LÁ THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y GỬI QUÍ THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO NĂM 2004

Quý Thầy Cô thân mến,

1. Lịch sử Giáo Hội từ gần 2.000 năm nay xác minh ngọn lửa Chúa Giêsu mang từ trời xuống cho các dân tộc trên thế giới, không phải là lửa chiến tranh, lửa hận thù, lửa khủng bố, mà là lửa Chúa Thánh Thần, là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu thương trong lòng người, trong đời sống gia đình và xã hội, nhằm dẫn đường đưa lối cho người đi đến sự sống dồi dào, sự sống toàn diện, sự sống trường sinh.

2. Ngọn lửa tin yêu và hy vọng đó đã được mang đến trên đất nước chúng ta gần 500 năm nay. Ngay từ đầu, ngọn lửa đó đã bừng cháy trong nhiều gia đình Việt Nam, đã liên kết và biến các gia đình đó thành cộng đoàn huynh đệ yêu thương đồng bào và nhân loại. Nhìn vào đời sống bác ái yêu thương của những cộng đoàn huynh đệ này đồng bào lương dân gọi đạo mới đến trên đất nước chúng ta là “ Đạo Yêu Thương”.

3. Qua những thăng trầm trong dòng lịch sử gần 500 năm của Giáo Hội Việt Nam, ngọn lửa đó được các bậc tiền nhân và cha ông chúng ta, có những lúc với giá hy sinh mạng sống, can đảm giữ gìn và lưu truyền cho các thế hệ trên đất nước này, đồng thời qua những đợt di dân từ mấy thế kỷ nay, mang đi thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng trên những đất nước láng giềng xa xôi, mở đường cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại tiến đến sự sống dồi dào.

4. Ngày nay, nhiều gia đình Việt Nam đón nhận, thừa hưởng ngọn lửa đã bừng cháy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn lửa đó đã biến nhiều gia đình Kitô hữu trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới thành thánh điện của sự sống và tình thương, thành vườn ươm hạt giống ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nhiều Giáo Hội địa phương khác trên khắp thế giới cũng nhận ra điều này và họ mong được hiệp thông, chia sẻ.

5. Thế nhưng gia đình VN hôm nay đang phải đối mặt với mối đe dọa của văn hóa sự chết trong cuộc sống xã hội hiện tại, một nền văn hóa trong đó con người thường xuyên bị chi phối bởi khuynh hướng thực dụng duy vật chất, khuynh hướng bất công và bạo lực, khuynh hướng tự do phóng túng, trong đó hình thành một lối sống cá nhân chủ nghĩa hoặc phe phái hướng đến hưởng thụ và tư lợi. Động cơ chính của lối sống thực dụng, bạo lực và phóng túng đó không phải là niềm tin hay chân tâm mà là lòng tham sân si trong con người và sản phẩm của lối sống đó trong xã hội ngày nay là gì? Thưa một là hố sâu phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng, hai là tình trạng đạo đức ngày càng suy thoái từ trong gia đình và học đường cho đến cộng đồng xã hội, ba là các tệ nạn xã hội cũng như quốc nạn tham nhũng ngày càng lan rộng. Đây là một thách thức gay go đối với niềm tin yêu và hy vọng của chúng ta trong hoàn cảnh hôm nay.

6. Trong hoàn cảnh xã hội bị bóng tối của văn hóa sự chết bao phủ này, tôi nghĩ rằng trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình là hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện, là con người sống hài hòa và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với Đất Trời. Tôi cũng nghĩ rằng việc hợp lực xây dựng đó là cách vừa đáp lại ước mong của Chúa Giêsu Kitô, vừa làm vinh danh Cha trên trời, vừa góp phần xây dựng cuộc sống dồi dào, hạnh phúc thật và bền vững cho gia đình mọi người.

7. Nhân dịp ngày nhà giáo năm 2004 này, tôi xin chia sẻ với quí Thầy Cô những thao thức trên, vì tôi nghĩ rằng đó cũng là lựa chọn và là lẽ sống của quí Thầy Cô trong hành trình cuộc đời Kitô hữu của mình cũng như trong sự nghiệp trồng người cho đất nước Việt Nam. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quí Thầy Cô trong cuộc sống hôm nay và ngày mai.

Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn