Sinh hoạt Mục Vụ tại CĐCGVN Sydney

SYDNEY -- Trong tuần qua, Cộng Đoàn CGVN tại Sydney đã có nhiều sinh hoạt đặc biệt 2 sinh hoạt nổi bật nhất là:

  • Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng vào ngày 10-4
  • Và Trại Huấn Luyện Sa Mạc Khơi Nguồn 3 vào cuối tuần vừa qua.
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng

Chiều Chúa Nhật 10/4/2005 các anh chị em trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney gồm 14 Ca Đoàn thuộc các Giáo Đoàn đã đến nhà thờ Sacred Heart Cabramatta tham dự lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Lê Bảo Tịnh bổn mạng của Liên Ca Đoàn đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Ca Đoàn tại Sydney.

-->Xem hình ảnh sinh hoạt Ca Đoàn


Trước khi khai mạc dâng Thánh lễ, anh Đinh Đức Tâm Liên đoàn Phó thay mặt cho Liên Ca Đoàn lên ngỏ lời chào mừng quan khách và tất cả mọi người và đọc tiểu sử của Thánh Tử Đạo Lê Bảo Tịnh. Sau đó là phần dâng Thánh lễ tạ ơn do Cha Paul Văn Chi Đặc trách Liên Ca Đoàn và Cha Vũ Kim Quyền cùng đồng tế.

Sau bài giảng Phúc Âm là hoạt cảnh diễn tả lại cuộc Tử Đạo của Cha Thánh Lê Bảo Tịnh thà bị hành hình tra khảo và bị giết chết chứ nhất quyết không chối bỏ Thiên Chúa. Màn hoạt cảnh đã tạo cho mọi người xúc động trước gương anh dũng và can đảm của Thánh Lê Bảo Tịnh bị tử hình lồng vào đó với Ca khúc Con Đường Tình Chúa đã đi qua do Liên Ca Đoàn cùng hợp ca tạo bầu khí thêm phần xúc tích.

Liên Ca Đoàn năm nay kỷ niệm 15 năm thành lập, có những anh chị em đã tham gia sinh hoạt trong Ca đoàn 2 hoặc 30 năm nay.

Ông Nguyễn văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney ngỏ lời mời gọi các bạn trẻ hãy tham Ca Đoàn để đóng góp giúp ích cho Cộng Đồng và có một môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Anh Nguyễn Quốc Hào Liên đoàn Trưởng thay mặt Liên Ca Đoàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Lễ Quan Thầy của Liên Ca Đoàn, đặc biệt cám ơn quý Ban Mục Vụ Giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Cabramatta đã giúp tạo điều kiện và cơ hội cho Liên Ca Đoàn được tổ chức Lễ mừng kính bổn mạng hôm nay được tốt đẹp.

Kế đến Cha Paul Văn Chi ngỏ lời cám ơn tất cả các anh chị em trong 14 Ca đoàn đã tề tự đông đủ nơi đây để mừng kính lễ Quan Thầy.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc nhẹ vàthưởng thức Văn Nghệ dã chiến hát Karaokê do Liên Ca Đoàn tổ chức tại hội trường của nhà thờ.

Trại Huấn Luyện Sa Mạc Khơi Nguồn 3 tại Sydney.

Chiều thứ Sáu 8/4/2005 Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney tổ chức 3 ngày Trại Huấn Luyện cho các Huynh Trưởng tại Trại Hướng Đạo Glenfield Sydney gồm có 9 Xứ đoàn Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Plumpton, Wollongong và Thủ đô Canberra.

--> Xem hình ảnh sinh hoạt Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể


Sau khi chào cờ khai mạc, là câu chuyện dưới cờ do Cha Paul Văn Chi Tuyên úy Đặc trách LĐ Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney ngỏ lời chào mừng các Huynh Trưởng đã về đây tham dự 3 ngày trại Huấn Luyện Sa Mạc Khơi Nguồn và Cha kêu gọi tất cả các Huynh Trưởng cùng thinh lặng một phút để cầu nguyện tượng niệm Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiện cử hành tại Rôma, Cha cho biết hiện giờ bên Rôma đang là Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha, các anh chị em Huynh Trưởng có mặt hiện diện nơi đây hãy hướng tâm và mặc niệm cầu nguyện tiễn biệt vị Giáo Hoàng thân yêu của Giới Trẻ, kế tiếp Sơ Đoàn Thị Phục Trợ úy Liên đoàn tuyên đọc bản nội quy về những điều luật của 3 ngày Sa Mạc.

Sau khi chấm dứt nghi thức chào cờ khai mạc, các Huynh Trưởng được chia thành 2 Tiểu trại; tiểu trại Bê Lem dành cho các Dự Trưởng, tiểu trại Nazareth dành cho các Huynh Trưởng Cấp 1 và sau đó chia thành từng Đội mỗi Đội đều mang tên một vị Thánh và cùng nhau sinh hoạt với chủ đề Phó Thác.

Đến 10 giờ tối Thánh Lễ cầu nguyện tang lễ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II do Cha Paul Văn Chi và Cha Vũ Kim Quyền cùng đồng tế. Di ảnh của Đức Giáo Hoàng được trang trọng đặt để kế bên bàn thờ. Trong bài giảng Cha Vũ Kim Quyền có phỏng vấn hỏi vài Huynh Trưởng về cảm nghiệm như thế nào đối với Đức Thánh Cha.

Các Huynh Trưởng đã nói lên với sự xúc động là : Chúng con rất yêu mến Đức Giáo Hoàng, Ngài rất yêu thương Giới Trẻ chúng con và Ngài chính là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm đền thờ người Hồi Giáo để liên kết tình hữu nghị giữa Công Giáo và Hồi Giáo - Đức Giáo Hoàng còn tỏ một thái độ rất khiêm cung và nhịn nhục sẵn sàng đứng ra xin lỗi tất cả những gì sai lầm của Giáo Hội từ trước, mặc dù Ngài không có làm điều gì có lỗi - I love him very much - Đức Giáo Hoàng là thần tượng của Giới Trẻ chúng con, đó là những lời phát biểu cảm tưởng của các Huynh Trưởng đối với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ cầu nguyện an táng cho Ngài.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, Cha Paul Văn Chi và Cha Vũ Kim Quyền cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu ra lều Thánh Thể và Chầu Mình Thánh Chúa. Tất cả mọi người cùng quỳ trước Thánh Thể Chúa Giêsu và nguyện xin Vị Anh Cả Tối Cao của Phong Trào TNTT soi sáng và ban ơn lành cho 3 ngày trại Huấn Luyện Sa Mạc Khơi Nguồn. Sau khi nhận phép lành từ Thánh Thể Chúa là giờ nghỉ đêm tại các Lều trại.

Thứ Bảy 9/04/2005 sau khi tham dự Thánh Lễ tạ ơn với chủ đề Hy Sinh của một ngày mới và cùng sinh hoạt chung và học tập qua những đề tài hữu ích giúp các Huynh Trưởng có nền tảng căn bản đạo đức và tác phong do quý Cha Paul Văn Chi, Cha Vũ Kim Quyền, Sơ Miriam Vũ Lành Hải Trợ úy Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu, Sơ Đoàn Thị Phục Trợ úy Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình Sydney và các Cựu Huynh Trưởng Huấn Luyện Viên giảng dạy.

Đặc biệt đến giờ trưa là phần thi Ẩm Thực, các Đội đều phải nấu những món ăn với phương tiện tự túc để dùng cơm trưa. Phương tiện nấu phải dùng củi, rơm, hoặc cây khô, không được dùng bếp Gas hay bếp Điện và nấu ở ngoài trời. Cuộc thi rất hào hứng và hấp dẫn. Quý Cha. Quý Sơ và quý quan khách là những người chấm điểm về những món ăn của các Đội.

Đến 7 giờ tối là phần sinh hoạt Lửa Trại và Văn Nghệ thật đặc sắc do các Đội trình diễn qua những hoạt cảnh được trích trong Thánh Kinh như Abraham giết con tế lễ Thiên Chúa, Ông Giuse bị bán qua Ai Cập, Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthêu là người thu thuế đi theo Chúa v..v.. và sau đó là giờ nghỉ đêm.

Chúa Nhật 10/4/2005 tất cả các Huynh Trưởng cùng sinh hoạt chung, báo cáo đúc kết những thành quả học tập của 2 ngày Trại và tham dự Thánh lễ bế mạc với chủ đề Lên Đường do Cha Paul Văn Chi chủ tế. Trong bài giảng Cha Chi đã nói lên gương sáng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài luôn sẵn sàng Lên Đường để phục vụ và đem Tin Mừng của Vị Anh Cả Tối Cao đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, các Huynh Trưởng hãy bắt chước Ngài cũng Lên Đường để dấn thân phục vụ và đem Tin Mừng đến với tha nhân. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Đoàn Thị Phục Trợ úy Liên đoàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Cựu Huynh Trưởng Huấn Luyện Viên, quý ân nhân và quý quan khách đã hỗ trợ đóng góp vật chất cũng như tinh thần giúp Liên đoàn tổ chức 3 ngày trại Huấn Luyện Sa Mạc Khơi Nguồn được gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Sau khi kết thúc Thánh lễ là giờ nghỉ dùng cơm trưa và sinh hoạt tập thể và hạ cờ kết thúc bế mạc 3 ngày Sa Mạc Khơi Nguồn.