HÀ NỘI 8/03/06 - "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp cho mình". Ngay từ chiều 08/03 tại nhà thờ Chính toà Hà Nội, những tà áo dài của các bà, các bác và chị em phụ nữ đã tung bay trước quảng trường nhà thờ. Dưới ánh sáng của đèn đêm Hà Nội, mùa xuân ẩm ướt, kéo theo những trận mưa phùn triền miên, đã làm cho duyên giáng của người phụ nữ công giáo Việt Nam càng đẹp hơn. Sáu giờ tối, Cha tổng đại diện Giuse đã long trọng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho ngày quốc tế Phụ nữ và đặc biệt cách riêng cầu nguyện cho chị em Phụ nữ của giáo phận.
Hôm nay cử hành phụng vụ nhân ngày quốc tế phụ nữ, Giáo hội mời gọi con cái mình nhìn lên Đức Mẹ Maria là người nữ tuyệt vời. Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ của Đấng Cứu Thế và là Mẹ của mỗi người chúng ta. “Đức Chúa Trời luôn ở cùng Bà”, Thiên Chúa ở cùng Mẹ một cách độc nhất vô nhị. Khi được đầy tràn Thánh Thần và ân sủng Mẹ trở nên như hòm bia, như đền thánh ni vinh quang Thiên Chúa hiện diện giữa con người. “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”, đó là câu khen ngợi của bà Êlizabét vì chỉ mình Mẹ được diễm phúc sinh hạ Đấng Messia. Mẹ đã cưu mang người và cho người bú mớm.
Dâng Thánh lễ hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn nhận người nữ là một thành phần quan trọng trong gia đình trong Giáo hội và trong xã hội. Người nữ không những làm mát dịu cuộc sống mà còn lãnh nhận một thiên chức vô cùng cao quý, đó là thiên chức làm mẹ: “Lòng mẹ mênh mông như biển Thái Bình dạt dào”. Để diễn tả tình thương yêu của Thiên Chúa cộng đoàn dân Chúa hãy làm một việc thiết thực ngay bây giờ, là dâng lễ thật sốt sắng để cầu nguyện cho bà, cho mẹ, cho vợ, cho bạn gái, chị gái và em gái hay bạn bè và những người thân. Bên cạnh những món quà mà chúng ta trao tặng họ hôm nay, chúng ta hãy trao tặng món quà đặc biệt nhất, tốt đẹp nhất của chúng ta đó là lòng tôn trọng và kính phục.
Hôm nay cử hành phụng vụ nhân ngày quốc tế phụ nữ, Giáo hội mời gọi con cái mình nhìn lên Đức Mẹ Maria là người nữ tuyệt vời. Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ của Đấng Cứu Thế và là Mẹ của mỗi người chúng ta. “Đức Chúa Trời luôn ở cùng Bà”, Thiên Chúa ở cùng Mẹ một cách độc nhất vô nhị. Khi được đầy tràn Thánh Thần và ân sủng Mẹ trở nên như hòm bia, như đền thánh ni vinh quang Thiên Chúa hiện diện giữa con người. “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”, đó là câu khen ngợi của bà Êlizabét vì chỉ mình Mẹ được diễm phúc sinh hạ Đấng Messia. Mẹ đã cưu mang người và cho người bú mớm.
Dâng Thánh lễ hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn nhận người nữ là một thành phần quan trọng trong gia đình trong Giáo hội và trong xã hội. Người nữ không những làm mát dịu cuộc sống mà còn lãnh nhận một thiên chức vô cùng cao quý, đó là thiên chức làm mẹ: “Lòng mẹ mênh mông như biển Thái Bình dạt dào”. Để diễn tả tình thương yêu của Thiên Chúa cộng đoàn dân Chúa hãy làm một việc thiết thực ngay bây giờ, là dâng lễ thật sốt sắng để cầu nguyện cho bà, cho mẹ, cho vợ, cho bạn gái, chị gái và em gái hay bạn bè và những người thân. Bên cạnh những món quà mà chúng ta trao tặng họ hôm nay, chúng ta hãy trao tặng món quà đặc biệt nhất, tốt đẹp nhất của chúng ta đó là lòng tôn trọng và kính phục.