Chiều ngày thứ bảy 22/4/06, tại thánh đường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas đã tưng bừng diễn ra Ngày Truyền Thống Liên Ca Đoàn vùng Dallas-Fort Worth Lần Thứ Mười Một.

Các ca đoàn về tham dự ngày truyền thống hôm nay gồm có:

Ca đoàn Thánh Linh từ Garland

Ca đoàn Hồng Ân từ Fort Worth

Ca đoàn Trinh Vương từ Garland

Ca đoàn Augustinô từ Garland

Ca đoàn Dũng Lạc từ Grand Prairie

Ca đoàn Têrêsa từ Dallas

Ca đoàn Vinh Sơn Liêm từ Arlington

Ca đoàn Ngôi Lời từ Carrollton

Ca đoàn Phục Sinh từ Carrollton

Ca đoàn Phanxicô từ Fort Worth

Đây là lần thứ mười một các ca đoàn thuộc các giáo xứ VN vùng Dallas-Fort Worth tiếp nối truyền thống tốt đẹp hằng năm tìm về với nhau tại một thánh đường - năm nay địa điểm chọn lựa là thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland - để ca hát ngợi khen Chúa, để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ca nhạc sĩ CG còn sống hay đã qua đời, và để tạo cơ hội cho các anh chị em ca viên gặp gỡ tâm tình, để trao đổi học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm phụng vụ qúy báu.

Thành phần Ban Tổ Chức Ngày Truyền Thống Thứ Mười Một gồm có:

Phụ trách chung: Ca đoàn Thánh Linh và ca đoàn Trinh Vương

Trưởng ban tổ chức: Ct Lê Đình Hùng (Cđ Trinh Vương)

Văn Nghệ: Ct Đỗ Vy Hạ (Cđ Phục Sinh)

Phân công phần đàn đệm: Ct Vũ Huy Khanh (Cđ Ngôi Lời)

Khánh tiết: Anh Nguyễn Việt Thường (Cđ Trinh Vương)

Trật tự: Anh Thanh (Cđ trinh Vương)

Phụng vụ: Anh Trần Hữu Thanh (Cđ Thánh Linh)

Ẩm thực: Chị Nguyễn Đ. Thư Thư (Cđ Thánh Linh)

Vệ sinh: Anh Nguyễn Quang Minh (Cđ Thánh Linh)

Sách hát: Ct Hoàng Viết Hùng (Cđ Thánh Linh)

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ban Tổ Chức đã xếp đặt chương trình Ngày Truyền Thống như sau:

4:00pm: Các ca đoàn quy tụ đông đủ

4:30pm: Ôn tập các bài hát trong thánh lễ

5:00pm: Lần lượt các ca đoàn lên trình diễn các bài thánh ca chọn lọc

6:30pm: Thánh lễ

8:00pm: Liên hoan, văn nghệ

12:00pm: Bế mạc

Giáo dân vốn sẵn lòng yêu mến các ca đoàn của mình cho nên chiều hôm nay cũng từ khắp nơi đã tuốn về chật kín ngôi thánh đường khang trang xinh đẹp này để nghe đàn nghe hát và để chung niềm vui, chung lời cầu nguyện với các anh chị trong các ca đoàn. Đã không thiếu những ánh mắt trìu mến, những nụ cười sung sướng, những tràng pháo tay nhiệt liệt tán dương cổ vũ. Làm sao không cảm động khi thấy có anh ca viên phải dắt theo cả cháu nhỏ lên bục trình diễn, có những chị mang bầu nhưng không quản ngại mệt nhọc vẫn vui tươi góp lời ca tiếng hát. Có vài ca đoàn tuy còn nhỏ về nhân số nhưng đã làm cho cộng đoàn phải ngạc nhiên về tài năng và kĩ thuật. Cộng đoàn cũng không dấu được niềm phấn khởi sung sướng khi được chứng kiến những ca đoàn bề thế quy tụ hàng mấy chục ca viên, lịch sự duyên dáng trong những bộ đồng phục đẹp đẽ.

Hơn ai hết, các linh mục phụ trách hiểu rõ tầm mức quan trọng của các ca đoàn trong sinh hoạt phụng vụ. Các vị biết rõ các ca nhạc sĩ CG nói chung và các anh chị tham gia các ca đoàn tham dự buổi lễ hôm nay nói riêng là những giáo dân gương mẫu, đầy thiện tâm thiện chí, đã hi sinh vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống hầu có thể góp mặt đều đặn tích cực trong sinh hoạt phụng vụ bằng lời ca tiếng hát của mình. Vì thế để tỏ lòng biết ơn và cổ vũ, các linh mục phụ trách đã đồng tế thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện Ngài ban muôn ơn lành xuống cho các anh chị và gia đình. Lời nguyện cầu hôm nay cũng hướng về các ca nhạc sĩ CG còn sống hay đã qua đời. Đặc biệt, linh mục Giuse Trịnh Đức Hòa, chính xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chủ tế, trong bài giảng, đã có tài làm nổi bật vai trò quan trọng của thánh ca trong phụng vụ và trong đời sống các tín hữu. Từ câu chuyện một thanh niên, trong giấc mộng, được người bạn đã qua đời cho biết sinh hoạt chủ yếu trên thiên đàng là hát thánh ca cho tới cảm nghiệm đời thật đầy gian nan đau khổ của chính mình, linh mục chính xứ đã khẳng định trong tù cải tạo ông không còn gì cả, chỉ còn thánh ca đã đem lại ân sủng, an ủi và sức mạnh cho tâm hồn. Và ông đã làm cho cả thánh đường hào hứng sung sướng khi kết luận, các anh chị ca viên tham gia các ca đoàn đã đứng cả hai chân trong nước trời rồi, còn cộng đoàn hát thánh ca cũng đã đứng được một chân vào thiên đàng phải nhờ các anh chị ca viên ‘rê’ nốt chân kia vào luôn! Chúng tôi có cảm tưởng, nghe xong bài giảng, không một ca viên nào sẽ bỏ ca đoàn của mình, và trong số các tín hữu đang tham dự thánh lễ hôm nay sẽ có nhiều người tình nguyện tham gia các ca đoàn. Tạ ơn Chúa. Alleluyah!