ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI CHUẨN BỊ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 |
| Mừng Chúa Giáng Sinh |
Hôm nay, 23.11.2005, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội được nghỉ học và chính thức bắt tay vào việc trang trí chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Cha Giám đốc Laurensô Chu Văn Minh và Cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm cũng ra động viên, chỉ đạo công việc anh em chủng sinh. Năm nay, Đại Chủng viện sẽ tổ chức một chương trình đặc biệt mừng Chúa Nhập thể từ 19g đến 21g30 ngày 24.12 với mục đích giới thiệu ý nghĩa lễ Chúa Giáng sinh cho mọi người. Tất cả chủng sinh sẽ mặc áo chùng thâm và sẵn lòng hướng dẫn cho mọi người tham dự. Đêm Giáng sinh luôn có hàng chục nghìn người Công giáo cũng như không Công giáo lần lượt tới Đại Chủng viện đón mừng Giáng sinh.
 |
| Sóng nước mênh mông |
Toàn bộ sân trường Đại Chủng viện rộng gần 3000 m2 đã được trang trí theo một khối thống nhất theo ý tưởng đạo diễn của thày chủng sinh Phaolô Nguyễn Huy Trình. Nổi bật ở giữa sân là hai ngọn nến Giáng sinh khổng lồ có cùng đường kính rộng 1,2m: một ngọn cao 4,5m và ngọn kia cao 2,5m. Hai ngọn nến sẽ được thắp sáng suốt đêm Giáng sinh như muốn diễn tả ánh sáng của Hài Nhi Giêsu đem đến giải thóat cho nhân loại đang chìm ngập trong bóng đêm của tội lỗi. Đồng thời, nó cũng diễn tả ánh sáng Lời Chúa soi vào cuộc đời mỗi người như lời kêu gọi của Hội Đồng Giám mục Việt Nam trong năm 'Sống Lời Chúa' này: "Lời Chúa là đèn soi cho con bước" (Tv119, 105). Trong đêm Giáng sinh, mọi người tham dự sẽ viết những lời nguyện ước của mình dưới ánh sáng ngọn nến và dâng lên cho Chúa Hài Đồng. Mọi người cũng sẽ nhận được những món quà Giáng sinh nho nhỏ tại đây.
 |
| Mái tranh nghèo đầy ắp tình yêu |
Từ ngọn nến Giáng sinh trung tâm lan toả ra khắp sân Đại Chủng viện những sóng nước mênh mông; đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia, những con sóng như muốn không chỉ trùm lên khắp sân Đại Chủng viện, mà còn có khả năng trùm lên khắp cõi Việt Nam. Sóng nước như muốn nói lên cảnh Chúa cùng sẻ chia những gian nan vất vả của những người dân Việt khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đã phải hứng chịu bao trận lũ lụt trong năm nay. Sóng nước còn gợi lên cảnh biển hồ năm xưa khi vị tông trưởng Phêrô cùng các môn đệ ra khơi đánh cá và vâng theo lời Chúa Giêsu, các Ngài đã bắt được rất nhiều cá. Để rồi sau này, các Ngài cũng sẽ lưới người như lưới cá.
Từ cổng nhìn vào, Hang đá Giáng sinh nằm ở phía bên phải của Đại Chủng viện mô phỏng theo một mái tranh nghèo của người dân quê Việt Nam. Trong mái tranh ấy đồ đạc thật đơn sơ giản dị: có võng đung đưa để Mẹ ru Con những tiếng ru à ơi; có chum tương vại cà của những bữa ăn đạm bạc nhưng thật đầm ấm tình gia đình; có đống rơm vàng vừa làm lương thực cho trâu bò, vừa để nấu nướng những bữa cơm dẻo canh ngọt. Không có gì cao sang trong gia đình này, một gia cảnh quá đỗi bình dị nhưng tình thương đã biến gia đình này thành gia đình thánh.
 |
| Hãy thắp sáng lên |
Cạnh Hang đá là sân khấu dành cho những tiếng hát thánh ca mừng Chúa Giáng sinh. Phía bên trên là vòng hoa Giáng sinh thật là lớn với đường kính rộng 2,6m, được tết bằng các cành lá thông xanh tươi trong trời đông sương tuyết, những bóng trèn trang trí rực rỡ lung linh như những vì sao lấp lánh và ba quả chuông sinh nhật cứ đung đưa, thánh thót vang lên những âm vang bình an giải thoát.
Sâu hai bên sân Đại Chủng viện là hai câu đối vĩ đại với chiều cao 12m và rộng 1,5m được chấp bút mang đượm phong cách văn hoá Á Đông:
Thiên Chúa giáng trần đem giải thoát.
Nhân loại hướng thiên đón bình an. Ngoài những hình ảnh Giáng sinh quen thuộc, năm nay, chúng tôi còn thấy có đến chục chiếc trại được dựng nên nhằm tổ chức những hoạt động khác nhau nhằm để đem niềm vui và giới thiệu Chúa Giáng sinh cho mọi người tham dự. Có trại để viết những câu Thánh Kinh theo kiểu thư pháp; có trại tổ chức những trò chơi có thưởng theo các chủ đề Thánh Kinh và Giáng sinh; lại có trại bán những quà kỉ niệm Giáng sinh và bao lợi nhuận sẽ dành cả cho việc làm từ thiện.
Tin rằng, mọi người sẽ cảm nghiệm một niềm vui mừng Chúa giáng trần kì diệu tại Đại Chủng viện Hà Nội trong đêm Giáng sinh này.