BÀ RỊA: Chiều ngày 25.10.2005, một buỗi chiều không êm ả chút nào, rời Sài Gòn trong cơn mưa tầm tã, theo lời mời tôi lặn lội vượt gần trăm cây số đường xa để đến Bà Rịa dự buỗi tiệc Sinh Nhật của một linh mục, cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh nhân dịp ngài được 45 tuổi như ngài nói vui: Birthday 9 nút!

Đi từ 3h00 chiều mà mãi đến hơn 6h00 tôi mới đến được giáo xứ Chu Hải thuộc giáo phận Xuân Lộc nơi cha Quỳnh đang coi sóc vì phải dừng lại mấy lần để trú mưa! người ướt như chuột, rồi lại khô đi, rồi lại ướt… mấy lần như thế tôi mới đến nơi.

Không khí nhộn nhịp rộn ràng với những dây đèn nhiều màu sắc treo trên những nhành cây trồng trong khuôn viên nhà xứ, bậc thềm nhà xứ được dùng làm sân khấu với những ổ bánh Sinh Nhật và số 45 kết bằng hoa tươi tượng trưng cho 45 tuổi, và một ban nhạc sống cùng một Tivi để những giáo dân hay khách mời có thể trổ tài hát Karaoke! điều mà ở giáo xứ này chưa bao giờ có từ nhiều năm nay theo như lời của một bạn trẻ đã tốt nghiệp Đại học tên Kim Khuê cho biết. Sở dỉ như vậy là vì cha Quỳnh mới đến nhận xứ khoảng chừng 3 tháng nay.

Trong số khách mời tôi nhận thấy có cha G.B Nguyễn Phước Hội, Quản lý Tòa Giám Mục Cần Thơ và ấm tử của ngài là cha Kha, cũng đã vượt hàng trăm cây số để đến chúc mừng cha Quỳnh, cha Vinh sơn Nguyễn Đức Dũng phó xứ Chợ Quán, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Ngoài ra còn có các cha chính xứ Long Kiên và cha phó xứ Bà Rịa… trong mối giao tình thân thiết với cha Quỳnh còn có bà Phạm thị Nụ, Giám đốc công ty bia Bến Thành- Lager và ái nữ của chị, anh Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc công ty M-Kiteck chuyên xử lý nước và bà xã là ca sĩ Minh Thư một thành viên trong nhóm Tam Ca Áo Trắng, gia đình nghệ sĩ Kim Lệ, Trưởng Đại diện Giới Nghệ sĩ Công Giáo của Giáo phận Sài Gòn … và còn rất nhiều những thành viên trong Ban Hành Giáo, Bà Bề Trên và các Soeurs thuộc Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm, các hội đòan, các ca đòan, Bà Mẹ Công Giáo…vv. Tất cả ứớc tính khoảng hơn 200 người.

Nghi thức khai tiệc rất có ý nghĩa, khi thầy xứ cũng là MC điều động chương trình mời cha xứ vào đứng giữa hình vẽ một trái tim và ngài châm lửa cháy bùng lên. Một Trái Tim Lửa! tượng trưng cho một tình yêu luôn rực cháy lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và những lời cầu nguyện trước khi bắt đầu vào tiệc của cha là: “Cảm tạ Chúa, cám ơn mọi người thân yêu đã hiện diện trong tối nay và lời cầu thiết tha nhất DÀNH TẤT CẢ CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MỤC VỤ của giáo xứ Chu Hải, công trình ấp ủ của cha từ khi về nhận xứ cho đến nay.

Tiếp xúc với một vài giáo dân trong xứ tôi được họ cho biết về những nhận xét của họ đối với cha chính xứ của mình: “Mới nhận xứ với một khoảng trống về tài chính mà cha vẫn suy tư, lo lắng cho điều kiện sinh họat của giáo dân trong xứ, với số giáo dân hơn 8.000 người, rất thiệt thòi trong những sinh họat văn hóa hay giải trí lành mạnh… nên tổ chức Birthday như thế này cũng là cách mà cha mời những thành viên trong giáo xứ thưởng thức một bữa tiệc tinh thần… điều mà chưa bao giờ những người sống lao động vất vã ở một vùng làng quê gần biển được hưởng!".

Tôi bất chợt nhận thấy hầu như ánh lên trong mắt mọi người một niềm vui khó tả, như là một Birthday của mọi người chứ không chỉ riêng mình cha xứ của họ mà thôi !

Xin cầu chúc ước nguyện trong đêm Sinh Nhật của cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh: “ Tất CẢ CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ SINH HOẠT MỤC VỤ CỦA GIÁO XỨ CHU HẢI ĐƯỢC CHÓNG HOÀN THÀNH “ mau thành hiện thực để bớt đi những thiệt thòi của giáo dân vùng quê biển, quanh năm nhọc nhằn kế sinh nhai.