Tân Chức Micae Phạm Quang Hồng
“Tôi tin đây là một phép lạ rõ rệt Thiên Chúa đã thể hiện nơi người anh em chúng ta. Một phép lạ cả thể”. Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, người đã vượt hết chiều rộng nước Úc để bay từ Noosa, Queensland đến Perth, Tây Úc tham dự lễ phong chức, đã tâm tình như trên, với đầy vẻ xúc động trên gương mặt ngài, sau buổi lễ phong chức linh mục cho thầy Micae Phạm Quang Hồng.

Những ai biết qua về tiểu sử của người tù lao động 10 năm, cộng thêm những năm dài quản chế, và câu chuyện đến được đến bến bờ tự do như một phép lạ, đều thấy nơi con người ngày hôm nay tiến đến chức linh mục này sự ứng nghiệm lời của Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Rôma “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô. Dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo… Tôi thâm tín rằng dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8: 35-39).

Sư Huynh Micae Phạm Quang Hồng gia nhập dòng La San Việt Nam và đã khấn trọn vào năm 1975 tại Việt Nam. Vào năm 1978, khi xảy ra vụ Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, sư huynh Hồng bị bắt chung với gần 400 tu sĩ thuộc 5 nhà Dòng tại Thủ Đức: Đa Minh, Phước Sơn, La San, Chúa Cứu Thế và Salesiên Don Bosco.

Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey
Sư Huynh Phạm Quang Hồng bị kết án 13 năm tù nhưng sau 10 năm thọ án đã được thả ra vào năm 1988. Khi ra khỏi tù, Sư Huynh Hồng tiếp tục con đường ơn gọi của mình. Ngài sống khó khăn qua ngày bằng cách đi dạy học chui và dạy võ.

Thật là mầu nhiệm lạ lùng khi chính con người tù tội này lại được Sở Thể Dục Thể Thao Thành Phố HCM tín cẩn và giao trọng trách dẫn Đoàn Võ Sinh Karatê sang Úc biểu diễn. Đến khi qua Úc biểu diễn lần thứ 3 vào năm 1997, được sự trợ giúp của chính quyền Úc và Dòng Lasan Úc Châu, sư huynh Hồng và tất cả đoàn đã xin tị nạn tại Úc.

Bền bỉ theo đuổi con đường ơn gọi đã được thử thách trong lao tù, trong khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo; sư huynh lại tiếp tục vượt qua những cám dỗ mới nơi phồn hoa đô hội để một lòng tận hiến cho Chúa Kitô.

Nhận định về con đường gian nan tiến đến chức linh mục của tân chức Micae Phạm Quang Hồng, linh mục nhạc sĩ Giuse Đinh Thanh Bình, từ Melbourne xa xôi bay đến Tây Úc tham dự lễ phong chức, cho biết: “Thật là gian nan quá. Những thử thách trên con đường theo đuổi ơn gọi của frère Hồng gian nan đến mức người ta nghĩ cành nho chắc phải bật khỏi cây nho.” Nhưng “dù bất cứ gian nan thử thách nào đi nữa, cành nho đó vẫn liền cành với cây nho”. Theo cha Bình, bí quyết ngài nhận thấy nơi frère Hồng là một đức tin mạnh mẽ, đơn sơ, và chân thành.

Cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh, cũng bay hết chiều rộng nước Úc từ Sydney sang cho biết về cảm nghĩ của ngài: “Hành trình ơn gọi của thầy Hồng là một mầu nhiệm với đầy những bất ngờ.” Cha tâm tình: ”Thánh lễ hôm nay gây cho tôi nhiều xúc động”.

Thân mẫu và chị Tân Chức
Trong thánh lễ long trọng và rất cảm động diễn ra lúc 7 giờ tối thứ Sáu 12/5/2006 tại nhà thờ Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, với giọng xúc động nói: “Anh chị em cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, tôi cảm ơn anh chị em vì biết bao linh mục đã xuất thân từ cộng đoàn anh chị em và vì những gương sáng đạo đức của anh chị em”. Đức Cha chia sẻ những cảm nhận của ngài qua hai chuyến viếng thăm Việt Nam. Qua đó, ngài thấy được những thách đố và gương sáng đạo đức của người Công Giáo Việt Nam. Đức Cha cảm ơn tân chức vì lòng quảng đại dấn thân cho việc mở mang nước Chúa vì như trong bài Phúc Âm “Thời giờ đã đến và Nước Trời đã gần kề”. Cũng như Thánh Phêrô và hai anh em Thánh Anrê, tân chức Micae đã lắng nghe tiếng Chúa gọi “bỏ lưới lại đằng sau và theo Ngài” dù con đường phải trải qua đầy chông gai.

Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục có Đức Cha Phụ Tá Don Sproxton, Đức Cha Peter Quinn (Giám Mục Bunbury – hưu trí), hơn 50 linh mục Úc Việt trong đó có tất cả các linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại Tây Úc và các linh mục Việt Nam đến từ các tiểu bang miền Đông như Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm (Adelaide), cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh, Sydney, cha Giuse Đinh Thanh Bình, Melbourne, cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Brisbane, cha Peter Nguyễn Xuân Mỹ, Sydney.

Anh chị em giáo dân Việt Nam đến tham dự thánh lễ thật đông đảo. Nhiều người cảm mến tân chức qua những bài giảng hùng hồn, dí dỏm. Nhiều người mến ngài vì ngài thường hay làm nhiều trò ảo thuật rất bất ngờ. Chẳng hạn, ngài có thể bảo bạn hãy giữ thật chặt đồng bạc trong nắm tay và ngài lấy ra hồi nào bạn không hề hay biết. Ngài cũng có nhiều trò dí dỏm như trò làm ngón tay trỏ của ngài biến mất.

Các linh mục Việt Nam trong thánh lễ
Đặc biệt trong thánh lễ phong chức có sự hiện diện của thân mẫu cha Micae Phạm Quang Hồng và một người chị của ngài đến từ Việt Nam.