Thánh Ca Giáng Sinh 2005 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 18/12/2005
Thật lạ lùng khi trời cứ mưa lúc rả rích, khi ào ào cùng với gió nhiều tuần trước, từ thứ tư đến hết ngày thứ 6 tuần 3 mùa Vọng thì nước ngập giăng giăng thế mà đến sáng Chúa Nhật tuần thứ 4 Mùa Vọng trời tạnh hẳn, mặc dù đài khí tượng báo có áp thấp đang tiến vào khiến ai nấy đều lo. Có lẽ, Chúa muốn thưởng cho niềm tin của những người tổ chức vì dù thời tiết như thế vẫn cứ chuẩn bị mọi sự cần thiết cho buổi Thánh Ca truyền thống của Giáo phận.
Năm nay, còn thiếu vắng 02 Ca đoàn xưa nay vẫn là một trong những lá cờ đầu của Thánh ca là Ca đoàn Chính Tòa và Bắc Thành, thế mà chương trình cứ diễn ra cách suông sẻ trong sự náo nức của mọi người.
Năm nay, Giáo phận có hai điểm tổ chức Thánh ca cùng ngày là Nha Trang và Phan Rang.
Ở Nha Trang, có 14 Ca đoàn tham gia, vùng sâu vùng xa có Đất Sét, Đồng Trăng nhưng giờ chót Đồng Trăng không về được do nước lũ. Nội thành có những xứ nhỏ như Hòa Thuận, Khiết Tâm, Ngọc Thủy cũng về dự với nhiều tiến bộ không ngờ.
Trong nhận xét cuối buổi Thánh ca, Đức Giám Mục Giáo phận đã tuyên dương sự tiến bộ vượt bực của Ca đoàn Đất Sét và Khiết Tâm, Ca đoàn Chợ Mới vẫn bảo vệ được truyền thống hát hay tốt đẹp của mình xưa nay với tác phẩm Đêm Ánh Sáng của Ngọc Linh. Ngoài những góp ý về kỹ thuật, Đức Cha dặn dò : Hát mới chỉ là phương tiện diễn đạt tâm tình, sống tinh thần yêu thương và hòa bình của sự kiện Chúa Giáng Sinh mới là điều cốt yếu của mọi người.
Đặc biệt, theo kiến nghị của các Lm Quản xứ và tờ trình của Ban Thánh Nhạc GP, Đức Cha cũng ban Bằng khen cho các Ca trưởng, Ca viên phục vụ lâu năm và hiệu quả trong Ca đoàn các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo hạt Nha Trang.
Buổi Thánh ca đã kết thúc trong tinh thần yêu thương và phấn khởi của mọi người, trời không nắng nhưng vẫn khô ráo và thật lạ lùng là từ khuya đêm 18 trời lại đổ mưa đến tận bây giờ. Tạ ơn Chúa qua sự kiện lạ lùng Ngài đã làm cho Giáo phận và chắc còn nhiều điều lạ lùng hơn Ngài đã ban cho mỗi chúng ta.
Chương trình Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2005 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
14 g 30 : * Tập trung tại Nhà nguyện ÐCV
15 g 00 : * Ðón chào ÐGM và Quan khách
* Lời chào mừng, giới thiệu các đại biểu và thành phần tham dư của Cha Bề Trên ÐCV.
* Tuyên bố khai mạc của ÐGM. GP
01. Hát cộng đồng bài Trời cao (Duy Tân) (Ðiều khiển : BTN/ÐCV)
02. Diễn nguyện : Dòng KTÐM Nha Trang : Vì sao nhiệm lạ (Trần Hòa Yên)
03. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Thanh Hải : Ðêm Noel (Xuân Thảo), Ca trưởng : Antôn Nguyễn Thái Dương
04. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðất Sét: Ánh sáng huy hoàng (Ðinh Quang Tịnh), Ca trưởng : Giuse Nguyễn Hữu Trí
05. Solo & Hợp xướng : Cđ. Gx Cây Vông: Ðêm yêu thương (Viết Chung), Ca trưởng : Micae Nguyễn Sạch
06. Hát, múa: Ca đoàn Gx Vĩnh Phước: Tình trời vinh sáng (Ðỗ Vi Hạ, Thiên Quang), Ca trưởng : JB Lê Hồng Phong
07. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðồng Trăng: Noel về rồi (Vũ Ðình Ân), Ca trưởng : Tôma Nguyễn Văn Thành
08. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Chợ Mới: Ðêm ánh sáng (Ngọc Linh), Ca trưởng : Phêrô Phùng Dũng
09. Phát bằng khen
10. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðại Ðiền: Mùa cứu chuộc nở hoa (XLB, Kim Long), Ca trưởng : Thầy Antôn Nguyễn Ngọc Chiến
11. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Hà Dừa: Vinh danh Chúa (Hưng Ðạo, Ngọc Linh), Ca trưởng : Giuse Phan Ðức Huy
12. Hát, múa : Ca đoàn Gx Ngọc Thủy: Khúc ca Giáng sinh (Minh Tâm), Ca trưởng : Nt Maria Lan Châu
13. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Khiết Tâm: Ðêm mầu nhiệm (Ngọc Linh), Ca trưởng : Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
14. Song ca có phụ họa : Cđ. Gx Hòa Thuận: Ðêm nay (Chính Trung, Xuân Thu), Ca trưởng : Cécilia Phan Thị Thu Hương
15. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Phước Hải: Ði Bê lem (Cung Thương), Ca trưởng : Isave Nguyễn Thị Thu Hồng
16. Nhận xét chung của ÐGM Giáo phận
17. Hát, múa : Dòng MTG Nha Trang: Muôn lạy Ðức Kitô (Mi Trầm)
18. Lời cám ơn của Ban Tổ Chức
19. Hát bế mạc : Hang Bê lem (Hải Linh)
Thật lạ lùng khi trời cứ mưa lúc rả rích, khi ào ào cùng với gió nhiều tuần trước, từ thứ tư đến hết ngày thứ 6 tuần 3 mùa Vọng thì nước ngập giăng giăng thế mà đến sáng Chúa Nhật tuần thứ 4 Mùa Vọng trời tạnh hẳn, mặc dù đài khí tượng báo có áp thấp đang tiến vào khiến ai nấy đều lo. Có lẽ, Chúa muốn thưởng cho niềm tin của những người tổ chức vì dù thời tiết như thế vẫn cứ chuẩn bị mọi sự cần thiết cho buổi Thánh Ca truyền thống của Giáo phận.
Năm nay, còn thiếu vắng 02 Ca đoàn xưa nay vẫn là một trong những lá cờ đầu của Thánh ca là Ca đoàn Chính Tòa và Bắc Thành, thế mà chương trình cứ diễn ra cách suông sẻ trong sự náo nức của mọi người.
Năm nay, Giáo phận có hai điểm tổ chức Thánh ca cùng ngày là Nha Trang và Phan Rang.
Ở Nha Trang, có 14 Ca đoàn tham gia, vùng sâu vùng xa có Đất Sét, Đồng Trăng nhưng giờ chót Đồng Trăng không về được do nước lũ. Nội thành có những xứ nhỏ như Hòa Thuận, Khiết Tâm, Ngọc Thủy cũng về dự với nhiều tiến bộ không ngờ.
Trong nhận xét cuối buổi Thánh ca, Đức Giám Mục Giáo phận đã tuyên dương sự tiến bộ vượt bực của Ca đoàn Đất Sét và Khiết Tâm, Ca đoàn Chợ Mới vẫn bảo vệ được truyền thống hát hay tốt đẹp của mình xưa nay với tác phẩm Đêm Ánh Sáng của Ngọc Linh. Ngoài những góp ý về kỹ thuật, Đức Cha dặn dò : Hát mới chỉ là phương tiện diễn đạt tâm tình, sống tinh thần yêu thương và hòa bình của sự kiện Chúa Giáng Sinh mới là điều cốt yếu của mọi người.
Đặc biệt, theo kiến nghị của các Lm Quản xứ và tờ trình của Ban Thánh Nhạc GP, Đức Cha cũng ban Bằng khen cho các Ca trưởng, Ca viên phục vụ lâu năm và hiệu quả trong Ca đoàn các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo hạt Nha Trang.
Buổi Thánh ca đã kết thúc trong tinh thần yêu thương và phấn khởi của mọi người, trời không nắng nhưng vẫn khô ráo và thật lạ lùng là từ khuya đêm 18 trời lại đổ mưa đến tận bây giờ. Tạ ơn Chúa qua sự kiện lạ lùng Ngài đã làm cho Giáo phận và chắc còn nhiều điều lạ lùng hơn Ngài đã ban cho mỗi chúng ta.
Chương trình Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2005 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
14 g 30 : * Tập trung tại Nhà nguyện ÐCV
15 g 00 : * Ðón chào ÐGM và Quan khách
* Lời chào mừng, giới thiệu các đại biểu và thành phần tham dư của Cha Bề Trên ÐCV.
* Tuyên bố khai mạc của ÐGM. GP
01. Hát cộng đồng bài Trời cao (Duy Tân) (Ðiều khiển : BTN/ÐCV)
02. Diễn nguyện : Dòng KTÐM Nha Trang : Vì sao nhiệm lạ (Trần Hòa Yên)
03. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Thanh Hải : Ðêm Noel (Xuân Thảo), Ca trưởng : Antôn Nguyễn Thái Dương
04. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðất Sét: Ánh sáng huy hoàng (Ðinh Quang Tịnh), Ca trưởng : Giuse Nguyễn Hữu Trí
05. Solo & Hợp xướng : Cđ. Gx Cây Vông: Ðêm yêu thương (Viết Chung), Ca trưởng : Micae Nguyễn Sạch
06. Hát, múa: Ca đoàn Gx Vĩnh Phước: Tình trời vinh sáng (Ðỗ Vi Hạ, Thiên Quang), Ca trưởng : JB Lê Hồng Phong
07. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðồng Trăng: Noel về rồi (Vũ Ðình Ân), Ca trưởng : Tôma Nguyễn Văn Thành
08. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Chợ Mới: Ðêm ánh sáng (Ngọc Linh), Ca trưởng : Phêrô Phùng Dũng
09. Phát bằng khen
10. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Ðại Ðiền: Mùa cứu chuộc nở hoa (XLB, Kim Long), Ca trưởng : Thầy Antôn Nguyễn Ngọc Chiến
11. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Hà Dừa: Vinh danh Chúa (Hưng Ðạo, Ngọc Linh), Ca trưởng : Giuse Phan Ðức Huy
12. Hát, múa : Ca đoàn Gx Ngọc Thủy: Khúc ca Giáng sinh (Minh Tâm), Ca trưởng : Nt Maria Lan Châu
13. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Khiết Tâm: Ðêm mầu nhiệm (Ngọc Linh), Ca trưởng : Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
14. Song ca có phụ họa : Cđ. Gx Hòa Thuận: Ðêm nay (Chính Trung, Xuân Thu), Ca trưởng : Cécilia Phan Thị Thu Hương
15. Hợp xướng : Ca đoàn Gx Phước Hải: Ði Bê lem (Cung Thương), Ca trưởng : Isave Nguyễn Thị Thu Hồng
16. Nhận xét chung của ÐGM Giáo phận
17. Hát, múa : Dòng MTG Nha Trang: Muôn lạy Ðức Kitô (Mi Trầm)
18. Lời cám ơn của Ban Tổ Chức
19. Hát bế mạc : Hang Bê lem (Hải Linh)