MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE BỔN MẠNG GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

Chiều ngày 20.3.2006, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã dâng thánh lễ đồng tế với hơn 20 linh mục trong Giáo phận, mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng Giáo phận Đàlạt. Đông đảo các tu sĩ nam nữ, chủng sinh (đặc biệt các Hội dòng Mến Thánh Giá) và nhiều bà con giáo dân cùng tham dự Thánh lễ hôm nay.

Ngay từ lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Cả Giuse : “Ngài đã gắn liền với lịch sử truyền giáo tại quê hương chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên; thánh Giuse cũng là bổn mạng của Giáo phận Đàlạt, ngài đã gìn giữ Giáo phận như đã gìn giữ Thánh Gia; thánh Giuse cũng là bổn mạng của các hội dòng MTG Việt Nam; bổn mạng của các gia trưởng; bổn mạng của Đức Thánh Cha đương nhiệm và của 10 Giám mục Việt Nam. Chúng ta tin rằng, ngài cũng là bổn mạng của từng người, điều đó không sai và chúng ta có quyền tin tưởng vị Quan thầy của mình. Thiên Chúa đã tuyển chọn và đặt để ngài trong một vai trò rất đặc biệt, nhưng vẫn luôn âm thầm, luôn làm việc trong âm thầm, vì vậy ngài có thể trợ giúp, lắng nghe, cầu bầu cho mọi người”.

Qua các Bài đọc lời Chúa, Đức Cha Phêrô một lần nữa trình bày khuôn mặt Thánh Giuse, một khuôn mặt và một mẫu gương thật sống động. Từ việc tuân phục lời Thiên Chúa, qua lời thiên sứ báo mộng khi đón nhận Đức Maria về nhà làm bạn, những lần phải đưa Con Trẻ và Mẹ Ngài đi lưu lạc, trở về, cho đến khi tìm lại được Con Trẻ thất lạc năm 12 tuổi… tất cả đã cho thấy : “không trường hợp nào mà Giuse đã tiên liệu trước hay nghĩ rằng điều đó phù hợp với suy nghĩ và ý muốn của mình”. Để có thể sống được như vậy, Đức Cha nói : “Bài Phúc Âm hôm nay cũng gọi Giuse là người-công-chính, đó là người luôn biết lắng nghe và thi hành lời Chúa”.

Từ đó, Đức Cha Phêrô đã nhắc nhở và mời gọi cộng đoàn, đặc biệt mời gọi các Gia trưởng : “Trong cuộc đời, cứ mỗi lần phải chọn lựa, đứng trước nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng ta dựa trên tiêu chuẩn nào để chọn lựa và hành động ? Thường thì chúng ta dựa trên trí khôn của mình, trí khôn của chúng ta ra sao ai cũng có kinh nghiệm; chúng ta dựa vào lợi lộc, cái gì lợi, cái gì dễ, cái gì làm mình được danh vọng, thì đó là tiêu chuẩn chọn lựa. Vì thế có mấy khi sự chọn lựa của chúng ta làm chúng ta được bình an, được hài lòng.

Trong năm Sống Lời Chúa và trong cả cuộc đời, bắt chước theo gương thánh Giuse, hãy luôn tìm Thánh Ý Chúa trước. Thánh Ý Chúa được tỏ bày cho chúng ta ngay trong lương tâm của mình, Thánh Ý Chúa được tỏ bày cho chúng ta qua Lời Chúa mà chúng ta nghe, chúng ta suy niệm trong mỗi Thánh lễ, trong mỗi giờ kinh. Thánh ý Chúa còn được thực hiện trong từng biến cố, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chúng ta hãy đối diện với Chúa và thưa với Ngài : Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết Chúa muốn con làm gì trong lúc này ? Tôi tin rằng một tâm hồn biết đặt hết niềm tin và lòng hy vọng vào Chúa thì bao giờ cũng bắt gặp được ý của Chúa, và bắt gặp được ý của Chúa thì đồng thời cũng bắt gặp được sức mạnh mà Chúa trao ban để thực hiện ý Ngài”.

Xin cho chúng con biết xây dựng gia đình của mình theo gương mẫu Thánh Gia Thất, luôn có Chúa hiện diện, để gia đình chúng con luôn tràn đầy niềm vui, bình an và ân sủng của Thiên Chú