Hôm nay, Giáo phận Hà Nội tổ chức đêm cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Thành phần tham gia gồm các dòng tu đang hoạt động trong địa phận và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Mọi thành phần có thể đến đây tham dự buổi cầu nguyện và được xem từng Tu hội giới thiệu về họ qua các tiết mục rất sinh động. Đúng 7h tối Cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân thay mặt giáo phận long trọng khai mạc buổi cầu nguyện cho ơn kêu gọi.
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục
Kính thưa quý cha,
Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và quý ông bà anh chị em thân mến
Ngày hôm nay, cộng đồng dân Chúa miền Hà Nội rất vui mừng và cảm động vì được hiện diện nơi đây trong ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Được sự quan tâm của Đức Tổng Giuse, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ và cầu nguyện cho những ơn gọi đặc biệt trong Giáo Hội và nơi Giáo Phận Hà Nội thân yêu này.
Trong sứ điệp gửi toàn thế giới cho ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi lần thứ 43, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã nói:”Trước khi tạo thành vũ trụ, trước khi chúng ta hiện hữu, Cha trên trời đã chọn đích danh chúng ta, kêu gọi chúng ta vào trong tương quan tình con thảo với Người, nhờ Đức Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể, dưới sự hướng dãn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm tình yêu chủa Chúa Cha, một tình yêu bao gồm trọn vẹn Con của Người và tình yêu đó Người cống hiến cho tất cả chúng ta. Như vậy, được liên kết với Đức Giêsu là đầu, chúng ta làm thành một thân thể là Giáo Hội. Sức nặng của 2000 năm lịch sử khó mà nắm bắt sự mới lạ của mầu nhiệm kỳ diệu này là được làm con Thiên Chúa.“
Trong tinh thần đó, các anh chị em sống ơn gọi của mình đã bước vào năm Lời Chúa. Vì năm Lời Chúa của Giáo Hội Việt Nam đang mở ra trên quê hương đất nước một tinh thần mới, tinh thần tương thân tương ái khởi đi từ trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, thể hiện tình liên đới với hàng xóm láng giềng, vói môi trường mà mỗi tín hữu Kitô đang hiện diện trong cuộc sống đức tin và cuộc đời. Trong năm Lời Chúa này, chúng ta với linh đạo trong ơn gọi riêng và được sự hướng dẫn của đấng chủ chăn của giáo phận, hăng hái thực thi và làm chứng về tình yêu thương của Chúa trong môi trường sống của mỗi chúng ta theo tinh thần Thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2000:”Hãy đem tin mừng đến cho những người nghèo khổ, đem niềm hy vọng cho những người thất vọng, đem niềm tin đến cho những người chưa tin, đem niềm vui đến cho những người sầu khổ, đem tình yêu đến cho những người bị loại trừ, đem sự hoà giải đến cho những người bị mặc cảm, đem sự kính trọng đến cho những người bị khinh bỉ, và đem ơn cứu đọ đến cho tất cả mọi người”(Thư HĐGM số 2).
Chính với những ơn gọi công khai hay âm thầm đã, đang viết nên trang sử sống mầu nhiệm niềm tin sống động nơi ơn gọi của mình. Và đêm nay chúng ta đang chờ đợi tiếng nói của mỗi ơn gọi để chúng ta cùng cảm nghiệm, chia sẻ, nguyện cầu đỡ nâng và sống Mầu Nhiệm tình thương của Thiên Chúa, nơi ơn gọi của mình.
Vậy tôi xin long trọng Khai Mạc đêm huyền diệu này để chúng ta bầy tỏ tâm tình tin mến con thảo với Cha trên trời, với
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục
Kính thưa quý cha,
Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và quý ông bà anh chị em thân mến
![]() |
| Đêm cầu nguyện cho ơn kêu gọi tại Hà Nội |
Trong sứ điệp gửi toàn thế giới cho ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi lần thứ 43, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã nói:”Trước khi tạo thành vũ trụ, trước khi chúng ta hiện hữu, Cha trên trời đã chọn đích danh chúng ta, kêu gọi chúng ta vào trong tương quan tình con thảo với Người, nhờ Đức Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể, dưới sự hướng dãn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm tình yêu chủa Chúa Cha, một tình yêu bao gồm trọn vẹn Con của Người và tình yêu đó Người cống hiến cho tất cả chúng ta. Như vậy, được liên kết với Đức Giêsu là đầu, chúng ta làm thành một thân thể là Giáo Hội. Sức nặng của 2000 năm lịch sử khó mà nắm bắt sự mới lạ của mầu nhiệm kỳ diệu này là được làm con Thiên Chúa.“
Trong tinh thần đó, các anh chị em sống ơn gọi của mình đã bước vào năm Lời Chúa. Vì năm Lời Chúa của Giáo Hội Việt Nam đang mở ra trên quê hương đất nước một tinh thần mới, tinh thần tương thân tương ái khởi đi từ trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, thể hiện tình liên đới với hàng xóm láng giềng, vói môi trường mà mỗi tín hữu Kitô đang hiện diện trong cuộc sống đức tin và cuộc đời. Trong năm Lời Chúa này, chúng ta với linh đạo trong ơn gọi riêng và được sự hướng dẫn của đấng chủ chăn của giáo phận, hăng hái thực thi và làm chứng về tình yêu thương của Chúa trong môi trường sống của mỗi chúng ta theo tinh thần Thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2000:”Hãy đem tin mừng đến cho những người nghèo khổ, đem niềm hy vọng cho những người thất vọng, đem niềm tin đến cho những người chưa tin, đem niềm vui đến cho những người sầu khổ, đem tình yêu đến cho những người bị loại trừ, đem sự hoà giải đến cho những người bị mặc cảm, đem sự kính trọng đến cho những người bị khinh bỉ, và đem ơn cứu đọ đến cho tất cả mọi người”(Thư HĐGM số 2).
Chính với những ơn gọi công khai hay âm thầm đã, đang viết nên trang sử sống mầu nhiệm niềm tin sống động nơi ơn gọi của mình. Và đêm nay chúng ta đang chờ đợi tiếng nói của mỗi ơn gọi để chúng ta cùng cảm nghiệm, chia sẻ, nguyện cầu đỡ nâng và sống Mầu Nhiệm tình thương của Thiên Chúa, nơi ơn gọi của mình.
Vậy tôi xin long trọng Khai Mạc đêm huyền diệu này để chúng ta bầy tỏ tâm tình tin mến con thảo với Cha trên trời, với
