SAIGÒN -- Ngày thứ bảy, 18/12/2004 quả là một ngày hội dành cho những người kém may mắn. Có 38 mái ấm, nhà mở, nhà may mắn, nhà tình thương, nhóm trẻ… có mặt trong ngày hội do quí cha thuộc tu viện Mai Khôi và các anh chị em lớp giáo lý dành cho người trưởng thành, tổ chức tại TrungTâm Văn Hoá công giáo.
Ngay từ lúc 14 giờ, những người ít may mắn bắt đầu khai trương gian hàng của mình ở khu vực gần cổng Trung Tâm. Người ta có thể mua những con cá, rùa, cua..làm bằng vải nhồi bông hay những chiếc giỏ bằng vải. Có thể mua sản phẩm mỹ nghệ làm bằng gỗ, gáo dừa như thìa, giá xới cơm, khung ảnh. Có cả hoa giả, giỏ kết bằng hạt cườm, khăn tay. Có một cửa hàng của hội Lêgio Maria của hạt Xóm Mới bán tràng hạt và những cái bóp rất xinh………Đi mỏi chân thì ghé vào uống nước, ăn một chút gì đó của hơn 10 cửa hàng ẩm thực. Đặc biệt có cửa hàng “ Hát Với Nhau” do một nhóm trẻ ở tận Cà Mau lên tham gia, dành cho người thích ca hát, có thể hát một mình hoặc ca chung với người khác..
Dưới sự tài trợ của các công ty: Happy Cook, Suối Nhạc, Phương Trinh, Châus Electronic California, Hoan Thiện, Hoa Quang, Tinh Hoa, siêu thị Asian Market (Columbia) tài trợ, chương trình văn nghệ “ Dạ Hội Giáng Sinh” được diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày. Trong tinh thần LIÊN ĐỚI và CHIA SẺ khá nhiều ân nhân đến tham dự. Đông đảo nhất là các em thiếu nhi của chính các nhà mở mái ấm.
Chương trình văn nghệ khá phong phú, ngoài những tiết mục như hoà tấu, xiếc, múa, trình diễn thời trang do chính các em kém may mắn thực hiện còn có sự góp mặt của các ca sĩ như Hiền Thục, Phương Thảo- Ngọc Le, Tấn Đạt, Mai Hậu, Bích Hạnh, Khắc Dũng…..chương trình còn có phần phát quà sổ số may mắn.
Một người trong ban tổ chức cho biết Dạ Hội Giáng Sinh được tổ chức hằng năm, đây là lần thứ 4. Thật cảm động khi các em có cái mặt ngơ ngơ lên trình diễn thời trang.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vẫn sáng rực, chương trình văn nghệ khép lại, các gian hàng chuẩn bị dọn dẹp. Ngày vui kết thúc trong tình liên đới và chia sẻ giữa những người may mắn và những người kém may mắn.
Ngay từ lúc 14 giờ, những người ít may mắn bắt đầu khai trương gian hàng của mình ở khu vực gần cổng Trung Tâm. Người ta có thể mua những con cá, rùa, cua..làm bằng vải nhồi bông hay những chiếc giỏ bằng vải. Có thể mua sản phẩm mỹ nghệ làm bằng gỗ, gáo dừa như thìa, giá xới cơm, khung ảnh. Có cả hoa giả, giỏ kết bằng hạt cườm, khăn tay. Có một cửa hàng của hội Lêgio Maria của hạt Xóm Mới bán tràng hạt và những cái bóp rất xinh………Đi mỏi chân thì ghé vào uống nước, ăn một chút gì đó của hơn 10 cửa hàng ẩm thực. Đặc biệt có cửa hàng “ Hát Với Nhau” do một nhóm trẻ ở tận Cà Mau lên tham gia, dành cho người thích ca hát, có thể hát một mình hoặc ca chung với người khác..
Dưới sự tài trợ của các công ty: Happy Cook, Suối Nhạc, Phương Trinh, Châus Electronic California, Hoan Thiện, Hoa Quang, Tinh Hoa, siêu thị Asian Market (Columbia) tài trợ, chương trình văn nghệ “ Dạ Hội Giáng Sinh” được diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày. Trong tinh thần LIÊN ĐỚI và CHIA SẺ khá nhiều ân nhân đến tham dự. Đông đảo nhất là các em thiếu nhi của chính các nhà mở mái ấm.
Chương trình văn nghệ khá phong phú, ngoài những tiết mục như hoà tấu, xiếc, múa, trình diễn thời trang do chính các em kém may mắn thực hiện còn có sự góp mặt của các ca sĩ như Hiền Thục, Phương Thảo- Ngọc Le, Tấn Đạt, Mai Hậu, Bích Hạnh, Khắc Dũng…..chương trình còn có phần phát quà sổ số may mắn.
Một người trong ban tổ chức cho biết Dạ Hội Giáng Sinh được tổ chức hằng năm, đây là lần thứ 4. Thật cảm động khi các em có cái mặt ngơ ngơ lên trình diễn thời trang.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vẫn sáng rực, chương trình văn nghệ khép lại, các gian hàng chuẩn bị dọn dẹp. Ngày vui kết thúc trong tình liên đới và chia sẻ giữa những người may mắn và những người kém may mắn.