VỀ ĐÂY DÂNG LỜI TẠ ƠN
14.12.2005.- Sự kiện 39 tân linh mục cùng nhau về Đại Chủng viện hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn đã làm nên một Thánh lễ đồng tế đông đảo nhất từ trước tới nay tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Gia đình Đại Chủng viện Hà Nội có dịp vui hưởng những hoa thơm trái ngọt do chính mình đã gắng công vun trồng, chăm sóc. Sự hiện diện của các tân linh mục làm cho bầu khí Đại Chủng viện càng thêm vui tươi, ấm cúng. Tòan thể các cha trong ban Giám Đốc và ban Giáo sư cùng 235 chủng sinh đã hiệp dâng Thánh lễ đầy ý nghĩa này.
Đúng 10 giờ, Thánh lễ bắt đầu. Ngỏ lời với cộng đoàn, vị chủ tế- Tân linh mục Vinhsơn Lại Văn Quynh, thuộc Giáo phận Bùi Chu, đã bày tỏ tâm tình tạ ơn:
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con vẫn ngợi ca ơn Ngài.
Cùng với tâm tình tạ ơn, các tân linh mục cũng muốn dâng lời cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, các cha trong ban Giám Đốc và ban Giáo sư cùng tất cả các ân nhân, thân nhân đã giúp họ có được như ngày hôm nay.
Trong bài giảng của mình, cha Giám học Giuse Phạm Ngọc Khuê đã bày tỏ niềm vui mừng được chào đón các tân linh mục về "Nhà mẹ" Đại Chủng viện. Trong rất nhiều tước hiệu mà con người và Giáo hội đã dùng để diễn tả căn tính linh mục, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê đã chia sẻ với các tân linh mục về hai đặc tính nổi bật của thiên chức này: đặc tính thứ nhất: linh mục là người của Lời Thiên Chúa và đặc tính thứ hai: linh mục là người của nhiệm tích. Cha ước mong các tân linh mục sẽ là những con người biết nhỏ đi, để Thiên Chúa lớn lên và là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, những mục tử chỉ cho mọi người con đường về với Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu.
Phần cuối Thánh lễ, thày Trưởng tràng Giuse Phạm Minh Triệu, đại diện cho toàn thể anh em chủng sinh, nói lời chào mừng những người anh em từng bao năm cùng là chủng sinh dưới mái trường Đại Chủng viện Hà Nội nay đã là những linh mục của Chúa Giêsu. Thày cầu chúc cho các tân linh mục luôn an mạnh, dồi dào ơn chúa để hòan thành sứ vụ mới vừa vinh dự, vừa nặng nề mà Chúa trao ban. Nhìn thấy các tân linh mục, anh em chủng sinh cũng vững tin vào sự giáo dục, đào luyện của Ban Giám Đốc và các Giáo sư. Hi vọng, anh em rồi cũng sẽ trở thành những linh mục thánh thiện và giỏi giang trong tương lai.
Cha Đaminh Saviô Nguyễn Tuấn Hào, đại diện cho các tân linh mục bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Thiên Chúa cùng toàn thể gia đình Đại Chủng viện Hà Nội. Cha nói:
"Từ ngày lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 29.11 đến nay, mỗi anh em linh mục chúng con đã và đang cảm nghiệm muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa, qua Mẹ Giáo hội, trao ban cho chúng con. Đứng trước những hồng ân này, mỗi chúng con cũng tự vấn mình như bà Êlisabét rằng: "Bởi đâu chúng con được lãnh nhận những hồng ân cao cả đó?". Và câu trả lời của chúng con cũng xin được mượn tâm tình của Mẹ Maria: "Do thân phận mọn hèn mà Chúa đã đoái thương nhìn tới".
Vì thế, trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con biết bao hồng ân. Chúng con luôn được sống trong tình thương vô biên của Ngài.
Tiếp đến, chúng con xin cảm tạ tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã luôn ưu tư và tìm mọi cách thế thích hợp để đào luyện chúng con làm sao trở thành những linh mục có năng lực, nhân hậu và thánh thiện.
Chúng con xin thành kính cảm ơn Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng- nguyên Giám Đốc và Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng- nguyên Phó Giám Đốc Đại Chủng viện đã thương đón nhận chúng con vào mái trường Đại Chủng viện. Mặc dù tuổi cao, nhưng các ngài vẫn đồng hành cùng chúng con trong kinh nguyện và các ngài luôn là những tấm gương sáng cho chúng con noi gương học tập. Xin Chúa ban cho các ngài được an khang trong độ tuổi hồng ân của mình.
Chúng con cũng tri ân sâu xa Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh. Chúng con đã học tập được rất nhiều về kinh nghiệm mục vụ hăng say và khiêm tốn cùng tinh thần hi sinh phục vụ người nghèo hết mình của Đức Ông.
Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân các cha trong Ban Giám đốc và Ban giáo sư đã làm cho những nén bạc Chúa trao gửi chúng con sinh lợi gấp năm, gấp mười. Quí cha là những người trang bị cho chúng con những hành trang cần thiết cho đời linh mục của chúng con.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh em chủng sinh- những người cùng đồng hành với chúng tôi trong những năm tháng tại Đại Chủng viện. Các anh em đã tạo cho chúng tôi nhiều kỉ niệm đẹp chẳng thể nào quên. Ước mong tình huynh đệ của chúng ta ngày càng đậm đà, thắm thiết hơn.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả các nữ tu và những người phục vụ khác tại Đại Chủng viện đã dành cho chúng tôi những sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Tinh thần hi sinh phục vụ một cách thầm lặng của mọi người là những bài học quí báu cho chúng tôi.
Sau cùng, chúng con kính xin toàn thể cộng đòan tiếp tục cầu nguyện cho chúng con có đủ ơn Chúa để hòan thành sứ mệnh Ngài trao ban. Chúng con chân thành cầu xin gia đình Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui hưởng một Đại Lễ Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy ơn phúc Chúa ban."
Sau Thánh lễ, tòan thể gia đình Đại Chủng viện đã cùng chụp ảnh lưu niệm với các tân linh mục tại sân Đại Chủng viện. Nét mặt ai cũng rạng rỡ một niềm vui khôn tả. Sau đó, toàn thể mọi người đã cùng chung vui bữa tiệc mừng tại nhà ăn Đại Chủng viện.
Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục của Ngài và làm cho họ trở thành những quà tặng quí giá cho cộng đoàn và cho Giáo hội. Mọi người sẽ dạt dào niềm vui khi đón nhận các tân linh mục như những quà tặng của Thiên Chúa. Ước mong sao, các tân linh mục sẽ sống xứng đáng như lời Thánh thi Kinh Sáng, lễ Thánh Mục tử:
Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đòan chiên chẳng tiếc.
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.
Không mỏi mệt, nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãiu tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã".
14.12.2005.- Sự kiện 39 tân linh mục cùng nhau về Đại Chủng viện hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn đã làm nên một Thánh lễ đồng tế đông đảo nhất từ trước tới nay tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Gia đình Đại Chủng viện Hà Nội có dịp vui hưởng những hoa thơm trái ngọt do chính mình đã gắng công vun trồng, chăm sóc. Sự hiện diện của các tân linh mục làm cho bầu khí Đại Chủng viện càng thêm vui tươi, ấm cúng. Tòan thể các cha trong ban Giám Đốc và ban Giáo sư cùng 235 chủng sinh đã hiệp dâng Thánh lễ đầy ý nghĩa này.
Đúng 10 giờ, Thánh lễ bắt đầu. Ngỏ lời với cộng đoàn, vị chủ tế- Tân linh mục Vinhsơn Lại Văn Quynh, thuộc Giáo phận Bùi Chu, đã bày tỏ tâm tình tạ ơn:
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con vẫn ngợi ca ơn Ngài.
Cùng với tâm tình tạ ơn, các tân linh mục cũng muốn dâng lời cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, các cha trong ban Giám Đốc và ban Giáo sư cùng tất cả các ân nhân, thân nhân đã giúp họ có được như ngày hôm nay.
![]() |
| Các tân Linh Mục về ĐCV Hà Nội dâng lễ tạ ơn. |
Phần cuối Thánh lễ, thày Trưởng tràng Giuse Phạm Minh Triệu, đại diện cho toàn thể anh em chủng sinh, nói lời chào mừng những người anh em từng bao năm cùng là chủng sinh dưới mái trường Đại Chủng viện Hà Nội nay đã là những linh mục của Chúa Giêsu. Thày cầu chúc cho các tân linh mục luôn an mạnh, dồi dào ơn chúa để hòan thành sứ vụ mới vừa vinh dự, vừa nặng nề mà Chúa trao ban. Nhìn thấy các tân linh mục, anh em chủng sinh cũng vững tin vào sự giáo dục, đào luyện của Ban Giám Đốc và các Giáo sư. Hi vọng, anh em rồi cũng sẽ trở thành những linh mục thánh thiện và giỏi giang trong tương lai.
Cha Đaminh Saviô Nguyễn Tuấn Hào, đại diện cho các tân linh mục bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Thiên Chúa cùng toàn thể gia đình Đại Chủng viện Hà Nội. Cha nói:
"Từ ngày lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 29.11 đến nay, mỗi anh em linh mục chúng con đã và đang cảm nghiệm muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa, qua Mẹ Giáo hội, trao ban cho chúng con. Đứng trước những hồng ân này, mỗi chúng con cũng tự vấn mình như bà Êlisabét rằng: "Bởi đâu chúng con được lãnh nhận những hồng ân cao cả đó?". Và câu trả lời của chúng con cũng xin được mượn tâm tình của Mẹ Maria: "Do thân phận mọn hèn mà Chúa đã đoái thương nhìn tới".
Vì thế, trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con biết bao hồng ân. Chúng con luôn được sống trong tình thương vô biên của Ngài.
Tiếp đến, chúng con xin cảm tạ tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã luôn ưu tư và tìm mọi cách thế thích hợp để đào luyện chúng con làm sao trở thành những linh mục có năng lực, nhân hậu và thánh thiện.
Chúng con xin thành kính cảm ơn Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng- nguyên Giám Đốc và Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng- nguyên Phó Giám Đốc Đại Chủng viện đã thương đón nhận chúng con vào mái trường Đại Chủng viện. Mặc dù tuổi cao, nhưng các ngài vẫn đồng hành cùng chúng con trong kinh nguyện và các ngài luôn là những tấm gương sáng cho chúng con noi gương học tập. Xin Chúa ban cho các ngài được an khang trong độ tuổi hồng ân của mình.
Chúng con cũng tri ân sâu xa Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh. Chúng con đã học tập được rất nhiều về kinh nghiệm mục vụ hăng say và khiêm tốn cùng tinh thần hi sinh phục vụ người nghèo hết mình của Đức Ông.
Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân các cha trong Ban Giám đốc và Ban giáo sư đã làm cho những nén bạc Chúa trao gửi chúng con sinh lợi gấp năm, gấp mười. Quí cha là những người trang bị cho chúng con những hành trang cần thiết cho đời linh mục của chúng con.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh em chủng sinh- những người cùng đồng hành với chúng tôi trong những năm tháng tại Đại Chủng viện. Các anh em đã tạo cho chúng tôi nhiều kỉ niệm đẹp chẳng thể nào quên. Ước mong tình huynh đệ của chúng ta ngày càng đậm đà, thắm thiết hơn.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả các nữ tu và những người phục vụ khác tại Đại Chủng viện đã dành cho chúng tôi những sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Tinh thần hi sinh phục vụ một cách thầm lặng của mọi người là những bài học quí báu cho chúng tôi.
Sau cùng, chúng con kính xin toàn thể cộng đòan tiếp tục cầu nguyện cho chúng con có đủ ơn Chúa để hòan thành sứ mệnh Ngài trao ban. Chúng con chân thành cầu xin gia đình Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui hưởng một Đại Lễ Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy ơn phúc Chúa ban."
Sau Thánh lễ, tòan thể gia đình Đại Chủng viện đã cùng chụp ảnh lưu niệm với các tân linh mục tại sân Đại Chủng viện. Nét mặt ai cũng rạng rỡ một niềm vui khôn tả. Sau đó, toàn thể mọi người đã cùng chung vui bữa tiệc mừng tại nhà ăn Đại Chủng viện.
Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục của Ngài và làm cho họ trở thành những quà tặng quí giá cho cộng đoàn và cho Giáo hội. Mọi người sẽ dạt dào niềm vui khi đón nhận các tân linh mục như những quà tặng của Thiên Chúa. Ước mong sao, các tân linh mục sẽ sống xứng đáng như lời Thánh thi Kinh Sáng, lễ Thánh Mục tử:
Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đòan chiên chẳng tiếc.
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.
Không mỏi mệt, nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãiu tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã".
