NIỀM VUI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

HANOI -- 24.12.2005, Ngay từ chập tối, dòng người đông đảo từ khắp mọi ngả đã tuốn đến Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tham dự Đêm hội mừng Chúa Giáng sinh tại đây. Đêm hội đậm đà bản sắc dân tộc được tổ chức trong hành trình theo ánh sao dẫn lối đến gặp Chúa Hài nhi Giêsu. Đúng 19 giờ, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha Giám đốc Laurensô Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Giáo phận Hà Nội Giuse Đặng đức Ngân đã lên sân khấu khai mạc Đêm hội. Trong lời khai mạc, Đức Tổng Giám mục nói: "Không đêm nào nhiều ánh sáng cho bằng đêm Giáng sinh; không đêm nào nhiều niềm vui cho bằng đêm Giáng sinh. Bao trùm lên ánh sáng và niềm vui đó, Giáng sinh thực sự là đại lễ của tình yêu: tình yêu Thiên Chúa với nhân loại và tình yêu của con người với nhau. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban tặng chính con một Ngài. Thiên Chúa yêu con người và đã trao ban cho họ tất cả. Đêm nay, Đại Chủng viện vui mừng chào đón muôn người đến đây để chung một niềm vui Giáng sinh, để sẻ chia Quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đại Chủng viện đêm nay cũng muốn làm một món quà tặng vui tươi, ý nghĩa cho tất cả mọi người. Và cũng ước mong mọi người hãy trao cho nhau những quà tặng chất chứa tin yêu. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn phúc cho tất cả chúng ta. Cầu chúc mọi người hưởng một đêm Giáng sinh tràn đầy niềm vui và tin yêu".

Sau đó, Đức Tổng Giám mục, Cha Giám đốc Đại Chủng viện cùng vui hoà vào dòng người hành trình theo ánh sao. Trại đầu tiên của hành trình có tên 'Vòng xoay cuộc đời'. Giữa dòng đời muôn nẻo ngược xuôi, con người biết đi đâu, về đâu? Đứng giữa biết bao chọn lựa trong đời: tình yêu và tiền bạc, gia đình và sự nghiệp, tôn giáo và chính trị, mỗi người phải tìm hiểu và quyết định chọn riêng cho mình con đường để tiến bước, lí tưởng để vươn tới và quê hương đích thực để đi về. Giữa những phân vân của lựa chọn, thật may đã có Lời Chúa là đèn soi con bước đi. (Tv 119,105). Tiếp đến là các trại 'Tiếng chuông mời gọi' kêu mời mọi người mau mau lên đường; trại 'Băng qua sa mạc' diễn tả hành trình cam go về Đất hứa của dân Chúa; trại 'Man na cho đời' nói lên Chúa nuôi dân Người; trại 'Loan báo Tin Mừng' mời gọi chúng ta hãy đon đả loan báo Tin Mừng như Mẹ Maria đem Chúa Giêsu cho bà Elizabeth; trại 'Tiến về Belem' như giục giã mọi người cùng các mục đồng đến thờ lạy Hài nhi Giêsu; trại 'Đuốc sáng tâm linh' lại giúp ta nhận ra các dấu chỉ như Ba Vua dõi ánh sao đến thờ lạy Chúa, và cuối cùng là Hang đá Giáng sinh- nơi Chúa Giêsu đã sinh ra làm người giữa chúng ta. Tại mỗi trại, các thày chủng sinh cùng với những đệ tử Hội dòng Thánh Phaolô Hà Nội luôn vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn mọi người hăng hái tham dự qua các câu đố, các trò chơi đượm màu tôn giáo. Thật là ngạc nhiên xen lẫn cảm động khi nhiều người thuộc tôn giáo bạn đã dùng những ngôn từ đượm nét Phật giáo để trả lời những câu hỏi về Mầu nhiệm Giáng sinh, về tình yêu Thiên Chúa.

Nơi hang đá Giáng sinh, trong trang phục cổ truyền của người dân quê Việt Nam, các đệ tử Dòng Phaolô đã diễn tả cảnh Belem xưa sống động đến nỗi làm cho mọi người có cảm tưởng Hài nhi Giêsu đang được sinh ra ngay tại Đại Chủng viện này. Đệ tử Maria Nguyễn Thị Thuỷ nét mặt thật dịu dàng trong vai Mẹ Maria cứ âu yếm bồng ẵm Hài nhi Giêsu và khe khẽ à ơi ru con đi vào giấc ngủ. Nhìn cảnh Giuse nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mẹ Maria vất vả nuôi con mà sao thấy đẹp quá, hạnh phúc quá. Hai thiên thần áo trắng trông thật thánh thiện, thanh thoát nhẹ nhàng, rạng rỡ niềm vui múa ca chúc tụng Hài nhi Giêsu làm cho cảnh gia đình lại càng thêm ấm cúng, ngập tràn niềm vui. Các đệ tử thực sự đã làm sống lại cảnh Giáng sinh đầm ấm yêu thương ngay trong giờ phút hiện tại. Họ diễn tả được như thế phải chăng vì trong trái tim của họ chất đầy tin yêu; hồn họ chính là 'hang đá' cho Hài nhi Giêsu ngự trị?

Nơi Gian thư pháp, khá đông người đến muốn xin hoạ những lời tốt đẹp bằng mực Tàu trên giấy gió để làm tâm niệm sống cho cuộc đời. Theo thày phụ trách, những từ diễn tả các điều Thiên Chúa muốn trao tặng cho con người như BÌNH AN, TÂM, YÊU đã được nhiều người xin hoạ nhất. Lời Chúa sẽ theo họ về ngự trị trong gia đình.

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến Giáng sinh tại trung tâm, hàng ngàn bạn trẻ không phân biệt tôn giáo- những con người lòng đầy tràn bao niềm mơ ước- thành tâm viết những lời nguyện ước cao đẹp của mình lên trên những mảnh giấy hình trái tim màu đỏ thắm, và thành kính dâng lên Chúa Hài nhi Giêsu, cầu xin Ngài chúc phúc và giúp sức để cho những ước nguyện tốt đẹp ấy được thành toàn.

Cuối Đêm hội Giáng sinh, mọi người tham dự cùng hướng về Chúa Hài nhi Giêsu nơi hang đá và tha thiết cất lên lời ca bài hát: Đêm đông. Mọi người cùng cầu chúc cho nhau an bình, vui tươi, hạnh phúc, thành tâm xin Chúa giúp sức để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn, một cuộc sống mà mọi người cứ hết lòng thương mến nhau, xây đắp hạnh phúc cho nhau. Sau đó, Đại Chủng viện long trọng rước Chúa Hài Đồng và dâng lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh tại nhà nguyện.

Đêm Noel, hàng ngàn gia đình bố mẹ con cái cùng dắt dìu nhau đến Đại Chủng viện mừng Chúa Giáng sinh đã làm cho Đại Chủng viện Hà Nội trở thành một đại gia đình- ở đó mọi người cùng vui hưởng bầu khí bình an, yêu thương, vui mừng, hạnh phúc. Một Đêm hội Giáng sinh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đánh động tâm hồn bao con người. Để rồi nhiều người chỉ còn biết thốt lên: lạy Chúa, con tin Ngài hiện hữu. Con cảm tạ tình yêu nhiệm màu của Ngài dành cho chúng con. Cùng với Ngài, xin cho chúng con cũng biết sẻ chia tình yêu ấy với những người mang trong mình dòng máu Việt Nam và tất cả nhân loại này.