California:

Kính thưa quý vị thưa các bạn,

Chỉ còn đúng 7 ngày nữa, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ nhậm chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội vào ngày Thứ Bảy lễ Thánh Giuse 19/3, cũng là ngày lễ Thánh Bổn Mạng của Đức Tân Tổng Giám Mục.

LM Trần Công Nghị đang phỏng vấn ĐTGM Ngô Quang Kiệt
Trong thời gian Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt lưu tại Hoa Kỳ để giảng thuyết cho Đại Hội Giáo Lý, theo lời mời của Đức Hồng Y Roger Michael Mahony tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, Linh Mục Giám Đốc Vietcatholic Gioan Trần Công Nghị đã mở cuộc phỏng vấn với Tân Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Bài phỏng vấn đã được phát thanh trên Đài phát thanh Công Giáo do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vietcatholic chủ trương, phát thanh từ thủ đô Washington D.C và từ các thành phố lớn của 21 tiểu bang tại Hoa Kỳ trên hệ thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại Vietnamese Public Radio. Chương trình này cũng được phát trên mạng lưới điện toán toàn cầu Vietcatholic Network.

Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:

LM Trần Công Nghị : Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay 19/2/2005, toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ở trong quốc nội cũng như hải ngoại rất vui mừng, vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục tại Lạng Sơn Cao Bằng và là Giám Quản Tông Tòa Hà Nội, lên làm Tổng Giám Mục TGP Hà Nội.

Kính thưa Đức Cha ngày hôm nay chúng con rất là vui mừng, giả sử như Đức Cha đang ở Việt Nam thì toàn thể Giám Mục và Giáo Phận sẽ chúc mừng Đức Cha. Hôm nay toàn thể giáo hội Việt Nam ở hải ngoại nhỏ bé trong dịp Đức Cha tham dự Đại Hội ở đây, cũng đã chúc mừng Đức Cha. Xin giới thiệu với toàn thể quý thính giả đây là Tân Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, chúng con xin kính chào Đức Cha. Vậy sau đây chúng con được hân hạnh hỏi Đức Cha một số các câu hỏi. Kính thưa Đức Cha, với trách nhiệm là Tân Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận tại thủ đô, vậy xin Đức Cha có thể cho chúng con biết về tình hình chung của Tổng Giáo Phận Hà Nội như thế nào, thưa Đức Cha?

TGM Ngô Quang Kiệt : Vâng, đây là tiến trình của Tòa Thánh đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, có thể nói là Tòa Thánh đã bỏ ra nhiều sức lực để lo việc bổ nhiệm một người kế vị Đức Hồng Y. Việc này đã được tiến hành rất lâu và trải qua những giai đoạn như làm Giám Quản. Như Cha và quý anh chị em cũng biết cho đến nay thì có thể coi như đã chín mùi, thì chúng tôi cũng vừa vâng theo thánh ý Chúa và vì lợi ích chung của Hội Thánh, nên hết sức là khiêm nhường đón nhận quyết định của Đức Thánh Cha.

Về tình hình giáo phận Hà Nội, hiện nay thì ngoài Đức Hồng Y và Đức Cha phụ tá đã lớn tuổi, thì có khoảng 60 linh mục, đó là một con số rất là thiếu sót. Tuy nhiên đã là khá hơn trước nhiều là vì tại Giáo Phận Hà Nội có 350,000 giáo dân trên 135 giáo xứ. Đối với con số 60 linh mục như thế thì kể là thiếu, nên chúng tôi cần phải đào tạo rất nhiều và đào tạo nhiều hơn nữa. Còn về các tu sĩ thì hiện nay có 2 dòng đó là dòng Mến Thánh Giá và dòng Saint Paul. Dòng nam thì có dòng Chúa Cứu Thế, tuy nhiên thì dòng Chúa Cứu Thế nay chỉ có một linh mục mà thôi. Như thế vấn đề nhân sự tại Hà Nội là vấn đề cần quan tâm. Vì thế chúng tôi hết sức quan tâm về vấn đề đào tạo để có đủ nhân sự vừa phục vụ Giáo Hội vừa rộng lớn vừa ở một vị trí quan trọng như thế.

LM Trần Công Nghị : Cám ơn Đức Cha, trong 2 năm vừa qua khi Đức Cha về nhậm chức Giám Quản Hà Nội, thì Đức Cha đã lưu tâm rất nhiều như Đức Cha đã nói về giáo dục nhân sự, như Đại Chủng Viện Hà Nội thì có thể nói là có một đội ngũ giáo sư có tầm mức nhất và qui củ, có thể nói là hết sức hãnh diện và là điều mà chúng con hết sức là ngưỡng mộ.

Thưa Đức Cha ngoài vấn đề mục vụ hoặc giáo dục chủng sinh, tổ chức cơ cấu, thì chúng con cũng biết tại Hà Nội qua những lớp giáo lý hay hội thảo và những tổ chức cho giới trẻ. Mà chúng con cũng biết rằng tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam, giới trẻ cũng đang có tệ nạn xã hội. Thưa Đức Cha với tiến trình đó thì Đức Cha có cơ hội nào để mà cộng tác, đưa ra đường hướng để giúp cho thanh thiếu niên ngày hôm nay như thế nào, thưa Đức Cha?

TGM Ngô Quang Kiệt : Vấn đề tệ nạn xã hội thì đúng là một vấn đề rất là khá trầm trọng hiện nay tại Việt Nam. Ở miền Nam thì đã có sự tham gia của Hội Thánh trong công việc giúp đỡ nạn nhân HIV/AIDS, còn ở tại miền Bắc thì chúng tôi cũng đang tiến hành. Trước hết là việc giáo dục tại các nhà thờ, nhà xứ để giáo dục thanh thiếu niên đừng có xa vào tệ nạn xã hội, giữ vững đạo đức của mình và tham gia những sinh hoạt tốt đẹp.

Còn về phương diện trực tiếp để mà giúp đỡ phục vụ những bệnh nhân, những người bị nhiễm HIV/AIDS như thế, thì chúng tai đang liên hệ với Dòng Carmêlô, và dòng Carmêlô cũng dự tính mở một cơ sở tại Hà Nội để chuyên về chăm sóc các bệnh nhân này. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ sớm được thực hiện để giúp đỡ các nạn nhân nhất là vào những thời kỳ cuối cùng, thật là đau khổ cần đến sự trợ giúp, nhất là cần tới sức mạnh tâm linh rất nhiều.

LM Trần Công Nghị :Cám ơn Đức Cha, cách đây 5 năm khi mà Đức Cha về Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng, thì một trong những trọng tâm của Đức Cha là làm thế nào để giáo dục cho các con em của các giáo xứ, những trẻ em không được giáo dục. Thì Đức Cha tiến hành việc này rất quan trọng, vậy thì với tư thế ở Hà Nội bây giờ, Đức Cha có kỳ vọng, những mong muốn hay những chương trình nào để sau này các trường Công Giáo có một nền giáo dục ở trong giáo phận hay không?

TGM Ngô Quang Kiệt : Từ nhiều năm nay, 2 việc quan trọng mà Hội Đồng Giám Mục đã đề cập tới chính quyền đó là giáo dục và y tế. Giáo Hội luôn luôn mong muốn được góp phần vào những công việc giáo dục và những công việc y tế. Đối với những công việc của Giáo Hội thì cũng được đáp ứng dần dần. Hiện nay ở tại nhiều nơi đã có những nhà trẻ, những nhà mẫu giáo do các Nữ Tu phụ trách. Và những nhà trẻ những nhà mẫu giáo này rất là tốt đẹp, rất là đông người gửi, đến nỗi như là Dòng Nữ Tử Bác Ái ở Tú Xương, Sài Gòn, các cha mẹ phải đăng ký từ một hay hai năm trước thì mới có thể có chỗ cho con em của mình. Bởi vì các chị Nữ Tu làm việc rất tốt cho nên rất nhiều cha mẹ muốn gửi con vào đây. Và ở một vài nơi cá biệt thì đã được mở các trường dân lập cho tới cấp I. Tôi cũng mong muốn làm sao trong tương lại cũng có thể mở được các trường của công cho tới cấp II cấp III và kể cả đại học nữa. Để Giáo Hội được tích cực góp phần việc đào tạo thêm nhân tài cho đất nước. Và những người có tài có đức có thể giúp đỡ được cho giáo hội, xã hội tố đẹp hơn

LM Trần Công Nghị : thưa Đức Cha, Đức Cha là môt. người được giáo dục ở trong Nam, rồi được cử về làm giám mục Lạng Sơn trong 5 năm qua và cũng biết là tình hình từ giáo hội của miền Nam thì khác. Vậy thì đối với nhiều người Công Giáo Hải Ngoại không có cơ hội để mà có sự so sánh. Xin Đức Cha có thể cho chúng con biết qua về các sự khác biệt giữa giáo hội tại miền Bắc và tại miền Nam, có những sự đặc thù và khác biệt nào để chúng con có thể nhận định?

TGM Ngô Quang Kiệt : Như chúng ta đã biết, giữa miền Nam và miền Bắc thì có những khác biệt. Những khác biệt này do cả một cái quá trình cả về lịch sử, địa lý và xã hội đã để lại. Thành ra phải sống giữa hai cái khác biệt đó, đó là một thách đố. Tuy nhiên nếu mà biết khám phá thì nó lại làm nên một sự phong phú rất là tốt đẹp. Cái khác biệt nếu chúng ta khám phá ra sẽ thấy sự phong phú, nó bổ sung cho nhau, nó làm lên một kinh nghiệm sống càng thêm phong phú. Và những giá trị văn hóa cách biệt cần được lưu giữ nó sẽ tạo thành cái lịch sử tốt đẹp cho đất nước cũng như cho giáo hội. Tuy nhiên nếu muốn khám phá các vẻ đẹp cần có lòng yêu mến trân trọng. Vậy chính cái lòng yêu mến trân trọng mà chúng ta sẽ khám phá ra cái vẻ đẹp đó, thì sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái khoảng cách.

LM Trần Công Nghị : Con có nghe nói rằng ở ngoài Bắc, giáo dân cũng như hàng giáo sĩ rất lấy làm hãnh diện, vì qua những thử thách mấy chục năm trời, đức tin vẫn kiên cường, và trong Nam thì cũng hãnh diện vì những trào lưu mới tiếp cận với Công Đồng Vaticanô II và bên ngoài. Cho nên cũng có những gì mới mẻ để chia sẻ. Thế thì 2 cái trào lưu Đức Cha sẽ hòa giải như thế nào?

TGM Ngô Quang Kiệt : Chúng ta cũng vẫn đi theo truyền thống của giáo hội, một mặt vẫn bám chặt vào truyền thống, một mặt biết vươn mình lên đổi mới và cởi mở cho phù hợp với thời đại. Cái nguyên tắc đó vẫn không bao giò thay đổi. Vì thế mà miền Bắc nên giữ những truyền thống tốt đẹp trong lịch sử của mình và đồng thời cũng biết mở rộng để làm sao cho phù hợp với thời đại. Trong miền Nam nếu đã có những tốt đẹp trong cuộc đổi mới, thì cũng nền gìn giữ những truyền thống. Và như thế các cuộc đổi mới sẽ có nền tảng vững chắc

LM Trần Công Nghị : Thưa Đức Cha, một câu hỏi mà tất cả những người Công Giáo Việt Nam cũng như ở hải ngoại không thể bỏ qua được đó là trước đây Đức Cha làm Giám Mục ở một Giáo Phận nghèo và xa xôi, nhưng giờ này đây Đức Cha được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở Tổng Giáo Phận tại thủ đô. Với một trọng trách mới như vậy thì Đức Cha phải tiếp cận cũng như giải quyết các vấn đề như chính trị hoặc là ngoại giao. Trong trọng trách mới Đức Cha có thấy vấn đề gì, đâu là cách tốt nhất trong những vai trò đó?

TGM Ngô Quang Kiệt : Tôi có thể nói là mục vụ chính nó tạo ra những liên hệ tốt đẹp, thí dụ mình có ở quê hay ở tỉnh, đối với những người nông dân hay có học thức, thì đối với vấn đề mục vụ là phải tạo ra những mối liên hệ tốt đẹp, để đưa người ta đến với nhau và đưa người ta đến với Chúa. Đó chính là nghệ thuật trong mục vụ. Và để cho mối liên hệ được tốt đẹp thì trước hết cần phải biết kính trọng lẫn nhau, yêu mến lẫn nhau. Trong sự kính trọng thì phải có sự tự trọng, vừa kính trọng giá trị của người khác vừa tự trọng giá trị của mình. Chính vì thế mà trong tất cả những giao tiếp làm sao vừa tôn trọng người khác đồng thời vừa giữ gìn được uy thế của hội thánh, để luôn luôn có sự liên hệ tốt đẹp.

LM Trần Công Nghị : Thưa Đức Cha khi nói đến sự liên hệ và kính trọng, thì đó là cái đặc biệt của giáo hội Việt Nam ngày hôm nay. Vì giáo hội là một tập thể một tổ chức mà người Công Giáo Việt Nam sau bao nhiêu thăng trầm vẫn giữ được đức tin và mọi người tại quốc nội cũng như tại hải ngoại rất là hãnh diện. Cho nên đối với vai trò mới của Đức Cha thì mọi người kỳ vọng rằng sự liên hệ giữa chính quyền và giáo hội, làm sao nó được tháo gỡ, làm sao nó được liên hệ tốt đẹp mà không mất đi bản sắc giáo hội và chính quyền không làm hại mình. Thưa Đức Cha, với kinh nghiệm mà Đức Cha làm giám mục tại miền Bắc, Đức Cha có thể chia sẻ cho chúng con biết cái gì còn tồn tại và đâu là những thách đố?

TGM Ngô Quang Kiệt : Thực sự mà nói, những khó khăn lớn nhất nó nằm ở nơi chính mình, tức là mình chưa hiểu thế nào đâu là căn tính của giáo hội. Nhiều khi mình chưa hiểu hết được chính mình nên mình đi ra ngoài phúc âm, rồi mình đòi hỏi những điều kiện nó nằm ở bên ngoài. Cho nên điều quan trọng nhất là phải hiểu được chân lý Phúc Âm, Đức Tin, đó là những chân lý mình phải bảo vệ không có cái gì có thể thay thế được cả, không có gì có thể khoan nhượng được cả.

Còn những điều khác, chúng ta nên theo gương của Tòa Thánh, theo gương của Đức Thánh Cha trong tất cả mọi xung khắc đều có thể giải quyết bằng đường lối đối thoại. Và đó cũng là xu hướng hiện nay ở trên thế giới người ta hay đối đầu vào những đối thoại, và tôi hy vọng rằng tất cả những thời gian sắp tới với thiện chí và với khả năng đối thoại thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp.

LM Trần Công Nghị : Xin cám ơn Đức Tổng Giám Mục, đó là những lời vàng ngọc để cho chúng con được thấu suốt tình hình giáo hội Việt Nam, và chắc chắn rằng trước đây chúng con đã theo bước Đức Cha để tới Cao Bằng Lạng Sơn cầu nguyện cho Đức Cha với một cương vị rất là khó khăn trong một Giáo Phận nghèo khó, bây giờ có một cái khó khăn khác tại thành phố và với một trọng trách rất là trọng đại mà Đức Cha đã can đảm lãnh nhận.

Chắc chắn chúng con những người Việt tại hải ngoại, những người yêu tổ quốc yêu quê hương, chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện để xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho Đức Cha.

Chúng con cầu chúc Đức Cha được dồi dào sức khoẻ, được an khang và nhất là được tràn đầy ơn Chúa, để Đức Cha luôn luôn hướng dẫn giáo hội Việt Nam trong chức vụ mà Thiên Chúa và Đức Giáo Hoàng đã trao cho Đức Tổng Giám Mục.

Xin chân thành cám ơn Đức Cha.