Dallas, 03 tháng 6 năm 2006- Hồi 10 giờ sáng thứ Bảy hôm nay, tại nhà thờ chính tòa Đền thánh Đức Trinh Nữ Guadalupe (Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe) đả diễn ra lễ thụ phong linh mục của 3 thày Anthony Lackland, Phêrô Lê Tuấn và Phaolô Nguyễn Phụng.

Đức Giám mục giáo phận Dallas Charles V. Grahmann chủ phong. Hiệp dâng thánh lễ với Đức Giám mục có khoảng 60 linh mục, phần lớn thuộc giáo phận Dallas; trong số đó, 20 linh mục là người Việt Nam. Nhiều vị đến từ Houston, Philadelphia, New Mexico, Connecticut, Louisville, New York, Washington, D.C.. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 20 thày sáu vĩnh viễn.

Trước giờ hành lễ cả tiếng đồng hồ, khách thiện tín Việt,Mĩ, Mễ đã tề tựu đông đủ chật ních ngôi đại giáo đường kiến trúc Gô-tíc màu nâu đỏ cổ kính tuyệt đẹp. Vì hôm nay có 2 thầy gốc Việt chịu chức, cho nên ban tổ chức đã sắp xếp khéo léo cho tất cả có thể cùng thông công: Mọi người được phát cho tập hướng dẫn song ngữ; các bài đọc phân chia đều cho cả hai ngôn ngữ Việt-Mĩ.

Nổi bật trong buổi lễ hôm nay là phần âm nhạc. Ban tổ chức dành gác đàn nhà thờ cho dàn nhạc và ca đoàn nhà thờ chính tòa với sự tham gia của nhiều ca viên tình nguyện từ nhiều giáo xứ trong giáo phận. Còn ca đoàn danh tiếng của nhà thờ Việt Nam Thánh Tâm Chúa Giêsu đến từ Carrollton, do nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ làm ca trưởng và giáo sư Vũ Khanh chơi dương cầm, được xếp ngay cánh phải bàn thờ chính. Cả hai ca đoàn Việt Mĩ và dàn nhạc đã thay nhau cất tiếng hát cung đàn, lúc du dương thánh thót như lời kinh thỏ thẻ, khi dồn dập rộn rã cuốn hút lòng người lên tận cõi trời cao xanh.

Trước khi ban những lời thường huấn cho các ứng viên, Đức Giám mục ngỏ lời chào mừng mọi thành phần dân Chúa. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong lời chào mừng là Đức giám mục cảm ơn các gia đình đã có công nuôi dậy và giáo dục các ứng viên linh mục hôm nay. Từ ý tứ của Đức Giám mục, chúng ta có thể hiểu được trong xã hội ngày nay, giáo dục gia đình là mấu chốt căn bản có thể tạo ra ơn gọi tu trì.

Phần chính của buổi lễ diễn ra thật cảm động. Khi linh mục phụ trách ơn gọi Joseph Vollmer-Konig trình lên Đức Giám mục 3 ứng viên linh mục, ngài sát hạch các ứng viên lần chót. Sau đó, 3 ứng viên khấn hứa vâng lời Đức Giám mục và các đấng kế vị ngài. Tới đây, tất cả cộng đồng dân Chúa trong thánh đường vừa bùi ngùi cảm động vừa hân hoan sung sướng hợp lòng hợp ý với ca đoàn hát bài kinh cầu các thánh, đang khi 3 ứng viện nằm sấp mình trước Nhan Thánh Chúa, trước triều đinh thiên quốc, trước Đức Giám Mục và công đoàn dân Chúa để lắng nghe tự đáy lòng mình về thân phận giờ đang thay đổi rất nhiệm mầu. Kinh cầu các thánh chấm dứt, Đức Giám mục cử hành nghi thức đặt tay trên đầu các ứng viên và sau đó ngài đọc lời nguyện phong chức cho 3 ứng viên. Từ nay 3 vị trở thành linh mục vĩnh viễn.

Trên đường về, cặp mắt bà đầm tôi còn đỏ hoe; ngược lại, tôi ‘cao hứng’ hát nho nhỏ lõm bõm bài ca thuở xưa của Hùng Lân: Ai lên núi Chúa cao quang, dừng bước đền vàng sáng trong huyền linh…rồi rơi vào thinh lặng, chợt suy nghĩ: núi Chúa cao quang thật, nhưng đường lên non ôi bao nhiêu nhọc nhằn khổ ải!