SYDNEY -- Chiều thứ Sáu 21/4/2006 Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney đã tổ chức 3 ngày trại Huấn Luyện Huynh Trưởng tại Glenfield Sydney với chủ đề Khơi Nguồn 4, từ chiều ngày thứ Sáu 21/4 đến chiều Chúa Nhật 23/4/2006.

Đúng 7 giờ tối tất cả các Huynh Trưởng thuộc 6 Xứ đoàn Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton tập trung đầy đủ và chào cờ Liên đoàn để khai mạc 3 ngày trại Huấn Luyện. Kế tiếp Cha Paul Văn Chi Tuyên úy LĐ TNTT Nữ Vương Hòa Bình Sydney ban huấn từ đến các Huynh Trưởng. Cha khuyến khích các Trưởng nên cố gắng để học hiểu thêm về Phong Trào để giúp ích cho các em nơi Xứ đoàn của mình.

Sau khi chấm dứt nghi thức chào cờ khai mạc, các khóa sinh chia ra làm 2 tiểu trại Bê Lem và Nazareth sau đó dùng cơm tối và tham dự Thánh lễ

Sau khi kết thúc Thánh lễ Sơ Bernadette Đoàn Thị Phục, Trợ úy Liên đoàn ngỏ lời chào mừng các Huynh Trưởng và Sơ tuyên đọc những quy luật của trại huấn luyện sau đó Sơ Phục cung nghinh Phúc Âm và Cha Văn Chi cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu rước ra Lều Thánh Thể. Mọi người đều trang nghiêm và sốt sắng quỳ bên Thánh Thể Chúa Giêsu cùng cầu nguyện và xin Vị Anh Cả Tối Cao chúc lành cho 3 ngày tham dự trại Huấn Luyện với mỗi ngày một chủ đề “ Phó Thác, Hy Sinh và Lên Đường” Chấm dứt giờ Chầu Thánh Thể là giờ nghỉ đêm.

Qua ngày hôm sau thứ Bảy 22/4 sau giờ điểm tâm, các khóa sinh cùng nhau sinh hoạt và học tập về Phong Trào, Giáo Lý, Kinh Thánh và những cách thức môi sinh tự túc v..v.. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng đến thăm trại ngỏ lời chào mừng và ngơi khen các khóa sinh đã bỏ thời gian quý báu đến tham dư trại huấn luyện Khơi Nguồn 4, Cha khuyến khích các khóa sinh hãy cố gắng sống noi gương theo Chúa Giêsu Vị Anh Cả của Thiếu Nhi Thánh Thể, luôn sống phục vụ và giúp đỡ.

Sau đó là giờ thi nấu ăn ngoài trời rất là vui nhộn, các khóa sinh đều phải tự túc mọi tất cả, không có bếp gas và cũng không có những phương tiện đầy đủ như trong nhà bếp, mỗi một Đội nấu một phần ăn tùy theo cách biến chế thức ăn, có Đội nấu theo kiểu Tàu, có Đội nấu theo kiểu Úc và có Đội nấu theo kiểu thuần túy Việt Nam rất là ngon và lạ khẩu vị vì mọi thứ đều nấu bằng củi, những món ăn do Ban Chấp Hành Trại chấm điểm. Đến tối là phần sinh hoạt Lửa Trại và văn nghệ rất đặc sắc qua những màn hoạt cảnh trích trong Kinh Thánh do các khóa sinh trình diễn chương trình kéo dài đến nửa đêm mới chấm dứt.

Sáng sớm tinh sương ngày Chúa Nhật, tất cả mọi Huynh Trưởng cùng thức dậy trong nghi thức Vượt Qua và ra Lều Thánh Thể để Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu, nguyện xin Ngài ban ơn soi sáng và hướng dẫn để mọi người cùng theo bước của Ngài để phục vụ cho Xứ đoàn, Cộng Đồng và Giáo Hội trong trách nhiệm của người Huynh Trưởng. Sau đó là giờ nghỉ dùng điểm tâm và sinh hoạt học tập.

Đặc biệt nhất là phần Đố Vui Để Học, các khóa sinh đều tham dự và trả lời những câu hỏi về Phong Trào, Giáo Lý và Thánh Kinh rất là hào hứng và vui nhộn. Sau khi dùng cơm trưa tất cả mọi người đều làm tổng vệ sinh sạch sẽ khu trại và tham dự Thánh lễ tạ ơn bế mạc do Cha Paul Văn Chi chủ tế và Thầy Sáu Dương Thanh Liêm phụ giúp.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Phục ngỏ lời cám ơn quý Cha, Thầy Liêm, quý Huynh Trưởng và mọi người đã nâng đỡ giúp cho trại Huấn Luyện Huynh Trưởng của Liên đoàn được gặt hái nhiều kết quả trong 3 ngày qua. Đặc biệt Sơ cám ơn Xứ đoàn Plumpton đã đảm trách phần ẩm thực với những món ăn kết hợp Úc và Việt rất là phù hợp khẩu vi với giới trẻ.

Sau cùng Cha Văn Chi cũng ngỏ lời cám ơn đến Ban Chấp Hành của Liên đoàn đã hy sinh rất nhiều thời giờ quý báu để tổ chức 3 ngày trại huấn luyện giúp cho các Trưởng có nền căn bản và tự tin để Lên Đường phục vụ. Và nghi thức hạ cờ bế mạc kết thúc.