THÁI BÌNH -- Ngày quốc tế thiếu nhi 1- 6 đã được cử hành trọng thể với đề tài “Thiếu nhi giáo phận Thái Bình sám hối canh tân hòa giải trong Năm Thánh chuẩn bị”.




Ngoài những buổi lễ được diễn tiến ở các xứ họ cho thiếu nhi trong các làng xã, buổi lễ hôm nay mang cấp giáo phận, do chính Đức Giám Mục cử hành. Theo chương trình đã vạch ra trong thông cáo, từ 8 giờ sáng, độ 5000 thiếu nhi đã dẫn về khuôn viên Tòa Giám Mục, và cùng Đức Giám Mục giao lưu giáo lý. Các em đã trả lời xuất sắc các câu hỏi do Ngài đề ra về Tân - Cựu Ước, về Lời Chúa không những về Đức Giáo Hoàng mới được bầu, và đã được nhận các phần thưởng tại chỗ. Trước lễ có phần rước Thánh Giá do đoàn thiếu nhi Thánh Thể, kết thúc bằng một cuộc sám hối rất cảm động sau đây:
“Trọng kính Đức Cha giáo phận, Kính thưa Cha Tổng đại diện, Quý Cha Hạt trưởng, Quí Cha, quý Tu sỹ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Hôm nay là ngày 1/6, ngày quốc tế thiếu nhi. Các bạn thiếu nhi giáo phận Thái Bình chúng con vô cùng sung sướng và xúc động, vì đã được Đức Cha khả kính và quý Cha yêu thương lo lắng tổ chức để chúng con được về đây, quây quần bên cạnh Đức Cha, chúng con ngước nhìn lên dung nhan của Đức Cha, tuy tóc bạc phơ, nhưng tâm hồn lại rất trẻ, đoàn thiếu nhi chúng con đã cảm nhận được từ nơi sâu thẳm trong trái tim tươi trẻ của Đức Cha, một tình yêu không bờ bến, một tình yêu không tuổi tác, như sức nam châm cực mạnh đã hút đoàn thiếu nhi của cả giáo phận về đây, để chào mừng Đức Cha - để cùng nhau cử hành nghi thức Sám Hối Canh Tân Hòa Giải, để rồi được Đức Cha dậy dỗ - và nhất là được Đức Cha chúc lành cho đoàn thiếu nhi chúng con.
Vâng, chúng con xin thành kính dâng lên Đức Cha những lời chào chúc tốt đẹp nhất của chúng con. Chúng con xin dâng lên Đức Cha tất cả những trái tim tí hon, ngây thơ và thánh thiện, để qua Đức Cha, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ và biến đổi trái tim của chúng con nên giống Trái Tim của chúa Giêsu.
Nhưng nhìn thẳng vào cuộc sống hiện tại trong xã hội ngày nay, thiếu nhi chúng con cũng còn có nhiều khuyết điểm, đối với Chúa; đối với Giáo Hội; đối với đức tin truyền thống của Giáo Hội; đối với Bề trên giáo phận; đối với Cha sở và các anh chị giáo lý viên; đối với cha mẹ và thầy cô trong học đường.
Giờ đây chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn cùng với chúng con cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ về những lỗi lầm của chúng con.
1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn thờ ơ lãnh đạm đối với Chúa, chúng con chưa đặt Chúa ở trước mặt, ở trong trái tim, trong tư tưởng, lời nói và mọi việc làm của chúng con.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
2. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa sốt sáng tham dự Thánh lễ mỗi ngày, nhất là những ngày Chúa nhật và lễ trọng theo luật Hội Thánh dậy.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
3. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa đền đáp cân xứng với tình yêu thương của các bề trên đã dành cho chúng con; chúng con ít nhớ đến các ngài trong giờ cầu nguyện, hay khi tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
4. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa nhiệt tình học hỏi Giáo lý của Chúa; chúng con chưa biết vâng lời các Anh Chị Giáo Lý Viên, đó là những người mà Chúa đã gởi đến chăm sóc đời sống đức tin cho chúng con.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
5. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa thảo kính Ông Bà Cha Mẹ theo luật Chúa dạy; chúng con đã bị đoàn lỹ hóa, bị cuốn theo chiều gió sĩ diện của sự a dua, đua đòi ăn chơi, lười biếng học hành, và nhất là chưa nghe lời thầy cô cho trọn.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
6. Lạy Chúa Giêsu, căn bệnh gian dối đã thấm vào trong con tim và khối óc của một số các bạn chúng con, ngay khi ở với gia đình, trong học đường, trong Thánh đường, và trên đường chúng con đi tìm kiếm chân lý của Chúa.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
Kết: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban muôn ơn lành của Chúa trên chúng con, xin Chúa khơi dậy lòng tin - cậy - mến nơi mỗi người chúng con, xin ban cho các Giám Mục, Linh mục và tất cả những người thay mặt Chúa nuôi dưỡng và dậy dỗ chúng con, dồi dào sức khỏe và ân sủng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen”.
Đức Giám Mục F.X. Nguyễn Văn Sang cùng với hơn chục Linh mục đã long trọng dâng Thánh lễ tại lễ đường Phan Sinh, nay đổi là La-vang ở giữa hồ rộng, sóng vỗ dập dờn và gió thổi lồng lộng. Con số thiếu nhi cùng với bậc phụ huynh tuốn về càng lúc càng đông tới 7, 8 ngàn, đứng chật cả sân dưới Lễ đường và quanh hồ, tụ tập cả ở các ban công các ngôi nhà chung quanh.
Trong bài giảng, sau khi khuyên bảo các bậc phụ huynh và các em hãy biến những lời sám hối vừa phát biến thành việc làm cụ thể, Đức Giám Mục nêu rõ tầm quan trọng của cuộc giáo dục thiếu nhi hiện tại, nhắm về xây dựng thế giới xã hội và gia đình tương lai. Bổn việc phải chăm sóc các em tinh thần vật chất, các bậc cha mẹ, thầy cô phải nêu gương sáng và ngược lại các em cũng sẽ là gương sáng cho các thành phần khác trong gia đình và xã hội.
Kết thúc thánh lễ, Đức Giám Mục tuyên bố ban một số tiền cho các em dùng bữa trưa và tặng mỗi người đi dự lễ một cuốn sách giáo lý công giáo. Mọi người ra về sốt sáng đều ca ngợi rằng: Đúng là một buổi lễ hiếm có trong lịch sử giáo phận Thái Bình.




Ngoài những buổi lễ được diễn tiến ở các xứ họ cho thiếu nhi trong các làng xã, buổi lễ hôm nay mang cấp giáo phận, do chính Đức Giám Mục cử hành. Theo chương trình đã vạch ra trong thông cáo, từ 8 giờ sáng, độ 5000 thiếu nhi đã dẫn về khuôn viên Tòa Giám Mục, và cùng Đức Giám Mục giao lưu giáo lý. Các em đã trả lời xuất sắc các câu hỏi do Ngài đề ra về Tân - Cựu Ước, về Lời Chúa không những về Đức Giáo Hoàng mới được bầu, và đã được nhận các phần thưởng tại chỗ. Trước lễ có phần rước Thánh Giá do đoàn thiếu nhi Thánh Thể, kết thúc bằng một cuộc sám hối rất cảm động sau đây:
“Trọng kính Đức Cha giáo phận, Kính thưa Cha Tổng đại diện, Quý Cha Hạt trưởng, Quí Cha, quý Tu sỹ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Hôm nay là ngày 1/6, ngày quốc tế thiếu nhi. Các bạn thiếu nhi giáo phận Thái Bình chúng con vô cùng sung sướng và xúc động, vì đã được Đức Cha khả kính và quý Cha yêu thương lo lắng tổ chức để chúng con được về đây, quây quần bên cạnh Đức Cha, chúng con ngước nhìn lên dung nhan của Đức Cha, tuy tóc bạc phơ, nhưng tâm hồn lại rất trẻ, đoàn thiếu nhi chúng con đã cảm nhận được từ nơi sâu thẳm trong trái tim tươi trẻ của Đức Cha, một tình yêu không bờ bến, một tình yêu không tuổi tác, như sức nam châm cực mạnh đã hút đoàn thiếu nhi của cả giáo phận về đây, để chào mừng Đức Cha - để cùng nhau cử hành nghi thức Sám Hối Canh Tân Hòa Giải, để rồi được Đức Cha dậy dỗ - và nhất là được Đức Cha chúc lành cho đoàn thiếu nhi chúng con.
Vâng, chúng con xin thành kính dâng lên Đức Cha những lời chào chúc tốt đẹp nhất của chúng con. Chúng con xin dâng lên Đức Cha tất cả những trái tim tí hon, ngây thơ và thánh thiện, để qua Đức Cha, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ và biến đổi trái tim của chúng con nên giống Trái Tim của chúa Giêsu.
Nhưng nhìn thẳng vào cuộc sống hiện tại trong xã hội ngày nay, thiếu nhi chúng con cũng còn có nhiều khuyết điểm, đối với Chúa; đối với Giáo Hội; đối với đức tin truyền thống của Giáo Hội; đối với Bề trên giáo phận; đối với Cha sở và các anh chị giáo lý viên; đối với cha mẹ và thầy cô trong học đường.
Giờ đây chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn cùng với chúng con cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ về những lỗi lầm của chúng con.
1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn thờ ơ lãnh đạm đối với Chúa, chúng con chưa đặt Chúa ở trước mặt, ở trong trái tim, trong tư tưởng, lời nói và mọi việc làm của chúng con.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
2. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa sốt sáng tham dự Thánh lễ mỗi ngày, nhất là những ngày Chúa nhật và lễ trọng theo luật Hội Thánh dậy.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
3. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa đền đáp cân xứng với tình yêu thương của các bề trên đã dành cho chúng con; chúng con ít nhớ đến các ngài trong giờ cầu nguyện, hay khi tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
4. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa nhiệt tình học hỏi Giáo lý của Chúa; chúng con chưa biết vâng lời các Anh Chị Giáo Lý Viên, đó là những người mà Chúa đã gởi đến chăm sóc đời sống đức tin cho chúng con.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
5. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa thảo kính Ông Bà Cha Mẹ theo luật Chúa dạy; chúng con đã bị đoàn lỹ hóa, bị cuốn theo chiều gió sĩ diện của sự a dua, đua đòi ăn chơi, lười biếng học hành, và nhất là chưa nghe lời thầy cô cho trọn.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
6. Lạy Chúa Giêsu, căn bệnh gian dối đã thấm vào trong con tim và khối óc của một số các bạn chúng con, ngay khi ở với gia đình, trong học đường, trong Thánh đường, và trên đường chúng con đi tìm kiếm chân lý của Chúa.
Chúng con xin thành tâm sám hối và xin Chúa tha thứ.
(Cộng đoàn đáp như trên)
Kết: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban muôn ơn lành của Chúa trên chúng con, xin Chúa khơi dậy lòng tin - cậy - mến nơi mỗi người chúng con, xin ban cho các Giám Mục, Linh mục và tất cả những người thay mặt Chúa nuôi dưỡng và dậy dỗ chúng con, dồi dào sức khỏe và ân sủng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen”.
Đức Giám Mục F.X. Nguyễn Văn Sang cùng với hơn chục Linh mục đã long trọng dâng Thánh lễ tại lễ đường Phan Sinh, nay đổi là La-vang ở giữa hồ rộng, sóng vỗ dập dờn và gió thổi lồng lộng. Con số thiếu nhi cùng với bậc phụ huynh tuốn về càng lúc càng đông tới 7, 8 ngàn, đứng chật cả sân dưới Lễ đường và quanh hồ, tụ tập cả ở các ban công các ngôi nhà chung quanh.
Trong bài giảng, sau khi khuyên bảo các bậc phụ huynh và các em hãy biến những lời sám hối vừa phát biến thành việc làm cụ thể, Đức Giám Mục nêu rõ tầm quan trọng của cuộc giáo dục thiếu nhi hiện tại, nhắm về xây dựng thế giới xã hội và gia đình tương lai. Bổn việc phải chăm sóc các em tinh thần vật chất, các bậc cha mẹ, thầy cô phải nêu gương sáng và ngược lại các em cũng sẽ là gương sáng cho các thành phần khác trong gia đình và xã hội.
Kết thúc thánh lễ, Đức Giám Mục tuyên bố ban một số tiền cho các em dùng bữa trưa và tặng mỗi người đi dự lễ một cuốn sách giáo lý công giáo. Mọi người ra về sốt sáng đều ca ngợi rằng: Đúng là một buổi lễ hiếm có trong lịch sử giáo phận Thái Bình.