SAIGON -- Chiều ngày 11.04.2005 tại Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự Thánh Lễ Đồng Tế Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 125 năm Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn cùng một số linh mục trong giáo phận, có khoảng hơn 1.000 người gồm các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã tham dự thánh lễ này.

Trước thánh lễ, linh mục phó xứ Giuse Vương Sĩ Tuấn đã điểm qua một số mốc đặc biệt về lịch sữ của Nhà Thờ Chính Tòa ( NTCT ), còn được gọi là Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn ( VCTĐSG ) hay là Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn ( NTĐBSG ).

Ngày 11 tháng 4 năm 1880, đúng vào Chuá Nhật Phục Sinh. Đức Giám Mục (ĐGM ) Isidor Francois Joseph Colombert ( 1838-1894 ) làm phép ngôi nhà thờ nguy nga, vừa được kiến trúc sư Bourard hòan thành sau 3 năm thi công, theo đề nghị của Đô Đốc Hải Quân Duperré là nguyên soái Nam Kỳ, với số tiền do chính phủ Nam Kỳ đài thọ.

Thánh Đường được dâng kính cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh Phanxicô Xaviê.

Trải qua 125 năm, thánh đường Đức Bà đã chứng kiến bao đổi thay của đất nước, đón nhận vui buồn sướng khổ của những người dân Au, Á, có tại Thành Phố này.

Kỷ niệm 125 nămhiện diện của ngôi thánh đường xây dựng theo kiến trúc gothic của Pháp, giữa lòng thành phố lớn nhất nước Việt Nam, ba tâm tình được đúc kết :

  • Tâm tình thứ nhất: là lòng biết ơn sâu thẳm đối với Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Nữ Vương Hòa Bình,vì sự hiện diện thiêng liêng mang ơn cứu độ cho con người không phân biệt màu da, tiếng nói, với sự hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo giữa Roma, Pháp và Việt Nam, làm chứng cho niềm tin Kitô giáo giữa thành phố một thời được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông này.
  • Tâm tình thứ hai: nhìn lại quá khứ với bao phúc lành và thương đau trải qua các biến cố và với lòng khao khát tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô trong hiện tại, chúng ta hãy lắng nghe Lời Thần Khí nói với giáo hội, với cộng đòan dân Chúa, với những ngươì thường xuyên gắn bó với Vương Cung Thánh Đường tại thành phố này. Thiên Chuá muốn nói gì với tất cả chúng ta…
  • Tâm tình thứ ba : ý thức sự yếu hèn nhỏ bé của mình, cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta đón nhận được sự sống mới mà Chúa Kitô Phục Sinh ban tặng trong Chúa Thánh Thần để noi gương Mẹ Maria tiếp tục mang Tin Mừng Chúa Kitô cho dân tộc Việt Nam qua sứ mạng xây dựng hòa bình, hạnh phúc và hiệp thông cho mọi người.
Trong phần chia sẻ, Đức Cha Phụ Tá Giuse đã nói lên sự hiệp nhất của giáo hội tại thành phố này từ năm 1880 lúc nhà thờ này khánh thành, Sài Gòn mới có một vài nhà thờ nay đã thuộc loại cổ kính, nhưng sau 125 năm giáo phận đã có hơn 200 nhà thờ hiện diện. Nhà thờ Chính Tòa là nơi đặt ngai tòa của Giám mục giáo phận, tại ngai tòa ấy, nơi chỉ dành riêng cho Giám mục Chính Tòa, quyền thánh hóa, giảng dạy và cai quản được thể hiện rỏ nét trong tinh thần hiệp nhất của Hội Thánh và có giá trị cho toàn thể gia đình Giáo phận…

Đức cha cũng nhắc lại, có thể trong mỗi người tham dự thánh lễ hôm nay sẽ gợi nhớ đến kỷ niệm của chính mình nơi ngôi thánh đường này, những dịp như lãnh nhận bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hòa Giải, Hôn Phối hoặc dịp Hành hương, Tĩnh tâm, Cầu nguyện và biết đâu một bảng Tạ ơn… trong đó, bảng xưa nhất được ghi khắc vào năm 1910 và riêng với ngài là dịp thụ phong linh mục và giám mục của mình.

Cuối cùng Đức cha mời gọi mọi người mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cũng nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, cho mọi thành viên trong gia đình giáo phận, dù ngổn ngang tất bật với cuộc sống hiện tại vẫn hiên ngang dấn bước trên hành trình đức tin bằng sự hiện diện tích cực và bằng tinh thần hiệp nhất chung xây.

Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh cũng là cha sở nhà thờ Chính Tòa đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Phụ Tá, quý cha đồng tế và những người hiện diện. Cha đã tuyên đọc Sắc lệnh của Thánh Bộ Xá Giải Tông Tòa về Phép Lành của Đức Giáo Hoàng và Ơn Toàn Xá.

Dịp này, cha cũng tặng những vị khách quý, những giáo dân của nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn một món quà kỷ niệm là một quyển Kinh Thánh Trọn Bộ Tân Ước- Cựu Ước.