ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI CHUNG NIỀM VUI GIÁNG SINH VỚI BỆNH NHÂN PHONG
Trong tâm tình tạ ơn và mừng lễ Chúa Giáng sinh, gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã "khoá cửa nhà" để dành trọn ngày 20-12-2005 đi chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh.
Gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang gồm có Cha Phó Giám đốc Gioan Vũ Tất, cha Linh hướng Cosma Hoàng Văn Đạt, cha Giám luật Giuse Nguyễn Văn Thái, 5 tân linh mục, 4 nữ tu đang phục vụ cùng tất cả anh em chủng sinh đã tới thăm viếng, dâng lễ và hát thánh ca Giáng sinh. Thánh lễ được cử hành tại ngôi thánh đường đổ nát, hoang tàn. Được biết, đây là Thánh lễ đầu tiên diễn ra tại đây sau nhiều năm kể từ ngày nhà thờ bị tàn phá. Ngược lại với hình ảnh xấu xí của ngôi nhà thờ đổ nát hoang tàn, là hình ảnh đẹp đến độ linh thánh của cộng đoàn gồm gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và các bệnh nhân phong cùi quây quần xung quanh bàn tiệc Thánh Thể chan chứa tình Chúa, tình người.
Sau Thánh lễ, gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang cùng chia sẻ niềm vui, tình liên đới với các bệnh nhân phong qua một số lời chia sẻ cùng các tiết mục văn nghệ. Các cha đã ân cần trao tặng các bệnh nhân những món quà nhỏ nhưng tình cảm gửi ở đó lại thật to lớn. Một bệnh nhân cảm động thốt lên: "Chúng tôi đã được nếm hưởng nhiều niềm vui nối tiếp nhau trong đời, và hôm nay niềm vui đã dâng tới cực điểm. Chưa bao giờ có nhiều cha, nhiều chủng sinh mang tin yêu và niềm vui cho chúng tôi đông như hôm nay". Nhiều bệnh nhân phong đã khóc. Đó không phải là những tiếng khóc nức nở vì nỗi đau bệnh tật của họ, mà do họ quá cảm động đến rơi lệ vì những nỗi đau của họ đã được sẻ chia, đã được xoa dịu. Họ đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa hết sức sống động.
Ông giám đốc trại phong Phú Bình, Thái Nguyên và một số bệnh nhân cũng tới cùng chia sẻ niềm vui. Các cha, các chủng sinh cũng thật cảm động khi nghe hai ông giám đốc và hai bệnh nhân phong nói về Chúa thật tự nhiên, thật nhiều trong những lời cảm tưởng của họ. Ông giám đốc đã xin các cha cầu nguyện cho các nhân viên của họ biết xả thân phục vụ theo tinh thần Chúa Giêsu. Thật là đặc biệt khi ông Giám Đốc trại phong Phú Bình tha thiết mời các linh mục đến tổ chức dâng lễ Noel tại trang phong của ông. Ôi, thật quá tuyệt vời khi một ông đảng viên cộng sản có sáng kiến mời một linh mục Công giáo dâng lễ Noel. Chúa Giáng sinh đã kết nối lại tình người với người và tình người với Chúa; các ý thức hệ khác biệt đã phải nhường chỗ cho tình yêu chia sẻ.
Đúng là: niềm vui được chia sẻ thì tăng lên gấp đôi, còn nỗi buồn được chia sẻ thì vơi đi một nửa. Chính tình yêu chia sẻ đã làm cho những đau đớn của các bệnh nhân phong không còn là những đau khổ nữa, mà nó đã trở thành những niềm đau êm ái, ngọt ngào. Ơi các bệnh nhận, hãy vui lên, vì Chúa Giêsu cũng đang chịu đau thương với quí vị, đang gánh lấy nỗi đau của quí vị, đang sống cùng quí vị. Chúa Giêsu luôn yêu thương quí vị.
Trong tâm tình tạ ơn và mừng lễ Chúa Giáng sinh, gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã "khoá cửa nhà" để dành trọn ngày 20-12-2005 đi chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh.
Gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang gồm có Cha Phó Giám đốc Gioan Vũ Tất, cha Linh hướng Cosma Hoàng Văn Đạt, cha Giám luật Giuse Nguyễn Văn Thái, 5 tân linh mục, 4 nữ tu đang phục vụ cùng tất cả anh em chủng sinh đã tới thăm viếng, dâng lễ và hát thánh ca Giáng sinh. Thánh lễ được cử hành tại ngôi thánh đường đổ nát, hoang tàn. Được biết, đây là Thánh lễ đầu tiên diễn ra tại đây sau nhiều năm kể từ ngày nhà thờ bị tàn phá. Ngược lại với hình ảnh xấu xí của ngôi nhà thờ đổ nát hoang tàn, là hình ảnh đẹp đến độ linh thánh của cộng đoàn gồm gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và các bệnh nhân phong cùi quây quần xung quanh bàn tiệc Thánh Thể chan chứa tình Chúa, tình người.
Sau Thánh lễ, gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang cùng chia sẻ niềm vui, tình liên đới với các bệnh nhân phong qua một số lời chia sẻ cùng các tiết mục văn nghệ. Các cha đã ân cần trao tặng các bệnh nhân những món quà nhỏ nhưng tình cảm gửi ở đó lại thật to lớn. Một bệnh nhân cảm động thốt lên: "Chúng tôi đã được nếm hưởng nhiều niềm vui nối tiếp nhau trong đời, và hôm nay niềm vui đã dâng tới cực điểm. Chưa bao giờ có nhiều cha, nhiều chủng sinh mang tin yêu và niềm vui cho chúng tôi đông như hôm nay". Nhiều bệnh nhân phong đã khóc. Đó không phải là những tiếng khóc nức nở vì nỗi đau bệnh tật của họ, mà do họ quá cảm động đến rơi lệ vì những nỗi đau của họ đã được sẻ chia, đã được xoa dịu. Họ đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa hết sức sống động.
Ông giám đốc trại phong Phú Bình, Thái Nguyên và một số bệnh nhân cũng tới cùng chia sẻ niềm vui. Các cha, các chủng sinh cũng thật cảm động khi nghe hai ông giám đốc và hai bệnh nhân phong nói về Chúa thật tự nhiên, thật nhiều trong những lời cảm tưởng của họ. Ông giám đốc đã xin các cha cầu nguyện cho các nhân viên của họ biết xả thân phục vụ theo tinh thần Chúa Giêsu. Thật là đặc biệt khi ông Giám Đốc trại phong Phú Bình tha thiết mời các linh mục đến tổ chức dâng lễ Noel tại trang phong của ông. Ôi, thật quá tuyệt vời khi một ông đảng viên cộng sản có sáng kiến mời một linh mục Công giáo dâng lễ Noel. Chúa Giáng sinh đã kết nối lại tình người với người và tình người với Chúa; các ý thức hệ khác biệt đã phải nhường chỗ cho tình yêu chia sẻ.
Đúng là: niềm vui được chia sẻ thì tăng lên gấp đôi, còn nỗi buồn được chia sẻ thì vơi đi một nửa. Chính tình yêu chia sẻ đã làm cho những đau đớn của các bệnh nhân phong không còn là những đau khổ nữa, mà nó đã trở thành những niềm đau êm ái, ngọt ngào. Ơi các bệnh nhận, hãy vui lên, vì Chúa Giêsu cũng đang chịu đau thương với quí vị, đang gánh lấy nỗi đau của quí vị, đang sống cùng quí vị. Chúa Giêsu luôn yêu thương quí vị.