SAIGÒN - Theo truyền thống hằng năm cứ đến ngày 22.12 giáo xứ Nam Hoà thường tổ chức đêm Thánh Ca Giáng Sinh. Năm nay cũng vậy không khí của giáo xứ vẫn luôn rộn ràng, nhộn nhịp vào tối ngày 22.12.2005 trong cái lạnh của ảnh hưởng áp thấp, những cơn gió mang hơi lạnh khiến cho nhiều người tô điểm thêm bằng những chiếc áo lạnh, áo khoát đủ màu.

Ca Đoản giáo xứ Nam Hòa
Tôi đến giáo xứ Nam Hoà thuộc hạt Chí Hoà, giáo phận Sài Gòn để tham dự đêm văn nghệ mừng Chúa Gíang Sinh.mà năm nay được tổ chức trong thánh đường chứ không ở ngoài phía trước nhà thờ như mọi năm.

Ngay những bậc thang bước lên thánh đường, đã thấy sừng sững một ông già Noel cao gần 3 mét, rất nhiều hang đá của từng hội đoàn trong giáo xứ, của các em Ấu Nhi, Thiếu Nhi trong xứ, có lẻ đến gần chục cái ! mỗi cái một vẻ với từng màu sắc riêng, chung quanh khu vực nhà thờ những dây đèn nhiều màu sắc rực rỡ được giăng đầy và thắp sáng ! Tôi có dịp đến rất nhiều giáo xứ trong thành phố cũng như các giáo phận khác, nhưng hiếm thấy giáo xứ nào có không khí của một đại gia đình như ở giáo xứ Nam Hoà nầy.

Linh mục Giuse Trần Văn Đắc hiện đang là chính xứ Nam Hoà cũng là linh mục Hạt trưởng hạt Chí Hoà, dù đang trong thời gian dưỡng bệnh nhưng cũng rất quan tâm đến các sinh hoạt trong giáo xứ, ngài luôn nhắc nhở, đôn đốc Ban Thường trực Hội Đồng Mục Vụ những công việc chuẩn bị cho đêm nhạc Thánh Ca nầy. Chương trình năm nay cũng có phần thay đổi, được chia thành hai phần rỏ rệt! Phần thứ I do các ca đoàn của giáo xứ đảm nhiệm, phần thứ II do các ca sĩ Công Giáo trình diễn.

Mở đầu phần trình diễn của giáo xứ là nghi thức cung nghinh Chúa Hài Đồng từ nhà xứ vào thánh đường và đặt vào trong hang đá, tiếp đó cha chính xứ ngỏ lời chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2005. Tất cả 12 tiết mục được chuẩn bị công phu và khá tốt, những bài hợp xướng như: “Mòn Mỏi" thơ Xuân Ly Băng, nhạc Kim Long; “Noel Về" của Nguyễn Duy; “Say Noel" thơ Xuân Ly Băng, nhạc Kim Long; những bài đơn ca như “Đêm Noel" thơ Xuân Ly Băng, nhạc Xuân Thảo; “Khúc Nhạc Noel" nhạc và lời: Thông Vi Vu, đã được ca đoàn và các nghệ sĩ cây nhà lá vường trong giáo xứ trình bầy một cách rất đặc sắc.

Phần II là phần được mọi người chờ đợi, các ca sĩ Công Giáo quen thuộc như: Kim Lệ với 2 bài hát “Lời Con Xin Chúa" và “Đêm Đông" của Nguyễn Văn Thương; Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly với những bài hát đơn ca và song ca rất ấn tượng; Gia Ân với bài “Mùa Đông Năm Ấy" và hát chung với Tam Ca Ao Trắng bài “Sài Gòn Giáng Sinh" sau đó ba cô gái nầy còn hát thêm mấy bài nhạc như: “Jingle Bells", “Một Ngày Bình Yên", v.v…

Sau phần cảm ơn của cha chính xứ, đêm nhạc được kết thúc với bài hát “Hang Bêlem" với tiếng hát của linh mục chính xứ Giuse Trần Văn Đắc, linh mục phụ tá Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa và các thành viên trong ca đoàn giáo xứ.

Chương trình Thánh Ca Giáng Sinh năm nay của giáo xứ Nam Hoà được khép lại, nhưng dường như mọi người tham dự vẫn còn cảm thấy luyến tiếc vì các tiết mục rất hấp dẫn.

Nếu có dịp nào đó, xin mời mọi người một lần ghé thăm Nam Hoà trong Mùa Giáng Sinh nầy để cảm thấy lòng mình cũng nhộn nhịp, rộn ràng theo những người giáo dân ở đây.