HÀ NỘI -- Sáng ngày 24.5.2006, năm tân linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh đã về dâng Thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội. Đó là các linh mục Giu-se Nguyễn Văn Đinh, Giu-se Phạm Đức Hậu, Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Hoàn, Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Huy Long và Phê-rô Mai Viết Thắng. Những linh mục này đã tu học tại Đại chủng viện Hà Nội niên khóa 1998 - 2005 và được truyền chức linh mục tại Bắc Ninh ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành 7.5.2006. Quí cha trong Ban Giám đốc và Ban Giáo sư cùng đồng tế với các tân linh mục.
Đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Giu-se Nguyễn Văn Đinh dâng lời tạ Thiên Chúa, cảm ơn quí cha đã dày công dạy dỗ đào luyện họ trong thời gian học tập tại Đại chủng viện. Linh mục Giu-se cũng bày tỏ niềm vui sướng và vinh dự được về lại mái trường Đại chủng viện thân yêu dâng lễ tạ ơn cùng với những người thày và những anh em chủng sinh của mình.
Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, linh mục Giu-se Phạm Đức Hậu đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần: "Chúa Thánh Thần được xác định như là Thầy dạy chân lý, Đấng sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn ở đây là gì nếu không phải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Đấng tự xưng mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; Đấng mà chúng ta tin nhận là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa".
Cuối Thánh lễ, đại diện anh em chủng sinh hân hoan lên dâng tặng các tân linh mục những bó hoa tươi thắm như muốn bày tỏ lòng yêu mến các tân linh mục của quí cha và anh em chủng sinh Đại chủng viện. Thay lời anh em chủng sinh, anh Trưởng tràng bày tỏ niềm vui mừng được hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng các tân linh mục - những người đã một thời cùng là anh em chủng sinh với nhau. Việc các linh mục về dâng lễ tạ ơn cũng là một tấm gương sáng diễn tả tình thày trò và đạo lí "ăn quả nhớ người trồng cây".
Mỗi lần các linh mục về dâng lễ tạ ơn, toàn thể Đại chủng viện Hà Nội đều cảm thấy hết sức vui mừng vì vườn ươm Đại chủng viện đã trổ sinh những hoa thơm trái ngọt dâng cho Thiên Chúa và Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và soi dẫn các linh mục để họ thực sự trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Dưới đây là toàn văn bài chia sẻ sau Tin Mừng (Ga 16,12-15) của linh mục Giu-se Phạm Đức Hậu:
"Chúng ta đang sống trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giê-su lên trời. Phụng vụ Lời Chúa trong những ngày này cho chúng ta thấy, trước khi về trời, Chúa Giê-su đã hứa sẽ sai Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ, đồng thời Ngài cũng nói cho các môn đệ biết về sứ mạng của Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần khi Ngài đến là để làm chứng cho Chúa Giê-su và chứng minh cho thế gian biết những sai lầm của họ; còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Thánh Thần được xác định như là Thầy dạy chân lý, Đấng sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn ở đây là gì nếu không phải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Đấng tự xưng mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; Đấng mà chúng ta tin nhận là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa.
Thật vậy, Đức Giê-su chính là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Dẫu vậy, chúng ta không thể lãnh hội và hiểu hết ngay được về Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta chỉ có thể hiểu hiểu biết về Ngài một cách tiệm tiến với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà thôi. Điều này cũng phù hợp với cách thức mạc khải của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ.
Thưa anh em, nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhận thấy vai trò thầy dạy chân lý của Chúa Thánh Thần thật là nổi bật: Ngài đã thúc đẩy các tông đồ rao giảng và làm chứng cho Đức Giê-su phục sinh, đã soi sáng cho các ông đưa ra những quyết định táo bạo, tách khỏi truyền thống, như việc không đòi các tân tòng gốc dân ngoại phải cắt bì như người Do-thái. Sau thời các tông đồ, Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội trong việc đào sâu mạc khải của Thánh Kinh để hiểu biết sâu xa hơn về căn tính của Đức Giê-su. Nhờ đó, Giáo Hội bảo vệ được căn tính của Ngài, dẹp tan các nhóm lạc giáo. Bên cạnh những xác tín về Đức Giê-su, Giáo Hội cũng được Chúa Thánh Thần soi sáng để thấu hiểu những chân lý liên quan đến Đức Ma-ri-a, là người đã cộng tác cách trực tiếp và tích cực vào màu nhiệm nhập thể-cứu chuộc của Con Thiên Chúa.
Thưa anh em, dĩ nhiên là Chúa Thánh Thần cũng giúp cho chúng ta hiểu biết về chính bản thân Ngài, cũng như về những hoạt động và ảnh hưởng của Ngài trong Giáo Hội, trong các tôn giáo khác và trong thế giới nữa. Chính vì thế mà dần dần Giáo Hội đã có được cái nhìn tích cực hơn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo và về các thực tại trần gian. Giáo thuyết của Công đồng Vatican II, một biến cố được coi như một lễ hiện xuống mới, đã nói lên điều đó.
Anh em thân mến, tất cả những gì cần và đủ cho chúng ta được cứu độ, đã được mạc khải trọn vẹn qua Đức Giê-su Ki-tô. Mạc khải này chúng ta chưa đủ sức lĩnh hội hết ngay được như lời Đức Giê-su đã nói, vì thế chúng ta cần phải có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mới có thể dần dần thấu hiểu được mạc khải của Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta, những người đã và sẽ được tuyển chọn để làm thầy dạy dân Chúa, phải không ngừng suy tư và học hỏi Thánh Kinh trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhất là trong năm sống Lời Chúa này. Không bao giờ lấy làm đủ với những hiểu biết về giáo lý và Thánh Kinh mà mình đã có. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thi hành nhiệm vụ giảng dạy của mình cách hiệu quả, mới có thể hướng dẫn anh chị em của mình luôn bước đi trong chân lý giữa một thế giới đang tràn ngập những giả dối sai lầm. Những giả dối bây giờ không còn chỉ giới hạn trong lãnh vực hàng hoá tiêu dùng nữa nhưng đã đi vào cả trong lãnh vực niềm tin tôn giáo. Đức Giê-su, cốt lõi niềm tin của chúng ta cũng đang bị người ta xuyên tạc và làm giả. Cuốn tiểu thuyết và bộ phim cùng tên " Mật Mã Da Vinci" đang được bày bán và trình chiếu công khai đã chứng tỏ điều đó.
Lạy Thánh Thần Chân lý xin hãy giúp chúng con luôn biết chọn lựa và hành động trong chân lý của Chúa. Amen "
| Thánh lễ Tạ Ơn của các Tân Linh Mục tại chủng viện Hà Nội |
Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, linh mục Giu-se Phạm Đức Hậu đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần: "Chúa Thánh Thần được xác định như là Thầy dạy chân lý, Đấng sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn ở đây là gì nếu không phải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Đấng tự xưng mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; Đấng mà chúng ta tin nhận là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa".
Cuối Thánh lễ, đại diện anh em chủng sinh hân hoan lên dâng tặng các tân linh mục những bó hoa tươi thắm như muốn bày tỏ lòng yêu mến các tân linh mục của quí cha và anh em chủng sinh Đại chủng viện. Thay lời anh em chủng sinh, anh Trưởng tràng bày tỏ niềm vui mừng được hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng các tân linh mục - những người đã một thời cùng là anh em chủng sinh với nhau. Việc các linh mục về dâng lễ tạ ơn cũng là một tấm gương sáng diễn tả tình thày trò và đạo lí "ăn quả nhớ người trồng cây".
Mỗi lần các linh mục về dâng lễ tạ ơn, toàn thể Đại chủng viện Hà Nội đều cảm thấy hết sức vui mừng vì vườn ươm Đại chủng viện đã trổ sinh những hoa thơm trái ngọt dâng cho Thiên Chúa và Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và soi dẫn các linh mục để họ thực sự trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Dưới đây là toàn văn bài chia sẻ sau Tin Mừng (Ga 16,12-15) của linh mục Giu-se Phạm Đức Hậu:
"Chúng ta đang sống trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giê-su lên trời. Phụng vụ Lời Chúa trong những ngày này cho chúng ta thấy, trước khi về trời, Chúa Giê-su đã hứa sẽ sai Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ, đồng thời Ngài cũng nói cho các môn đệ biết về sứ mạng của Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần khi Ngài đến là để làm chứng cho Chúa Giê-su và chứng minh cho thế gian biết những sai lầm của họ; còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Thánh Thần được xác định như là Thầy dạy chân lý, Đấng sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn ở đây là gì nếu không phải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Đấng tự xưng mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; Đấng mà chúng ta tin nhận là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa.
Thật vậy, Đức Giê-su chính là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Dẫu vậy, chúng ta không thể lãnh hội và hiểu hết ngay được về Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta chỉ có thể hiểu hiểu biết về Ngài một cách tiệm tiến với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà thôi. Điều này cũng phù hợp với cách thức mạc khải của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ.
Thưa anh em, nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhận thấy vai trò thầy dạy chân lý của Chúa Thánh Thần thật là nổi bật: Ngài đã thúc đẩy các tông đồ rao giảng và làm chứng cho Đức Giê-su phục sinh, đã soi sáng cho các ông đưa ra những quyết định táo bạo, tách khỏi truyền thống, như việc không đòi các tân tòng gốc dân ngoại phải cắt bì như người Do-thái. Sau thời các tông đồ, Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội trong việc đào sâu mạc khải của Thánh Kinh để hiểu biết sâu xa hơn về căn tính của Đức Giê-su. Nhờ đó, Giáo Hội bảo vệ được căn tính của Ngài, dẹp tan các nhóm lạc giáo. Bên cạnh những xác tín về Đức Giê-su, Giáo Hội cũng được Chúa Thánh Thần soi sáng để thấu hiểu những chân lý liên quan đến Đức Ma-ri-a, là người đã cộng tác cách trực tiếp và tích cực vào màu nhiệm nhập thể-cứu chuộc của Con Thiên Chúa.
Thưa anh em, dĩ nhiên là Chúa Thánh Thần cũng giúp cho chúng ta hiểu biết về chính bản thân Ngài, cũng như về những hoạt động và ảnh hưởng của Ngài trong Giáo Hội, trong các tôn giáo khác và trong thế giới nữa. Chính vì thế mà dần dần Giáo Hội đã có được cái nhìn tích cực hơn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo và về các thực tại trần gian. Giáo thuyết của Công đồng Vatican II, một biến cố được coi như một lễ hiện xuống mới, đã nói lên điều đó.
Anh em thân mến, tất cả những gì cần và đủ cho chúng ta được cứu độ, đã được mạc khải trọn vẹn qua Đức Giê-su Ki-tô. Mạc khải này chúng ta chưa đủ sức lĩnh hội hết ngay được như lời Đức Giê-su đã nói, vì thế chúng ta cần phải có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mới có thể dần dần thấu hiểu được mạc khải của Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta, những người đã và sẽ được tuyển chọn để làm thầy dạy dân Chúa, phải không ngừng suy tư và học hỏi Thánh Kinh trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhất là trong năm sống Lời Chúa này. Không bao giờ lấy làm đủ với những hiểu biết về giáo lý và Thánh Kinh mà mình đã có. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thi hành nhiệm vụ giảng dạy của mình cách hiệu quả, mới có thể hướng dẫn anh chị em của mình luôn bước đi trong chân lý giữa một thế giới đang tràn ngập những giả dối sai lầm. Những giả dối bây giờ không còn chỉ giới hạn trong lãnh vực hàng hoá tiêu dùng nữa nhưng đã đi vào cả trong lãnh vực niềm tin tôn giáo. Đức Giê-su, cốt lõi niềm tin của chúng ta cũng đang bị người ta xuyên tạc và làm giả. Cuốn tiểu thuyết và bộ phim cùng tên " Mật Mã Da Vinci" đang được bày bán và trình chiếu công khai đã chứng tỏ điều đó.
Lạy Thánh Thần Chân lý xin hãy giúp chúng con luôn biết chọn lựa và hành động trong chân lý của Chúa. Amen "