SYDNEY -- Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 25/3/2005 gần 1000 giáo dân Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo đoàn Marrickville đã đến nhà thờ St. Brigid, Marrickville tham dự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu KiTô trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Nghi thức bắt đầu là đoàn rước với Thánh Giá nến cao cùng với 12 Tông Đồ từ dưới nhà thờ tiến lên cung thánh. Cha Paul Văn Chi Đặc trách Giáo đoàn và Cha Nguyễn Thái Hoạch phủ phục trước bàn thờ và kế tiếp là nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa tường thuật lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, đến giai đoạn Chúa bị quân dữ đóng đinh vào Thập Giá và trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả mọi người trong nhà thờ cùng quỳ xuống và chít lên đầu vành khăn tang trắng để tưởng niệm Chúa Giêsu đã hy sinh chết cho nhân loại. Đồng thời cùng trong lúc đó thì hoạt cảnh quân dữ đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá được các vị trong Ban Mục Vụ diễn tả lại rất sống động. Sau đó là phần dâng Lời Nguyện và suy tôn Thánh Giá, Cha Paul Văn Chi và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng với 12 vị trong vai 12 Tông Đồ cung nghinh Thánh Giá Chúa từ dưới nhà thờ tiến lên để mọi người cùng suy tôn thờ kính và hôn Thánh Giá.
Sau đó là nghi thức tháo đinh hạ xác Chúa trao cho Đức Mẹ có sự hiện diện của Thánh Gioan Tông Đồ, Bà Maria Madalena và Bà Maria. Hoạt cảnh tháo đinh hạ xác Chúa để trao cho Đức Mẹ ẵm Con vào lòng rất cảm động và xúc tích, kế tiếp xác Chúa được đặt trong áo quan và cung nghinh táng xác Chúa vào trong hang đá được thiết kế ở dưới cuối nhà thờ.
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa kết thúc bế mạc, mọi người đều thinh lặng ra về trong niềm tưởng nhớ.Cùng với Giáo đoàn Marrickville, các Giáo đoàn Bankstown, cũng đã tổ chức tháo đinh và táng xác Chúa Giêsu theo truyền thống Việt Nam cho cả hàng 700 người tham dự.
Giáo Đoàn Cabramatta cũng đã diễn tả lại việc tháo đinh và hạ xác Chúa Giêsu xuống đặt trong tay Đức Mẹ, sau đó, nghi thức táng xác Chúa với đoàn Phụng Vụ là các Tông Đồ mang khăn tang đồng loạt đi theo quan tài của Chúa Giêsu.
Các Giáo Đoàn khác như Mount Pritchard, Lakemba, Miller, và Granville cũng đồng loạt tổ chức nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu KiTô.
Mỗi một Giáo đoàn đều có sắc thái riêng biệt nhưng vẫn giữ bảo tồn truyền thống của nền Văn Hóa Việt Nam.
Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh, dân chúng lũ lượt tại các vùng Marrickville và Cabramatta đến hôn chân Chúa trong hang đá rất đông, với những bài than và vãn cổ truyền rất đặc biệt. Dân chúng người Úc và các sắc dân khác cũng tham dự, và họ hết sức ngạc nhiên và lý thú.
Giới Trẻ Việt Nam khi được hỏi cảm tưởng khi tham dự, các bạn đều cảm thấy thích thú và sung sướng được tham dự các nghi lễ cổ truyền Việt Nam này trong Tuần Thánh đặc biệt của năm nay.
Tất cả mọi người trong nhà thờ cùng quỳ xuống và chít lên đầu vành khăn tang trắng để tưởng niệm Chúa Giêsu đã hy sinh chết cho nhân loại. Đồng thời cùng trong lúc đó thì hoạt cảnh quân dữ đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá được các vị trong Ban Mục Vụ diễn tả lại rất sống động. Sau đó là phần dâng Lời Nguyện và suy tôn Thánh Giá, Cha Paul Văn Chi và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng với 12 vị trong vai 12 Tông Đồ cung nghinh Thánh Giá Chúa từ dưới nhà thờ tiến lên để mọi người cùng suy tôn thờ kính và hôn Thánh Giá.
Sau đó là nghi thức tháo đinh hạ xác Chúa trao cho Đức Mẹ có sự hiện diện của Thánh Gioan Tông Đồ, Bà Maria Madalena và Bà Maria. Hoạt cảnh tháo đinh hạ xác Chúa để trao cho Đức Mẹ ẵm Con vào lòng rất cảm động và xúc tích, kế tiếp xác Chúa được đặt trong áo quan và cung nghinh táng xác Chúa vào trong hang đá được thiết kế ở dưới cuối nhà thờ.
Giáo Đoàn Cabramatta cũng đã diễn tả lại việc tháo đinh và hạ xác Chúa Giêsu xuống đặt trong tay Đức Mẹ, sau đó, nghi thức táng xác Chúa với đoàn Phụng Vụ là các Tông Đồ mang khăn tang đồng loạt đi theo quan tài của Chúa Giêsu.
Các Giáo Đoàn khác như Mount Pritchard, Lakemba, Miller, và Granville cũng đồng loạt tổ chức nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu KiTô.
Mỗi một Giáo đoàn đều có sắc thái riêng biệt nhưng vẫn giữ bảo tồn truyền thống của nền Văn Hóa Việt Nam.
Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh, dân chúng lũ lượt tại các vùng Marrickville và Cabramatta đến hôn chân Chúa trong hang đá rất đông, với những bài than và vãn cổ truyền rất đặc biệt. Dân chúng người Úc và các sắc dân khác cũng tham dự, và họ hết sức ngạc nhiên và lý thú.
Giới Trẻ Việt Nam khi được hỏi cảm tưởng khi tham dự, các bạn đều cảm thấy thích thú và sung sướng được tham dự các nghi lễ cổ truyền Việt Nam này trong Tuần Thánh đặc biệt của năm nay.