SINH VIÊN CÔNG GIÁO HUẾ ĐƯỢC MỜI GỌI LÀM CHỨNG TÁ CHO TIN MỪNG



HUẾ -- Trong ngày bế giảng năm học 2005-2006, các sinh viên Công giáo đang học ở miền Trung Việt Nam được mời gọi làm chứng tá cho Tin Mừng trong Thế giới ngày nay.

Sinh viên Huế bế giảng năm học tạ ơn Chúa
Ngày Chúa Nhật, 28-5-2006, tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, có khoảng hơn 600 sinh viên đến tham dự, họ mang theo những thành quả sau một niên khoá và một mùa thi sắp tới để dâng trong Thánh lễ Bế giảng và nhận lệnh truyền làm chứng tá Tin Mừng. Ngoài ra còn có sự tham dự của một số sinh viên không Công Giáo và 3 Thầy Chùa Đạo Phật.

Cuộc gặp mặt lần cuối cùng của năm học, với chủ đề: “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật”, bao gồm các nội dung như: chào mừng giới thiệu của Đại Chủng Viện Huế, Thánh lễ, học hỏi, thảo luận, giao lưu văn nghệ, tổng kết trao giải bóng đá của sinh viên, tặng quà các sinh viên sắp sửa tốt nghiệp ra trường, chứng từ sống động của một cựu sinh viên Phật Giáo, cuối cùng là cầu nguyện và tôn vinh Mẹ Maria dịp cuối tháng hoa.

Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể chủ tế Thánh Lễ Mừng Chúa Lên Trời và Bế Giảng năm học, để tạ ơn Thiên Chúa vì những thành quả và bài học mà sinh viên đã lãnh hội được trong năm qua về mọi phương diện. Cùng đồng tế với Đức Tổng có 11 linh mục và các Thầy Phó Tế. Toàn bộ các Thầy Đại chủng sinh hát lễ và điều hành chương trình trọn một ngày.

Trong lời chào mừng, Cha giám đốc Đại Chủng Viện Đaminh Trần Thái Hiệp phát biểu rằng: "Tôi xin thay mặt cho toàn thể gia đình Đại Chủng Viện, thân ái chào mừng các bạn sinh viên nam nữ, và xin mở rộng đôi tay đón tiếp các bạn. Một cách đặc biệt chúng, tôi cũng hân hạnh được tiếp đón các Thầy trong Giáo Hội Phật Giáo. Xin chúc tất cả các bạn một ngày đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm khó quên".

Cha Hiệp giới thiệu với các tham dự viên đôi nét sơ lược về Đại Chủng Viện Huế. Ngài cho biết: Đại Chủng Viện Huế được thành lập năm 1866, toạ lạc bên bờ sông Hương. Tính đến năm 1975, chủng viện đã đào tạo được trên 370 linh mục trong đó có 9 giám mục, đặc biệt có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hiện nay Đại Chủng Viện là cái nôi đào tạo các Linh mục tương lai cho các Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum và 2 hội dòng Thánh Tâm và Biển Đức Thiên An. Đại chủng viện do các Linh mục hội Xuân Bích điều hành của.

Dịp này, Đức Tổng cũng trao ban các Bí Tích khai tâm cho cựu sinh viên Nguyễn Thị Dung, một Phật Tử được ơn trở lại nhờ những chứng tá Tin Mừng, trong đó chứng tá sinh viên Công Giáo Huế góp phần rất lớn. Phải chăng đây là một mầm mống đức tin đã trổ bông, biểu trưng cho mùa thu hoạch sau một niên khoá.

Dẫn vào Thánh lễ, Đức Tổng nói với các sinh viên: "Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta qua năm học bình an và thâu lượm được nhiều kết quả trong việc học tập. Đặc biệt hôm nay, chúng ta đón nhận chị Dung sắp làm con của Chúa, chắc chắn trong cuộc tìm hiểu và hành trình bước theo Chúa, chị cũng đã gặp rất nhiều trăn trở suy tư và phải đấu tranh với chính mình nữa, nhưng mà cuối cùng chị đã được khuất phục trong đức tin và lòng mến Chúa. Chúng ta cùng với chị Dung tạ ơn Chúa và hát mừng Chúa trong lễ tạ ơn này".

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng nói: "Chúng ta tin theo Đức Giêsu không phải là cứ mãi đứng sững nhìn Trời để rồi lên án trần thế. Bởi vì con người phải lãnh trách nhiệm về cuộc sống trên trái đất và không ai có quyền chạy trốn bổn phận làm người trong tương quan với Thiên Chúa, với đồng loại và với vũ trụ. Hơn nữa, trong niềm tin Kitô-giáo, mỗi người chúng ta đều có sứ mạng loan báo Tin Mừng cho anh em đồng loại".

Sau Thánh lễ, các sinh viên được Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng thuyết trình đề tài "Sinh viên và sứ mạng truyền giáo". Ngài nói với các sinh viên rằng: "Thánh thiện là ơn Chúa ban, nhưng thời đại nào, Giáo hội cũng quan tâm và cần có những người trí thức làm chứng nhân cho Tin mừng".

Vị giáo sư Đại Chủng Viện thuộc giáo phận Đà Nẵng nói: "Trước đây, Giáo hội Việt Nam quản lý nhiều trường học, các Tu viện, Chủng viện đều được trao cho một ban giáo sư hùng hậu. Đại Học Công giáo Đà Lạt là nơi ươm trồng những nhà trí thức trẻ, họ được trang bị đầy đủ kiến thức đạo và đời. Các linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân tài giỏi có mặt trong môi trường giáo dục và đã đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Nhưng ngày nay, Giáo hội không còn cơ hội đó nữa và đang đứng trước một thực trạng, đó là: Các trường Đại học và Cao đẳng trên khắp thế giới cũng như ở Việt Nam đều nằm trong phong trào thế tục hoá, thường nhằm đào tạo những chuyên gia đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, khoa học; họ đào tạo kỹ thuật viên hơn là những con người toàn diện.

Cha Thăng cho rằng: "Đại đa số sinh viên cũng hướng đến công ăn việc làm, hoàn thiện chuyên ngành với mục tiêu công thành danh toại và tiền tài. Họ ít quan tâm đến những việc khác, không muốn cũng chẳng dành thời giờ cho những vấn đề tôn giáo. Các vị giáo sư thì chỉ lo môn học của mình và không chú tâm đến việc đào tạo nhân cách cho sinh viên.

Người giáo dân có nhiều cơ hội học cao hơn, nên sinh viên công giáo phải xa rời gia đình, sống trong môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới. Phải tự mình bươn chải, quyền tự do cá nhân xem ra vô hạn. Bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng chống đạo tinh vi, người sinh viên công giáo, nếu không được chuẩn bị giáo lý đầy đủ, rất dễ dàng đánh mất niềm tin hoặc sẽ tương đối hoá những tín điều đã tiếp nhận. Hậu quả là khi ra trường với danh hiệu bác sĩ, kỹ sư hay cử nhân này nọ, nhưng trình độ giáo lý lại là mẫu giáo hoặc tiểu học. Với một hoàn cảnh như thế khó có thể đứng vững trước bao thử thách đức tin và làm chứng cho Tin Mừng".

Cha Thăng nói tiếp: "Các bạn sinh viên thân mến, Giáo hội không thể bỏ quên và đánh mất giới trẻ, đó là điều được khẳng định qua các Đại hội giới trẻ công giáo thế giới. Giáo hội lại càng không thể đánh mất giới sinh viên. Phải, làm sao chúng ta lại đánh mất giới trí thức được, một giới đã làm rạng danh Giáo hội qua dòng lịch sử và chắc chắn sẻ tiếp tục làm rạng danh hơn nữa vào thế kỷ 21 này.

Là người Việt nam bốn nghìn năm văn hiến, chúng ta đã tiếp thu những tinh hoa truyền thống dân tộc, truyền thống của các Tôn giáo, truyền thống Á châu và Âu châu. Chúng ta càng tự hào hơn với danh nghĩa người công giáo Việt Nam mà tất cả những tinh tuý ấy đã được thăng hoa trong đức tin Kitô giáo. Qua mệnh lệnh của Chúa và giáo huấn của Giáo hội, giới trẻ phải kiến tạo những con đường mới để đến với thế giới trong thế kỷ 21 này.

Cuối cùng cha giáo Thăng kết luận rằng: "Qua những thông tin trên, tuy quá giản đơn, hy vọng các bạn sinh viên ý thức vai trò chứng nhân trong môi trường sống hôm nay và mai ngày để thực thi mệnh lệnh đem Tin Mừng Chúa Kitô đến cho mọi người, bằng nhiều phương cách thích hợp. Nhưng muốn đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần phải biết Chúa, yêu mến Chúa và dấn thân cho Chúa".

Sau phần thuyết trình đề tài, các sinh viên nghỉ ngơi, ăn trưa, sinh hoạt nhóm rồi thảo luận một số câu hỏi mà Cha giáo sư Thăng đặt ra cho họ. Xen giữa nội dung đúc kết của từng nhóm, là các tiết mục văn nghệ do các Thầy Đại Chủng Sinh và các sinh viên trình diễn, một chương trình tự biên tự diễn nhưng cũng đã gây nhiều ấn tượng cho mọi người, như tiết mục "Người đi gieo giống" của các Thấy lớp Triết II, tiết mục trình diễn thời trang đặc sắc và sáng tạo của nhóm Văn-Tâm lý, cũng như một số tiết mục múa hát khác.

Đức TGM Nguyễn như Thể dâng thánh lễ cho sinh viên
Đức TGM Nguyễn như Thể cũng có mặt trong buổi chiều để trao phần thưởng cho giải bóng đá sinh viên và trao tặng phẩm cho gần 100 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Nắng chiều đã xuống dần, trong khuôn viên sân của Đại Chủng Viện dịu mát hơn. Không gian, thời gian và con người chùng lắng xuống để chuẩn bị bước vào giờ tĩnh lặng cầu nguyện và tôn vinh Mẹ Maria. Trước đó, ai ai cũng xúc động lắng nghe lời chứng sống động của chị Maria Nguyễn Thị Dung, người vừa trở thành con Chúa, nói lên tâm tình và cảm nghiệm Đức Tin của mình.

Dung 23 tuổi đứng trước tượng đài Đức Mẹ và chia sẻ trong lời nói nghẹn ngào, xúc động, cùng với những dòng lệ tuôn trào trên gò má. Chị kể về cuộc hành trình đón nhận đức tin của chị, nhờ quen một số nam nữ tu sĩ và một số bạn sinh viên Công Giáo, họ mời chị đi Lavang trong dịp Đại Hội toàn quốc, chứng kiến hơn 500 ngàn người đến Lavang với lòng yêu mến Đức Mẹ. Từ đó chị được ơn lạ của Đức Mẹ và rồi chị tiếp tục tìm ra chân lý của đạo Công Giáo.

Đứng trước Đức Tổng, các Cha, các Thầy và các tham dự viên, Dung nói rằng: "Với con, con trở về.. . chỉ vì yêu mến Chúa mà thôi và con biết Chúa luôn dang rộng vòng tay mời gọi con quay về. Ngài rất công bình, Ngài đã để con tự do chọn lựa, con không còn lo sợ gì nữa. Trong cuộc sống trước đây, con luôn vội vã, hối hả với công việc, lòng con chẳng bình an. Nhưng bây giờ, mọi thứ với con thật đẹp và đáng quý. Một ngày con dâng tất cả cho Chúa, con cảm nhận được niềm vui nỗi buồn và luôn đón nhận với sự tín thác. Lòng con rất bình an..."

Liền sau đó, một tốp sinh viên trong trang phục áo dài, tay ôm hoa tiến đến trước tượng đài Đức Mẹ trong sân Đại Chủng Viện, mọi người vây quanh hướng nhìn Mẹ và cất lên bài ca dâng Mẹ cho tốp múa dâng hoa trước nhan Mẹ. Rồi sau đó, Đức Tổng ban huấn từ cuối ngày cho các sinh viên trước khi ra về. Cha Giám đốc Đại Chủng Viện cũng ngỏ đôi lời rằng: "Là người Công Giáo, các bạn đã TIN ĐẠO, tin đạo rồi các bạn SỐNG ĐẠO. Mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, Hội Thánh muốn nhắc lại cho chúng ta nhiệm vụ TRUYỀN ĐẠO với khẩu hiệu trước mặt:'Hãy đi rao giảng Tin Mừng'. Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Chừng nào Hội Thánh quên mệnh lệnh đó là Hội Thánh hết lý do tồn tại".

Sau cuộc gặp mặt, Linh mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, cho biết ngài rất vui và hài lòng khi thấy sự hưởng ứng nhiệt thành của sinh viên trong năm học qua, dưới sự mời gọi của Giáo hội. Có những ngày gặp mặt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc từ 2 giờ chiều đến 9 hay 10 giờ đêm như ở dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, thế nhưng các bạn sinh viên vẫn tham dự đông đảo.

Cha Long, giáo sư của Đại Chủng Viện Huế, nói tiếp: "Đó là một tín hiệu tốt. Những ngày sinh hoạt qua trở nên một không gian cho sinh viên. Tuy nhiên, tôi còn băn khoăn không biết những bài thuyết trình và những sinh hoạt đó đã tác động thế nào đến đời sống đạo và đời của sinh viên, sau những buổi sinh hoạt liệu có còn tồn đọng lại những gì nơi tâm hồn họ không, liệu các đề tài trao đổi có đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của giới sinh viên không. Tôi biết còn có nhiều sinh viên Công Giáo đang theo học ở Huế chưa hoặc không tham gia vào sinh hoạt này, điều đó thật tiếc, chúng ta cần phải động viên họ, cần tiếp với họ để mời gọi họ cùng tham gia.

Tôi nghĩ cần lập một Viện Tuyên Uý và có một Linh mục Tuyên uý sinh viên để hằng ngày lo cho họ về tinh thần và vật chất nữa, ví dụ giúp tìm chỗ trọ, giúp đỡ các sinh viên nghèo, nâng đỡ những sinh viên gặp khủng hoảng đức tin và xao lãng bổn phận tôn giáo... Việc này chắc chắn đòi phải có kế hoạch hẳn hoi và cần đầu tư công sức vào thì mới có hiệu quả".

Cha Long cho rằng: ngày Bế giảng tại Đại Chủng Viện là cơ hội cho các Cha giáo sư và Chủng sinh cũng được hưởng lợi ích của sinh hoạt này, được thổi một luồng gió mới, hội nhập vào sinh hoạt với Giáo phận. Các Chủng sinh cởi mở, mạnh dạn hơn, vui tươi hơn. Tôi thấy ban giám đốc và các chủng sinh đều hồ hởi với ngày sinh hoạt vừa qua. Từ ít lâu nay, Đại Chủng Viện Huế có sự chuyển mình để hội nhập với Giáo phận, điều đó giúp ích cho các Chủng sinh nhiều hơn, vì họ sẽ là những người lãnh đạo giáo xứ, họ cần có tâm hồn hoà hợp, nhanh nhạy với mọi tầng lớp, nhất là giới trẻ và sinh viên".

Linh mục đặc trách sinh viên Antôn Nguyễn Văn Tuyến cũng cho biết sau ngày Bế giảng rằng: "Kết thúc một chặng đường luôn có nghĩa là có một khởi đầu mới, phải đi tiếp một chặng đường khác. Nhìn lại niên khoá 2005-2006, ai cũng tạ ơn Chúa vì nhận thấy sự đồng hành cộng tác của các Cộng đoàn Dòng tu vào công tác giáo dục và bồi dưỡng đời sống luân lý và Đức tin của sinh viên Huế là rất cần thiết. Nhưng giáo dục là một con đường dài và đòi hỏi sự kiên trì cộng tác với lòng nhiệt thành và óc sáng tạo. Tôi xin tri ân tất cả mọi người đã cùng đi trên đoạn đường vừa qua và tôi ước mong các Cộng đoàn tiếp tục cộng tác trong việc mục vụ cho giới sinh viên".