SYDNEY -- Tối thứ Bảy 29/1/2006 ( 30 Tết Âm Lịch) khoảng 4000 người đến tham dự Thánh lễ Tạ Ơn mừng đón Giao Thừa Xuân Bính Tuất 2006 tại Công viên Paul Keating Park Bankstown Sydney do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney tổ chức mừng Xuân.
Trước khi khai mạc Thánh lễ, quý Cha trong đồng phục truyền thống Dân Tộc và đoàn rước cờ tập trung dưới cuối công viên và sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền Việt Nam, quý Cha và đoàn rước cờ tiến lên trước Lễ đài và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đọc lời Chúc Xuân dâng lên Thiên Chúa với những lời chúc tụng vinh danh và nguyện xin Chúa Của Mùa Xuân ban cho Cộng Đồng, cho đất nước Úc Đại Lợi và Dân Tộc Việt Nam trong Năm Mới được an khang thái hòa, sau đó quý Cha đến trước bàn thờ Tổ Tiên dâng lên các bậc Tiền Nhân nén hương kính bái.
Sau khi chấm dứt nghi thức dâng hương là phần dâng Thánh lễ tạ ơn gồm 16 Cha cùng đồng tế. Trong bài giảng hôm nay ngoài những chuyện vui về Năm Tuất, Cha Toàn cũng đã nhắc nhở cho tất cả mọi người biết về 8 mối Phúc mà Chúa Giêsu đã rao giảng khi xưa theo Tin Mừng của Thánh Marco 1: 21-28. Người ta thường chúc nhau những điều may mắn phúc lộc, nhưng đó cũng chỉ là câu chúc của dân gian còn chính Chúa Giêsu, Ngài là Chúa Của Mùa Xuân đã đem 8 mối Phúc chúc cho mọi người để được trở nên phúc lộc trên nước Trời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc Tết quý Cha, quý Sơ và mọi người trong Cộng Đồng và đồng thời ông cũng giới thiệu quý Cha cùng hiện diện hôm nay gồm Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trơ, Cha Hoạch, Cha Đồi, Cha Thục, Cha Quyền, Cha Trọng, Cha Vượng, Cha Thụ, Cha Hiền, Cha Thịnh, Cha Lâm, Cha Tuyền Dòng Đa Minh, Cha Đức Giáo Phận Parramatta, Cha Tom chính xứ Marrickville và Thầy Phó tế Dương Thanh Liêm, ngoài ra còn có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Trinh Vương.
Sau c Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt cho Ban Tuyên Úy ngỏ lời chúc Tết quý Cha và tất cả mọi người được an lành thịnh vượng tràn đầy ơn Chúa và Thánh lễ bế mạc kết thúc trong niềm hân hoan mừng đón Giao Thừa Năm Bính Tuất.
Trước khi khai mạc Thánh lễ, quý Cha trong đồng phục truyền thống Dân Tộc và đoàn rước cờ tập trung dưới cuối công viên và sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền Việt Nam, quý Cha và đoàn rước cờ tiến lên trước Lễ đài và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đọc lời Chúc Xuân dâng lên Thiên Chúa với những lời chúc tụng vinh danh và nguyện xin Chúa Của Mùa Xuân ban cho Cộng Đồng, cho đất nước Úc Đại Lợi và Dân Tộc Việt Nam trong Năm Mới được an khang thái hòa, sau đó quý Cha đến trước bàn thờ Tổ Tiên dâng lên các bậc Tiền Nhân nén hương kính bái.
Sau khi chấm dứt nghi thức dâng hương là phần dâng Thánh lễ tạ ơn gồm 16 Cha cùng đồng tế. Trong bài giảng hôm nay ngoài những chuyện vui về Năm Tuất, Cha Toàn cũng đã nhắc nhở cho tất cả mọi người biết về 8 mối Phúc mà Chúa Giêsu đã rao giảng khi xưa theo Tin Mừng của Thánh Marco 1: 21-28. Người ta thường chúc nhau những điều may mắn phúc lộc, nhưng đó cũng chỉ là câu chúc của dân gian còn chính Chúa Giêsu, Ngài là Chúa Của Mùa Xuân đã đem 8 mối Phúc chúc cho mọi người để được trở nên phúc lộc trên nước Trời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc Tết quý Cha, quý Sơ và mọi người trong Cộng Đồng và đồng thời ông cũng giới thiệu quý Cha cùng hiện diện hôm nay gồm Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trơ, Cha Hoạch, Cha Đồi, Cha Thục, Cha Quyền, Cha Trọng, Cha Vượng, Cha Thụ, Cha Hiền, Cha Thịnh, Cha Lâm, Cha Tuyền Dòng Đa Minh, Cha Đức Giáo Phận Parramatta, Cha Tom chính xứ Marrickville và Thầy Phó tế Dương Thanh Liêm, ngoài ra còn có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Trinh Vương.
Sau c Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt cho Ban Tuyên Úy ngỏ lời chúc Tết quý Cha và tất cả mọi người được an lành thịnh vượng tràn đầy ơn Chúa và Thánh lễ bế mạc kết thúc trong niềm hân hoan mừng đón Giao Thừa Năm Bính Tuất.