Đại Hội CGVN tại Đức kỳ thứ 29 Với chủ đề: “Sống Chứng Nhân”
Lễ Khai Mạc
Aschaffenburg - Đại Hội CGVN kỳ thứ 29 tại Đức với chủ đề "Sống Chứng Nhân " đã được tổ chức vào dịp đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống từ ngày thứ bẩy 14-5 đến ngày thứ hai 16-5-2005, tại Trung Tâm Huấn Nghệ và Hội Trường của thành phố Aschaffenburg, khoảng 40 cây số cách thành phố Frankfurt. Đại Hội kỳ thứ 29 năm 2005 ghi dấu 30 năm thành lập Liên Đoàn CGVN tại Đức, và kỷ niệm 30 năm tỵ nạn, chính vì thế mà Đại Hội đã chọn chủ đề “Sống Chứng Nhân” để mời gọi các gia đình và các cộng đoàn CGVN tại Đức cùng ra khơi, làm chứng tá cho Chúa ngay tại Quê Hương mới này.
Số người tham dự lên tới khoảng 4000 người vào buổi chiều Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhiều gia đình đến từ các nước Bỉ, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu. Trong số tham dự viên, cũng có nhiều gia đình bà con thân thuộc từ chính Quê Hương hoặc các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn. Đặc biệt có quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và hai Sơ dòng Mân Côi, một Sơ hiện là thư ký của Đức Cha Mai Thanh Lương và một Sơ khác đến từ thủ đô Paris.
Đại hội vui mừng được đón tiếp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá của giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Ngài là giám mục Việt Nam tiên khởi tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Đại hội cũng hân hoan đón tiếp linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Tôi Phải Sống”. Ngài đến từ Tân Tây Lan, từ lục địa xa xôi Châu Đại Dương…
Toàn thể Đại Hội đã vỗ tay reo vang đón mừng quý khách và chào mừng nhau qua bài “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời”.
Trong bài diễn văn chào mừng và khai mạc Đại hội, ông Giuse Đinh Kim Tân, chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Đức, đã thay mặt toàn Ban Chấp Hành Liên Đoàn chào mừng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, quý Quan Khách, Quý Linh mục Tu sĩ đến từ các nước khác, các linh mục trong Tuyên Úy đoàn, quý Sơ và toàn thể các tín hữu thuộc các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Đức.
Tiếp đến, cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Hội Đồng Tuyên Úy và Đại Diện Liên Tu Sĩ tại Đức đã thay mặt linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức chào mừng Đại Hội, chào mừng Đức Cha, và tất cả các cộng đoàn. Ngài đặc biệt kêu gọi các cộng đoàn cùng góp phần duy trì và phát huy truyền thống văn hóa, trong đó có tiếng Việt, để góp phần thăng tiến cộng đoàn và xây dựng Liên Đoàn trong tương lai. Cha cầu chúc: “ Tôi chân thành cầu chúc tất cả chúng ta sống những ngày Đại Hội thánh đức, vui tươi và xin Chúa Thánh Thần tác động nơi tâm hồn chúng ta trong những ngày nầy”.
Cha Đôminicô Nguyễn Ngọc Long, tuyên úy Liên Đoàn, đã tóm lược đôi hàng về 30 năm lịch sử hình thành Liên Đoàn từ “sau biến cố chính trị năm 1975 xảy ra ở bên quê nhà cách đây ba thập niên… Từ thời điểm đó Hội ái hữu Công Giáo VN được thành lập ở nước Đức. Đây có lẽ là nhịp cầu ái hữu tình huynh đệ tiên khởi cho tất cả mọi người Việt Nam bất phân niềm tin tôn giáo ở nước Đức vào thời điểm của những năm 1975 đến năm 1980!... Và qua đó họ cũng làm công việc “nối lửa“ đức tin cho đời”.
Ngài cũng nhắc đến công lao của hai vị tuyên úy đầu tiên : “Nơi đây xin cúi đầu tưởng nhớ đến cố viện trưởng đại học Huế, cố lm. Cao văn Luận, là một trong những người đầu tiên đã có sáng kiến quy tụ cổ võ tinh thần anh chị em sinh viên lại, để lập nên Hội Công Giáo Việt Nam ở nước Đức. Xin tưởng nhớ đến cha Thomas Nguyễn đình Tuyển, là vị tuyên úy tiên khởi của Hội”.
Hội Công Giáo Việt Nam đã được chính thức đổi thành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức vào năm 1987 cho phù hợp với hoàn cảnh mới của cộng đoàn CGVN tại Đức. Thành quả đáng kể nhất là việc tổ chức Đại Hội Công Giáo hàng năm vào đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Sau đó, linh mục tuyên úy “chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 30 của Liên Đoàn chúng ta! Chúng ta cám ơn Chúa và nhìn về tương lai với tâm hồn vui tươi phấn khởi, tiếp tục làm công việc “nối lửa đức tin và tình người“ cho đời… Nhưng tôi tin rằng tinh thần đạo đức cùng nếp sống tình liên đới của chúng ta là yếu tố căn bản cho sức sống phát triển của Liên đoàn trong quá khứ và trong tương lai… Mọi người chúng ta cần nhau để sống đức tin tình người. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau sống cuộc sống đức tin tình người”.
“Tôi ca ngợi và cám ơn sự đóng góp của mọi thành phần dân Chúa cho sự thành hình, cho sức sống triển nở của Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức của chúng ta từ 30 năm nay. Trên những viên gạch sống động dấn thân cho đức tin tình người của mọi người công giáo Việt Nam ở Đức, Liên đoàn chúng ta được xây dựng thành hình. Xin chân thành cám ơn các cha Việt Nam ở nước Đức, ngay từ ngày đầu tiên Liên Đoàn mới thành lập cho tới ngày nay và còn tiếp tục trong tương lai, đã luôn hằng cùng đồng hành với các linh mục chúng ta không là người cung cấp thức ăn sức sống cùng trực tiếp điều hành Liên Đoàn, nhưng chúng ta đã, đang cùng hướng dẫn Liên đoàn đi tìm đến nguồn nước uống thức ăn đức tin vào Chúa, nơi các phép Bí tích. Chính nguồn nước thức ăn này nuôi sống đức tin người công giáo chúng ta…”
Ngài cũng ca ngợi và ghi ơn “những đóng góp của mọi thành phần dân Chúa cho sự thành hình, cho sức sống triển nở của Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức của chúng ta từ 30 năm nay. Trên những viên gạch sống động dấn thân cho đức tin tình người của mọi người công giáo Việt Nam ở Đức…”. Nhất là sự đóng góp chăn dắt mục vụ của tất cả các linh mục và những hy sinh lớn lao của “Qúy Vị trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn xưa nay, qúy vị trong đoàn Đại biểu đại diện cho các cộng đoàn địa phương, đã hằng liên tục làm việc sinh hoạt gìn giữ phát triển Liên Đoàn từ ngày thành lập cho đến hôm nay đã ba mươi năm và còn tiếp tục trong tương lai nữa”.
Để kết luận, linh mục tuyên úy Liên Đoàn kêu gọi: “Tình liên đới trong cùng một Liên Đoàn nối kết chúng ta tất cả lại với nhau. Đức tin vào Chúa là sức sống cho mối dây liên kết đó được bền chặt. Liên Đoàn cần mỗi người chúng ta và ước gì mỗi người chúng ta cũng cần Liên Đoàn không những cho hôm qua mà còn hôm nay và ngày mai, nhất là cho thế hệ con em bạn trẻ của chúng ta. Đức Thánh Cha Bênêđictô của chúng ta nhắn nhủ gây lòng phấn khởi tin tưởng của mọi người tín hữu Chúa Kitô: Giáo hội luôn sống động! Giáo hội chúng ta tươi trẻ mãi!“.
Sau đó là nghi thức thắp nến Phục Sinh và nến rửa tội, do cha Tuyên Úy Liên Đoàn cùng với 12 vị đại diện các cộng đoàn CGVN tại Đức để nhắc nhớ lại Bí tích Thánh Tẩy và Ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh đã hướng dẫn mội người tín hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và Liên đoàn trong 30 năm qua và tiếp tục soi chiếu hướng dẫn trong tương lai. Cộng đoàn cùng hiệp thông trong bài hát :“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời“.
Sau nghi thức khai mạc là thánh lễ khai mạc Đại Hội, lễ vọng Chúa Thánh Thần do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương chủ tế cùng với các linh mục tuyên úy cùng quý cha Nguyễn Hữu Lễ; cha Huân, tuyên úy quân đội Hoa Kỳ tại nước Đức; cha Linh dòng Xitô đang du học tại Strasbourg.
Trong bài giảng, Đức Cha đã chúc mừng 30 năm ngày sinh nhật của Liên Đoàn và mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục kín múc nguồn sức sống nơi Chúa Giêsu Phục Sinh, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đi từ kinh nghiệm chia rẽ của tháp Babel trong Cựu Ước, Đức Cha chủ tế hướng dẫn cộng đoàn về biến cố Lễ Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần phá đổ mọi bức tường ngăn cách và chia rẽ để xây dựng một thế giới đầy tin yêu. Chính trong khi biết cầu nguyện cùng với Đức Maria, chúng ta có thể đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong tâm hồn, để có thể làm chứng tá cho Chúa.
Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ đã tụ họp đông đảo cùng với cha Lê Phan (Stefan Taeubner SJ.), cha Tuấn và Cha Thủy hát thánh ca cầu nguyện và sinh hoạt trong tinh thần chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới cho tới mãi gần 11 giờ khuya.
Cũng nhân Năm Thánh Thể, nên nhiều tín hữu, đặc biệt Hội Các Bà Mẹ đã tham dự giờ Chầu thánh Thể từ 20 giờ tới nửa đêm…
Đại Lễ Chúa Thánh Thần
Cao điểm của Đại Hội CGVN tại Đức năm 2005 chính là Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, chủ tế và 17 linh mục Việt Nam cùng đồng tế.
Ca đoàn tổng hợp từ các cộng đoàn đã hòa vang những bài thánh ca Việt Nam và Đức, giúp thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng. Tất cả hội trường phía trước khán đài và hội trường bên cánh phải đều chật kín. Trong phần dâng của lễ, các thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam và các thanh niên cũng như quý ông trong quốc phục khăn đóng áo thụng đã thay mặt cộng đoàn tiến dâng lên trên bàn thờ các nén hương trầm nghi ngút, các bó hoa muôn sắc và mâm ngũ quả, cùng bánh thánh và tiền quyên trong lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế đã dựa vào bài Tin Mừng đại Lễ Chúa Thánh Thần để trình bầy về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong suốt lịch sử của Giáo Hội: Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất trong giáo hội và nhân loại. Nhờ ngài mà mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ có thể hiểu nhau và bắt tay nhau xây dựng hòa bình và công lý. Ngày Lễ hiện xuống là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Ngày phá đổ tháp Babel. Ngày phá đổ mọi bức tường ngăn cách và chia rẽ giữa con người và giữa mọi dân nước. Bằng chứng hiển nhiên trong đám tang của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005 vừa qua, nhiều vị nguyên thủ đối nghịch nhau, lại ngồi gần nhau, bắt tay nhau, và trao bình an cho nhau…
Tất cả tín hữu Chúa Kitô với tư cách là chi thể trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô được mời gọi trở thành những viên đá sống động để xây dựng Giáo Hội và Cộng Đoàn.
Kể từ Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội được Chúa sai đi truyền giáo cho mọi dân tộc. Ngày hôm nay, Chúa Phục Sinh cũng sai Liên Đoàn CGVN tại Đức “sống chứng nhân“ và làm chứng cho Chúa.
Vào cuối Thánh Lễ, trước khi ban phép lành, Đức Cha đã trao cho Ông Trần Bình huy chương hiệp sĩ của Tòa Thánh “Pro Ecclesia et Pontifice“.
Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng, Đức Cha Mai Thanh Lương cũng đã thuyết trình đề tài "sống chứng nhân". Ngài đưa ra một số những chứng tá kể từ biến cố Phục Sinh. Đầu tiên là lời chứng của “tảng đá lấp cửa mồ“. Tiếp đến là lời chứng của anh Què từ khi lọt lòng mẹ ngồi ăn xin bên Cửa Đền Thờ được thánh Phêrô và Gioan chữa lành nhân danh Đức Giêsu Kitô (TĐCV 3, 1-10). Lời chứng của Maria Magdalena, một người đàn bà tội lỗi, được trở nên tông đồ loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Sau cùng là lời chứng của Phêrô, một người đánh cá dốt nát, được Chúa Phục Sinh trao phó cho trọng trách chăn dắt Giáo Hội Chúa Kitô.
Đức Cha đề nghị cho các tín hữu, các gia đình và nói chung cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Đức:
1. Ai cũng được mời gọi làm chứng nhân cho Chúa: dù là tội lỗi, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là học thức hay dốt nát.
2. Cần phải học hiểu Lời Chúa và cầu nguyện với Kinh Thánh để thánh hóa bản thân và cải đổi cuộc sống: “Chúa nói với tôi trước nhất“. Muốn làm chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh cần phải để cho Chúa Phục Sinh biến đổi cuộc đời của các nhân, mọi hoạt động chứng tá phải đặt Chúa Kitô Phục Sinh làm tâm điểm.
3. Theo gương các Tông Đồ xưa: cần phải giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần cộng tác tập thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đó là lời chứng của tập thể. Do đó cần phải hiệp nhất với nhau.
4. Cộng đồng CGVN cần phải thấm nhiễm và đặt nền tảng cuộc sống chứng nhân trong con đường tu đức của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cần phải bảo tồn và phát huy văn hóa đời và đạo theo như truyền thống văn hiến Việt Nam: chẳng hạn biết lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết bảo tồn gia đạo, biết hy sinh cho con cái… Nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe và tìm hiểu giới trẻ, biết hội nhập văn hóa và tích cực cộng tác với Giáo hội địa phương. Đức Cha đề nghị Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức cùng nhau góp công góp sức để xây dựng một Trung tâm văn hóa Việt Nam cho tương lai.
5. Hãy theo gương Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô để can đảm làm chứng tá và khiêm nhường phục vụ.
Sau phần thuyết trình, các tham dự viên cũng có dịp để đưa ra nhiều thắc mắc và đã được thuyết trình viên giải đáp một cách thỏa đáng. Nhất là câu hỏi của một tham dự viên: “người Công Giáo có được làm chính trị không? “ Đức Cha đã trả lời thẳng thắn: “Người Công giáo không được làm chính trị xôi thịt và đảng phái. Nhưng cần phải làm chính trị chính đáng để xây dựng cho nhân quyền, cho tự do, cho công lý… theo gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị“. Với lối kể chuyện bình dân và những câu chuyện đời mục vụ trong một xứ đạo vùng Versailles, New Orleans, Đức Cha đã đem đến cho hội trường nhiều trận cười thú vị.
Buổi chiều sau cơm trưa, Đức Cha còn dành mấy tiếng đồng hồ để chia sẻ với cộng đoàn tại hội trường chính về mục vụ và tiếp tục đề tài “sống chứng nhân“ ban sáng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ và nhiều giáo dân khen ngợi là Đức Cha chia sẻ thật sâu sắc và thực tế, với nhiều câu truyện thật cụ thể và hấp dẫn.
Song song với buổi chia sẻ của Đức Cha, các bạn trẻ cũng được quý Cha Tuấn và cha Thủy hướng dẫn sinh hoạt, cùng nhau chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 sắp tới. Sáng sớm hôm nay, ngay từ 6 giờ sáng, nhiều thanh thiếu niên và một số giáo dân khác đã sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện buổi ban mai do quý Sơ hướng dẫn.
Người ta cũng đặc biệt chú ý đến gian hàng “Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới“ của các bạn trẻ. Nhiều ân nhân đã ký sổ vàng giúp ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Kết quả khả quan: sổ vàng đã thu được hơn 4.305 Euro. Ngoài ra gian hàng còn nhằm cổ võ thêm cho các bạn trẻ hướng về Đại Hội và hăng say ghi danh tham dự.
Vào khoảng 15g45, quý vị Đại biểu các cộng đoàn đã tham dự cuộc bầu Ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn. Mặc dù những khó khăn trong buổi họp, nhưng nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tinh thần dấn thân của các tham dự viên, nên đã đạt tới kết quả thật tốt đẹp: Ông Bùi Văn Toàn đã đắc cử Chủ Tịch Liên Đoàn. Ông Nguyễn Văn Rị đắc cử phó nội vụ. Ông Lê Trung Tuấn, phó ngoại vụ. Ông Nguyễn Quang Thái, tổng thư ký. Ông Bùi Ngọc Châu, thủ quỹ. Trong lời chào đầu tiên của Ông tân chủ tịch, Ông đã thay mặt tân Ban Chấp hành tuyên hứa trung tín với Giáo Hội và cố gắng làm việc ăn khớp với Hội Đồng Tuyên Úy. Ông cũng kêu gọi sự hợp tác của mọi thành phần Dân Chúa.
Giờ chầu Thánh Thể năm nay, đặc biệt trong Năm Thánh Thể, do Cha Vinh sơn Trần Văn Bằng chủ tọa, đã có rất đông tín hữu, trong đó có nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi đến tham dự. Trong giờ chầu, có rất nhiều tín hữu đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, để lãnh nhận ơn tha thứ và quyết tâm hoán cải. Đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Linh.
Đêm trình diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" đầy tình tự mầu sắc dân tộc và quê hương, với sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi và các em thiếu nhi từ một vài cộng đoàn CGVN tại Đức, đã khuyến khích các mầm non văn nghệ trong các cộng đoàn. Xổ Số Tombola gây quỹ cho Đại Hội cũng đã diễn tiến tốt đẹp. Một bà trúng lô độc đắc 200 Euro đã tình nguyện góp vào quỹ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Tân Ban Chấp hành Liên Đoàn cũng đã chính thức trình diện toàn thể cộng đoàn và hứa sẽ hết sức phục vụ dấn thân cho Giáo Hội.
Vào khoảng 11 giờ đêm, đông đảo các bạn trẻ đã tham buổi văn nghệ xen lẫn “disco“. Đây là sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn nghệ cho các bạn trẻ, đồng thời giúp các bạn xa lánh các hộp đêm, không thích hợp với tinh thần của Đại Hội.
Lễ Bế Mạc với cuộc cung nghinh Thánh tượng Mẹ La Vang.
Vào sáng ngày Thứ Hai 16-5, bầu trời trong xanh, báo hiệu một ngày đẹp trời với nắng ấm. Khoảng 9g 15, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã được diễn tiến thập phần tốt đẹp với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Đức Cha Rainer Klug, giám mục phụ tá tổng giáo phận Freiburg đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ bế mạc Đại Hội. Người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Ông Bà Thị Trưởng thành phố Aschaffenburg,
Trước khi cung nghinh Tượng Đức Mẹ, Đức Cha Rainer Klug đã xông hương tượng Mẹ. Đoàn kiệu với trống, chiêng, cờ Giáo Hội, cờ Quốc Gia Đức, Việt Nam, cờ Hội Đoàn, Thánh Giá nến cao, hướng dẫn đoàn người với những y phục mang nhiều màu sắc của các em thiếu nhi, đội Hoa, hội Các Bà Mẹ Công Giáo, … tạo thành một đoàn rước muôn mầu và trang trọng trong khuôn viên đại hội. Những lời nguyện, những lời kinh, bài ca luôn vang lên trong suốt thời gian đi kiệu để chúc tụng tôn vinh Mẹ, để tâm sự, nói chuyện cùng Mẹ và để cầu nguyện cho Quê Hương, cho Giáo Hội, cho Dân Tộc, cho Cộng Đoàn… Khi đoàn kiệu trở về hội trường của đại hội, một lần nữa Đức Cha xông hương Tượng Mẹ, và toàn thể cộng đoàn đã đọc kinh Đức Mẹ La Vang, cùng dâng mình, dâng gia đình và Quê Hương cũng như Giáo Hội cho Đức Mẹ.
Cỗ kiệu rồng của vùng Cha Franz Nguyễn Ngọc Thủy vừa mới từ Việt Nam đến Đại Hội, nối kết truyền thống những cỗ kiệu sơn son thiếp vàng trong nhiều giáo xứ cổ truyền Việt Nam. Cỗ kiệu đã được 8 thanh niên trong quốc phục khăn đóng áo thụng xanh cung nghinh. Nhiều giáo dân tỏ ý tiếc rằng năm nay cuộc kiệu đã quá ngắn, dù trời đẹp và khí mát mùa xuân. Nhưng phần vì cỗ kiệu quá nặng và cũng để cho buổi lễ sau cuộc kiệu không quá kéo dài đến một hai giờ sau trưa như mọi năm, nên đành phải rút ngắn... Dù vậy, giáo dân Đức tại địa phương và khách qua đường đã chứng kiến cuộc biểu dương đức tin sống động và lòng sùng kính Đức Mẹ vô cùng thâm sâu của giáo đoàn Việt Nam. Cuộc rước kiệu đã được kết thúc tại hội trường với đoàn các thiếu nữ dâng hoa của đội dâng hoa 12 thiên thần dâng hoa ngũ sắc dâng kính Đức Mẹ như phong tục tại Quê Hương xưa trong Tháng Hoa của Mẹ.
Trong bài giảng Đức Cha chủ tế đã dựa vào ba bài đọc để chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn hiện diện. Sau đây là một vài điểm chính yếu trong bài giảng của Đức Cha do cha Antôn Huỳnh Văn Lộ chuyển dịch:
“Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Một số người còn gọi sách Công Vụ Tông Đồ là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần, vì tường thuật việc Giáo Hội được lớn lên như thế nào từ các Cộng đoàn nhỏ của các Tông Đồ và được mở rộng cho mọi người và cho mọi dân nước nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô nhìn nhận rằng, những ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành sẽ được Chúa tiếp nhận. Những người thiện tâm nói trên sẽ được rao giảng để biết Tin mừng Chúa Giêsu sống lại và biết về việc tha tội nhờ niềm tin vào Chúa Kitô. Đó chính là nhiệm vụ căn bản của Giáo Hội ngày nay. Đặc biệt những vị giáo hoàng vừa qua đã mở rộng cửa của Hội Thánh: "Hãy mở cửa cho Chúa Kitô, đừng sợ". Hãy ra khơi, để đem người về cho Chúa Kitô". Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô II đã luôn luôn nhắc nhở và Đức Bênêđictô đã mạnh dạn lên tiếng. Trong các giáo xứ và trong cuộc sống đạo cá nhân, chúng ta đừng ngại can đảm đi theo con đường trên của Giáo hội và cầu xin ơn của Chúa Thánh Thần để bước theo con đường đó…“
“Như người Do Thái thuở xưa ở Giêrusalem, nhiều lúc chúng ta có một hình ảnh quá hẹp hòi về đức tin và nhiều khi với cả một hình ảnh thiếu sự can đảm. Giới trẻ trên thế giới đã cho chúng ta một bài học khác hẳn, đặc biệt trong những tháng vừa qua ở Rôma, khiến cho Đức Thánh Cha Bênêđictô trong ngày nhậm chức đã nói: " Giáo Hội còn trẻ trung". Tôi xin Anh Chị Em, hãy làm thế nào để cách sống đức tin của người Việt Nam công giáo tại Đức giúp cho Giáo Hội chúng tôi ở đây có một tầm nhìn thật xa, thật can đảm về Giáo Hội hoàn vũ và đồng thời đừng bao giờ làm mất đi tình thương vui tươi có được dành cho tha nhân, nhờ vào đức tin và giúp chúng tôi khích lệ giới trẻ ở đây, trong cương vị là người công giáo trẻ biết nói với người khác theo cung cách và kiểu nói của mình“.
Lời nói thứ hai cho lúc đi đường mà thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại đã nói với chúng ta là: "Anh Chị em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa ban cho anh chị em... và hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà với nhau" (Eph. 4, 1. 3)
“Khi các Tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, Ngài đã cất lấy mọi âu lo ra khỏi tâm hồn họ, đặt vào miệng lưỡi họ những lời nói của Chúa Giêsu và niềm tin vào Người và ban cho những ai nghe họ ơn thông hiểu. Họ hiểu nhau qua những tiếng xa lạ. Ranh giới hạn hẹp chung quanh nước Do Thái từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây được bãi bỏ. Sự đa dạng trong việc biểu lộ niềm tin con người thể hiện ngay từ đầu Giáo Hội nói lên một nét đặc thù bên ngoài của Hội Thánh“.
“Đó là lời thứ hai cho lúc đi đường. Nó đòi hỏi chúng ta sự cố gắng không ngừng để duy trì sự hiệp nhất của Thánh Thần nhờ vào an bình liên kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta được mời gọi như các thánh tông đồ để trở nên những sứ giả của hoà bình Thiên Chúa. Sứ giả của hoà bình được sống động trong sự đa diện và tự do mà không ai có thể cất lấy khỏi chúng ta, nhưng mang lại cho tất cả mọi người một cái gì; nền tảng bền vững của hoà bình đó là chính Chúa, tình thương, lòng thương xót và công lý của Ngài“.
Lời nói thứ ba cho lúc đi đường trích từ Phúc Âm thánh Gioan cho chúng ta thấy rõ: Các chứng nhân cho bình an của Chúa đi theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô. Đường Ngài đi là đường chúng ta đi. Vận mạng của Ngài là vận mạng của Giáo Hội và của các nhân chứng mà Ngài kêu gọi.
“Chúng ta phải nhận thức rõ ràng là những ai thử sống theo Phúc Âm Chúa Kitô, chỉ nguyên qua sự cố gắng và cuộc sống của họ đã tác động như là một nguy cơ cho mỗi một hình thức sống ích kỷ và không có tự do, cho chủ nghĩa cá nhân vô giới hạn, cho sự tham lam quyền bính, của cải và thống trị kẻ khác. Đức tin của người kitô hữu là một nguy cơ cho tất cả các chế độ độc tài trong quá khứ. Ngay cả việc toàn cầu hoá về kinh tế ngày nay đã đánh mất đi con người trong cái nhìn và xem học thuyết xã hội kitô giáo là kẻ thù của mình. Không lạ gì, khi theo Chúa Kitô, các chứng nhân của niềm tin kitô giáo đều bị những nhà cầm quyền thuộc mọi chế độ và các quyền lực tự trị áp chế và khai trừ, khi có thể.“
“Giáo Hội chúng ta kỷ niệm các vị tử đạo và chứng nhân của anh chị em như là kho tàng quý báu. Giáo hội tại Việt Nam và tại Đức trong lịch sử gần đây đã có nhiều vị tử đạo của đức tin. Chúng ta tưởng niệm họ, vì đó là hình thức sơ khởi và căn bản của việc theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải thuật lại lịch sử của những vị chứng nhân nam nữ đó cho con cái nghe và phải cho chúng có dịp đọc tiểu sử của họ“.
“Chính tôi cũng được đánh động bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận của Anh Chị Em - mà tôi gặp tại Rôma - qua cuốn sách "Niềm Hy Vọng" của Ngài thuật lại những chứng từ đức tin trong thời gian bị cầm tù. Tôi luôn đọc đi đọc lại sách của Ngài và kể lại cho người khác. Chứng tá của Ngài thật là quý báu cho tôi.
Chúng ta hãy đặc biệt để cho con cái chúng ta và những người trẻ tham gia vào kho tàng kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm đức tin của các vị tử đạo và chứng nhân đức tin và hãy giữ cho kỷ niệm trên sống động trong Cộng Đoàn chúng ta, để nhờ đó chúng ta múc lấy sức mạnh, giữ vững niềm tin hôm nay và để cho Thần Linh sự thật dẫn dắt chúng ta, là Đấng bởi Đức Chúa Cha mà ra và làm chứng tá về Chúa Giêsu Kitô“.
Đức Cha chủ tế đã kết luận: “Hôm nay Thánh Kinh cho chúng ta "ba lời nói cho lúc đi đường" để chúng ta mang trong tâm hồn đem về nhà và mang lại hoa trái trong đời sống hàng ngày, nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần:
- Lời nói của thánh Phêrô về tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa.
- Lời nói của thánh Phaolô về sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần qua sự bình an liên kết chúng ta lại với nhau.
- Lời nói của chính Chúa Giêsu, trích từ Phúc Âm của thánh Gioan, là Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta Đấng phù trợ trong tình cảnh khó khăn để chúng ta trở thành chứng nhân cho đức tin“.
Trước Kinh Lạy Cha, cha Huỳnh Văn Lộ đã mời tất cả các em và một số bạn trẻ tiến gần khán đài, cùng nhau nguyện kinh Lạy Cha bằng tiếng Đức, sau đó tất cả cộng đồng nguyện kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt.
Trước khi kết thúc thánh lễ, có hai biến cố lôi cuốn sự chú ý của toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Các em thiếu nhi và các bạn trẻ đã tụ họp trước di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cùng hát to bài ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ. Cộng đoàn đã cổ võ các em bằng nhiều tràng pháo tay thật giòn giã và vui mừng.
Sau đó, ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn đã làm lễ tuyên thệ trước mặt Đức Cha Mai Thanh Lương và cộng đồng Dân Chúa đã thưa “Amen“.
Kết thúc Đại Hội, Ông cựu chủ tịch Giuse Đinh Kim Tân đã cám ơn hai Đức Cha, Hội Đồng T/U các cha, quý khách và toàn thể quý ông bà anh chị em đã tham dự đại hội, đã đóng góp cho sự thành công của đại hội. Trong lời từ biệt sau hai nhiệm kỳ chủ tịch và 6 năm phục vụ trong chức vụ phó ngoại vụ Liên Đoàn, Ông đã hết lòng ghi ơn tất cả mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt quý linh mục tuyên úy, đã nâng đỡ Ông chu toàn trọng trách đã lãnh nhận…. Ông đã đặc biệt cám ơn Đức Cha Mai Thanh Lương và đã trao quà lưu niệm cho Đức Cha.
Ông Lê Trung Tuấn đã thay mặt tân Ban Chấp hành và toàn thể đại hội chào mừng, cảm tạ và trao quà cho Ông Bà Thị Trưởng và Đức Cha Rainer Klug
Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành cùng với Đức Cha Mai Thanh Lương, Đức Cha Rainer Klug còn hứng khởi phát biểu: Ngài rất lấy làm cảm động vì thánh lễ thật sống động và sốt sắng. Ngài khen ngợi đức tin sống động của các cộng đoàn và ghi ơn những dấn thân mục vụ rất phong phú của các linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức. Ngài mời gọi tất cả mọi tín hữu và các cộng đoàn tiếp tục làm chứng tá cho giáo hội Đức.
Toàn thể Cộng đồng đã hát bài ca kết thúc “Großer Gott, wir loben Dich“ bằng tiếng Đức và tiếng Việt để tạ ơn Chúa. Sau đó mọi người ra ăn cơm trưa…
Sau buổi ăn trưa, Đức Cha Mai Thanh Lương đã đặc biệt trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến Đại Hội, đến các vấn đề thời sự của Giáo Hội hoàn vũ và của Giáo Hội Việt Nam, do Linh mục Stêphanô Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, phỏng vấn. Mời quý cộng đoàn và tất cả quý độc giả đón xem cuốn phim Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 29 tại Đức, với cuộc phỏng vấn vô cùng ý nghĩa này.
Đại hội đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Mọi người đã tận tâm giúp thu dọn vệ sinh và lên đường trở về nhà, hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội thứ 30 vào đại lễ Chúa Thánh Thần năm 2006, hy vọng cũng tại địa điểm lý tưởng Aschaffenburg.
(Bản tin Dân Chúa Âu Châu)
Lễ Khai Mạc
Aschaffenburg - Đại Hội CGVN kỳ thứ 29 tại Đức với chủ đề "Sống Chứng Nhân " đã được tổ chức vào dịp đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống từ ngày thứ bẩy 14-5 đến ngày thứ hai 16-5-2005, tại Trung Tâm Huấn Nghệ và Hội Trường của thành phố Aschaffenburg, khoảng 40 cây số cách thành phố Frankfurt. Đại Hội kỳ thứ 29 năm 2005 ghi dấu 30 năm thành lập Liên Đoàn CGVN tại Đức, và kỷ niệm 30 năm tỵ nạn, chính vì thế mà Đại Hội đã chọn chủ đề “Sống Chứng Nhân” để mời gọi các gia đình và các cộng đoàn CGVN tại Đức cùng ra khơi, làm chứng tá cho Chúa ngay tại Quê Hương mới này.
Số người tham dự lên tới khoảng 4000 người vào buổi chiều Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhiều gia đình đến từ các nước Bỉ, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu. Trong số tham dự viên, cũng có nhiều gia đình bà con thân thuộc từ chính Quê Hương hoặc các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn. Đặc biệt có quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và hai Sơ dòng Mân Côi, một Sơ hiện là thư ký của Đức Cha Mai Thanh Lương và một Sơ khác đến từ thủ đô Paris.
Đại hội vui mừng được đón tiếp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá của giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Ngài là giám mục Việt Nam tiên khởi tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Đại hội cũng hân hoan đón tiếp linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Tôi Phải Sống”. Ngài đến từ Tân Tây Lan, từ lục địa xa xôi Châu Đại Dương…
Toàn thể Đại Hội đã vỗ tay reo vang đón mừng quý khách và chào mừng nhau qua bài “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời”.
Trong bài diễn văn chào mừng và khai mạc Đại hội, ông Giuse Đinh Kim Tân, chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Đức, đã thay mặt toàn Ban Chấp Hành Liên Đoàn chào mừng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, quý Quan Khách, Quý Linh mục Tu sĩ đến từ các nước khác, các linh mục trong Tuyên Úy đoàn, quý Sơ và toàn thể các tín hữu thuộc các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Đức.
Tiếp đến, cha Antôn Huỳnh Văn Lộ, chủ tịch Hội Đồng Tuyên Úy và Đại Diện Liên Tu Sĩ tại Đức đã thay mặt linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức chào mừng Đại Hội, chào mừng Đức Cha, và tất cả các cộng đoàn. Ngài đặc biệt kêu gọi các cộng đoàn cùng góp phần duy trì và phát huy truyền thống văn hóa, trong đó có tiếng Việt, để góp phần thăng tiến cộng đoàn và xây dựng Liên Đoàn trong tương lai. Cha cầu chúc: “ Tôi chân thành cầu chúc tất cả chúng ta sống những ngày Đại Hội thánh đức, vui tươi và xin Chúa Thánh Thần tác động nơi tâm hồn chúng ta trong những ngày nầy”.
Cha Đôminicô Nguyễn Ngọc Long, tuyên úy Liên Đoàn, đã tóm lược đôi hàng về 30 năm lịch sử hình thành Liên Đoàn từ “sau biến cố chính trị năm 1975 xảy ra ở bên quê nhà cách đây ba thập niên… Từ thời điểm đó Hội ái hữu Công Giáo VN được thành lập ở nước Đức. Đây có lẽ là nhịp cầu ái hữu tình huynh đệ tiên khởi cho tất cả mọi người Việt Nam bất phân niềm tin tôn giáo ở nước Đức vào thời điểm của những năm 1975 đến năm 1980!... Và qua đó họ cũng làm công việc “nối lửa“ đức tin cho đời”.
Ngài cũng nhắc đến công lao của hai vị tuyên úy đầu tiên : “Nơi đây xin cúi đầu tưởng nhớ đến cố viện trưởng đại học Huế, cố lm. Cao văn Luận, là một trong những người đầu tiên đã có sáng kiến quy tụ cổ võ tinh thần anh chị em sinh viên lại, để lập nên Hội Công Giáo Việt Nam ở nước Đức. Xin tưởng nhớ đến cha Thomas Nguyễn đình Tuyển, là vị tuyên úy tiên khởi của Hội”.
Hội Công Giáo Việt Nam đã được chính thức đổi thành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức vào năm 1987 cho phù hợp với hoàn cảnh mới của cộng đoàn CGVN tại Đức. Thành quả đáng kể nhất là việc tổ chức Đại Hội Công Giáo hàng năm vào đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Sau đó, linh mục tuyên úy “chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 30 của Liên Đoàn chúng ta! Chúng ta cám ơn Chúa và nhìn về tương lai với tâm hồn vui tươi phấn khởi, tiếp tục làm công việc “nối lửa đức tin và tình người“ cho đời… Nhưng tôi tin rằng tinh thần đạo đức cùng nếp sống tình liên đới của chúng ta là yếu tố căn bản cho sức sống phát triển của Liên đoàn trong quá khứ và trong tương lai… Mọi người chúng ta cần nhau để sống đức tin tình người. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau sống cuộc sống đức tin tình người”.
“Tôi ca ngợi và cám ơn sự đóng góp của mọi thành phần dân Chúa cho sự thành hình, cho sức sống triển nở của Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức của chúng ta từ 30 năm nay. Trên những viên gạch sống động dấn thân cho đức tin tình người của mọi người công giáo Việt Nam ở Đức, Liên đoàn chúng ta được xây dựng thành hình. Xin chân thành cám ơn các cha Việt Nam ở nước Đức, ngay từ ngày đầu tiên Liên Đoàn mới thành lập cho tới ngày nay và còn tiếp tục trong tương lai, đã luôn hằng cùng đồng hành với các linh mục chúng ta không là người cung cấp thức ăn sức sống cùng trực tiếp điều hành Liên Đoàn, nhưng chúng ta đã, đang cùng hướng dẫn Liên đoàn đi tìm đến nguồn nước uống thức ăn đức tin vào Chúa, nơi các phép Bí tích. Chính nguồn nước thức ăn này nuôi sống đức tin người công giáo chúng ta…”
Ngài cũng ca ngợi và ghi ơn “những đóng góp của mọi thành phần dân Chúa cho sự thành hình, cho sức sống triển nở của Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức của chúng ta từ 30 năm nay. Trên những viên gạch sống động dấn thân cho đức tin tình người của mọi người công giáo Việt Nam ở Đức…”. Nhất là sự đóng góp chăn dắt mục vụ của tất cả các linh mục và những hy sinh lớn lao của “Qúy Vị trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn xưa nay, qúy vị trong đoàn Đại biểu đại diện cho các cộng đoàn địa phương, đã hằng liên tục làm việc sinh hoạt gìn giữ phát triển Liên Đoàn từ ngày thành lập cho đến hôm nay đã ba mươi năm và còn tiếp tục trong tương lai nữa”.
Để kết luận, linh mục tuyên úy Liên Đoàn kêu gọi: “Tình liên đới trong cùng một Liên Đoàn nối kết chúng ta tất cả lại với nhau. Đức tin vào Chúa là sức sống cho mối dây liên kết đó được bền chặt. Liên Đoàn cần mỗi người chúng ta và ước gì mỗi người chúng ta cũng cần Liên Đoàn không những cho hôm qua mà còn hôm nay và ngày mai, nhất là cho thế hệ con em bạn trẻ của chúng ta. Đức Thánh Cha Bênêđictô của chúng ta nhắn nhủ gây lòng phấn khởi tin tưởng của mọi người tín hữu Chúa Kitô: Giáo hội luôn sống động! Giáo hội chúng ta tươi trẻ mãi!“.
Sau đó là nghi thức thắp nến Phục Sinh và nến rửa tội, do cha Tuyên Úy Liên Đoàn cùng với 12 vị đại diện các cộng đoàn CGVN tại Đức để nhắc nhớ lại Bí tích Thánh Tẩy và Ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh đã hướng dẫn mội người tín hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và Liên đoàn trong 30 năm qua và tiếp tục soi chiếu hướng dẫn trong tương lai. Cộng đoàn cùng hiệp thông trong bài hát :“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời“.
Sau nghi thức khai mạc là thánh lễ khai mạc Đại Hội, lễ vọng Chúa Thánh Thần do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương chủ tế cùng với các linh mục tuyên úy cùng quý cha Nguyễn Hữu Lễ; cha Huân, tuyên úy quân đội Hoa Kỳ tại nước Đức; cha Linh dòng Xitô đang du học tại Strasbourg.
Trong bài giảng, Đức Cha đã chúc mừng 30 năm ngày sinh nhật của Liên Đoàn và mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục kín múc nguồn sức sống nơi Chúa Giêsu Phục Sinh, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đi từ kinh nghiệm chia rẽ của tháp Babel trong Cựu Ước, Đức Cha chủ tế hướng dẫn cộng đoàn về biến cố Lễ Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần phá đổ mọi bức tường ngăn cách và chia rẽ để xây dựng một thế giới đầy tin yêu. Chính trong khi biết cầu nguyện cùng với Đức Maria, chúng ta có thể đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong tâm hồn, để có thể làm chứng tá cho Chúa.
Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ đã tụ họp đông đảo cùng với cha Lê Phan (Stefan Taeubner SJ.), cha Tuấn và Cha Thủy hát thánh ca cầu nguyện và sinh hoạt trong tinh thần chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới cho tới mãi gần 11 giờ khuya.
Cũng nhân Năm Thánh Thể, nên nhiều tín hữu, đặc biệt Hội Các Bà Mẹ đã tham dự giờ Chầu thánh Thể từ 20 giờ tới nửa đêm…
Đại Lễ Chúa Thánh Thần
Cao điểm của Đại Hội CGVN tại Đức năm 2005 chính là Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, chủ tế và 17 linh mục Việt Nam cùng đồng tế.
Ca đoàn tổng hợp từ các cộng đoàn đã hòa vang những bài thánh ca Việt Nam và Đức, giúp thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng. Tất cả hội trường phía trước khán đài và hội trường bên cánh phải đều chật kín. Trong phần dâng của lễ, các thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam và các thanh niên cũng như quý ông trong quốc phục khăn đóng áo thụng đã thay mặt cộng đoàn tiến dâng lên trên bàn thờ các nén hương trầm nghi ngút, các bó hoa muôn sắc và mâm ngũ quả, cùng bánh thánh và tiền quyên trong lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế đã dựa vào bài Tin Mừng đại Lễ Chúa Thánh Thần để trình bầy về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong suốt lịch sử của Giáo Hội: Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất trong giáo hội và nhân loại. Nhờ ngài mà mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ có thể hiểu nhau và bắt tay nhau xây dựng hòa bình và công lý. Ngày Lễ hiện xuống là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Ngày phá đổ tháp Babel. Ngày phá đổ mọi bức tường ngăn cách và chia rẽ giữa con người và giữa mọi dân nước. Bằng chứng hiển nhiên trong đám tang của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005 vừa qua, nhiều vị nguyên thủ đối nghịch nhau, lại ngồi gần nhau, bắt tay nhau, và trao bình an cho nhau…
Tất cả tín hữu Chúa Kitô với tư cách là chi thể trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô được mời gọi trở thành những viên đá sống động để xây dựng Giáo Hội và Cộng Đoàn.
Kể từ Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội được Chúa sai đi truyền giáo cho mọi dân tộc. Ngày hôm nay, Chúa Phục Sinh cũng sai Liên Đoàn CGVN tại Đức “sống chứng nhân“ và làm chứng cho Chúa.
Vào cuối Thánh Lễ, trước khi ban phép lành, Đức Cha đã trao cho Ông Trần Bình huy chương hiệp sĩ của Tòa Thánh “Pro Ecclesia et Pontifice“.
Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng, Đức Cha Mai Thanh Lương cũng đã thuyết trình đề tài "sống chứng nhân". Ngài đưa ra một số những chứng tá kể từ biến cố Phục Sinh. Đầu tiên là lời chứng của “tảng đá lấp cửa mồ“. Tiếp đến là lời chứng của anh Què từ khi lọt lòng mẹ ngồi ăn xin bên Cửa Đền Thờ được thánh Phêrô và Gioan chữa lành nhân danh Đức Giêsu Kitô (TĐCV 3, 1-10). Lời chứng của Maria Magdalena, một người đàn bà tội lỗi, được trở nên tông đồ loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Sau cùng là lời chứng của Phêrô, một người đánh cá dốt nát, được Chúa Phục Sinh trao phó cho trọng trách chăn dắt Giáo Hội Chúa Kitô.
Đức Cha đề nghị cho các tín hữu, các gia đình và nói chung cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Đức:
1. Ai cũng được mời gọi làm chứng nhân cho Chúa: dù là tội lỗi, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là học thức hay dốt nát.
2. Cần phải học hiểu Lời Chúa và cầu nguyện với Kinh Thánh để thánh hóa bản thân và cải đổi cuộc sống: “Chúa nói với tôi trước nhất“. Muốn làm chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh cần phải để cho Chúa Phục Sinh biến đổi cuộc đời của các nhân, mọi hoạt động chứng tá phải đặt Chúa Kitô Phục Sinh làm tâm điểm.
3. Theo gương các Tông Đồ xưa: cần phải giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần cộng tác tập thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đó là lời chứng của tập thể. Do đó cần phải hiệp nhất với nhau.
4. Cộng đồng CGVN cần phải thấm nhiễm và đặt nền tảng cuộc sống chứng nhân trong con đường tu đức của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cần phải bảo tồn và phát huy văn hóa đời và đạo theo như truyền thống văn hiến Việt Nam: chẳng hạn biết lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết bảo tồn gia đạo, biết hy sinh cho con cái… Nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe và tìm hiểu giới trẻ, biết hội nhập văn hóa và tích cực cộng tác với Giáo hội địa phương. Đức Cha đề nghị Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức cùng nhau góp công góp sức để xây dựng một Trung tâm văn hóa Việt Nam cho tương lai.
5. Hãy theo gương Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô để can đảm làm chứng tá và khiêm nhường phục vụ.
Sau phần thuyết trình, các tham dự viên cũng có dịp để đưa ra nhiều thắc mắc và đã được thuyết trình viên giải đáp một cách thỏa đáng. Nhất là câu hỏi của một tham dự viên: “người Công Giáo có được làm chính trị không? “ Đức Cha đã trả lời thẳng thắn: “Người Công giáo không được làm chính trị xôi thịt và đảng phái. Nhưng cần phải làm chính trị chính đáng để xây dựng cho nhân quyền, cho tự do, cho công lý… theo gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị“. Với lối kể chuyện bình dân và những câu chuyện đời mục vụ trong một xứ đạo vùng Versailles, New Orleans, Đức Cha đã đem đến cho hội trường nhiều trận cười thú vị.
Buổi chiều sau cơm trưa, Đức Cha còn dành mấy tiếng đồng hồ để chia sẻ với cộng đoàn tại hội trường chính về mục vụ và tiếp tục đề tài “sống chứng nhân“ ban sáng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ và nhiều giáo dân khen ngợi là Đức Cha chia sẻ thật sâu sắc và thực tế, với nhiều câu truyện thật cụ thể và hấp dẫn.
Song song với buổi chia sẻ của Đức Cha, các bạn trẻ cũng được quý Cha Tuấn và cha Thủy hướng dẫn sinh hoạt, cùng nhau chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 sắp tới. Sáng sớm hôm nay, ngay từ 6 giờ sáng, nhiều thanh thiếu niên và một số giáo dân khác đã sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện buổi ban mai do quý Sơ hướng dẫn.
Người ta cũng đặc biệt chú ý đến gian hàng “Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới“ của các bạn trẻ. Nhiều ân nhân đã ký sổ vàng giúp ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Kết quả khả quan: sổ vàng đã thu được hơn 4.305 Euro. Ngoài ra gian hàng còn nhằm cổ võ thêm cho các bạn trẻ hướng về Đại Hội và hăng say ghi danh tham dự.
Vào khoảng 15g45, quý vị Đại biểu các cộng đoàn đã tham dự cuộc bầu Ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn. Mặc dù những khó khăn trong buổi họp, nhưng nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tinh thần dấn thân của các tham dự viên, nên đã đạt tới kết quả thật tốt đẹp: Ông Bùi Văn Toàn đã đắc cử Chủ Tịch Liên Đoàn. Ông Nguyễn Văn Rị đắc cử phó nội vụ. Ông Lê Trung Tuấn, phó ngoại vụ. Ông Nguyễn Quang Thái, tổng thư ký. Ông Bùi Ngọc Châu, thủ quỹ. Trong lời chào đầu tiên của Ông tân chủ tịch, Ông đã thay mặt tân Ban Chấp hành tuyên hứa trung tín với Giáo Hội và cố gắng làm việc ăn khớp với Hội Đồng Tuyên Úy. Ông cũng kêu gọi sự hợp tác của mọi thành phần Dân Chúa.
Giờ chầu Thánh Thể năm nay, đặc biệt trong Năm Thánh Thể, do Cha Vinh sơn Trần Văn Bằng chủ tọa, đã có rất đông tín hữu, trong đó có nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi đến tham dự. Trong giờ chầu, có rất nhiều tín hữu đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, để lãnh nhận ơn tha thứ và quyết tâm hoán cải. Đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Linh.
Đêm trình diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" đầy tình tự mầu sắc dân tộc và quê hương, với sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi và các em thiếu nhi từ một vài cộng đoàn CGVN tại Đức, đã khuyến khích các mầm non văn nghệ trong các cộng đoàn. Xổ Số Tombola gây quỹ cho Đại Hội cũng đã diễn tiến tốt đẹp. Một bà trúng lô độc đắc 200 Euro đã tình nguyện góp vào quỹ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Tân Ban Chấp hành Liên Đoàn cũng đã chính thức trình diện toàn thể cộng đoàn và hứa sẽ hết sức phục vụ dấn thân cho Giáo Hội.
Vào khoảng 11 giờ đêm, đông đảo các bạn trẻ đã tham buổi văn nghệ xen lẫn “disco“. Đây là sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn nghệ cho các bạn trẻ, đồng thời giúp các bạn xa lánh các hộp đêm, không thích hợp với tinh thần của Đại Hội.
Lễ Bế Mạc với cuộc cung nghinh Thánh tượng Mẹ La Vang.
Vào sáng ngày Thứ Hai 16-5, bầu trời trong xanh, báo hiệu một ngày đẹp trời với nắng ấm. Khoảng 9g 15, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã được diễn tiến thập phần tốt đẹp với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Đức Cha Rainer Klug, giám mục phụ tá tổng giáo phận Freiburg đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ bế mạc Đại Hội. Người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Ông Bà Thị Trưởng thành phố Aschaffenburg,
Trước khi cung nghinh Tượng Đức Mẹ, Đức Cha Rainer Klug đã xông hương tượng Mẹ. Đoàn kiệu với trống, chiêng, cờ Giáo Hội, cờ Quốc Gia Đức, Việt Nam, cờ Hội Đoàn, Thánh Giá nến cao, hướng dẫn đoàn người với những y phục mang nhiều màu sắc của các em thiếu nhi, đội Hoa, hội Các Bà Mẹ Công Giáo, … tạo thành một đoàn rước muôn mầu và trang trọng trong khuôn viên đại hội. Những lời nguyện, những lời kinh, bài ca luôn vang lên trong suốt thời gian đi kiệu để chúc tụng tôn vinh Mẹ, để tâm sự, nói chuyện cùng Mẹ và để cầu nguyện cho Quê Hương, cho Giáo Hội, cho Dân Tộc, cho Cộng Đoàn… Khi đoàn kiệu trở về hội trường của đại hội, một lần nữa Đức Cha xông hương Tượng Mẹ, và toàn thể cộng đoàn đã đọc kinh Đức Mẹ La Vang, cùng dâng mình, dâng gia đình và Quê Hương cũng như Giáo Hội cho Đức Mẹ.
Cỗ kiệu rồng của vùng Cha Franz Nguyễn Ngọc Thủy vừa mới từ Việt Nam đến Đại Hội, nối kết truyền thống những cỗ kiệu sơn son thiếp vàng trong nhiều giáo xứ cổ truyền Việt Nam. Cỗ kiệu đã được 8 thanh niên trong quốc phục khăn đóng áo thụng xanh cung nghinh. Nhiều giáo dân tỏ ý tiếc rằng năm nay cuộc kiệu đã quá ngắn, dù trời đẹp và khí mát mùa xuân. Nhưng phần vì cỗ kiệu quá nặng và cũng để cho buổi lễ sau cuộc kiệu không quá kéo dài đến một hai giờ sau trưa như mọi năm, nên đành phải rút ngắn... Dù vậy, giáo dân Đức tại địa phương và khách qua đường đã chứng kiến cuộc biểu dương đức tin sống động và lòng sùng kính Đức Mẹ vô cùng thâm sâu của giáo đoàn Việt Nam. Cuộc rước kiệu đã được kết thúc tại hội trường với đoàn các thiếu nữ dâng hoa của đội dâng hoa 12 thiên thần dâng hoa ngũ sắc dâng kính Đức Mẹ như phong tục tại Quê Hương xưa trong Tháng Hoa của Mẹ.
Trong bài giảng Đức Cha chủ tế đã dựa vào ba bài đọc để chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn hiện diện. Sau đây là một vài điểm chính yếu trong bài giảng của Đức Cha do cha Antôn Huỳnh Văn Lộ chuyển dịch:
“Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Một số người còn gọi sách Công Vụ Tông Đồ là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần, vì tường thuật việc Giáo Hội được lớn lên như thế nào từ các Cộng đoàn nhỏ của các Tông Đồ và được mở rộng cho mọi người và cho mọi dân nước nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô nhìn nhận rằng, những ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành sẽ được Chúa tiếp nhận. Những người thiện tâm nói trên sẽ được rao giảng để biết Tin mừng Chúa Giêsu sống lại và biết về việc tha tội nhờ niềm tin vào Chúa Kitô. Đó chính là nhiệm vụ căn bản của Giáo Hội ngày nay. Đặc biệt những vị giáo hoàng vừa qua đã mở rộng cửa của Hội Thánh: "Hãy mở cửa cho Chúa Kitô, đừng sợ". Hãy ra khơi, để đem người về cho Chúa Kitô". Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô II đã luôn luôn nhắc nhở và Đức Bênêđictô đã mạnh dạn lên tiếng. Trong các giáo xứ và trong cuộc sống đạo cá nhân, chúng ta đừng ngại can đảm đi theo con đường trên của Giáo hội và cầu xin ơn của Chúa Thánh Thần để bước theo con đường đó…“
“Như người Do Thái thuở xưa ở Giêrusalem, nhiều lúc chúng ta có một hình ảnh quá hẹp hòi về đức tin và nhiều khi với cả một hình ảnh thiếu sự can đảm. Giới trẻ trên thế giới đã cho chúng ta một bài học khác hẳn, đặc biệt trong những tháng vừa qua ở Rôma, khiến cho Đức Thánh Cha Bênêđictô trong ngày nhậm chức đã nói: " Giáo Hội còn trẻ trung". Tôi xin Anh Chị Em, hãy làm thế nào để cách sống đức tin của người Việt Nam công giáo tại Đức giúp cho Giáo Hội chúng tôi ở đây có một tầm nhìn thật xa, thật can đảm về Giáo Hội hoàn vũ và đồng thời đừng bao giờ làm mất đi tình thương vui tươi có được dành cho tha nhân, nhờ vào đức tin và giúp chúng tôi khích lệ giới trẻ ở đây, trong cương vị là người công giáo trẻ biết nói với người khác theo cung cách và kiểu nói của mình“.
Lời nói thứ hai cho lúc đi đường mà thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại đã nói với chúng ta là: "Anh Chị em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa ban cho anh chị em... và hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà với nhau" (Eph. 4, 1. 3)
“Khi các Tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, Ngài đã cất lấy mọi âu lo ra khỏi tâm hồn họ, đặt vào miệng lưỡi họ những lời nói của Chúa Giêsu và niềm tin vào Người và ban cho những ai nghe họ ơn thông hiểu. Họ hiểu nhau qua những tiếng xa lạ. Ranh giới hạn hẹp chung quanh nước Do Thái từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây được bãi bỏ. Sự đa dạng trong việc biểu lộ niềm tin con người thể hiện ngay từ đầu Giáo Hội nói lên một nét đặc thù bên ngoài của Hội Thánh“.
“Đó là lời thứ hai cho lúc đi đường. Nó đòi hỏi chúng ta sự cố gắng không ngừng để duy trì sự hiệp nhất của Thánh Thần nhờ vào an bình liên kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta được mời gọi như các thánh tông đồ để trở nên những sứ giả của hoà bình Thiên Chúa. Sứ giả của hoà bình được sống động trong sự đa diện và tự do mà không ai có thể cất lấy khỏi chúng ta, nhưng mang lại cho tất cả mọi người một cái gì; nền tảng bền vững của hoà bình đó là chính Chúa, tình thương, lòng thương xót và công lý của Ngài“.
Lời nói thứ ba cho lúc đi đường trích từ Phúc Âm thánh Gioan cho chúng ta thấy rõ: Các chứng nhân cho bình an của Chúa đi theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô. Đường Ngài đi là đường chúng ta đi. Vận mạng của Ngài là vận mạng của Giáo Hội và của các nhân chứng mà Ngài kêu gọi.
“Chúng ta phải nhận thức rõ ràng là những ai thử sống theo Phúc Âm Chúa Kitô, chỉ nguyên qua sự cố gắng và cuộc sống của họ đã tác động như là một nguy cơ cho mỗi một hình thức sống ích kỷ và không có tự do, cho chủ nghĩa cá nhân vô giới hạn, cho sự tham lam quyền bính, của cải và thống trị kẻ khác. Đức tin của người kitô hữu là một nguy cơ cho tất cả các chế độ độc tài trong quá khứ. Ngay cả việc toàn cầu hoá về kinh tế ngày nay đã đánh mất đi con người trong cái nhìn và xem học thuyết xã hội kitô giáo là kẻ thù của mình. Không lạ gì, khi theo Chúa Kitô, các chứng nhân của niềm tin kitô giáo đều bị những nhà cầm quyền thuộc mọi chế độ và các quyền lực tự trị áp chế và khai trừ, khi có thể.“
“Giáo Hội chúng ta kỷ niệm các vị tử đạo và chứng nhân của anh chị em như là kho tàng quý báu. Giáo hội tại Việt Nam và tại Đức trong lịch sử gần đây đã có nhiều vị tử đạo của đức tin. Chúng ta tưởng niệm họ, vì đó là hình thức sơ khởi và căn bản của việc theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải thuật lại lịch sử của những vị chứng nhân nam nữ đó cho con cái nghe và phải cho chúng có dịp đọc tiểu sử của họ“.
“Chính tôi cũng được đánh động bởi Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận của Anh Chị Em - mà tôi gặp tại Rôma - qua cuốn sách "Niềm Hy Vọng" của Ngài thuật lại những chứng từ đức tin trong thời gian bị cầm tù. Tôi luôn đọc đi đọc lại sách của Ngài và kể lại cho người khác. Chứng tá của Ngài thật là quý báu cho tôi.
Chúng ta hãy đặc biệt để cho con cái chúng ta và những người trẻ tham gia vào kho tàng kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm đức tin của các vị tử đạo và chứng nhân đức tin và hãy giữ cho kỷ niệm trên sống động trong Cộng Đoàn chúng ta, để nhờ đó chúng ta múc lấy sức mạnh, giữ vững niềm tin hôm nay và để cho Thần Linh sự thật dẫn dắt chúng ta, là Đấng bởi Đức Chúa Cha mà ra và làm chứng tá về Chúa Giêsu Kitô“.
Đức Cha chủ tế đã kết luận: “Hôm nay Thánh Kinh cho chúng ta "ba lời nói cho lúc đi đường" để chúng ta mang trong tâm hồn đem về nhà và mang lại hoa trái trong đời sống hàng ngày, nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần:
- Lời nói của thánh Phêrô về tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa.
- Lời nói của thánh Phaolô về sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần qua sự bình an liên kết chúng ta lại với nhau.
- Lời nói của chính Chúa Giêsu, trích từ Phúc Âm của thánh Gioan, là Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta Đấng phù trợ trong tình cảnh khó khăn để chúng ta trở thành chứng nhân cho đức tin“.
Trước Kinh Lạy Cha, cha Huỳnh Văn Lộ đã mời tất cả các em và một số bạn trẻ tiến gần khán đài, cùng nhau nguyện kinh Lạy Cha bằng tiếng Đức, sau đó tất cả cộng đồng nguyện kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt.
Trước khi kết thúc thánh lễ, có hai biến cố lôi cuốn sự chú ý của toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Các em thiếu nhi và các bạn trẻ đã tụ họp trước di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cùng hát to bài ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ. Cộng đoàn đã cổ võ các em bằng nhiều tràng pháo tay thật giòn giã và vui mừng.
Sau đó, ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn đã làm lễ tuyên thệ trước mặt Đức Cha Mai Thanh Lương và cộng đồng Dân Chúa đã thưa “Amen“.
Kết thúc Đại Hội, Ông cựu chủ tịch Giuse Đinh Kim Tân đã cám ơn hai Đức Cha, Hội Đồng T/U các cha, quý khách và toàn thể quý ông bà anh chị em đã tham dự đại hội, đã đóng góp cho sự thành công của đại hội. Trong lời từ biệt sau hai nhiệm kỳ chủ tịch và 6 năm phục vụ trong chức vụ phó ngoại vụ Liên Đoàn, Ông đã hết lòng ghi ơn tất cả mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt quý linh mục tuyên úy, đã nâng đỡ Ông chu toàn trọng trách đã lãnh nhận…. Ông đã đặc biệt cám ơn Đức Cha Mai Thanh Lương và đã trao quà lưu niệm cho Đức Cha.
Ông Lê Trung Tuấn đã thay mặt tân Ban Chấp hành và toàn thể đại hội chào mừng, cảm tạ và trao quà cho Ông Bà Thị Trưởng và Đức Cha Rainer Klug
Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành cùng với Đức Cha Mai Thanh Lương, Đức Cha Rainer Klug còn hứng khởi phát biểu: Ngài rất lấy làm cảm động vì thánh lễ thật sống động và sốt sắng. Ngài khen ngợi đức tin sống động của các cộng đoàn và ghi ơn những dấn thân mục vụ rất phong phú của các linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức. Ngài mời gọi tất cả mọi tín hữu và các cộng đoàn tiếp tục làm chứng tá cho giáo hội Đức.
Toàn thể Cộng đồng đã hát bài ca kết thúc “Großer Gott, wir loben Dich“ bằng tiếng Đức và tiếng Việt để tạ ơn Chúa. Sau đó mọi người ra ăn cơm trưa…
Sau buổi ăn trưa, Đức Cha Mai Thanh Lương đã đặc biệt trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến Đại Hội, đến các vấn đề thời sự của Giáo Hội hoàn vũ và của Giáo Hội Việt Nam, do Linh mục Stêphanô Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, phỏng vấn. Mời quý cộng đoàn và tất cả quý độc giả đón xem cuốn phim Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 29 tại Đức, với cuộc phỏng vấn vô cùng ý nghĩa này.
Đại hội đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Mọi người đã tận tâm giúp thu dọn vệ sinh và lên đường trở về nhà, hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội thứ 30 vào đại lễ Chúa Thánh Thần năm 2006, hy vọng cũng tại địa điểm lý tưởng Aschaffenburg.
(Bản tin Dân Chúa Âu Châu)