TĨNH TÂM GIỚI CÔNG NHÂN

Chủ nhật 12 /03/2004, Linh mục Hà văn Minh, phụ trách mục vụ cho ngưởi di dân đã tổ chức tĩnh tâm mùa chay cho giới công nhân

Gần 400 công nhân ở các khu công nghiệp Mỹ Phước, Vĩnh nghĩa, Tân Định, Tân Khánh, Bến Sắn đã về Toà Giám Mục Phú Cường tham dự buổi tĩnh tâm cho Ban Mục vụ Di dân trong Giáo phận tổ chức với chủ đề: “ Hãy bảo vệ lấy tình yêu”

Chủ đề nầy đã được Sr, Phạm thị Oanh, chuyên viên tư vấn giáo dục tình yêu hôn nhân và gia đình hướng dẫn. Soeur đã đưa anh chị em công nhân đi từ phạm vi tình yêu nam nữ đến tình yêu của Chúa trong lối trình bày sống động, hấp dẫn.

Các chị em nữ tu Mân Côi cũng đã nhiệt tình giúp đỡ buổi tĩnh tâm bằng những giây bài hát sinh hoạt sinh động, những vũ điệu ghi dấu ấn tình yêu hiến thân của Đức Kitô cho nhân loại. Và đặc biệt các soeur đã dẫn đưa các em vào bầu không khí sám hối bằng giấy phút suy niệm về tình thương mà người cha nhân ái dành cho đứa con hoang đàng trở về.

Trong tâm tình Mùa Chay, Cha Antôn Hà văn Minh đã nói về “đời sống là hồng ân của Thiên Chúa, hãy bảo vệ lấy nó”. Ngài đã khích lệ anh chị em công nhân hãy qúi trọng lấy mạng sống trong bất cứ hình thức nào. Hãy bảo vệ mạng sống bằng sự giữ gìn lấy nhân phẩm của mình và tôn trọng nhân phẩm của người khác. Và đặc biệt ngài nói đến hãy bảo vệ lấy đời sống ân sủng đã nhận lãnh qua Bí tích Rửa tội.

Cuộc tĩnh tâm thêm sống động bằng những cuộc tư vấn riêng tư do văn phòng vấn hôn nhân và gia đình của Giáo phận đảm trách. Các anh chị em công nhân đã nhận dược nhiều hướng dẫn thiết thực trong những vấn nạn mà các bạn trẻ đang gặp phải.

Buổi tĩnh tâm kết thúc với những bàn tay giơ cao, những nụ cười rạng rỡ cất cao tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Các bạn trẻ công nhân ra về với một ước muốn sẽ là chứng nhân của Đức tin trong môi trường mình sống, sẽ là muối mặn những anh chị em công nhân khác trong cùng một xí nghiệp, một chỗ làm.