“Nhân sao Ba Vua bỏ cung điện mình, cùng đồng hành ra đi?

Nhân sao Ba Vua theo dõi ánh sao...

Nhân sao Ba Vua đến tôn thờ? Thờ kính một Trẻ thơ ra đời....”


Đây là lời hát mở đầu của bài “Theme Song” cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005: “Veniums adorare eum: Chúng Tôi Đến Thờ Lạy Người” và đây cũng là tâm tư của tôi muốn tìm ra nguyên do vì sao các bạn trẻ trên toàn thế giới cùng tôi đến tham dự ngày ĐHGTTG tại Koln, Nước Đức.

Biến cố của ĐHGTTG 2005rất đặc biệt đối với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đức tin sống động của các bạn trẻ toàn thế giới và được diện kiến Đức Giáo Hoàng đương kim, Beneditô XVI. Trong những ngày đại hội, tôi cảm nghiệm được một sức sống rất mãnh liệt trong tâm hồn tôi khi được chứng kiến biết bao những khuôn mặt vui tươi đang cùng chào nhau và chia sẻ vẽ đẹp của dân tộc mình qua những lá cờ, lời ca tiếng hát, và sự trao đổi những vật lưu niệm. Một sức sống mà tôi vui mừng đón nhận nó và cũng là lúc tôi thắc mắc không biết động lực nào kiến chúng tôi không màng lên đường đi bộ 2 cây số, 4 cây số, hay 7 cây số để tìm kiếm Đức Kitô trong những ngày Đại Hội Giới trẻ.

Động lực nào và sức mạnh nào làm cho chúng tôi hăng say cùng vỗ tay và tung hô: “Benedito! Benedito! Benedito!... Trong sự vui mừng chào đón Đức Thánh Cha trên Sông Rhein của biết bao lớp người đứng hai bên dòng sông, và qua giương mặt rạng rỡ của vị Cha chung đứng trên chiếc thuyền vãy tay cùng chào đón đoàn con khắp thế giới, tôi cảm nhận được mối tương quan của hai bên rất mật thiết với nhau. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha như một vì sao sáng ngời chiếu tỏ trên khuôn mặt mọi người, và kèm theo thần khí của Thiên Chúa đi trước ngài như một làn gió thổi trong tâm hồn chúng tôi làm tan biến hết những mệt nhọc trong cơ thể từng người sau nhiều giờ đi bộ và nhiều giờ ngồi chờ đợi ngài. Trên khuôn mặt rạng rỡ qua nụ cười của Đức Giáo Hoàng và tấm lòng thành của các bạn trẻ cùng tung hô lớn tiếng: “Benedito! Bendito!” tôi cảm nghiệm được tình yêu và sự quan tâm của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ và tình thân thương của chúng tôi dành cho ngài. Đây là chính lúc tôi thốt lên trong lòng: “Ah, tôi biết rồi! Chính vì động lực tình yêu mà khiến chúng tôi là các bạn trẻ cùng hăng say đến với nhau để sống và làm chứng cho đức tin mình.”

Sự làm chứng đức tin của các bạn trẻ thật là một hình ảnh đánh động tôi rất nhiều. Biết bao lá cờ của từng phái đoàn phất phơ trên cao để cùng đón tiếp các bạn nước khác, và để nói lên rằng tất cả chúng ta cùng bước đi trong một đức tin và một gia đình Hội Thánh toàn vũ. Trong sự gặp gỡ đó, tôi rất hãnh diện là một giáo hữu Việt Nam mang danh hiệu Youth 117. Thật là nhờ mang danh hiệu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng tôi thật đoàn kết với nhau, cùng bước đi trong tiếng hát, tiếng cười, lời khuyến khích nhau, và sự kiên nhẫn trong việc khiêng vác các thực phẩm nặng nhọc trên lộ trình nhiều cây số. Tôi vẫn còn nghe vang vọng trong lòng những băng reo và lời ca tiếng hát của các anh chị em Việt Nam. “Chúng con đến, Hey, hey, hey, “Thờ lạy Người, Hey, hey, hey; VVV... NNN. Việt Nam! Việt Nam! “Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không...tội nghiệp quá đôi giày. Một, Hai, Ba...”.

Sau những tiếng cười và tiếng hát để giúp nhau đến bãi cỏ...để dự đêm canh thức với Đức Giáo Hoàng, chúng tôi thật diễm phúc được chầu Thánh Thể với ngài và được ngài ban phép lành Thánh Thể sau đó. Tôi thật cảm động khi thấy hàng ngàn ngọn nên được đột lên trên bãi cỏ và biết bao nhiêu bạn trẻ đang cùng tôi quì bên nhau để cảm nghiệm những giây phúc liêng thiêng đó. Hình ảnh của những ngọn nến đó vẫn còn sống trong tôi và ước gì các bạn trẻ của ĐHGTTG 2005 cùng tôi đem ánh sáng của đức tin và tình yêu trong Đức Kitô đến với hết mọi người.

“Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói: Venimus adorare eum... Immanuel, Người ở với tôi...” Đây là điệp ca của bài theme song và cũng là lời tôi muốn chia sẽ với các bạn trẻ Công Giáo sau khi tôi được diện kiến Đức Kitô qua ĐHGTTH 2005. Nếu có bạn trẻ nào hỏi tôi, thì tôi sẽ nói: “Đừng sợ, hãy hãnh diện về đức tin của bạn và hãy yêu mến Chúa qua Giáo Hội của Ngài.” Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Emmanuel! Amen!

M & M