TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI TĨNH TÂM TẤT NIÊN VÀ ĂN TẾT.



Đã thành thông lệ, nhân dịp lễ thánh Phaolô trở lại, bổn mạng của Đức Hồng Y Phaolô Giuse, các linh mục, tu sĩ, giáo dân tụ tập về chung quanh Đức Hồng Y để mừng lễ bổn mạng và chúc Tết các Bề trên trong giáo phận. Năm nay, Đức Tổng Giuse đã tổ chức tĩnh tâm cuối năm cho các linh mục vào dịp này.

Đề tài tĩnh tâm xoay quanh việc Sống Lời Chúa. Trong bài suy niệm, Đức Tổng đã nêu lên ba tấm gương sống Lời Chúa. Đó là Môsê, Abraham và Samuel qua hai phần.

Phần I : Tiếng Chúa gọi.

Chúa luôn muốn bày tỏ tâm tình với con người. Lúc nào Chúa cũng sẵn sàng cuộc đối thoại. Chỉ có con người tự ý cắt đứt. Mỗi khi con người trở lại thì Chúa đã chờ sẵn ở đó để tiếp tục cuộc đối thoại (cf. Considine).

Nhưng lời mời gọi của Chúa rất nhẹ nhàng. Như là lời mời gọi mơ hồ trong giấc ngủ giữa đêm khuya. Như ngọn lửa bừng cháy trong bụi gai. Lãng đãng như tiếng gọi trong sa mạc. Chỉ thuần túy là lời mời. Không áp lực. Không thúc bách. Ai lắng nghe thì Chúa sẽ nói thêm. Ai đáp lại thì Chúa sẽ mời gọi thêm. Ai tiến bước theo thì Chúa sẽ mời tiến thêm nữa.

Mục đích lời mời gọi là để con người sống thân tình với Chúa. Nên bạn hữu của Chúa. Chia sẻ tâm tình với Chúa. Môsê trở nên bạn hữu có thể tâm sự với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì. Abraham trở nên thân thiết đến độ dám mặc cả với Chúa khi cầu nguyện cho thành Sôđôma. Samuel trở nên bạn thân của Chúa nên được Chúa mặc khải cho mọi bí mật liên hệ đến gia đình thày cả Hêli và liên hệ đến cả vận mệnh dân Do Thái.

Những người bạn thân của Chúa sẽ tiến tới chỗ chia sẻ công việc với Chúa. Môsê chia sẻ công việc của Chúa để giải thóat dân Do thái khỏi ách nô lệ Ai cập và ký giao ước trở thành Dân Riêng của Chúa. Abraham được chia sẻ với Chúa trong việc thành lập một Dân tộc mới được Chúa tuyển chọn. Samuel được chia sẻ với Chúa trong việc chi phối vận mệnh của các vua đầu tiên và của dân Do thái.

Phần II. Con người đáp trả.

Tiếng Chúa mơ hồ nên khó nhận ra. Samuel phải được thày cả Hêli hướng dẫn mới biết nhận ra tiếng Chúa. Tiếng Chúa khơi lên những khát vọng sâu thẳm trong đáy tâm hồn con người. Người ta cảm thấy tiếng gọi, thấy khát vọng đó, nhưng không nhận ra tiếng Chúa. Vì thế có nhiều người lầm lạc, đi tìm thỏa mãn khát vọng ở những nơi khác. Như thánh Augustino, sau cùng mới nhận ra tiếng Chúa.

Việc đáp trả cũng tuần tự tiệm tiến. Mỗi bước đáp trả là mỗi bước tiến thêm. Tiến sâu vào tình thân với Chúa. Tiến lên trên con đường tu đức. Nếu không đáp trả thì Chúa không thể tiếp tục mời gọi. Như chàng thanh niên giàu có trong Tin mừng. Chúa yêu anh và mời gọi anh. Nhưng khi anh chối từ, Chúa chỉ buồn mà không thể ép buộc anh theo Chúa.

Muốn đáp trả phải từ bỏ. Từ bỏ những tiện nghi. Như Samuel từ bỏ giường chiếu, từ bỏ giấc ngủ giữ đêm khuya. Rồi dẫn đến từ bỏ cuộc sống riêng tư. Như Môsê từ bỏ cuộc sống yên ổn nơi xứ Madian. Như Abraham từ bỏ quê hương họ hàng thân tộc. Như Samuel không còn thời giờ lo việc cho gia đình, chỉ còn lo việc Chúa trao. Sau cùng đi đến chỗ từ bỏ hoàn toàn ý riêng. Như Abraham sát tế Isaac. Như Samuel phải phong vương cho Saun và sau này phong vương cho David.

Con người sống theo Lời Chúa sẽ hoàn toàn biến đổi.

Trở nên yêu người hơn. Môsê yêu thương dân chúng, dù dân chúng phản lọan và chống đối ông. Nhưng khi Chúa muốn phạt thì ông lại xin Chúa tha thứ. Abraham cầu nguyện cho dân thành Sodoma. Samuel chăm sóc cho dân Do thái.

Trở nên khiêm nhường hơn. Môsê rất khiêm nhường. Oâng không muốn độc quyền nhưng ước mong mọi người được chia sẻ ơn Thánh Thần của ông. Abraham luôn nhường nhịn các vua khi có tranh chấp. Samuel tuy được các vua mến phục, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn.

Trở nên siêu thóat của cải. Khi vua Salem dâng cho Abraham tất cả của cải (et coetera tolle), Abraham đã chối từ, dù một quai dép cũng không lấy. Samuel về cuối đời đã nói : Tôi không hề lấy, nhận của ai bất cứ vật gì.

Trở nên một với Chúa. Hoàn toàn để Chúa điều khiển mình. Từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động. Nói lời của Chúa. Làm việc của Chúa. Lời Chúa đã thành xác phàm nơi các ngài. Xin cho chúng ta sông năm Lời Chúa như các ngài.

Buổi tối, mọi người tụ tập tại phòng khách để mừng bổn mạng Đức Hồng Y. Sau phần chúc mừng bổn mạng đến phần chúc Tết. Đức Tổng Giuse đáp từ bằng tổng kết các công việc trong năm. Giới thiệu các tân linh mục lần đầu tiên tham dự ngày họp mặt truyền thống thân tình. Gồm có 12 tân linh mục được Đức Hồng Y Sepe phong chức và linh mục Trần quí Mỹ vừa tốt nghiệp khóa học tại Nha trang. Đức cha Antôn Vũ huy Chương đến bất ngờ càng làm cho bầu khí thêm vui tươi. Đức cha chia sẻ về chuyến viếng thăm 3 tỉnh miền Tây Bắc nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua.

Sáng ngày 25, trước thánh lễ, các linh mục hội thảo về việc sống Năm Lời Chúa. Ban Giáo lý trình bày chương trình học tin mừng thánh Máccô với những thời gian ấn định để thi các cấp từ giáo xứ, tới giáo hạt và kết thúc ở cấp giáo phận. Các cha Quản hạt trình bày chương trình triển khai Năm Lời Chúa tại các hạt. Cha Tổng Đại diện nhắc nhở những điều cần thiết trước khi vào thánh lễ đồng tế.