HÀ NỘI - Hôm 07 tháng 03 tại nhà thờ Chính toà Hà Nội, Đức Tổng Giuse cùng với linh mục đoàn giáo phận Hà Nội, các cha giáo sư Đại chủng viện Hà Nội, dâng lễ cầu nguyện cho Bà Cố Maria phụ mẫu của Đức Tổng nhân ngày giỗ đầu của Cụ.

Lễ giỗ đầy năm cho thân mẫu đức TGM Hà Nội
Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay với Đức Tổng Giuse, có quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng cầu nguyện cho Cụ Cố Maria. Các bài đọc và bài Tin Mừng hôm nay phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về sự chết của những người có lòng tin: “Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất, mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình”. Ta thường đặt ra câu hỏi, Tại sao con người phải chết? Có phải người này chết thì người khác được sống không? Chết để sinh nhiều bông hạt ư. Nhưng bông hạt có ích gì, khi chính tôi bị tan vỡ. Chính vì thế tôi không muốn chết như hạt lúa. Tôi chấp nhận trơ trọi một mình. Tôi cô đơn với tôi để tôi được yên ổn. Tôi sợ mất mát, vì mất mát đem lại sự đau đớn.

Dâng thánh lễ hôm nay, cộng đoàn dân Chúa hiệp cùng Đức Tổng, quí cha, quí nam nữ tu sĩ cầu nguyện cho linh hồn Cụ Cố Maria được mau hưởng kiến thánh nhan Chúa. Lúc còn sinh thời, Cụ Cố Maria đã là một người bà, một người mẹ, một người tín hữu luôn hết mình vì chồng vì con. Cụ Cố đã dâng cho Chúa, người con mà Cụ Cố yêu quý nhất để phục vụ cho Giáo Hội. Đến giây phút huy hoàng nhất, Cụ Cố chưa kịp chứng kiến thì Chúa đã gọi Cụ về nhà Cha.

Ngày 10/03 tới, Đức Tổng Giuse, Cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân, Cha văn phòng Giuse Nguyễn Văn Bình, cha Lê Quốc Hùng, và đại diện nhiều linh mục khác sẽ cùng bay vào Long Xuyên dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cụ cố Maria.