Sàigòn, ngày 14 tháng 10 năm 2002
Kính Gởi : Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận.
Anh chị em rất thân mến,
Hằng ngày, qua báo chí và truyền hình, chúng ta thấy mùa mưa lũ năm nay, thiên tai hoành hành dữ dội ở miền Trung và miền Nam thân yêu của chúng ta. Trận lũ quét kinh hoàng đêm 20 tháng 9 vừa qua tại Hà Tĩnh và Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và của cải Cùng trong thời gian đó, tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thật phức tạp : tính đến nay lũ đã ảnh hưởng đến các Giáo phận Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long và Mỹ Tho nằm trên địa bàn 7 tỉnh : An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, khiến cho hàng trăm người bị chết đuối mà đa số là trẻ em, gần 150.000 căn nhà bị ngập, 120.000 học sinh phải nghỉ học, hàng ngàn kilô mét đường giao thông bị hư hại, mùa màng thiệt hại nặng nề, và cơn lũ này còn có thể kéo dài đến cuối tháng 11. Chúng ta không thể kể hết ra đây sự thiệt hại nặng nề, sự mất mát to lớn và nỗi đau khổ tột cùng mà đồng bào ruột thịt của chúng ta ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đang phải gánh chịu.
Thưa anh chị em,
Là người Kitô hữu, chúng ta không được phép dửng dưng trước thảm cảnh này ; trái lại, chúng ta phải thực thi lòng bác ái yêu thương Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta hãy đồng cảm và chia sẻ nỗi gian truân khốn khó với các nạn nhân của thiên tai.
Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em hãy tiết kiệm trong chi tiêu để giúp đỡ đồng bào chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng, bởi tất cả chúng ta đều xác tín rằng khi chúng ta giúp đỡ những anh chị em ấy, là chúng ta giúp đỡ chính Chúa Kitô đang gặp hoạn nạn. Toàn thể gia đình giáo phận sẽ dành trọn tháng 11 là tháng các Đẳng linh hồn để đóng góp vào việc cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở giáo phận Vinh và các giáo phận vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh chị em.
+ G.B. PHẠM MINH MẪN
Kính Gởi : Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận.
Anh chị em rất thân mến,
Hằng ngày, qua báo chí và truyền hình, chúng ta thấy mùa mưa lũ năm nay, thiên tai hoành hành dữ dội ở miền Trung và miền Nam thân yêu của chúng ta. Trận lũ quét kinh hoàng đêm 20 tháng 9 vừa qua tại Hà Tĩnh và Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và của cải Cùng trong thời gian đó, tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thật phức tạp : tính đến nay lũ đã ảnh hưởng đến các Giáo phận Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long và Mỹ Tho nằm trên địa bàn 7 tỉnh : An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, khiến cho hàng trăm người bị chết đuối mà đa số là trẻ em, gần 150.000 căn nhà bị ngập, 120.000 học sinh phải nghỉ học, hàng ngàn kilô mét đường giao thông bị hư hại, mùa màng thiệt hại nặng nề, và cơn lũ này còn có thể kéo dài đến cuối tháng 11. Chúng ta không thể kể hết ra đây sự thiệt hại nặng nề, sự mất mát to lớn và nỗi đau khổ tột cùng mà đồng bào ruột thịt của chúng ta ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đang phải gánh chịu.
Thưa anh chị em,
Là người Kitô hữu, chúng ta không được phép dửng dưng trước thảm cảnh này ; trái lại, chúng ta phải thực thi lòng bác ái yêu thương Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta hãy đồng cảm và chia sẻ nỗi gian truân khốn khó với các nạn nhân của thiên tai.
Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em hãy tiết kiệm trong chi tiêu để giúp đỡ đồng bào chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng, bởi tất cả chúng ta đều xác tín rằng khi chúng ta giúp đỡ những anh chị em ấy, là chúng ta giúp đỡ chính Chúa Kitô đang gặp hoạn nạn. Toàn thể gia đình giáo phận sẽ dành trọn tháng 11 là tháng các Đẳng linh hồn để đóng góp vào việc cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở giáo phận Vinh và các giáo phận vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh chị em.
+ G.B. PHẠM MINH MẪN