rõ ràng” như vậy sẽ tạo được sự tin tưởng không những đối với người Công giáo Việt Nam mà còn đối với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hay các Giáo phận Hoa kỳ, khi muốn đệ trình một dự án lớn nào đó... Ngoài ra sẽ tránh được những phiền toái khác, tỉ dụ như:

  • Có quá nhiều vị sang đây quyên giáo cho nhiều những chương trình khác nhau từ nhỏ cho tới lớn, từ nhu cầu cá nhân cho tới dự án giáo phận, v.v... Tâm trạng dân chúng là “mệt nhoài” không ngưng thở!
  • Giáo dân không biết được chương trình nào là thực, là cần thiết, chương trình nào không cần thiết... Và giáo xứ Hoa kỳ cũng không quen ‘cách thế quyên tiến cá nhân như vậy”, sinh ra những hiểu lầm đáng tiếc...
Để được có cự kết hợp hỗ tương và tạo thế mạnh như vậy, đàng khác cũng cần điều quan trọng này là các Đấng Bậc ở Việt Nam cũng sẽ phải hy sinh để nhất trí đi vào một đường lối chung, qua một Ủy Ban nhất trí nào đó. Có nghĩa là một số các Đấng Bậc sẽ phải hy sinh các cuộc quyên giáo riêng tư mà từ trước đến nay vì có móc nối hay có nhân sự riêng bên Hoa Kỳ làm cho các Ngài. Thêm vào đó cũng không cấp giấy hoặc khuyến khích các cá nhân sang bên này quyên góp riêng tư nữa... Đức Cha Lương đưa ra một thí dụ, ngài nói: “Giáo phận Hưng Hóa là giáo phận có diện tích gấp 15 lần giáo phận nhỏ bé khác. Giáo phận này có nhiều nhu cầu về mọi mặt, nhưng vì giáo phận đó không có nhân sự, không móc nối, nên chẳng được giúp đỡ gì cả! đó là thiệt hại to lớn đang khi nhu cầu lại có nhiều”.

Tiến trình giúp cho Giáo hội Việt Nam phải có khúc quanh mới, sáng kiến mới, nhưng trên hết là tập hợp và quy về một mối, lúc đó mới tạo được sức mạnh và kết quả sẽ to lớn và hiệu năng hơn là những gì chúng ta vẫn thi hành trong những năm qua. Để đạt tới hành trình mới này, không những đòi hỏi hy sinh mà còn cần có một cái nhìn xa và vì đại cuộc và lợi ích chung của toàn thể Giáo hội Việt Nam, hơn là một sứ đạo, hay ngay cả một giáo phận.