ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ XX NĂM 2005 TẠI ĐỨC QUỐC

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2005, Phái Đoàn Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin - Footprint of Faith, trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu lên đường, từ giã phi trường quê hương Sydney thân yêu. Phi cơ SQ 222 ngừng lại tại Singapore Á Châu. Tại đây, Phái đoàn Sydney gặp gỡ phái đoàn Melbourne, Adelaide, Perth. Cuộc hạnh ngộ vui sướng. Những cái bắt tay trìu mến. Phái đoàn Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin hành trình vòng quanh Thế Giới với 5 Châu Lục: Châu Úc, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ. Hành Trình Niềm Tin bắt đầu từ Châu Úc và kết thúc tại Châu Mỹ.

LM nguyễn ngọc Long và LM Văn Chi
Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin theo bước chân của Thiên Chúa Giavê cùng với Môi Sen nhận Muời Giới Răn tại Núi Sinai nơi tu viện Thánh Catherine. Chúng tôi đi theo Kinh Đào Suez và viếng thăm Giếng Môi Sen nơi hoang địa với phép lạ Thiên Chúa làm cho nước phun lên. Thăm viếng Hamman Faraun Malun-Nhà tắm của Vua Pharaon. Rồi thăm viếng Wadi Feran-Rafadin, trận chiến vĩ đại của Dân Israel với Dân Amalec. (Sách Xuất Hành đoạn 17).

Thăm thủ đô Cairô Ai Cập và Kim Tự Tháp (Pyramid), Mộ Phần của các Pharaon Vua Ai Cập, rồi thăm dòng sông Nile, và Những Tượng Đá Sư Tử Đầu Người Sphinx, Kỳ Quan Thứ 7 của Thế Giới.

Chúng tôi dừng chân tại Nhà Thờ Mẹ Maria-Church of Mary, khoảng năm 1968-1971, Mẹ hiện ra với khoảng 250.000 người tại đây.

Dừng chân và dâng lễ tại Nhà Thờ Thánh An Tôn hay làm phép lạ sinh ra tại đây.

Chúng tôi dừng chân với Mẹ Maria tại Fatima, nơi Mẹ hiện ra với 3 trẻ: Lucia, Phanxicô, và Giaxinta năm 1917. Chúng tôi đặc biệt đọc kinh bằng tiếng Việt Nam tại đây với cả ngàn người để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam kỷ niệm 30 năm Viễn Xứ.

Hành trình thăm viếng Santiago de Compostela, theo bước chân Thánh Giacôbê Tông Đồ, nơi khai sinh của Cursillo do các nhóm hành hương viếng mộ Thánh Giacôbê. Kính viếng xương Thánh Giacôbê Tông Đồ.

Chúng tôi đến với Mẹ tại Garabandal, nơi đây, Mẹ Maria với tước hiệu Our Lady of Mt Carmel đã hiện ra với 4 trẻ em năm 1961-1965. Mẹ ban truyền 2 sứ điệp cho thế giới: Trở về bằng sám hối ăn năn và Hy Sinh Cầu Nguyện.

Hành Trình Dấu Chân Niềm Tin cùng Mẹ về Lộ Đức. Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin cùng Mẹ dâng Thánh lễ tại Hang Lộ Đức, nơi Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette ngày 11 tháng 2 năm 1858

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin hành trình theo con đường Loan Báo Tin Mừng của Thánh Phaolô tại Nhã Điển-Athens Hy Lạp. Cùng Thánh Phaolô tại Acropolis và Aeropagus, nơi Thánh Phaolô đặt tên Thần Không Tên là chính Thiên Chúa.

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin lênh đênh trên Biển Aegean và đến thăm Tinos và Syros.

Tầu của Hành trình Dấu Chân Niềm Tin cập bến đảo Patmos. Hành Hương Gặp Gỡ Thánh Gioan Tông Đồ tại đảo Patmos này khi Ngài viết cuốn sách Khải Huyền. Thăm viếng Hang Khải Huyền, nơi đây Thiên Chúa mạc khải cho Thánh Gioan viết tác phẩm Tân Ước sau cùng này.

Hành Trình Dấu Chân Niềm Tin thăm viếng Hải Cảng Kusadasi tại Thổ Nhĩ Kỳ-Turkey. Hành Trình Niềm Tin với Thánh Phaolô thăm viếng Ephêsô. Thăm viếng Nhà Tù của Thánh Phaolô. Đặc biệt, Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin đến thăm viếng ngôi nhà của Mẹ Maria tại Ephesô và Phần Mộ của Thánh Gioan Tông Đồ. Hành Trình rời bỏ Izmir và hướng về Rôma.

Cùng hành trình Niềm Tin với Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ trên các nẻo đường Rôma. Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin thăm viếng 4 Đại Vương Cung Thánh Đường chính tại Rôma: Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Vương Cung Thánh Đường Latêranô, nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ trước kia, và Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin thăm viếng Hí Trường Colosseum nơi Tử Đạo của Các Thánh Tử Đạo Rôma, gặp gỡ Đức Kitô tại Quo Vadis, nơi Phêrô gặp gỡ Thầy mình.

Thăm viếng và nhìn xem Thang Đá Thánh từ Giêrusalem, ghi dấu những bước chân Chúa Giêsu tử nạn với những giọt máu đào. Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin sẽ nhìn xem Thánh Giá thật của Chúa Giêsu với bảng INRI, và ngón tay của Thánh Tôma. Phái đoàn nhìn thấy mũi đinh và gai nhọn trên đầu của Chúa Giêsu. Thăm viếng cây thập tự của tên trộm lành.

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin còn thăm viếng nơi Tử Đạo của Thánh Phaolô với 3 giếng nước (Tre Fontane) khi đầu Ngài rơi xuống. Sau đó, Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin chứng kiến gương anh hùng Tử Đạo tại Hang Toại Đạo (Catacombs).

Thăm viếng thủ đô Berlin và Đông Bá Linh với bức tường ô nhục thời Cộng Sản để nhớ về quê hương Việt Nam kỷ niệm 30 năm tha hương và cùng gặp gỡ phái đoàn giới trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới..

Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin viếng thăm và gặp gỡ Mẹ Maria tại Medjugorje. Nơi đây, Mẹ hiện ra với 6 trẻ trong làng vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Mẹ nhận Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình-Queen of Peace. Nơi đây, Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin sẽ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đặc biệt.

Qua chặng hành trình theo Dấu Chân Niềm Tin, Phái Đoàn gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới WYD lần thứ 20 tại Cologne (Koln) Đức Quốc.

Những cử hành sơ khởi của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã diễn ra hôm 11.8.2005 tại các giáo phận của Đức. Hàng trăm ngàn bạn trẻ trên khắp thế giới đã tập trung tại các thành phố của Đức để bắt đầu chương trình làm quen với các giáo phận địa phương. Những cử hành sơ khởi này đã được đưa vào chương trình chính thức của Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ từ năm 1997 trong Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ ở Paris, Pháp Quốc.

Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005, chương trình kéo dài 5 ngày sẽ cho các bạn trẻ có dịp học hỏi và tham gia các sáng kiến mục vụ của Giáo Hội địa phương. Một sáng kiến quan trọng của Công Giáo Đức mà các bạn trẻ được mời gọi tham gia là ngày Dấn Thân Xã Hội được cử hành vào thứ Sáu ngày 12.8.2005. Các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ có dịp tham dự với các giáo phận địa phương của Đức trong 620 đề án. “Ngày Dấn Thân Xã Hội năm nay sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ trên thế giới làm một điều gì đó để chống lại chủ nghĩa khủng bố và xây dựng một thế giới công chính hơn.” Cha Georg Austen, thư ký ngày Quốc Tế Giới Trẻ của Hội Đồng Giám Mục Đức cho biết như trên. Cha Austen cho biết khẩu hiệu Ngày Dấn Thân Xã Hội tại Đức năm nay là “Đang xây dựng - xin giúp chúng tôi kiến tạo một thế giới công chính hơn.” 620 đề án sẽ lôi kéo các bạn trẻ của 160 quốc gia chú ý đến những vấn đề đa dạng của thế giới hôm nay như bảo vệ môi trường, mậu dịch công bằng, các dịch vụ xã hội, truyền thông và mục vụ giới trẻ. Để nhấn mạnh đến khát vọng xây dựng một thế giới công chính hơn và cũng để kỷ niệm Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các giáo phận sẽ mang một tảng đá dựng tại trước trung tâm thanh niên Haus Altenberg của thành phố Cologne.

Ngày khai mạc chính thức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là ngày 16.8.2005. Sau buổi lễ ban sáng, các bạn trẻ tham dự liên hoan giới trẻ. Buổi chiều ngày 16.8 thánh lễ khai mạc được cử hành đồng thời tại 3 thành phố lớn để chính thức khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Đức Hồng Y Joachim Meisner của Cologne, Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, và Đức Cha Franz-Josef Bode, Giám Mục giáo phận Osnabruck, giám đốc mục vụ giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục Đức sẽ chủ tế các thánh lễ. Những người trẻ nôn nóng chờ đợi buổi lễ chính thức khai mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào hồi 5 giờ chiều thứ 3 ngày 16.8.2005. Ba buổi lễ được cử hành tại 3 thành phố lớn của Tổng Giáo Phận, nơi mà phần đông khách hành hương hiện diện. Hơn 50.000 khách hành hương sẽ quy tụ tại Rheine Emergie Cadion ở Cologne dự buổi Thánh lễ khai mạc với Đức Tổng Giám Mục của Cologne, Đức Hồng Y Joachim Meiser. 51.000 khách hành hương khác sẽ tham dự thánh lễ khai mạc với Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Đức, ở Dusseldorf một đô thị phía bắc Cologne, tại vận động trường LTU. Thánh lễ khai mạc thứ 3 tại Hofgarten ở Bonn, nằm phía nam Cologne, sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục Franz-Josef Bode, chủ tịch Ủy ban Giám Mục Đức phụ trách giới trẻ với trên 50 ngàn người. Khoảng 405.000 khách hành hương đã ghi danh ở trong và chung quanh 3 đô thị lớn. Nhiều người tạm trú tại những gia đình hiếu khách, phần đông ở trong các trường học, Tu Viện, hội trường Nhà Thờ và những nơi khác cho tới hết cuối tuần.

Ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết, ngay những ngày đầu tiên của Đại Hội, con số đăng ký chính thức là hơn 405,000 bạn trẻ. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Theo kinh nghiệm của các kỳ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ trước, số lượng bạn trẻ thật sự tham dự trong những ngày cao điểm sẽ tăng ít nhất gấp đôi số đăng ký chính thức. Để có chỗ ăn ở cho các bạn trẻ, hiện nay, ban tổ chức đã phải trù liệu xử dụng những gia cư tại các thành phố lân cận như Bonn và Dusseldorf.

Tính đến 8 giờ sáng thứ 3 ngày 16.8.2005, ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết đã có 405,000 các bạn trẻ từ 170 quốc gia chính thức đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cologne. Đây là con số đăng ký cao nhất trong lịch sử các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với con số ghi danh chính thức này, ban tổ chức phải dự trù có đến cả triệu bạn trẻ sẽ tham dự đêm canh thức và Thánh lễ bế mạc với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI.

Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne đã công bố thống kê cuối cùng này trong buổi họp báo tại Cologne. Đức Hồng Y cũng cho biết, con số ghi danh đã tăng lên rất nhiều trong tuần qua. Tại thời điểm diễn ra cuộc họp báo, số bạn trẻ Đức ghi danh tham dự đã lên đến 105,000 bạn trẻ. Do đó, Đức trở thành nước có số bạn trẻ đông nhất tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Số các linh mục hiện diện tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ kỳ này cũng đạt đến mức kỷ lục. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 5.000 linh mục tham dự. Đức Hồng Y Meisner cho biết con số chính thức ghi danh là 9.805 vị. Đức Hồng Y tiết lộ rằng ban tổ chức đang chới với vì không đủ dây Stola và áo lễ cho số đông đảo linh mục tham dự như thế. Trong tổng số hơn 6000 ký giả đăng ký đưa tin về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ban tổ chức đã cấp thẻ chính thức cho 2700 ký giả quốc tế.

Phái Đoàn Việt Nam Úc Châu đăng ký Đại Hội Giới Trẻ xong xuôi, xe bus chở phái đoàn về trường học Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Herz Jesu tại Dusseldorf, nơi Cha Nguyễn Ngọc Long phụ trách. Mỗi người đều đeo vào người thẻ bài của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20, với 18 phần ăn, thẻ giao thông miễn phí cho Đại Hội.

Sáng thứ 5 ngày 18 tháng 8, phái đoàn dìu dắt nhau đi thật sớm ra ga xe lửa Dusseldorf để hành trình về Thủ Đô cũ Bonn cách xa khoảng 80 cây số. Phái đoàn đến kịp Thánh Lễ với Giới Trẻ Việt Nam từ muôn phương họp mặt tại Trường Học Moritz. Từ Việt Nam, phái đoàn do Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh dẫn đầu cũng đã có mặt cùng với 25 phái đoàn đại diện nhiều cộng đoàn giáo dân Việt Nam hải ngoại đã tề tựu chung tại Bonn, trung tâm sinh hoạt chính của Mục Vụ Việt Nam. Thánh Lễ Đồng Tế do 2 Đức Giám Mục Việt Nam là Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với khoảng hơn 100 Linh Mục Việt Nam đồng tế. Cha Văn Chi điều khiển Thánh Ca.

Sau Thánh Lễ, cuộc hội ngộ gặp gỡ giữa các bạn trẻ Việt Nam với nhau đượm tình thân ái, cùng ăn trưa với nhau tại khuôn viên trường học. Sau đó, phái đoàn di chuyển bằng xe lửa về Cologne để đón Đức Giáo Hoàng Benedictô đến tham dự Đại Hội. Ngài đi dọc giòng sông Rheine để chào thăm bạn trẻ thế giới. Tại khu vực Nhà Thờ Chính Toà Dom của Cologne, cả 500.000 bạn trẻ đứng chật ních chung quanh khu vực Nhà Thờ Chính Toà. Cờ của trên 197 quốc gia tham dự, trong đó có cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng tôi hò hét khản cả tiếng, để chào đón Vị Giáo Hoàng thương mến.

Chiều đến, phái đoàn tiếp tục hành trình trở về Dusseldorf. Nhìn thấy 2 bên bờ sông Rheine, hàng hàng lớp lớp những người trẻ và khách hành hương đứng chờ đợi đón Đức Giáo Hoàng chưa kịp ra khỏi nơi đây vì quá đông người. Ga xe lửa Cologne chật ních, đông nghẹt người, không có chỗ chen chân…Người ta phải nắm chặt tay nhau để khỏi bị lạc rời xa đoàn…Trong buổi lễ hôm 18.8.2005, các bạn trẻ trong giáo phận Magdeburg được chọn dâng lên Đức Giáo Hoàng hòn đá Ngày Dấn Thân Xã Hội của giáo phận này, sau khi tham dự Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm 15.8.2005 với các giáo phận địa phương, các bạn trẻ vội vã di chuyển về Cologne.

Thành phố Cologne Đức Quốc trong những ngày Đại Hội tràn ngập các bạn trẻ Công Giáo nhiệt thành, vui tươi, và đầy nhiệt huyết đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày đón Đức Giáo Hoàng với tổng số lên đến khoảng 500.000 bạn trẻ. Khách hành hương ở khắp mọi nơi trong thành phố Cologne Đức, họ ở ngoài đường phố, công viên, trạm xe điện, xe lửa, các trường học, và các nhà thờ mừng Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 diễn ra từ ngày 16 tháng 8 tới ngày 21 tháng 8 năm 2005. Sáng nay, trên đường các trạm xe lửa và điện ngầm của thành phố, đông đúc các khách hành hương ca hát, hô hào, chào hỏi nhau trong bầu khí nhộn nhịp vui tươi. Sự phấn khởi này kéo dài cho tới hết tuần. Tại trạm xe lửa trung tâm thành phố Cologne, một nhóm khoảng 25 người Namibi nhảy múa vòng tròn và ca hát hòa nhịp trong khi khách hành hương đứng chụp hình và quay phim.

- Chúng tôi phải tới đây. Một người hành hương Namibi giải thích tại sao nhóm của cô khoảng 100 người trẻ quyết định làm chuyến du hành từ Châu Phi tới Cologne.

- Chúng tôi phải tới tham dự biến cố quốc tế này để mừng tính cách toàn cầu của Giáo hội.

Ở một vệ đường khác, những khách hành hương người Pháp hô to Alleluia. Ngoài trạm xe, người hành hương Peru và Argentina vui mừng khi họ thay phiên nhau ca hát. Những Phái Đoàn giới trẻ Italia rất đông với trên 100.000 người, luôn hô khẩu hiệu “Viva Italia.”

Chúng tôi cũng hô khan cả cổ: “Viva Vietnam and Italia.”

Nhộn nhịp nhất có lẽ phái đoàn giới trẻ từ Tây Ban Nha, luôn vang hát và nhảy múa…

Sự nhiệt tâm dâng cao trong suốt cả tuần lễ. Trong buổi họp báo sáng sớm hôm nay, Đức Ông Heiner Koch nói rằng, cảnh sát cho ngài biết mọi việc tiến hành êm xuôi trong thành phố vào ngày hôm qua và mọi sự rất êm đềm. Ngài vui tươi nói với các cảnh sát:

- Các ông chưa tới nhà thờ ư?

Nhóm Taizé cũng không kém phần sinh động, họ chiếm lĩnh Nhà Thờ Chính Toà Bonn và tổ chức rất nhiều sinh hoạt sinh động.

Nhóm trẻ Úc Châu và New Zealand khoảng 2400 bạn trẻ, với mầu xanh tuyệt đẹp và các mầu cờ Úc Đại Lợi cũng như cờ New Zealand, các bạn nhảy múa, hát, và hô to những lời chào nhau trong niềm hy vọng sẽ dành Đại Hội Giới Trẻ lần sau về Australia.

Trên những chuyến xe lửa di chuyển chung quanh 3 thành phố lớn, Cologne, Bonn, Dusseldorf, chúng tôi gặp nhóm trẻ từ Rumania, các em vui tươi nhí nhảnh. Tôi hỏi một em:

- Các em có bao nhiêu người?

- Đoàn Rumania đông lắm, riêng đoàn chúng em có khoảng 50 người, đi bằng xe bus tới đây. Năm nay trời lạnh quá, không mang đủ quần áo, một số chúng em bị đau…

Nhưng các em vẫn vui tươi lộ trên nét mặt dầu mệt mỏi vì di chuyển và trời lạnh bất ngờ của mùa hè tại Đức.

Gặp một số bạn trẻ Đức chủ nhà, chúng tôi hỏi đường đi, hỏi chuyến xe lửa nào về Bonn, Dusseldorf…Các em đều niềm nở chỉ đường…Nhóm pilot của chúng tôi lại ngồi xuống bàn bạc hướng đi và chọn xe lửa nào nhanh nhất và tốt nhất, lên các phương án di chuyển để khỏi bị lạc…Niềm vui tràn đầy trong sự hân hoan huynh đệ tuyệt vời với tinh thần tương thân tương ái và trẻ trung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Sáng thứ 6 ngày 19 tháng 8, tất cả các tụ điểm sinh hoạt Giáo Lý cho các ngôn ngữ khác nhau như English, French, Đức Ngữ, Italian, Spanish, Việt Nam…đều chật ních các bạn trẻ tham dự…Có trung tâm Giáo Lý lên đến 10.000 người…Phái đòan Việt Nam tiếp tục hành trình bằng xe lửa đến Bonn để sinh hoạt chung với giới trẻ Việt Nam. Trời chuyển mưa nặng hạt, phái đoàn không thể đi được, đành phải chờ đợi. Buổi chiều tại Bonn và Cologne, chặng đàng Thánh Giá trọng thể được cử hành. Ban Tổ Chức Đại Hội đã chọn một kỹ thuật đặc biệt để cử hành 14 chặng Đàng Thánh Giá. Các màn cảnh được diễn tả do nhóm trẻ Cologne chia sẻ Đàng Thánh Giá qua 400 địa điểm của Tổng Giáo Phận Cologne để mời mọi người tham dự Chặng Đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu qua hình ảnh và âm nhạc lồng với hình ảnh cuộc Thương Khó Chúa Kitô với hình ảnh Đàng Thánh Giá của Thế Kỷ 19, dàn dựng bởi Johannes Lange tại Nhà Thờ St Marien’s Bonn. Trời mưa khá nặng hạt. Nhóm trẻ của Tây Ban Nha với Ban Nhạc và dàn trống vĩ đại nhảy múa và hát xướng ngay tại vòi nước lớn bên khuôn viên Nhà Thờ Chính Toà Bonn, lôi kéo nhiều nhóm trẻ khác…Họ chào nhau, cuời nói, trao gửi kỷ vật cho nhau rất vui nhộn…

Sáng thứ 7 ngày 20 tháng 8, phái đoàn Việt Nam Úc Châu hành trình xe lửa tới Bonn tham dự Thánh Lễ chia tay của Giới Trẻ Việt Nam tại Nhà Thờ Elizabeth do Đức Cha Dominico Mai Thanh Lương chủ tế và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cùng các Linh Mục Việt Nam đồng tế. Cả ngàn bạn trẻ Việt Nam tham dự Thánh lễ rất sốt sắng và yêu thương. Sau Thánh Lễ là nghi thức chia tay Giới Trẻ Việt Nam. Những tràng pháo tay, những chia sẻ, những kỷ niệm trao nhau thắm thiết rất xúc động…Từ giã nhau lên đường về hoạt động tông đồ. Hẹn năm 2008 tại Đại Hội Giới Trẻ Sydney Úc Châu. Sau đó, phái đoàn Việt Nam Úc Châu trở về Cologne…Đâu đâu cũng thấy người là người…Nhóm trẻ nằm la liệt trên sân Ga…Trên sân Nhà Thờ Chính Toà Dom của Cologne, Ngôi Nhà Thờ vĩ đại xây từ thời Trung Cổ. Hai cột tháp cao ngất trời…Phái đoàn và bên trong Nhà Thờ Chính Toà, theo bước chân của đoàn người tiến về hướng thánh tích của Ba Vua…Hài cốt của Ba Vua được đựng trong một hộp bằng vàng…Chúng tôi quỳ cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho chúng tôi có cơ hội đặc biệt này…Ra khỏi Nhà Thờ Dom Cologne, đoàn người lũ lượt…đứng chật cả sân Nhà Thờ Chính Toà rộng lớn…Chỗ này hát, chỗ kia dancing…Một nhóm trẻ New-Catechumen với biểu ngữ trên tay vừa đi vừa hát những bài Thánh Ca…Nhóm Tây Ban Nha nhộn hơn, vừa đi vừa đánh trống và hát xướng…

Buổi chiều, hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ lên đường bằng mọi phương tiện tới vùng Marienfeld Fretchen tham dự Đêm Canh Thức với Đức Giáo Hoàng. Ga xe lửa Cologne chật cứng người. Các chuyến xe lửa di chuyển tới Marienfeld chật ních. Trong khi đó, các chuyến xe bus, xe hơi, xe điện đang liên tục đổ người xuống. Cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld, nơi sắp sửa diễn ra đêm Canh Thức, cách thành phố Cologne 25km. Nơi đây trước kia là một khu vực mỏ và đã được các công nhân công chánh Đức kiến thiết gần 50km đường lộ. Các công nhân cũng thiết lập một ngọn đồi nhân tạo gọi là Đồi Giáo Hoàng cao 10m để làm bàn thờ cử hành Thánh Lễ và Lễ Đài. Đêm Canh Thức tại Marienfeld diễn ra thật cảm động. Cả 800.000 người trẻ tham dự với những bài hát, điệu vũ, chứng từ…Thánh Giá Giới Trẻ sừng sững trên đồi, như một biểu tượng của Niềm Tin và Hy Vọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới…Hàng ngàn ngàn ánh nến trên khu vực lễ đài…Cả trăm ngàn ánh nến lung linh toả lan khắp vùng Marienfeld như những vì sao tuyệt diệu…Những điệu vũ từ Phi Châu, những vũ điệu dân gian về phụng vụ, những điệu vũ dân gian Đức, những bài hát Thánh Ca vang dội…Tất cả tạo thêm sức mạnh niềm tin, tình yêu, niềm vui, và hy vọng của tuổi trẻ thế giới.

Được biết, trong tháng 7 vừa qua, tại cánh đồng Đức Mẹ đã được các chuyên viên vũ khí dọn dẹp. Họ đã tìm được 32 trái bom và 2200 quả đạn chưa nổ còn sót lại từ thời Thế Chiến Thứ Hai đến nay. Chính quyền địa phương cho biết ngoài số bom đạn kể trên còn có 31 bom xăng, 15 quả bích kích pháo, 73 kílô đạn dược và 13.5 tấn súng máy đã được tìm thấy trong khu vực này. Phí tổn dọn dẹp khu vực này lên đến 770,000 Euro.

Công ty Hỏa Xa Đức cho biết sẽ có hơn 140 chuyến xe lửa phụ trội để chở các bạn trẻ và các tín hữu hành hương từ 12 địa điểm khác nhau đến khu vực cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld. Nghiệp đoàn giao thông đường bộ nước Đức cho biết các chuyến xe bus từ Cologne đến Marienfeld khởi hành từ Trung Tâm Triển Lãm, Christoph St, Schonhauser St, Gummersbacher St, Emdender St, Sud-stadium, và Rheinenergie-Stadium cũng như các chuyến xe bus từ Bonn đến Marienfeld khởi hành từ trạm xe bus trung ương Bonn đã bắt đầu chạy liên tục từ 9 giờ sáng ngày thứ Bẩy cho đến 6 giờ chiều, liên tục chuyên chở người đế khu hành lễ Marienfeld.

Sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, lúc 6 giờ sáng, phái đoàn chúng tôi đi xe bus tới Marienfeld tham dự Thánh lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hàng đòn xe bus phải đậu rất xa, có khi cả hang chục cây số phía ngoài xa lộ…Chỉ có các xe bus đặc biệt chuyên chở vào khu vực hành lễ…Cả triệu người đứng chật khu vực Marienfeld rộng lớn cả hang trăm mẫu tây. Trên khán đài là một ngọn đồi lớn thiết kế thành bàn thờ. Thánh Lễ Bế Mạc với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI và 800 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và khoảng 10 ngàn Linh Mục đồng tế. Khi Đức Giáo Hoàng tới khu vực hành lễ, chiếc xe popemobile chở Ngài đi qua khu vực các Linh Mục đồng tế, niềm phấn khởi trào dâng. Thánh Lễ khai mạc lúc 10 giờ sáng. Lá cờ Việt Nam mầu vàng 3 sọc đỏ tung bay ngay trên Lễ Đài đằng sau Đức Giáo Hoàng thật ý nghĩa. Những bài Thánh Ca tuyệt diệu, những nghi thức Thánh Lễ sinh động, bầu không khí trang nghiêm huy hoàng tráng lệ, như hớp hồn cả rừng người 1.000.000 linh hồn…Trước khi kết lễ, những lời long trọng tuyên bố Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần kế tiếp sẽ tập trung tại Sydney Úc Châu vào năm 2008, cả trên 2400 bạn trẻ từ Úc Châu trong đồng phục mầu xanh nhảy lên sung sướng. Những lá cờ Úc tung bay vui mừng hân hoan chào đón quyết định của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Úc Châu..

Trong lần gặp gỡ đầu tiên trong Thánh Lễ Bế Mạc với giới trẻ toàn thế giới tưng bừng của Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, trước hơn 1.02 triệu các bạn trẻ, 10.000 linh mục và 800 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld, Fretchen, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI lại một lần nữa chứng tỏ khả năng ngoại thường của ngài khi trình bày những vấn đề được coi là gay go nhất nơi người trẻ. Ngài nhắc tới việc tôn thờ Thiên Chúa, Bí Tích Thánh Thể, dự lễ Ngày Chúa Nhật, học hỏi giáo lý để biết Chúa, vâng phục các vị chủ chăn, thái độ trước những chỉ trích nhắm vào Giáo Hội, cỏ lùng trong Giáo Hội, và tình hiệp thông trong Giáo Hội…Những vấn đề lớn lao, gai góc như thế đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trình bày trong hai bài giảng đầy lôi cuốn với một giáo huấn rõ ràng và đầy thuyết phục.

Trong Thánh Lễ bế mạc đặc biệt này, trời Marienfeld vần vũ mây âm u như muốn trút nước xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thời tiết đã không làm giảm sút lòng nhiệt thành của các bạn trẻ. Tại đây, 800,000 bạn trẻ đã thâu đêm tham dự Đêm Canh Thức, đã tham gia chầu Mình Thánh Chúa. Đa số chỉ chợp mắt chút xíu trước khi trời sáng, cộng thêm với trên 200.000 người đến khu vực hành lễ sáng Chúa Nhật, đâu đâu cũng thấy người là người với cả một tấm thảm 1.000.000 người với rừng cờ các quốc gia tưng bừng như ngày hội lớn của Thế Giới …Chỗ này nhóm Đức, chỗ kia nhóm Hoa Kỳ, chỗ nọ nhóm Úc Châu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, Ba Lan, Hungary, Rumania…Tất cả đều sẵn sàng dấn thân sống niềm tin… Những giờ phút sau cùng, Đức Giáo Hoàng chính thức công bố ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp tới sẽ diễn ra tại Sydney, Australia. Đức Giáo Hoàng nói:

“Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta đã đến lúc kết thúc buổi cử hành tuyệt diệu này và cũng là kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20. Trong tâm hồn cha trào dâng một ý nghĩ duy nhất: “Cám ơn các bạn.” Cha chắc rằng ý nghĩ này vang vọng trong mỗi người chúng ta. Chính Thiên Chúa đã gieo điều đó trong lòng chúng ta và đóng ấn điều đó bằng bí tích Thánh Thể mà nghĩa đen có nghĩa là “tạ ơn.” Vâng chính thế, các bạn trẻ thân mến, lòng biết ơn của chúng ta, nảy sinh từ đức tin, được thể hiện qua những ca khúc tán tụng Ngài, Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, Đấng đã ban cho chúng ta thêm một dấu chỉ nữa về tình yêu vô biên của Ngài.

Những lời tạ ơn của chúng ta dâng lên Thiên Chúa vì ân sủng là cuộc gặp gỡ không thể quên được này, giờ đây được gởi đến tất cả những ai đã dự phần vào việc chuẩn bị và tổ chức. Cha muốn lặp lại lòng biết ơn đặc biệt đến Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, dưới quyền Đức Tổng Giám Mục.

Stanisław Ryłko, và vị phụ tá là Đức Cha Josef Clemens, tổng thư ký; và đến các hiền huynh trong Hội Đồng Giám Mục Đức, trước hết là Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne. Tôi biết ơn các giới chức chính trị và chính quyền đã bảo đảm cho mọi diễn biến tiến hành suông sẻ. Cha cám ơn những thiện nguyện viên từ các giáo phận Đức và từ các nước khác. Một lời cám ơn chân thành cũng xin gởi đến các cộng đoàn chiêm niệm đã nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu nguyện trong suốt Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Và giờ đây, vì sự hiện diện sống động của Chúa Kitô Phục Sinh giữa chúng ta sẽ nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của chúng ta, cha hân hoan công bố rằng, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức tại Sydney, Australia vào năm 2008. Chúng ta phó thác cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria chí thánh, con đuờng tương lai của giới trẻ toàn thế giới.”

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã ban phép lành cho các bạn trẻ bằng tiếng Pháp. tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Swahili, và tiếng Đức. Bài hát chủ đề Ngày Giới Trẻ vang lên: “Venimus Adorare Eum…” như một làn sóng dây chuyền…Bạn trẻ cùng vang hát…Rừng cờ các nước vẫy gọi…Cả vùng Marienfeld như dậy sóng…Các bạn trẻ nhảy lên sung sướng…Cùng hát vang và cùng vẫy cờ cao hơn nữa…Niềm vui thật trọn vẹn…

Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới kết thúc, cả rừng người ra về. Những chiếc xe bus không thể di chuyển được vì quá đông người, phái đoàn phải đi bộ cả 10km đến chỗ dậu xe riêng và di chuyển về trường học để chuẩn bị lên đường.

Sau Ngày Giới Trẻ lần thứ 20, Báo chí Đức, kể cả những tờ xưa nay không mấy thiện cảm với Giáo Hội Công Giáo nói chung, với Rôma, và cá nhân Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói riêng, đã bày tỏ sự kinh ngạc trước thành công vĩ đại của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, và từ kinh ngạc đã chuyển qua nhiều bài báo ca ngợi Đức Giáo Hoàng.

“Benissimo!...und tscho” là tít lớn trên trang nhất tờ Cologne's Express số ra thứ Hai 22.8. Đây là kiểu nói nửa Italia nửa Bavaria của tờ báo này có nghĩa là “Tuyệt vời và rất dài.” Kế bên là hình Đức Giáo Hoàng đang ban phép lành cho các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld hôm Chúa Nhật. Bên dưới là dòng chữ đập vào mắt độc giả “Một Triệu Người Hành Hương Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.”

Tương tự, nhật báo Kolner Stadt Anzeiger trình bày nơi trang bìa một bức ảnh Đức Giáo Hoàng thật lớn. Trong ảnh, Đức Giáo Hoàng đang ban phép lành cho các bạn trẻ. Kèm theo tấm ảnh cũng là dòng tít thật lớn: “Một Triệu Người Với Đức Thánh Cha.” Tờ báo ghi nhận rằng người ta đông đến mức sau khi lễ xong, giao thông trong khu vực hoàn toàn tắc nghẽn.

Tờ Kolnische Rundschau cũng đưa ra những hình ảnh tương tự với hàng tít: “Một Triệu Người Dự Lễ Với Đức Thánh Cha.” Tờ báo cho biết các bạn trẻ mệt nhoài và tựa vào nhau ngủ tại nhà ga trung ương Cologne. Tờ báo cũng chụp ảnh 6 bạn trẻ hành hương Dariusz Rottau, 20 tuổi, Ba Lan; Elena Torta, 19 tuổi, Ý; Marc Hofmann, 19 tuổi, Thụy Sĩ, sơ Magdalene Vytuyska, 20 tuổi, trong áo dòng Ukraine; Nesphory Nkondora, 26 tuổi, người Tanzania, và Flor Ortega, 29, tuổi của Guatemala đang vẫy tay chào tạm biệt người dân Đức.

Trong khi đó tờ Weltkompakt dùng tiếng Ý để làm tít lớn trên trang nhất “Ciao Benedetto.”

Bên trong, tờ Weltkompakt đã đăng nhiều chứng từ của các bạn trẻ với tựa đề “Tôi không cô đơn trong đức tin.”

Trong khi đó, nhật báo Die Welt phát hành trên toàn nước Đức chạy một hàng tít thật lớn: “Đức Giáo Hoàng giảng trước Một Triệu Người.” Tờ báo cũng có một bài nhan đề “Dù thời tiết xấu họ đã đến tham dự thánh lễ.”

Tờ Frankfurter Allgemeine, cũng phát hành trên toàn nước Đức, trịnh trọng đưa lên trang bìa: “Đức Thánh Cha chúc nước Đức Hòa Bình và Thống Nhất.”

Trong khi đó, tờ Die Zeit đặt câu hỏi thật lớn: “Ai còn lắng nghe Giáo Hoàng?” và trả lời bằng hằng loạt những tấm hình trong đó Đức Giáo Hoàng cười tươi cùng với hàng triệu bạn trẻ đang lắng nghe bài giảng của ngài trong Thánh lễ bế mạc. Die Zeit cũng trình bày chứng từ của các bạn trẻ, lòng nhiệt thành, đức tin, và lòng yêu mến Giáo Hội của họ.

Tờ báo USA Today của Hoa Kỳ thứ 2 ngày 22.8.2005, dành nửa trang 2A trình bày về Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã cử hành Thánh Lễ cho 1 triệu bạn trẻ Công Giáo tại Cologne nước Đức trong ngày kết thúc. Cả ngàn người thức đêm trong đêm canh thức. Họ chơi guitare, trống, vũ điệu, và hát xướng…

Trong tờ báo Financial Times, dành cả trang báo nói về sự kiện Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne. Bài báo viết: “ Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi giới trẻ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn…Hãy xây dựng hiệp nhất và trung thành với Giáo Hội…”

Tờ báo Herald Tribune đã dành cả trang đầu và trang 3 để trình bày biến cố Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 với sự thán phục. Bài báo viết: “ Trước Thánh Lễ, cả triệu người hô lớn “Benedetto” và hăng say. Đây là cuộc kinh lý đầu tiên triều đại Giáo Hoàng của Đức Giáo Hoàng Benedictô trong hoàn cảnh Giáo Hội đang đứng trước những khủng bố của thế giới và ước mơ sống tinh thần đại kết với các tôn giáo bạn…” Bài báo đã tán dương sự thành công của Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ 20 này.

Riêng cảm nghiệm của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, lúc 9.15 tối Chúa Nhật 21.8.2005, Ngài đã về tới phi trường Rôma. Tại Castel Gandolfo, hàng ngàn bạn trẻ Italia và anh chị em giáo dân đã chào đón ngài trong tiếng hoan hô nhiệt liệt về thành quả ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Sáng thứ Tư ngày 22.8.2005, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã có buổi tiếp kiến chung với hơn 7000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong số khách hành hương này, có không ít các bạn trẻ vừa ở Cologne về và đang viếng thăm Tòa Thánh trên đường trở về quốc gia của mình. Thay vì tiếp tục loạt bài suy niệm về Thánh Vịnh, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã nhân dịp này chia sẻ các tâm tình của ngài liên quan đến ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI nhận định rằng ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã được “tổ chức ngay giữa lòng Châu Âu bị tàn phá bởi những cuộc chiến tương tàn và những chế độ độc tài phi nhân trong thế kỷ 20. Các bạn trẻ thế giới đã đưa ra cho thời đại chúng ta một thông điệp hy vọng vì thông điệp này xây dựng trên Lời Chúa.”

Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI ghi nhận tại Cologne, hàng triệu người trẻ “đã gặp gỡ và thờ lạy Đấng Emmanuel trong mầu nhiệm Thánh Thể, và đã gặt hái được một hiểu biết rõ ràng hơn về Giáo Hội như một đại gia đình qua đó Thiên Chúa hình thành một sự hiệp thông và hiệp nhất bao trùm các đại lục, các nền văn hóa, và các chủng tộc.”

Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã đề cập chủ yếu đến các bạn trẻ mà ngài đã gặp tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld. Tuy nhiên, ngài cũng ghi nhận rằng: “hàng triệu bạn trẻ khác từ khắp cùng trái đất cũng đã theo dõi biến cố này qua truyền hình.” Được biết, đài truyền hình quốc gia Đức cho hay họ ước lượng rằng có đến 250 triệu người trên thế giới theo dõi qua truyền hình đêm Canh Thức và Thánh Lễ Bế Mạc. 79 đài truyền hình trên thế giới đã trực tiếp phát sóng của đài truyền hình Đức. Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI cũng cho biết ngài hết sức xúc động khi đứng trước đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị giết theo chính sách diệt chủng người Do Thái của Quốc Xã. Ngài cũng đã đề cập đến cuộc gặp gỡ với người Hồi Giáo và ngài giải thích rằng vì tôn trọng những người Hồi Giáo “là những tín hữu thờ phượng một Chúa duy nhất.” Ngài cảm thấy cần nhấn mạnh rằng: “Cuồng tín và bạo lực cần phải được nhổ tận gốc.” Ngài kết thúc buổi triều yết chung bằng việc tạ ơn Chúa “vì hồng ân nNgày Quốc Tế Giới Trẻ” và cám ơn những ai đã giúp tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngài cũng cám ơn những người đau yếu đã dâng đau khổ của mình như lời cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được thành công.

Thỉnh thoảng, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI cũng lộ vẻ mệt mỏi sau cuộc hành trình và một chương trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên trông ngài rất vui với nụ cười thường xuyên nở trên môi. Ngài đã ban bình an cho các tín hữu bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hung Gia Lợi, Lithuani, Slovak và Ý. Ngài đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ Ba Lan đông đảo tại Cologne và một số cũng có mặt trong buổi triều yết này trước khi về lại Ba Lan. Các bạn trẻ Ba Lan cũng chào lại ngài với lời chào hoan hô bằng tiếng Ba Lan.

Riêng về Úc Châu, nước sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giáo Phận Sydney, có mặt trên lễ đài trong thánh lễ bế mạc, đã đầy xúc động, khi các vị Hồng Y và Giám Mục bắt tay chúc mừng ngài, sau khi Đức Giáo Hoàng chính thức công bố Sydney sẽ là nơi tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Australian, Đức Hồng Y Pell cho biết việc xin đăng ký ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 là “một cố gắng mạch lạc và chuẩn bị kỹ lưỡng với sự giúp đỡ to lớn của chính quyền liên bang và tiểu bang. Đó là cuộc cử hành của người Công Giáo, nhưng nó sẽ mở rộng cho những ai, đặc biệt là những người không có một xác tín tôn giáo và đang tìm kiếm một định hướng cho đời mình.”

Được biết, chính quyền của thủ tướng John Howard đã phái 4 chuyên viên tham gia soạn thảo với Đức Hồng Y đơn xin Tòa Thánh cho phép tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và 4 vị này đã sang tận Rôma để gặp gỡ các viên chức Tòa Thánh tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân.

Đức Hồng Y Pell nhận định rằng vấn đề gay go nhất của Úc là lục địa này xa xôi, tiền vé máy bay cao và chính sách di trú của Úc rất khắt khe. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết ngài đã nói chuyện với chính phủ và hai bên đồng ý chính phủ Úc sẽ nới lỏng chính sách di trú như đã từng làm hồi Thế Vận Hội 2000. Bên cạnh đó, những cơ sở đã dùng trong Thế Vận Hội 2000 sẽ được trưng dụng cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008. Úc Châu đang trải qua những vấn đề trầm trọng về giới trẻ. Do đó, các nhà lãnh đạo quốc gia ủng hộ tối đa Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Tuy nhiên, hiện nay tại Úc có nhiều nhóm chống đối ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Nhóm AIDS, mang danh là Công Giáo, nhưng chống Tòa Thánh ra mặt. Ngay sau khi có tin đồn Úc sẽ được đăng cai Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhóm này tổ chức cuộc họp báo và tuyên bố Đức Giáo Hoàng nên tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 tại Phi Châu, vì nơi đó cần hơn và không nên ưu đãi Úc Châu quá đáng như thế.

Được hỏi về những lời tuyên bố của nhóm này, Đức Hồng Y Pell cho biết chỉ có mấy kẻ “scrooges” mới càm ràm về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chủ đề của ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, tại Úc đã có những chuẩn bị theo chủ đề: “Hãy vác thánh giá và theo Thầy.” Một nhà đạo diễn phim người Úc, ông Mel Gibson, người đã làm cuốn phim nổi tiếng “Cuộc thương khó Đức Kitô” cho biết là sẽ diễn cảnh thương khó Chúa Giêsu Kitô ngay trên đường phố Sydney.

Liên quan đến việc tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney cũng cần nói thêm rằng, cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney trong những năm qua đã miệt mài chung lưng xây dựng những cơ sở rất to lớn và khang trang. Quý cha và anh chị em trong nước và hải ngoại chưa từng đến Úc Châu bao giờ hãy quyết tâm tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Úc Châu. Nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 nên đi một chuyến sang Úc Châu. Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney và các tiểu bang khác hân hoan chào đón chu đáo. Nên hoạch định chương trình ngay từ bây giờ.

Nhìn tổng quát, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 được tổ chức rất công phu và thành công tại Cologne Đức Quốc, mặc dù có nhiều hạn chế. Một số những ghi nhận quan trọng trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 do Ban Tổ Chức Trung Ương ghi lại như sau:

  • 1. Số người tham dự: 415.178 người đăng ký, trong tổng số 1.002.000 người tham dự Thánh Lễ bế mạc. Có 280.404 người tuổi từ 18-27 đăng ký.
  • 2. Các quốc gia tham dự: 197 quốc gia khác nhau đến tham dự. Âu châu: 79.2 % trong số đó 20.7% ở Đức, Á châu : 3.0%, Phi châu: 2.3%, Bắc mỹ: 8.9%, Trung mỹ: 1.8%, Nam mỹ: 3.4%, Vùng Úc Châu: 0.8%.
  • 3. Năm quốc gia có đông người tham dự nhất: Ý 101.174, Đức 83.929, Pháp 38.549, Tây ban nha 31.908, và Hoa kỳ 24.237.
  • 4. Ban Tổ Chức phân phát 500.000 túi đeo lưng (backpacks).
  • 5. Thiện Nguyện Viên: 27.000 thiện nguyện viên từ 120 quốc gia.
  • 6. Tạm trú: 350.000 trú trong các trung tâm thể dục và trường học, 91.024 tại các nhà hoặc phòng thuê, 30.000 tại các gia đình địa phương, một số lớn khách hành hương tạm trú tại các văn phòng quản lý, siêu thị, tiệm bán bàn ghế, trung tâm văn hoá Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ, lâu đài, nhà kho, nhà ươm trồng cây....
  • 7. Phụng vụ: gồm 804 Hồng Y và Giám Mục với 54 hồng Y, 750 giám mục, 10.000 Linh Mục, 3000 thừa tác viên thánh thể, 500 linh muc giải tội, 248 giáo lý viên, 3000 điã thánh, 400.000 cây nến, 1000 người phục vụ bàn thánh, 2450 ca viên và nhạc sĩ, 480 lít rượu lễ, 2.8 triệu bánh lễ.
  • 8. Y tế: 30 bác sĩ, 4 giường hồi sinh, 70 giừơng bệnh, 2000 xe cứu thương, 40 trạm cứu thương, 5 trạm y tế lưu động cho mỗi 35 ngàn người, mỗi trạm gồm một bác sĩ và 20 người phục vụ.
  • 9. Vệ sinh: Trên 9000 phòng vệ sinh lưu động tại Marienfeld, 12.000 phòng vệ sinh lưu động dọc trên đường, 105 tháp nước uống, 1600 địa điểm nước uống.
  • 10. Trang trí: Trên 3000 lá cờ trên khắp tổng giáo phận Cologne, 40 màn ảnh lớn, gồm 32 màn ảnh tại Marienfeld.
  • 11. Chuyên chở: 1200 xe bus nhỏ, 900 xe bus lớn (coaches).
  • 12. Xe điện: 1250 xe địa phương và phụ cận, 142 xe xuyên bang và liên quốc gia, 19 chiếc từ Ý, 12000 người di chuyển mỗi giờ tại nhà ga Horrem, và trên 200 xe lửa, với 1010 tài xế xe lửa thay vì 480 tài xế ngày thường.
  • 13. Thực phẩm: 5000 tấn thực phẩm, 6 triệu bữa ăn, 130 địa điểm nhận đồ ăn trưa và chiều, 320 vạc nấu ăn và bếp hâm đồ ăn (ovens), 388 xe chuyên chở thực phẩm, 3000 ký cà phê, 35.000 người tình nguyện phụ giúp, 300.000 lít sữa mỗi ngày, 700.000 bữa ăn mỗi ngày, 900.000 ổ bánh mì mỗi ngày, 1 triệu bộ muỗm dĩa dao, 1.8 triệu trái cây, 3.6 triệu túi rác, 5.7 triệu hộp đựng đồ ăn.
  • 14. Chương trình: Hơn 1000 các buổi lễ và sinh hoạt, hơn 500 chỗ hội họp, hơn 80 sân khấu, 7 sân khấu lớn tại 3 thành phố, gần 4000 nghệ sĩ tham gia.
  • 15. Truyền thông: Hơn 7000 phóng viên đăng ký, 160 đài tiếp vận quốc gia, 6900 phút phát thanh, 400 đài phát thanh, 41 đài truyền hình và phát thanh ngoại quốc, 109 máy quay hình, 1000 kilô mét giây cáp, 1.2 megawatt điện. 250 triệu người thế giới theo dõi trên 79 đài truyền hình tiếp vận trên thế giới.
Nhìn chung, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 tại Cologne Đức Quốc là một sứ điệp Giới Trẻ gửi Thế Giới hôm nay: “Chúng tôi đến thờ lậy Người. Chúng tôi vẫn còn đây với hành trình niềm tin, đồng hành với Đức Kitô, cùng với Giáo Hội, loan truyền Tin Mừng Phục Sinh.”

  • Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005, là một chứng từ sống động về Đức Kitô đã chết và sống lại.
  • Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 là một bản trường ca Đức Tin vững mạnh của người trẻ hôm nay.
  • Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne là một khẳng định cho niềm tin tuổi trẻ thời đại.
  • Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 còn là tiền đề để tuổi trẻ tiếp tục dấn thân trong mọi môi trường cuộc sống.
  • Hãy cầu nguyện cho tuổi trẻ.
  • Hãy đồng hành với tuổi trẻ.
  • Hãy cùng dấn thân với tuổi trẻ lên đường loan báo Sứ Điệp Tin Mừng của Đức Kitô cho toàn thể Thế Giới hôm nay.


Linh Mục Văn Chi tổng kết.

Sydney ngày Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria 8.9.2005.