Lời cám ơn của tân giám mục

Trọng kính đức cha chủ tịch HĐGM Việt Nam, quý đức tổng giám mục, quý giám mục, quý cha tổng đại diện, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Con xin mượn tâm tình cầu nguyện của Đức Giêusu để dâng lên Thiên Chúa Cha lời cảm tạ chân thành của con hôm nay: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con gợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha ”. (Mt 11 25).

Con xin tri ân sâu xa Đức Thánh Cha Bênêditô XVI và đức hồng y Crescenzio Sepe đã thương chọn con vào hàng môn đệ của Chúa.

Con xin cảm ơn Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch HĐGM VIệt Nam, quý đức Hồng Y, quý Đức Cha đã thương đón nhận con vào làm giám mục đoàn.

Con xin cám ơn quý đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý viện phụ, quý cha Tổng đại diện, quý bề trên tu sỹ nam nữ, quý cha quản hạt, quý cha giám tỉnh, quý tổng phụ trách, quý cha giám đốc các Đại Chủng Viện, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sỹ nam nữ, và toàn thể anh chị em đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho con hôm nay.

Con xin cám ơn cách riêng quý đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục giáo phận Huế, đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, đã đến phụ phong và giảng lễ cho con ngày hôm nay.

Con xin cám ơn cách đặc biệt Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu đã thương yêu tin tưởng chọn con làm phụ tá cho ngài.

Con xin cám ơn cách đặc biệt cha bề trên cả dòng Salêdiêng Don Bosco, cha giám tỉnh, các cha, các thầy, Don Bosco các thành phần đại gia đình Salêdiêng Việt Nam, các con Đức Mẹ Phù Hộ, các cộng tác viên các cựu học viên Don Bosco đã tạo điều kiệt thuận lợi cho con được tham dự vào chức giám Mục để phục vụ Giáo Hội.

Con xin cám ơn đặc biệt quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em giáo dân, các ban ngành đoàn thể của giáo phận Bùi Chu đã tổ chức, cộng tác góp công, góp sức cho buổi lễ được thành công tốt đẹp.

Con xin cám ơn cách đặc biệt Cha chú ruột của con là Gioankim Nguyễn Định, quý bà con trong gia tộc, quý bà con đồng hương, quý bà con hải ngoại, anh chị em giáo dân giáo xứ Xuân Hiệp, giáo xứ Thạch Hãn, giáo xứ nhà thờ chính Xuân Lộc, quý ân nhân, thân nhân, các bạn hữu, các cộng tác viên, chí nguyện, cựu học viên, nhóm trẻ Don Bosco, gia đình Thánh Tâm, các em khuyết tật đã không quản ngại đường xa đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho con.

Tôi xin cám ơn các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho buổi lễ được thành công tốt đẹp.

Sau cùng, nhưng sâu lắng hơn cả, là tâm tình phó dâng con người, cuộc đời còn lại của con cho Giáo Hội, cách riêng cho giáo phận Bùi Chu. Con xin được sống, được yêu thương, được phục vụ giáo phận đến hơi thở cuối cùng. Con kính xin Đức Cha, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, anh chị em trong giáo phận đón nhận con, nâng đỡ con như một đứa con bé bỏng, như một người anh em hèn mọn của đại gia đình giáo phận Bùi Chu.

Con xin chân thành cảm ơn.